Hôm nay là ngày đầ tiên Phong tham gia vào diễn đàn này. Có vài chuyện muốn hỏi bác...
Bác ơi, cho Phong hỏi, luồng khí nóng, lạnh là như thế nào ạ? Trước giờ Phong cứ nghĩ khí của người khuất thì phải là khí lạnh chứ (vì Phong từng đi ngang qua một đám tang, Phong cảm thấy lạnh buốt xương luôn). Nhưng sao hôm nay...
Chuyên là hôm trước, Phong có đi khu du lịch Bình Quới 2 với bạn. Ban đầu, khi vào bãi giữ xe, Phong cảm thấy có 1 luồng khí nóng bao quanh người mình. Phong liền hỏi đứa bạn, xem nó có thấy nóng không, nó bảo không, bình thường. Phong tự nghĩ chắc là do thân nhiệt mình thôi. Khi bước vào khu du lịch, Phong lại cảm thấy bình thường trở lại, cảm giác nóng ấy không còn nữa. Vui chơi đến khoảng 4h chiều, tụi Phong mới thu xếp về. Và tất nhiên lại phải đến bãi giữ xe để lấy xe. Lạ thay, lại cảm giác nóng ấy nữa, Phong cảm thấy nó rất rõ, cứ như cảm giác nóng ấy bao trùm lấy người Phong. Phong cảm thấy rất nóng( nhưng chả đổ giọt mồ hôi nào cả, cái nóng ấy khác hoàn toàn với sự nóng oi bức), mà đứa bạn mình thì lại trơ trơ ra, như chả có gì cả. Phong liền nhìn quanh quất. Ặc, có một ngôi mộ ngay phía kia, cách chỗ Phong vài chục bước... Alehap, Phong với đứa bạn liền dong chỗ đó ngay ><