Kết quả 1 đến 10 của 13
Threaded View
-
14-08-2018, 15:46 #13Trái tim dũng cảm Guest
Ngày hôm qua tôi ngồi thiền bài "Vạn pháp Tùy duyên trận" khi cơ thể đang trong trạng thái ngây ngấy sốt, cổ họng đau, mũi nghẹt. Thời tiết chuyển mùa từ trẻ con đến người già rất dễ bị ốm. Tôi ngồi du dương theo tiếng nhạc, mọi thứ thật nhẹ nhàng, khí xoáy xoáy nhẹ trên đỉnh đầu của tôi....mỗi người là 1 phác đồ riêng, tôi lại tâm niệm mời các thành viên của cả gia đình cùng thiền với tôi. Vì cả nhà ở nhà ngoài chơi với cậu con trai để tôi có cơ hội được thiền cái giờ ít các mẹ được thiền là lúc 20h30 tối.
Năng lượng trong các bài nhạc, bài hát là có thật,tôi đã từng nhìn thấy, nghe thấy tiếng khóc của một vài chị đồng môn khi tập bài này....cảm xúc đi theo từng tiếng nhạc, làm lòng người trùng xuống, nhẹ nhàng, về với trạng thái cảm xúc chân thật nhất của chính mình....để rồi khi đến đoạn Thầy niềm Phật, như để hướng ta quay về tĩnh tâm - để kiểm soát bản thân, tâm trạng được tốt hơn. Và khi tiếng đàn cao vút cất lên, mọi thứ như bừng tỉnh, như được bay lên không trung. Tôi rất thích đoạn nhạc đó vì cứ thiền đến đoạn này là toàn cảnh mây trời Yên Tử, tiếng chim hót líu lo, rừng trúc bạt ngàn rì rào trong gió; cảnh sương mù giăng giăng lại hiện ra trong tôi thật thích thú, khoan khoái bừng tỉnh. Tôi cảm thấy tôi như 1 con chim nhỏ vui sướng đang vươn cánh bay vút trên bầu trời Yên Tử nhiều gió, mây, bay đi qua từng khung hình, cảm nhận được cả khí, cả cái lạnh mùa đông....thật tuyệt vời, thật thích thú.....
Ngồi hết bài Vạn pháp tùy duyên trận tôi cảm thấy cơ thể thoải mái hơn, đỡ hơn trạng thái nghẹt mũi.
Buổi sáng bạn chồng lại lục đục dậy sớm ngồi thiền bài "Thanh khí khai tâm" nên hôm nay tưởng phải nghỉ làm mà tôi vẫn đi làm được và ngồi viết những dòng tâm sự này...
Bạn nhỏ nhà tôi ít được gặp Thầy nhưng dấu ấn của Thầy trong bạn ấy là rất lớn. Đơn cử là chủ nhật vừa rồi, bạn ấy ra đấm lưng xoa bóp cho bố mẹ 1 cách chủ động, hăng say mà làm rất thích và chuyên nghiệp. Hai bố mẹ hỏi con học ở đâu đấy bạn ấy bảo "Do con thiền đấy; con học Thầy Nguyệt Quang Tử đấy" làm chúng tôi ngạc nhiên và cười. Rồi bạn ấy bảo "Con đi thiền đây. Mẹ đóng cửa vào cho con thiền. Mẹ bật nhạc Thiền cho con. Thiền xong con sẽ ra ăn cơm." Và bạn ấy làm thế thật. Dĩ nhiên là chỉ ngồi được 1 lúc là chạy ra. Ra ngoài bạn ấy tự nói "Con cám ơn bà; con cám ơn bố mẹ" và tự động ăn hết 1 bát cơm nhanh chưa từng thấy mà không phải giục giã gì nhiều. Ngày hôm đó cả nhà tôi ngạc nhiên, vui mừng, phấn khởi kiểu "Vinh mà như không phải Vinh"
Được gặp Thầy không nhiều nhưng dấu ấn về Thầy trong các bạn nhỏ là vô cùng lớn, và tôi biết Thầy đã và đang, luôn luôn đào tạo cho lớp nhỏ có thể vững hơn, cứng hơn, đủ tố chất để trở thành người tốt, giúp ích cho xã hội.
Con cảm ơn Thầy đã tạo ra các trận pháp tuyệt vời để hỗ trợ chúng con có 1 cơ thể khỏe mạnh, 1 tinh thần tinh tấn, dẻo dai !
/Lần sửa cuối bởi Trái tim dũng cảm, ngày 15-08-2018 lúc 09:06.
-
33 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Trái tim dũng cảm
bần tăng (15-08-2018),dangthanhha (15-08-2018),Diệu Hồng (16-08-2018),hiepqf3 (03-05-2021),hoatuyet (17-08-2018),huongtamlinh (21-08-2018),Hương Nhu (15-08-2018),kiencuong304 (31-12-2020),lê chí công (19-08-2018),Lê Minh (17-08-2018),MaiHuong (22-08-2019),manhcao277 (15-08-2018),manhtuongngo (24-08-2019),Mộc Lan (21-08-2018),Nganpham (16-08-2018),nguyenbinh82cm (15-08-2018),NguyetQuangTu (14-08-2018),phuongdet (20-08-2018),phuongngoc (16-08-2018),Tamhuongthien (25-08-2019),Thanh Quang (15-08-2018),theoThầy (15-08-2018),tiendung23680 (25-08-2018),tranquang1510 (15-08-2018),Trung Nghĩa (15-08-2018),trungthanh (22-08-2019),TuMinh (15-08-2018),Vidieu (15-08-2018),youme (14-08-2018),ĐINHQUANG HIỆP (16-08-2018)