Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    70
    Cảm ơn!
    7,710
    Thanked 2,488 Times in 66 Posts

    Mặc định Thầy và các anh chị em về thăm nhà

    Đã gần 1 năm từ khi em trai NƯ đặt móng xây nhà. NƯ đã nghĩ rằng xây nhà xong mà được đón Thầy và mọi người về quê để Thầy làm bàn thờ cho thì tốt biết mấy. Nghĩ là vậy nhưng nhà em NƯ xây cũng lâu, chờ mãi mới xây xong.
    Được sự đồng ý của Thầy về quê mình, trong thời gian chờ đợi NƯ rất lo lắng vì lúc đó Thầy lại bị độc phát ốm rất nặng, đi cũng phải đi nhẹ nói khẽ, không cử động được nhiều. Thầy đau đến từng sợi tóc, ôi thôi cũng là thử thách với NƯ.

    May sao phúc đức đến nhà, gần ngày hẹn lên nhà NƯ thì Thầy gần khỏi.
    Khi Thầy và mọi người vừa lên đến nơi, ngồi nói chuyện chưa đầy 5 phút thì Thầy bắt tay vào làm việc ngay và chữa bệnh cho bố NƯ luôn. Thầy nói với bố NƯ:
    - Ông này có 2 ưu điểm, 1 là ngồi đánh bạc đến mấy tiếng mà không mỏi chân, 2 là ngồi uống rượu 2-3 tiếng mà không sốt ruột; thế mà bảo ngồi thiền 30-40 phút thì không ngồi được.
    NƯ bảo: “Thầy nói quá đúng!” và mọi người đều cười.
    Anh HĐ và em TV khám xong cho bố NU rồi nói:
    - Ngực ông có lớp độc bọc kín, cả vùng bụng không nhìn thấy gì, không nhìn được lục phủ ngũ tạng bên trong, ở ngực có mạng độc đen bọc vắt chéo lên vai, ở cổ như có đám bị cháy bên trong.
    Thầy nói:
    - Nó như cái bút lông bằng thép chĩa thẳng vào cổ, ông này hình như ngày xưa là con nhà võ, còn ở tim có 1 cái móc bằng sắt móc vào và 1 sơi xích vô tình vướng vào.
    Anh HĐ nói:
    - Cái xích này khuất sau đám độc nên nhìn rất khó.
    Trong lúc chữa bệnh Thầy đã dùng 2 pháp bảo ở 2 tay là 1 cái vòng bằng gỗ hóa thạch và 1 chuỗi hạt. Thầy nói:
    - Ông này số cũng rất may, 2 pháp bảo này đã rất lâu rồi không tìm thấy, Thầy cứ tưởng đã mất ở đâu, vì “có 1 ông tính cẩn thận” đã cất rất kĩ đến mức tìm mãi không thấy. May mà hôm trước dọn dẹp lại tìm thấy.
    Cả nhà đều cười. Trong lúc chữa bệnh mà Thầy vẫn hài hước để mọi người đỡ căng thẳng, quả thật là Thầy của chúng con!.
    Thầy hô:
    - Tháo bỏ dị vật trong tim, tháo bỏ dị vật vùng tim, chuỗi hạt bay vào tim xoáy thật mạnh, dùng áp lực cuốn dị vật ra khỏi cơ thể, phá vỡ kết cấu của độc tố trong cơ thể, lấy từng phần đưa ra khỏi cơ thể.
    Anh HĐ nói:
    - Cái móc ở tim có cái ngạnh, cần cẩn thận khi lấy ra.
    Thầy trêu:
    - Giật mạnh cái nó rách tim ra, rồi bảo ông ấy đi viện.
    Anh HĐ đùa lại:
    - Ông ấy không muốn nằm viện rồi lại tìm cách trốn về thôi!.

    Số là 10 hôm trước bố NƯ đi viện khám, bác sĩ kêu sao bố NƯ lắm bệnh thế, phải nằm viện ngay. Nào thì tim, huyết áp cao, máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ, tiền liệt tuyến, dạ dày và rất nhiều bệnh khác nữa. Vậy mà ông vẫn nhất quyết không chịu, kêu bác sĩ cho thuốc về nhà uống chứ không nằm viện. Bác sĩ phải bắt ông kí giấy cam kết rồi mới cho ông về nhà.
    Thầy nói:
    - Độc của ông này càng ngày càng hiện rõ ra rồi!
    Thầy hỏi mọi người:
    - Chiếc vòng của Thầy đang cầm có tác dụng gì?
    Anh HĐ trả lời:
    - Cái vòng này là để lần tràng hạt kiểu như khi tụng kinh ấy. Nhưng vòng này là vòng chữa bệnh, mỗi lần Thầy lần 1 hạt là năng lượng từ vòng lại phát ra bắn vào vùng bệnh để chữa bệnh.
    Thầy cười rồi hô: “Phá vỡ kết cấu vùng bệnh, giải tỏa ngay, làm sạch ngay.”
    Thầy nói tiếp: “Giờ chỉ còn màu vàng thôi, hết màu đen rồi”
    Anh HĐ nói: “Chỉ còn 1 ít độc, trông như những sợi tơ”.
    Thầy nói:
    - Dao ánh sáng cắt đứt những sợi tơ ấy ra, cuộn vào rồi đem ra. Robot năng lượng đi vào trong tâm của bệnh nhân, đi đến chỗ cái ngạnh đó đùng dao ánh sáng cắt cái nghạnh đi, thu nhỏ nó lại cho dễ rồi nhặt cái ngạch đó ra, tháo cả cái móc ra rồi đem hết ra ngoài. À thì ra cái móc này chỉ vô tình bị văng vào thôi!
    Anh HĐ nói: “ cuống tim của ông đã bị vôi hóa mất rồi”.
    Thầy hô:
    - Năng lượng đi vào cơ thể bệnh nhân, phá vỡ kết cấu lớp vôi hóa đem ra ngoài, sau đó hoàn thiện lại phần cuống tim, động mạch vành tâm. Một chậu nước sương trên lá trúc ở vườn Nguyệt Quang xuất hiện trước mặt; sau khi lấy dị vật ra, đưa tim ra ngoài ngâm vào chậu nước. Nước sương trên lá trúc ở vườn Nguyệt Quang có tác dụng hoàn thiện lại toàn bộ tâm, tất cả các mạch đi vào tâm, cơ tâm, thần kinh tâm đều phải được hoàn thiện. Một trái tim thật khỏe mạnh xuất hiện, từng bước từng bước xuất hiện.
    Anh HĐ nói: “ tim bị độc xâm nhập vào nhiều quá, sự linh hoạt của nó kém...
    Thầy hô:
    - Trở lại quá khứ khi mà ông M bị thương ở vùng cổ... Khi vũ khí giống như cái bút lông bay đến gần cổ của ông M thì chuỗi hạt HTVNHP của Thầy đã kịp bay đến cuốn chặt lấy vũ khí này và kéo giật nó sang bên cạnh để tránh vết thương cho một kiếp của ông M.
    Thầy nói;
    - Chỉ có cái vòng này mới giữ nổi vũ khí đó thôi!
    Anh HĐ nói:
    - Nó bay rất nhanh như 1 mũi lao, khi bay nó còn phát ra những luồng ánh sáng.
    - Nó phát ra khí quang, loại vũ khí này không bình thường. Nó giống như khi ta múa kiếm, ánh sáng phát ra gọi là kiếm quang. Thôi mọi người đưa ông ấy đi chữa vết thương ở vùng cổ ngay, cũng may nó mới vào một ít chứ nó xuyên qua cổ thì chết rồi.
    Một lúc sau anh HĐ nói “Cái ông vía ở chỗ đó khỏi vết thương rồi…
    Thầy nói:
    - Ông kia khỏi thì ông này phải khỏi, cần có thời gian để chuyển hóa năng lượng và lần này đã được chữa tận gốc rồi chắc là không tái phát được nữa. Có những bệnh không phải muốn chữa mà chữa được ngay, nhất là bệnh nghiệp kiếp, phải đúng lúc, đúng thời điểm.
    Bây giờ anh HĐ đã nhìn ra được phần nội tạng của bệnh nhân mà lúc trước độc bám nhiều quá không nhìn nổi. Trước đó mấy tháng bố NƯ đã từng phải vào viện vì những bệnh đó rồi.
    TV nói: “Phần bẩn trong tim vẫn đang sùi bọt đen ra!
    Thầy nói ngay: “Thay chậu nước rửa khác, không thì đưa tâm xuống vòi nước mà rửa. Trước đây các Cụ bảo lấy nước sương trên lá trúc Yên Tử mà rửa veetrs thương hoặc tẩy rửa độc thì tuyệt vời, nay trúc Yên Tử đã về vườn Nguyệt Quang thì còn tuyệt vời hơn.
    Mọi người đang chăm chú theo dõi Thầy chữa bệnh thì đột nhiên Thầy nói:
    - Ô! Rồng – Phượng nó về kìa! Chắc là hai đứa em về mừng cho chị đây!
    Cũng đột nhiên NƯ òa lên khóc, khóc nức nở vì vui sướng!

    Một lúc sau Thầy hô: “Lắp tim vào cơ thể, HTTNPLĐ xuất hiện, thuốc hộ tâm đi vào tâm.”
    Vậy là hôm nay cùng lúc 2 bệnh nghiệp kiếp của ông bố NU đều được chữa khỏi.
    Mấy chị em nói chuyện với nhau “Bố chị sướng nhỉ, cùng 1 lúc chữa được 2 bệnh nghiệp kiếp liền, mình thì tập để mong bệnh nghiệp kiếp lòi ra mà mãi chưa thấy ra.” Mọi người đều cười.

    Con xin thay mặt gia đình con tạ ơn Thầy. NƯ xin cảm ơn tất cả các sư huynh sư đệ, sư tỷ sư muội và các cháu nhỏ đã cùng nhau về để giúp đỡ gia đình NƯ, giúp buổi lễ được thành công tốt đẹp.
    Con rất yêu 2 gia đình này, mọi người đã cho con tất cả những điều tốt đẹp nhất mà con từng mong ước. 2 người bố mà con luôn kính trọng nhất, như Thầy đã nói “Không có bố mẹ thì không có mình, không có Thầy thì không thể giỏi được.” Có lần Thầy ốm nặng con đã nghĩ giá như mình có thể đổi được tuổi thọ của mình để cho Thầy và cha mẹ của con luôn được khỏe mạnh. Niềm mơ ước của con đã thành sự thật, giờ bố mẹ con đã chịu ngồi thiền. Mẹ con nói “Ngay sau khi Thầy về bố con đã thiền rồi đấy. Bố mày ngồi thì mẹ cũng ngồi.” Con chẳng biết nói gì hơn nữa, đó là mơ ước và phúc đức lớn mà Thầy đã mang lại cho gia đình con.
    NƯ xin cảm ơn 2 người em đã từ rất xa đã về dự buổi lễ lớn và mừng cho gia đình nhỏ của chị.
    Xin cám ơn tất cả mọi người.
    /
    Lần sửa cuối bởi nganuoc, ngày 17-04-2017 lúc 10:09.

  2. 32 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nganuoc

    bần tăng (19-04-2017),Diệu Hồng (18-04-2017),hoanlinh (16-04-2017),hoasen (17-04-2017),hoatran (07-04-2020),hoatuyet (17-04-2017),huongtamlinh (17-04-2017),lê chí công (15-04-2017),manhcao277 (16-04-2017),Mùa Xuân Đến (18-04-2017),Mộc Lan (17-04-2017),Minh Toàn (15-04-2017),Nam Thảo Chi (29-05-2017),PhongThuyGia (19-04-2017),phuongngoc (16-04-2017),Tamhuongthien (17-04-2017),tamminh (17-04-2017),tam_thuc (15-04-2017),tìm thầy (18-04-2017),thanhphong (16-04-2017),THANHTINH (18-04-2017),thanhvinh (17-04-2017),ThienTruong (18-04-2017),Thutrang (16-04-2017),tranquang1510 (25-04-2017),Trần Kim Cương (16-04-2017),tuluyenthantam (16-04-2017),Vidieu (16-04-2017),youme (16-04-2017),Đại Minh (26-04-2017)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •