Kết quả 1 đến 4 của 4
  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    260
    Cảm ơn!
    5,610
    Thanked 8,265 Times in 259 Posts

    Mặc định Thầy tặng quà ngày 8/3 - KCTL

    Hôm nay mồng 8/3, con xin kính chúc Cô và toàn thể phụ nữ của Khí Công Tâm Linh thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc!


    Nhận được thông báo của tamhuongthien - Trưởng ban chăm lo đời sống cho chị em lớp KCTL, sẽ tổ chức ngày 8/3, tại địa chỉ quen thuôc N.V.N, chúng tôi rất vui vì được liên hoan lại có quà, mà những món quà của Thầy dành cho chúng tôi luôn đặc biệt!

    Thầy ở Côn Sơn, không về dự liên hoan với lớp được, chỉ có các anh em nhiệt tình phục vụ. Giờ G đã đến,Trưởng ban lần đầu nhận trọng trách cao cả hơi run run gọi điện để báo cáo Thầy và mời Thầy về dự. Thầy gửi lời chúc mừng và gửi thiệp tặng tất cả học trò nữ.


    Chúc mừng cả lớp ngày 8/3!


    Thầy nói: Không phải mình Thầy về đâu nhé!

    Khi chúng tôi còn mải tặng hoa, chup ảnh kỷ niệm, anh hocdao cho chúng tôi biết một sự kiện quan trọng đã diễn ra: Trong lúc đó Thầy đã về! Có cả các Vị Bề trên và các Chị (học trò của Thầy trong không gian) về nữa. Tất cả vía của học trò trần tục quỳ trước Thầy, Bề Trên và các Chị. Sau đó tất cả đều được rắc những cánh hoa lên mỗi người, những cánh hoa đó được đựng trong giỏ ở trên cao thả xuống.

    Sau một lúc chuyện trò rôm rả, nhưng không được nhìn thấy Thầy cũng mất vui. Mấy chị em gọi face time cho Thầy, gọi 3 lần không được, Thầy không nghe máy! Muốn gặp Thầy, muốn nói lời cảm ơn tới Thầy mà không được biết làm thế nào đây. Ôi, hóa ra lúc đó là Thầy đang ăn cơm, có lẽ hôm nay ngày 8/3 Thầy nấu cơm thay Cô!
    Khi thấy Thầy gọi điện lại, tất cả lại vỡ òa sung sướng, trò chuyện vui vẻ với Thầy một lúc, chúng tôi chờ đợi được Thầy tặng quà. Quà tặng đầu tiên là Thầy cho mỗi học trò nữ một bông hoa từ Nguyệt Quang Viên, những bông hoa có cành lá, nhiều màu sắc. Mỗi người có một bông hoa khác nhau, màu sắc cũng khác nhau cài trên ngực. Nhận quà xong, mọi người tự hỏi không biết mình được nhận hoa gì, Vi Dieu thì bảo ngửi thấy mùi hoa hồng, Hanh thong nói: nhìn thấy Hoasentrang có bông hoa màu tim tím (khiến cho những cô khác Gato!).
    Chúng tôi vẫn nói chuyện với Thầy qua face time, gần gũi như Thầy đang ở đây. Bất ngờ, Thầy nói: Bây giờ mọi người tập đi! Thầy cho tất cả tập một trận mới VẠN PHÁP TRẬN HOA.
    Trận pháp này sử dụng hương hoa, phấn hoa và nước hoa để chữa bệnh và để làm đẹp. Trận Pháp này do DT… chỉ huy, DT là một phân thân của Thầy…

    Anh hocdao kể lại: Khi bắt đầu tập những phấn hoa nhiều như bột, phủ kín khắp cả phòng. Sau đó tất cả được đi đến một khu vườn, giống như ở Nguyệt Quang Viên, nhưng không phải là NQV. Người thì được vào trong đó ngâm trong hồ có nhiều cánh hoa, có người đi tắm suối. Sau khi tắm xong thì tất cả lại được tắm nắng, ánh nắng vàng rất là đẹp. Một điều thú vị nữa là chúng tôi không chỉ được đi chơi một lúc mà như chơi cả ngày bởi vì anh hocdao nói có ánh nắng, rồi có cả ánh trăng buổi tối nữa cơ. Khi mọi người đã ngồi tập trung Thầy đến nói chuyện, cuối cùng Thầy về... Chia tay Thầy một lát thì anh hocdao hô “…từ từ dừng lại…” Đúng lúc đó có chuông Thầy gọi điện từ CS về cho chúng tôi.

    Tôi không có cảm nhận nhiều, nhưng lúc đầu thấy ngập tràn năng lượng, thấy mình vui lắm, cảm thấy như vía mình đi đâu đấy. Một lát tôi thấy ngộp trong luồng năng lượng rất mạnh, sau thì thấy khí xả ra nóng hai tay. Hình như vào cuối trận được nghe Thầy kể chuyện gì đó rất hay hay sao mà tôi thấy khi ngồi tập mình cứ gật gù.

    Chúng con xin cảm ơn Thầy! Xin Tạ ơn Thầy, Tạ ơn Bề Trên và các Chị đã ban tặng cho chúng con món quà ý nghĩa trong ngày 8/3!

    Cảm ơn anh hocdao đã tường thuật cho chúng em biết những điều thú vị từ món quà đặc biệt như thế! Cảm ơn các anh em trong lớp đã nhiệt tình, hết lòng vì các chị em! Ước gì tháng nào cũng có 1 ngày 8/3.

    Lần sửa cuối bởi tamminh, ngày 11-03-2017 lúc 13:26.
    Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến

  2. 53 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tamminh

    bần tăng (09-03-2017),Diệu Hồng (10-03-2017),haixuyentb (09-03-2017),Hạnh An (09-03-2017),hoanlinh (11-03-2017),hoasen (09-03-2017),Hoasentrang (20-03-2017),hoatran (11-03-2017),hoatuyet (10-03-2017),honglien (09-03-2017),Hương Nhu (09-03-2017),lê chí công (09-03-2017),Lê Minh (09-03-2017),manhcao277 (09-03-2017),Mùa Xuân Đến (10-03-2017),Mộc Lan (09-03-2017),Minh Toàn (09-03-2017),Nganpham (09-03-2017),nganuoc (11-04-2017),Ngô Minh Thành (09-03-2017),Ngoạn Hiền (10-03-2017),NguyetQuangTu (09-03-2017),phongha (13-03-2017),phuongngoc (09-03-2017),Phương Nam (10-03-2017),Tamhuongthien (09-03-2017),tam_thuc (10-03-2017),tanrau (09-03-2017),tìm thầy (09-03-2017),Thanh Bình (10-03-2017),Thanh Quang (09-03-2017),thanhphong (09-03-2017),THANHTINH (09-03-2017),thanhvinh (09-03-2017),theoThầy (11-04-2017),Thien Nghia (14-03-2017),Thutrang (09-03-2017),tiendung23680 (10-03-2017),Tieutrucxinh (13-03-2017),trungthanh (10-03-2017),tuluyenthantam (09-03-2017),TuMinh (13-03-2017),Vidieu (09-03-2017),youme (09-03-2017),Đại Minh (09-03-2017),ĐINHQUANG HIỆP (11-03-2017)

  3. #2
    Y Xuan Guest

    Mặc định

    Ngày 8/3 năm nay, anh chị em đồng môn chúng tôi quây quần bên nhau trong ngôi nhà của Thầy tại Hà Nội. Vẫn là những gương mặt ấy, ánh mắt ấy, nụ cười giòn tan mỗi khi chúng tôi gặp nhau..., để rồi nếu lâu lâu không gặp nhau, nhắm mắt lại bạn vẫn có thể nghe được tiếng cười, giọng nói của đồng môn của mình. Có vẻ như tiếng cười, niềm vui trong mỗi con người tỏa ra làm cho sức mạnh tập thể được nhân lên gấp bội phần.

    [/CENTER]bkf80.jpg.html]

    Nhờ những bàn tay khéo léo của các đồng môn nữ, bữa tiệc ngọt cũng được chuẩn bị đầy đủ, trang trí đẹp mắt. Khi công việc chuẩn bị xong xuôi, chúng tôi ngồi bên nhau đầm ấm, vui vẻ. Trước khi bữa tiệc được bắt đầu, bạn tamhuongthien gọi điện mời Thầy về dự với chúng tôi. Những khoảng khắc yên lặng hoàn toàn để đón Thầy về. Chúng tôi được nghe kể lại là: Thầy và rất nhiều Người cùng về, có cả các học trò của Thầy trong không gian, ngay lúc đấy thì vía của các học trò trần tục đến và quỳ trước mặt Thầy và mọi người để chúc mừng. Tất cả chúng tôi đều được rắc những cánh hoa lên người, những cánh hoa đó được đựng trong giỏ ở trên cao thả xuống.

    Thầy không có mặt ở Hà Nội, nên chúng tôi đã thực hiện một buổi “truyền hình trực tiếp”. Tất cả chúng tôi đều hướng về màn hình điện thoại để được nói chuyện với Thầy và nghe Thầy nói chuyện. Tiếng cười, tiếng nói của cả Thầy và trò làm xua tan đi mọi ưu phiền, chỉ còn lại niềm vui. Trong không gian ấm áp ấy, một niềm vui, một cảm giác an lành, hạnh phúc ngự trị trong tôi. Tôi tin là các bạn đồng môn của mình cũng vậy, cũng từ đây tôi và các bạn của mình như được tiếp thêm năng lượng, sức mạnh, sự đoàn kết để cùng nhau đi trọn con đường mà mỗi người đã tự nguyện lựa chọn.

    Thầy lại dành cho các học trò một bài tập có tên là “Vạn Hoa Trận Pháp”. Trận pháp này sử dụng hương hoa, phấn hoa và nước hoa để chữa bệnh và để làm đẹp. Được ngồi trong trận pháp ngào ngạt hương hoa, phấn hoa, nước hoa để chữa bệnh và làm đẹp này, còn gì hạnh phúc nào hơn thế nữa. Thêm một món quà bất ngờ đến với chúng tôi, Thầy cho mỗi học trò nữ một bông hoa từ Nguyệt Quang Viên, những bông hoa có cành lá, nhiều màu sắc. Mỗi người có một bông hoa khác nhau, màu sắc cũng khác nhau cài trên ngực. Hoa gì, màu gì đối với chúng tôi luôn là một điều bí ẩn, nhưng chúng tôi biết chắc chắn đó là bông hoa rất đẹp, phù hợp với mỗi người. Những bông hoa này khi được ở gần nhau sẽ là một bó hoa rực rỡ sắc màu.

    Con xin được cảm ơn Thầy, xin được Tạ ơn Bề trên và các Chị đã ban tặng quà cho chúng con. Chân thành cảm ơn các nam đồng môn đã tặng hoa, chúc mừng chị em nhân ngày 8/3.
    /

  4. 45 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Y Xuan

    bần tăng (10-03-2017),Diệu Hồng (10-03-2017),haixuyentb (11-03-2017),Hạnh An (10-03-2017),hoanlinh (11-03-2017),Hoasentrang (20-03-2017),hoatran (11-03-2017),hoatuyet (10-03-2017),honglien (10-03-2017),Hương Nhu (10-03-2017),kimchi (11-03-2017),lê chí công (10-03-2017),manhcao277 (10-03-2017),Mùa Xuân Đến (10-03-2017),Mộc Lan (15-03-2017),Minh Toàn (10-03-2017),Nganpham (10-03-2017),nganuoc (11-04-2017),Ngô Minh Thành (10-03-2017),Ngoạn Hiền (10-03-2017),NguyetQuangTu (09-03-2017),phongha (13-03-2017),Phương Nam (10-03-2017),tam_thuc (10-03-2017),tanrau (13-03-2017),Thanh Bình (10-03-2017),Thanh Quang (14-03-2017),thanhvinh (10-04-2017),theoThầy (11-04-2017),Thien Nghia (14-03-2017),Thutrang (10-03-2017),tiendung23680 (10-03-2017),Tieutrucxinh (13-03-2017),trungthanh (10-03-2017),tuluyenthantam (14-03-2017),Vidieu (11-03-2017),youme (10-03-2017),ĐINHQUANG HIỆP (11-03-2017)

  5. #3
    Ngày tham gia
    May 2014
    Bài viết
    247
    Cảm ơn!
    5,386
    Thanked 7,531 Times in 238 Posts

    Mặc định

    Chúng con xin tạ ơn Thầy, tạ ơn các vị bề trên và các chị học trò trong không gian đã dành cho chúng con những món quà đặc biệt nhân ngày 8/3 năm nay.

    Đối với chúng con, đó là những món quà vô giá. Trong không khí ấm áp và tràn đầy tình yêu thương, chúng con đã có một buổi tiệc trà vui vẻ bên nhau. Nhưng có lẽ điều mà chúng con xúc động nhất đó là thời khắc mời Thầy về dự tiệc với chúng con. Thầy đang ở Côn Sơn còn chúng con thì đang ở Hà Nội. Cả không gian chợt lặng như tờ. Chúng con hồi hộp và chờ đợi. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Và khi giọng Thầy cất lên, chúng con như vỡ òa vì vui sướng.

    Thầy về, mà không chỉ có Thầy về đâu nhé! Giọng Thầy ấm áp đến lạ.

    Bỗng đâu nguồn năng lượng tràn ngập, Thầy đã về rồi. Mà vía của chúng con lại được lên quỳ trước Thầy, các vị bề trên và các chị để chúc mừng nữa chứ. Món quà hôm nay chúng con được nhận cũng thật đặc biệt, cứ như trong mơ vậy. Tất cả chúng con đều được bề trên thưởng cho những cánh hoa nhiều màu sắc lấp lánh rắc lên người.

    Mà nào đâu đã hết. Thầy còn ban tặng cho mỗi học trò nữ chúng con một bông hoa màu sắc thật đẹp từ vườn Nguyệt Quang để cài lên ngực. Mỗi người sẽ có một màu hoa khác nhau, phù hợp với từng người. Con thấy mình thật hạnh phúc khi được là học trò của Thầy. Con không biết mình được nhận bông hoa màu gì. Nhưng đối với con, màu hoa nào ở vườn nhà mình cũng đẹp; loài hoa nào ở vườn nhà mình cũng thật quý, thật thơm. Con yêu tất cả các sắc màu của khu vườn.

    Thầy thật là tâm lý và yêu chiều chúng con. Thầy còn tặng chúng con trận pháp mới để làm đẹp. “Vạn pháp trận hoa”. Chỉ nghe tên trận thôi là con đã thích lắm rồi. Trận pháp này sử dụng hương hoa, phấn hoa và nước hoa để chữa bệnh và để làm đẹp. Một trận pháp mà khi nghe anh hocdao kể lại mới thấy cứ như trong chuyện thần tiên vậy.

    Vía chúng con đã được đưa đến một khu vườn thật đẹp để làm đẹp và chúng con được chơi trong đó suốt một ngày. Chúng con được tắm suối, được ngâm mình trong hồ với những cánh hoa. Được tắm nắng trong ánh nắng vàng thật đẹp, và chúng con còn được đắm mình trong ánh trăng khuya...

    Chỉ có Thầy mới mang lại những điều kỳ diệu như trong chuyện cổ tích cho chúng con.

    Một lần nữa, chúng con xin tạ ơn Thầy và các vị bề trên nhiều ạ.

    Xin cảm ơn các “đấng mày râu” của lớp KCTL đã tổ chức buổi liên hoan chúc mừng chị em chúng em.



    /
    An lạc từ tâm

    Ngửa hai tay thu khí trời vô tận
    Nhắm mắt, thẳng lưng, miệng ngậm, tâm trong
    Thả hồn vào cõi vĩnh hằng,
    An vui, hạnh phúc, san bằng khổ đau.


  6. 35 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoatuyet

    bần tăng (11-03-2017),Hạnh An (10-04-2017),hoanlinh (11-03-2017),Hoasentrang (20-03-2017),hoatran (11-03-2017),honglien (12-03-2017),Hương Nhu (13-03-2017),Lê Minh (09-04-2017),Mùa Xuân Đến (17-03-2017),Mộc Lan (15-03-2017),Minh Toàn (13-03-2017),newebook (14-03-2017),Nganpham (11-03-2017),nganuoc (11-04-2017),NguyetQuangTu (11-03-2017),phongha (13-03-2017),phuongdet (11-03-2017),Phương Nam (13-03-2017),tanrau (13-03-2017),Thanh Bình (18-03-2017),Thanh Quang (14-03-2017),thanhvinh (10-04-2017),theoThầy (11-04-2017),Thien Nghia (14-03-2017),Thutrang (11-03-2017),Tieutrucxinh (13-03-2017),trungthanh (11-03-2017),tuluyenthantam (14-03-2017),Vidieu (11-03-2017),youme (11-03-2017),ĐINHQUANG HIỆP (11-03-2017)

  7. #4
    Ngày tham gia
    Oct 2014
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    69
    Cảm ơn!
    5,082
    Thanked 2,064 Times in 69 Posts

    Mặc định

    .
    Một năm thường có 2 ngày đặc biệt tôn vinh dành cho những người phụ nữ. Đó là ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

    Vào ngày này cách đây đúng một tháng, ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, hôm ấy tôi “vinh dự” được tháp tùng đồng môn cùng nhà, cũng là “hoa hậu” trong gia đình nhỏ của tôi đến dự buổi liên hoan do lớp KCTL tổ chức.

    Năm nào cũng vậy, lớp KCTL cũng tổ chức ngày lễ 8/3 cho chị em rất chu đáo. Năm nay, chúng tôi tổ chức liên hoan tiệc ngọt tại nhà Thầy ở Hà Nội. Thầy đang ở Côn Sơn, nhưng không vì thế mà chúng tôi kém vui. Nhờ có thiết bị công nghệ thông tin hiện đại mà chúng tôi có thể kết nối với Thầy một cách nhanh chóng, thuận tiện. Được nghe giọng Thầy, được nhìn thấy Thầy là chúng tôi thấy vui rồi. Quả đúng thật là:
    Hôm nay mùng tám tháng ba,
    Côn Sơn – Hà Nội tuy xa mà gần.



    Bữa tiệc trà ấm cúng

    Chúng tôi ngồi vui vẻ cùng nhau hàn huyên trò chuyện. Hôm ấy tôi thấy Thầy thật vui, thật hài hước. Thầy còn dí dỏm đọc cho chúng tôi nghe câu thơ vui về tình cảm vợ chồng nhân ngày 8/3. Đại khái thế này:
    Hôm nay mùng tám tháng ba,
    Tôi giặt hộ bà cái áo của tôi.
    Nếu bà còn nói lôi thôi,
    Thì tôi lại trả áo tôi cho bà…

    Thế là anh chị em chúng tôi lại được trận cười sảng khoái. Tiếng cười cứ râm ran không dứt. Ai cũng háo hức được nghe Thầy nói chuyện.

    Thầy của chúng tôi thật tâm lý vô cùng. Vào ngày này, chị em luôn háo hức được Thầy tặng cho những món quà thật ý nghĩa, phù hợp với năng lượng của từng người. Và năm nay cũng không ngoại lệ. Nhưng năm nay còn có một điều đặc biệt nữa là anh em chúng tôi còn được “thơm lây”.



    Chúng tôi ngồi trò chuyện vui vẻ bên nhau


    Khi Thầy bảo chúng tôi ngồi tập một trận pháp mới- VẠN PHÁP TRẬN HOA- tôi vừa ngạc nhiên, vừa thấy thú vị. Anh em chúng tôi cũng được Thầy cho đến một khu vườn thật đẹp để được ngâm mình dưới làn nước hồ, hoặc có người được đi tắm suối (tức nhiên là ở khu vực riêng dành cho anh em rồi). Anh em chúng tôi còn được tắm nắng, ngồi dưới ánh trăng nghe Thầy kể chuyện.Thật đã quá.

    Chúng tôi ngồi trong vùng trận “VẠN PHÁP TRẬN HOA” mà Thầy sử dụng hương hoa, phấn hoa, nước hoa để làm đẹp. Anh em chúng tôi cũng cần phải ĐẸP chứ nhỉ?
    Tuổi nào, giới nào cũng cần đẹp hết. Và đã là học trò của Thầy, anh em chúng tôi cũng muốn mình trở nên “TỐT- GIỎI – ĐẸP”.

    Chúng con xin cảm ơn Thầy đã ban tặng món quà cho tất cả chúng con, đặc biệt là anh em chúng con trong ngày 8/3 năm nay!

    Nguồn ảnh: NMT

    /
    Thiền tông Yên Tử truyền lan khắp
    Chính phái Trúc Lâm trụ đất trời.

  8. 20 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới trungthanh

    Hạnh An (10-04-2017),hoatuyet (11-04-2017),Mùa Xuân Đến (09-04-2017),newebook (09-04-2017),Nganpham (09-04-2017),nganuoc (11-04-2017),Phương Nam (10-04-2017),tam_thuc (10-04-2017),thanhvinh (10-04-2017),theoThầy (11-04-2017),Thutrang (09-04-2017),Trần Kim Cương (09-04-2017),tuluyenthantam (09-04-2017),youme (09-04-2017)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •