Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Về lại nơi ấy niềm tin
Threaded View
-
27-02-2017, 21:44 #1
Khách
- Ngày tham gia
- May 2016
- Bài viết
- 27
- Cảm ơn!
- 1,403
- Thanked 978 Times in 26 Posts
Về lại nơi ấy niềm tin
Đã hơn 2 tuần kể từ hôm giải hạn 2017 tại đền Bà Chúa Sao Sa, do tình hình sức khỏe không được ổn nên bài viết dang dở. Nhất là mấy hôm nay gió mùa thay đổi tăng cường khiến bệnh hen được dịp bùng phát. Nhưng nỗi nhớ Thầy, nhớ diễn đàn, nhớ mọi người nên cứ cố mấy dòng trải lòng. Rất tiếc đoàn Nghệ An ra Côn Sơn đợt này thời gian quá gấp. Đến nơi thì trời vừa tối, chỉ kịp ăn cơm xong là sang ngôi nhà chung để được giao lưu, được Thầy chữa bệnh. Từ nhiều miền đất nước đến đây mọi người như lại được về nhà mình, tay bắt mặt mừng, chúc nhau sức khỏe, vui vẻ thật ấm áp và ân tình. Tại vườn Nguyệt Quang tuy màn đêm ánh điện vẫn cho ta cảm giác ấm áp thân quen, vẫn cảnh đó người đây nhưng hoa lá tốt tươi hơn, rực rỡ hơn, nhiều loại hoa đẹp mới. Đặc biệt hoa lan một loại hoa khó tính, nuôi cây thì dễ nhưng để cây trổ hoa, hoa đẹp trong môi trường tự nhiên bình thường thì thật không dễ, không phải ai, ở đâu cũng làm được, thế mà ở đây lan đủ loại, hoa đủ màu, thật tốt thật đẹp.
Tối hôm đó được gặp lại Thầy, Cô và gia đình thật vui vẻ, dịp này thấy
Thầy như khỏe hơn, vui hơn mà thấy mừng. Cũng như những lần trước chương trình làm việc diễn ra đúng lịch trình, chỉ khác một số tình tiết sự việc mới xuất hiện đã để lại không chỉ riêng tôi mà cả mọi người có mặt một ấn tượng mạnh đầy xúc động về tính nhân văn, về đạo đức tình người. Đó là việc Thầy đã phê bình khá gay gắt một học trò dẫn bạn đến tham dự nhưng lại không mời vào nhà; Đó là việc Thầy thưởng cho con em các học trò có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi để động viên các cháu; Đó là việc trong lúc chữa bệnh cho bệnh nhân mặc dù lúc đó cũng khá muộn khuya, Thầy yêu cầu học trò hút hết khí xấu, khí độc, khí bệnh từ bệnh nhân sang người mình, để rồi sau đó Thầy lại ngồi hút hết khí bệnh từ người học trò sang người Thầy.
Lúc đó tôi tự hỏi ai sẽ là người tiếp hút hết khí độc ra khỏi người Thầy? Hy vọng bề trên sẽ làm việc đó giúp Thầy và đó cũng là giúp chúng con, để chúng con luôn có được một người Thầy, người Cha, Anh, đủ quyền năng đức độ để cứu người, cứu nhân độ thế, dẫn dắt chúng sinh.
Chia tay ngôi nhà chung, chỉ tiếc không có mặt vào ban ngày để được cảm thụ, được chiêm ngưỡng cảnh vật hoa lá cỏ cây và con người đầy ân nghĩa và thân thiện nơi đây. Bởi hôm sau ăn sáng xong là chúng tôi lên xe sang đền Bà Chúa để làm lễ giải hạn. Trong đởi tôi cũng đã một số lần cùng gia đình giải hạn mỗi khi có sao xấu. Vẫn biết mỗi nơi làm một khác cả về nội dung, nghi lễ, hình thức và cả kinh phí. Nhưng cách làm của thầy thật khác, đơn giản, nhanh gọn và đem lại cho người được giải một niềm tin mãnh liệt vào tính khoa học, hiệu quả của nó. Niềm tin thì đang hiện hữu, hiệu quả thì đang ở tương lai nhưng ta vẫn tin là ta đã được giải hạn và sẽ có một năm mới may mắn, suôn sẻ, an lành. Bởi trước đó ta đã có một niềm tin gần như tuyệt đối vào Thầy, vào môn phái Khí Công Tâm Linh, thông qua những gì mà thầy và học trò đã nói và đã làm.
Hôm nay là ngày 27/2 ngày Thầy thuốc Việt Nam, cho phép con thay mặt gia đình gửi tới Thầy, Cô cùng gia quyến lòng biết ơn, lời kính chúc sức khỏe, vui vẻ, an bình, hạnh phúc và thành đạt. Cầu chúc một năm mới với nhiều niềm vui mới an lạc, khang ninh, vạn thọ luôn đến với mọi người, mọi nhà.
/
-
22 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tanrau
bần tăng (28-02-2017),haixuyentb (28-02-2017),Hạnh An (28-02-2017),Hương Nhu (01-03-2017),manhcao277 (28-02-2017),Mộc Lan (01-03-2017),Nganpham (28-02-2017),NguyetQuangTu (28-02-2017),Phương Nam (01-03-2017),tìm thầy (28-02-2017),THANHTINH (01-03-2017),thanhvinh (01-03-2017),theoThầy (28-02-2017),Thutrang (28-02-2017),Trần Kim Cương (28-02-2017),trungthanh (01-03-2017),tuluyenthantam (28-02-2017),TuMinh (04-03-2017),youme (28-02-2017),ĐINHQUANG HIỆP (01-03-2017)