Kết quả 1 đến 1 của 1
Hybrid View
-
21-02-2017, 20:28 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Jul 2013
- Bài viết
- 122
- Cảm ơn!
- 3,799
- Thanked 3,079 Times in 122 Posts
Tôi được Thầy và đồng môn chữa bệnh cho
Đợt này, tôi đang ốm liểng xiểng phải nằm bẹp ở nhà mấy ngày. Toàn thân thì đau mỏi, người lúc nóng lúc lạnh, ho nhiều và có đờm, nhức răng nhức mắt và cả nhức đầu,…
Chị bạn đồng môn sang chơi và hỗ trợ bằng cách bật bài thiền và mát sa được 2 lần nhưng có vẻ như bệnh tình thuyên giảm rất ít. Không ăn được nên người càng mệt mỏi. Người nhà tôi thấy vậy nên nói tôi phải uống thuốc, thôi thì uống cho mọi người đỡ sốt ruột và biết đâu thực thể của mình lại nhanh khỏi bệnh. Vì kể từ khi biết đến KC-TL đến nay đã gần 4 năm tôi chưa hề động đến viên thuốc tây nào. Bên cạnh đó, tôi vẫn nằm nghe các bài thiền và nhạc thiền thường xuyên. Nên sau đó bệnh đã có chiều hướng giảm nhiều. Hôm sau, cô em đồng môn đến chơi và cũng hỗ trợ năng lượng cho tôi. Sau đấy tôi thấy người tỉnh táo hẳn. Tuy nhiên vẫn còn ho nhiều.
Được biết, Thầy đang ở Hà Nội nên mấy chị em xin phép được đến thăm Thầy. Đến nơi, thì Thầy vừa ăn xong và đi nằm chắc Thầy vừa đi làm việc về nên mệt. Ăn uống, dọn dẹp xong tôi đang ngồi ôm bình gỗ hóa thạch thì anh S lại hỏi: "đang bị ốm à? Ra đây!". Thế là tôi được anh chữa bệnh cho khoảng 15 phút. Một lúc sau mấy chị em đang định ngồi thiền một bài thì Thầy dậy. Chị em chúng tôi vào chơi với Thầy, Thầy lại cho chúng tôi gồm cả Thầy ngồi thành vòng tròn cầm tay nhau để tập bài Truyền thông tập thể. Ban đầu Thầy cho vòng khí chạy từ trái sang phải rồi lại từ phải chạy sang trái và văng toàn bộ khí xấu, khí bệnh ra khỏi cơ thể mỗi người. Tôi nghĩ chắc là để cân bằng giữa hai chiều cho và nhận để năng lượng tập thể ở trong mỗi người bổ trợ cho nhau và đặc biệt là bổ trợ rất nhiều cho người ốm, người bệnh như tôi. Ban đầu thì tôi thấy tay trái mình, cạnh tôi là em Tr thì “khí ngứa” lan từ phía bên em sang lúc sau lại thấy bên tay phải tôi là chị H ho giống tôi mà lúc trước chị có bị ho đâu…Tiếp theo lại thấy Thầy hô Thủy bồn pháp xuất hiện…Sau cùng là Rót nước thuốc phù hợp vào đỉnh đầu bách hội của mỗi người. Tập xong trận này ai cũng có vẻ hơi choáng vì sức mạnh của trận, chắc do năng lượng của Thầy quá mạnh nên đã tác động lên dây thần kinh của chúng tôi khiến chúng tôi bị quá tải nhưng Thầy bảo không sao cả.
Giờ thì tôi thấy khỏe hơn hẳn, tuy vẫn còn bị ho chắc do năng lượng chuyển từ linh thể về thực thể của tôi còn chậm, hơn nữa khí ở nhà tôi và nơi làm việc thì xấu quá nên muốn nhanh cũng không được. Hy vọng sắp tới sau khi được Thầy giúp làm bàn thờ xong thì không còn phải băn khoăn nữa.
Con xin cảm ơn Thầy và các anh chị em đồng môn đã giúp con chữa bệnh ạ!
/View more the latest threads:
- KCTL chữa chảy máu cam từ xa
- KCTL chữa bệnh cùng lúc cho 2 người từ xa
- Chữa ù tai, chảy máu tai khi đi máy bay
- KCTL kết hợp chữa hen suyễn mạn tính từ xa
- Tập chữa bệnh cho trẻ bằng KCTL
- Chữa viêm mũi viêm tai cho bé
- Covid và KCTL
- Gia đình tôi được Thầy cứu giúp khi bé trai...
- Vậy là Thầy “Không để ai bị bỏ lại phía sau”
- Lắng nghe thực thể mình “nói”
-
32 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoatran
bần tăng (22-02-2017),Hạnh An (22-02-2017),hoasen (22-02-2017),hoatuyet (22-02-2017),honglien (22-02-2017),Hương Nhu (23-02-2017),july (22-02-2017),Lê Minh (22-02-2017),Liên Như (23-02-2017),manhcao277 (22-02-2017),manhtuongngo (23-02-2017),Mùa Xuân Đến (22-02-2017),Mộc Lan (23-02-2017),Minh Toàn (22-02-2017),nangbanmai (22-02-2017),Nganpham (22-02-2017),Nghệ Linh (22-02-2017),Ngoạn Hiền (26-02-2017),PhongThuyGia (23-02-2017),Phương Nam (22-02-2017),tìm thầy (22-02-2017),Thanh Quang (22-02-2017),THANHTINH (23-02-2017),Thutrang (22-02-2017),Trần Kim Cương (23-02-2017),trungthanh (22-02-2017),tuluyenthantam (22-02-2017),TuMinh (24-02-2017),Vidieu (24-02-2017),youme (22-02-2017)