Kết quả 1 đến 2 của 2
Chủ đề: Theo Thầy đi làm việc
Threaded View
-
19-04-2017, 11:12 #1
Theo Thầy đi làm việc
Trong những ngày giữa tháng 3 vừa qua, tôi được Thầy cho phép đi theo làm bàn thờ cho mấy nhà.
Sáng thứ 7, Thầy và một số học trò chúng tôi bắt đầu đến Nhơn Trạch để làm 3 bát nhang thờ thần cho 3 mảnh đất nhà anh Đ (Cách đây mấy năm anh Đ được Thầy đến thăm nhà thế mà bây giờ anh đã mua thêm được mấy miếng đất rồi đấy).
Mảnh đất đầu tiên khi chúng tôi đến cảm giác rất ngột ngạt khó chịu, do đó Thầy kêu mọi người nhanh chóng vào làm việc. Khi Thầy và anh S kiểm tra đất thì thấy vùng đất này trước đây bị ngập nước, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, có nhiều vong đói khổ chuyên đi xin ăn trong khu vực! Ở đây có cả một con bạch tuộc rất lớn đang lộng hành nữa…
Việc đầu tiên Thầy cho bắt ngay con bạch tuộc, khi bị bắt thì con bạch tuộc này bị tan đi ngay! Thầy nói: “Nó chính là tàn tích năng lượng của bọn thực dân và các chủ đồn điền cao su trước đây, cho nên nó chính là đại diện của cái ác!”. Bắt bạch tuộc xong, Thầy cho làm lại và hoàn thiện các mạch đất trong khu vực.
Thầy nói:
- Các vong đói khổ trong khu vực về cả đây!
Biết Thầy về đây nên các vong đã tập trung về rất đông nhưng không ai dám đến gần. Nghe Thầy gọi các vong mới từ từ đi vào, nét mặt thì đã thấy vui nhưng vì đói rách quá nên nhiều người vẫn đi không nổi!…
Thầy giải thích cho chúng tôi nghe “khu vực này trước đây là đồn điền cao su, thời xưa các vong này là công nhân đồn điền chết tại đây nên không có mồ mả gì cả!”
Thầy nói với các vong: “có bao nhiêu bạn bè khổ sở thì gọi hết cả về đây, Thầy sẽ giúp”.
Lúc này có nhiều vong từ phía xa cũng đang đi lại…
Thầy nói với học trò trong không gian: “Các con hãy cho mọi người ăn, tắm rửa rồi thay quần áo mới đi”.
Khi các vong đã ăn xong, tắm sạch và mặc quần áo mới thì Thầy mới nói tiếp:
- Bây giờ Thầy sẽ lập cho các con một cái làng, mọi người đều có kinh nghiệm trồng cao su thì Thầy sẽ cho đi trồng cao su. Bây giờ là trồng cao su cho bản thân mình chứ không phải trồng cho chủ nữa! Mỗi người sẽ nhận một khoảng đất rồi giúp nhau trồng cao su cho tốt, trồng được rồi thì bán mủ cho nhà nước.
Các vong rất phấn khởi nhưng họ cứ nhìn nhau rồi lại nhìn Thầy. Họ rất tin Thầy là người tốt nhưng họ cũng chưa thể tin được “bây giờ là trồng cao su cho bản thân mình chứ không phải trồng cho chủ nữa”
Sau khi các vong ăn xong Thầy lại tiến hành chữa bệnh cho các vong. Một lúc sau thì các vong đã được hồi phục sức khỏe, mọi người đã bắt đầu cười nói vui vẻ!
Lúc này Thầy mới xẵng giọng:
- Huyện trưởng ... và tỉnh trưởng ... đâu về đây! Tại sao lại để trong khu vực có nhiều người đói khổ như thế này?
Anh S nói: “Huyện trưởng trả lời là do huyện quản lý không hết được!”.
Thầy nói:
- Ông xem ông có khả năng làm huyện trưởng không? Nếu không làm được thì để người khác làm? Thế tỉnh có biết việc này hay không, Tỉnh trưởng cho biết trong tỉnh còn bao nhiêu chỗ như thế này?”
Anh S nói: “Tỉnh trưởng trả lời để về thống kê lại!”
Thầy liền nói: “Bây giờ mới về thống kê à? Suốt bao nhiêu năm mà không biết dân khổ như thế nào à? Tỉnh thì quan liêu, huyện thì không có khả năng nên mới để dân khổ thế này!
…………..
Sau khi vấn đề tổ chức đã được giải quyết thì Thầy nói:
- Ta nói để chủ tịch tỉnh mới biết “đây là bà con đã chết ở đồn điền cao su từ ngày xưa và đói khổ cho đến ngày nay! Hôm nay ta quyết định thành lập Công ty cổ phần Cao su Long Thành, chủ tịch tỉnh hãy giúp ta tìm bộ máy lãnh đạo cho Công ty này!
Còn đối với bà con thì phải hiểu rằng “đây là Công ty cổ phần, tức là công ty của mình, từ nay trở đi mọi người cùng làm cùng hưởng, chứ không làm cho ông chủ như ngày xưa nữa. Mọi người có đồng ý không?”
Anh S nói: Mọi người đều reo lên “đồng ý ạ!”
Thầy nói tiếp:
- Bà con nhớ là phải ủng hộ bộ máy lãnh đạo, rồi mọi người cùng làm cùng hưởng nhé. Chăm chỉ chịu khó làm nhiều thì giàu có sung sướng, nếu lười biếng làm ít thì khổ. Cần phải giám sát mọi việc cho tốt, đừng để kẻ xấu nó lợi dụng rồi tham ô, tham nhũng!
Giải quyết xong các việc Thầy tiến hành làm bát nhanh cho chủ đất.
Thầy: “Án trấn đất xuất hiện, án trấn đất bay về bốn góc đất, trấn đất trừ tà …. BNPL xuất hiện, vẩy nước phát lộc lên mảnh đất này ”
Khi làm bàn thờ xong, Thầy cũng nhắn nhủ thêm với anh Đ là: “Thầy giúp anh làm ăn phát đạt để anh giúp dân trong tỉnh và xung quanh có công ăn việc làm có cuộc sống ổn định hơn, mong anh cố gắng để giúp dân được nhiều hơn nữa”.
Sau khi làm xong, đoàn của chúng tôi lại tiếp tục đến mảnh đất thứ 2 (Còn tiếp …)
View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
-
56 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Phương Nam
bần tăng (19-04-2017),dangthanhha (01-07-2017),Diệu Hồng (23-04-2017),hagiangtptn (21-04-2017),haixuyentb (19-04-2017),Hạnh An (21-04-2017),hoanlinh (23-04-2017),hoasen (19-04-2017),Hoasentrang (19-04-2017),HoaThai (25-04-2017),hoatran (25-04-2017),hoatuyet (20-04-2017),hocdao (24-04-2017),HocTroQueThanh (21-04-2017),honglien (20-04-2017),Hương Nhu (20-04-2017),Lam (24-04-2017),lê chí công (20-04-2017),Lê Minh (03-07-2017),LinhTâm (20-04-2017),Lobbyvietnam (23-04-2017),manhcao277 (19-04-2017),Mùa Xuân Đến (20-04-2017),Mộc Lan (21-04-2017),Minh Toàn (20-04-2017),nangbanmai (20-04-2017),Nganpham (19-04-2017),nganuoc (03-07-2017),nguyenbinh82cm (19-04-2017),NhuMai (21-04-2017),PhongThuyGia (19-04-2017),phuongngoc (20-04-2017),Tamhuongthien (26-04-2017),tamminh (23-04-2017),tam_thuc (20-04-2017),tanrau (06-07-2017),tìm thầy (21-04-2017),Thanh Quang (03-07-2017),thanhphong (19-04-2017),THANHTINH (20-04-2017),thanhvinh (20-04-2017),theoThầy (01-07-2017),Thutrang (19-04-2017),Trần Kim Cương (21-04-2017),trungthanh (20-04-2017),tuluyenthantam (19-04-2017),TuMinh (20-04-2017),Vidieu (19-04-2017),youme (19-04-2017),Đại Minh (22-04-2017)