Kết quả 1 đến 8 của 8

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    1,159
    Cảm ơn!
    4,606
    Thanked 42,548 Times in 1,226 Posts

    Mặc định

    .
    Gửi người muốn tu

    Đầu tiên là khỏi bệnh
    Đừng nghĩ chuyện cao xa
    Ánh sáng vừa xuất hiện
    Chưa chắc thật đâu mà
    *
    Muốn tu phải khổ luyện
    Và phải mất nhiều năm
    Luyện chăm. Chăm, thật chăm
    Rồi duyên lành sẽ đến.


    Ngày 8/3/2017

    NNTT
    Vui mà hành thiện,tâm con thiện
    Buồn mà hành thiện,con thiện tâm

  2. 48 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu

    bần tăng (09-03-2017),Dungnph (09-03-2017),haixuyentb (09-03-2017),hoanlinh (01-05-2017),hoatran (09-03-2017),honglien (09-03-2017),huongtamlinh (08-06-2018),Hương Nhu (09-03-2017),july (09-03-2017),lê chí công (30-07-2023),Lê Minh (09-03-2017),Lobbyvietnam (09-03-2017),longtadinh (09-03-2017),Lungnhi (16-03-2024),manhtuongngo (09-03-2017),Mùa Xuân Đến (10-03-2017),Minh Toàn (09-03-2017),Nam Thảo Chi (18-06-2017),namnguyenduc (09-03-2017),Nganpham (09-03-2017),Ngô Minh Thành (09-03-2017),Nghệ Linh (09-03-2017),nguoihoc (06-08-2022),nguyenngochuyen205 (20-03-2017),PhongThuyGia (13-03-2017),phuongdet (09-03-2017),phuongngoc (09-03-2017),Phương Nam (09-03-2017),quangkhai_gialai (09-03-2017),Tamhuongthien (09-03-2017),tamminh (09-03-2017),Thanh Quang (09-03-2017),thanhphong (09-03-2017),THANHTINH (09-03-2017),thanhvinh (09-03-2017),Thiền sư KM (14-03-2017),Thutrang (09-03-2017),Trần Kim Cương (09-03-2017),tuluyenthantam (09-03-2017),TuMinh (17-03-2017),turaunt (12-03-2017),youme (09-03-2017),Đại Minh (09-03-2017),ĐINHQUANG HIỆP (11-03-2017)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Nov 2016
    Đang ở
    ha nôi
    Bài viết
    20
    Cảm ơn!
    127
    Thanked 474 Times in 20 Posts

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi NguyetQuangTu Xem bài viết
    .
    Gửi người muốn tu

    Đầu tiên là khỏi bệnh
    Đừng nghĩ chuyện cao xa
    Ánh sáng vừa xuất hiện
    Chưa chắc thật đâu mà
    *
    Muốn tu phải khổ luyện
    Và phải mất nhiều năm
    Luyện chăm. Chăm, thật chăm
    Rồi duyên lành sẽ đến.


    Ngày 8/3/2017

    NNTT

    Con cám ơn thầy đã nhắc nhở. Hiện giờ con vẫn đều đặn luyện tập hằng ngày . Chỉ cần thầy ko nói "đuổi học" thì dù ai có nói gì chăng nữa con vẫn quyết tâm theo đến cùng và học 1 cách nghiêm chỉnh, vì 1 lý do đơn giản:" mình tập thì tốt cho mình, ấm vào thân mình chứ đâu có lợi lộc cho ai"

    Trích dẫn Gửi bởi VoHoan Xem bài viết
    Chào Namnguyenduc,
    Không biết bạn bao nhiêu tuổi? Nhưng để tạo công bằng mình được phép gọi bạn là bạn.
    Khi đọc bài của bạn mình thấy bạn dùng những từ ngữ rất chuyên ngành.
    Bạn cho mình hỏi, bạn tập thiền được bao lâu rồi?
    Có thể cho mình hỏi bạn mấy câu được không?
    1. Thế nào là Thiền? bạn làm thế nào để thiền được?
    2. Thế nào là quán tưởng? Bạn làm thế nào để quán tưởng được?
    3. Thế nào là nhập thiền? Làm sao bạn biết được là mình đã nhập thiền?
    4. Thế nào là bách hội mở? Làm sao bạn biết được lúc nào bách hội mở và bạn làm thế nào thì bách hội mở?
    5. Khí quang là gì? Sao bạn biết đó là khí quang? Bạn làm thế nào để có khí quang.
    6. Xả thiên là gì? Làm thế nào để xả được thiền?
    7. Đan điền là gì? Làm sao biết được đan điền chưa mở?
    8. Làm thế nào để biết khí vào qua ấn đường? Bạn làm thế nào để có khí vào được qua ấn đường và bách hội?
    9. Làm thế nào để bạn xả được khí ra khỏi bàn tay? Làm thế nào để biết là khí đã xả?
    /
    Chào Anh (chị) VoHoan em chắc ít tuổi hơn anh ( em thuộc tầng lớp 8x)
    bài viết của em chỉ dùng những từ ngũ bình thường như mọi người chứ cũng ko phải chuyên ngành gì cả. VD thiền thì nó là thiền chứ đau giải thích ra nó là cái gì. về nhưng câu hỏi của anh em xin trả lời đúng theo nhũng gì em hiểu và trải nghiệm. em thiền đến giờ là dc khoảng 3 tháng

    1. Thiền đối với em rất đơn giản, chỉ là ngồi tĩnh tâm bật lời dẫn của thầy lên quên hết tất cả mọi việc và quên luôn cả cơ thể mình. nêu muốn thiền sâu hơn thì tường tượng ra nhữung gì thầy nói. đây cũng là cách em thiền hàng ngày.
    2. Quán tưởng là tưởng tượng. vd trong bài thanh khí khai tâm khi nghe lời thầy là:" bách hội động khí " thì tưởng tượng là bách hội đang có gió thổi hoặc có chuyển động, bách hội nhập khí thì nghĩ là có 1 luồng khí thanh mát tràn đày năng lượng tốt đi vào cơ thể qua bách hội. Và làm thê bài để quán tưởng ? Chỉ tưởng tượng thôi, tưởng tượng thì làm sao em giải thích được.
    3. Nhập thiền đối với mọi người thì em ko biết nhưng đối với em nhập thiền là hiện tượng khi thiền cơ thể ko còn cảm giác, đầu óc trở nên nhẹ nhõm trống rỗng, có thể người như bay lên cao , có khi còn cảm nhận được được luồng điện như mạng nhện truyền trên người hoặc đơn giản nhất là bật nhạc thiền nhưng quên mất là mình đang nghe thở mà ko nghĩ là mình đang hít thở , ko biết thời gian nhanh hay chậm, đến khi hết bài của thầy mở mắt ra mới biết là mình đã ngồi 40 phút, đấy dc em cho là mình đã nhập thiền. Nhiều buổi thiền sâu còn thấy nhưng hình ảnh nhòe nhòe như nhũng thước phim cổ lướt qua trong đầu, mà đàu óc vãn tỉnh táo, hàng xóm cãi nhau vẫn nghe văng vẳng.

    4. bách hội là 1 huyệt trên đỉnh đầu nếu như anh gặp em, em sẽ cho anh sờ thử đầu em có vết lõm nhẹ ở bách hội và ấn đường . Muốn mở bách hội thì khi thiền em chỉ cần suy nghĩ lặp đi lặp lại bách hội mở ra. khi mở ra rồi thì có 1 cảm giác rất lạ trên đầu gần như đầu bị mất 1 khoảng tròn bằng cái chén mất luôn thịt lẫn xương sọ, bên trong đầu rỗng tuyếch, quán tưởng tiếp thu khí của huệ tâm dược sư vào sẽ thấy trong đấy mát đặc biệt là vùng tiếp giáp miệng tròn xung quanh huyệt bách hội đã được mở.

    5. khí quang trước đây em chả biết là gì nhung 1 lần hỏi thây là sao con thiền cứ thấy hình ảnh nhấp nháy xanh đỏ tím vàng như đèn led trước trán, thầy trả lơi là khí quang, mà khí quang dịch ra có nghĩa là ánh sáng của khí. vậy nhắm mắt cảm thấy khí, mà thấy ánh sáng thì em cho là khí quang, làm sao để có khí quang thì em ko biết nhưng khi thiền hiện nay 1 tuần 7 ngày thì gặp 4 ngày, nhắm mặt lại mà thấy sáng chói trong mắt, trước đây là 7 sắc cầu vồng nhưng giờ thì là sáng trắng.

    6. xả thiền là trạng thái thay đổi khi đang thièn sâu hêt bào và trở về trạng thái bình thường, cũng như đang chạy nhanh muốn dừng lại thì phải từ từ chạy chậm và dừng lại, nhiều khi nghe bài thanh khí thầy hô điều hòa hô hấp từ từ dừng lại và tắt nhạc rồi mà em ko mở mắt ngay thì trán vẫn tê, người vẫn bay bổng, lúc ấy phải thở theo ý mình hình thở nhanh dần, xoa tay xoa chân ( trước em bị tê chân, giờ cù nhây hơn, chân mà tê là nghĩ ( quán tưởng) máu dồn xuống chân 1 lúc chân nóng lên rồi hết tê. đặc biệt là thiền xong toàn xoa đầu và trán vì khi bách hội động khí như có mấy con gián hay cào cào nó chạy râm an trên đầu. có thể là chưa đúng nghĩa việc xả thiền nhưng em gọi thê là xả, xả cho thở thể quay trở lại trạng thái bình thường hằng ngày của mình.

    7. Đan điền em hiểu đơn giản nó là 1 huyệt trong 7 huyệt quan trọng của cơ thể, cũng là nơi lưu trữ "khí" của 1 khí công sư, ở đay chỉ bàn tới đan điền dưới rốn. cái này chắc em chưa khi mở vì khi khai mở bách hội và ấn đường có cảm giác rất đặc biệt. nếu như khia mở rồi mà em ko biết thì em chịu.

    8. Khi khí nhập vào ấn đường cũng giống hệt khí vào bách hội chỉ khác là vùng ngứa, mát mát và cảm giác có lưu chuyển của năng lượng là vùng giữa 2 lông mày . chỗ này em cũng bị lõm lại và mấy hôm trước khi khai mở cảm giác nó cực kỳ khó chịu, cứ như có 1 cái que nó chọc từ trong đầu xuyên ra ngoài trán. Để có khí vào bách hội em chỉ nghĩ theo lời thầy, :" ..... 1 luồng thiên linh khí chân dương thật nóng xoáy vào bách hội...." nếu có lời dẫn trong trận khí của thầy thì gần như cảm giác có ngay. còn nếu ko có nhạc thì nghĩ đi nghĩ lại 1 luồng khí thanh mát dồn mạnh vào bách hội, bách hội mở ra. thê là xong, Ấn đường cũng quán tưởng tương tự.

    9. để khí xả ra 2 tay thì em chưa làm dc, nhưng mỗi khi nghe bài thanh khí và 1 lần dc anh Nam79 truyền khí vào người chữa bệnh ở vườn của thầy đều có cảm giác khí lạnh bay ra tay như khi tay mình ướt có nước bốc hơi ra, cảm giác mát mát và hơi hơi như có gió nhẹ.
    Bác Như mai theo suy nghĩ của 1 thanh niên và tính cách của em thì thấy bác ấy đang tức giận em gì đó nên mới có lời lẽ gay gắt như vậy. ( đấy là em nghĩ, có thể chị ấy có ý khác mà e ko nhận ra)

    Nhân đây em xin cảm ơn các anh chị và thầy đã vào đây trả lời câu hỏi của em. mong mọi người hãy giúp em như 1 vị sư huynh di trước hướng dẫn cho 1 người em kém cỏi đi sau vì giờ ko hỏi thầy và hỏi anh chị thì em biêt hỏi ai? ông sếp em cũng đâu có biết gì về khí
    . Bài viết lưu trên diên đàn ko chỉ mình em đọc mà còn nhiều người tìm hiểu về khí công tren toàn internet nên em cũng muốn lập topic chứ nếu gửi mật thư qua inbox người sau lại mất công hỏi. lơi văn em ko chau chuốt, kiến thức nông cạn, có gì sai sót, ko vừa lòng anh chị góp ý em xin rút kinh nghiệm.

  4. 22 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới namnguyenduc

    anbich (12-03-2017),bần tăng (10-03-2017),hoatran (10-03-2017),honglien (12-03-2017),huongtamlinh (08-06-2018),Hương Nhu (10-03-2017),Lungnhi (16-03-2024),Mùa Xuân Đến (10-03-2017),Minh Toàn (10-03-2017),Nam Thảo Chi (18-06-2017),Nganpham (10-03-2017),nguyenngochuyen205 (20-03-2017),nhsamth (02-10-2020),Phương Nam (10-03-2017),Tamhuongthien (01-04-2017),thanhphong (17-03-2017),Thiền sư KM (14-03-2017),Thutrang (10-03-2017),youme (10-03-2017)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •