Kết quả 1 đến 1 của 1
-
21-02-2017, 15:01 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Jul 2012
- Đang ở
- Hà Nội
- Bài viết
- 133
- Cảm ơn!
- 5,223
- Thanked 3,767 Times in 131 Posts
Khí công tâm linh chữa bệnh - xin Một được Hai.
Trong chuyến đi giải hạn đầu xuân Đinh Dậu này, buổi tối trước hôm giải hạn, chúng tôi lại có được những trải nghiệm khó quên.
Thay cho lời chúc đầu năm là 1 video clip, tác phẩm đầu tay do Thầy đạo diễn. Những hình ảnh về NNLĐ được quay từ nhiều góc độ từ từ hiện ra trong tiếng nhạc thiền du dương. Toàn cảnh NNLĐ đẹp như 1 bức tranh hài hòa với 1 ngôi nhà mái ngói đỏ tươi giữa khu vườn xanh mát với những bông hoa tươi thắm, rực rỡ. Dưới hồ, đàn cá tung tăng bơi lượn quanh hòn non bộ thật đẹp. Tiếng chim hót trong khu vườn xinh tươi ấy, …. Tất cả đã đem lại cảm giác thật thanh bình, thư thái cho mọi người. Trong khung cảnh nên thơ ấy, những hình ảnh đẹp, đặc biệt là về bọn trẻ cũng được “đạo diễn” đưa vào. Các cháu nhỏ mặc đồng phục trang nghiêm, thành kính, cùng người lớn làm lễ trong ngày giỗ Thầy Chu Văn An. Rồi chúng được chụp ảnh kỷ niệm với Thầy và tạo dáng trên cầu thang lên Nhật Quang Điện. Chúng tung tăng chơi đùa khắp vườn, ẩn hiện trên đồi trúc, rủ nhau ra suối bắt cá hay hân hoan thả đèn hoa đăng xuống suối …. thật đáng yêu. Chúng đã quá thân thiết, gắn bó với nhau sau nhiều chuyến đi chung và rất quen thuộc, tự nhiên tại nơi này. Chăm chú theo dõi từng hình ảnh được chiếu, tôi vẫn cảm thấy có một luồng năng lượng làm mình cảm thấy lâng lâng và cơ thể rung nhè nhẹ.
Sau đó, Thầy chữa bệnh cho mọi người bằng 2 phương pháp TBP và TNP - những phương pháp chữa bệnh bằng “nước”. Chúng tôi đã được Thầy giảng về các phương pháp này ở buối học cuối năm 2016, và đây là lần thứ 2 tôi được trải nghiệm liệu pháp này.
Các phương pháp này chữa bệnh bằng cách dùng áp lực nước đẩy từ dưới lên (TBP) hoặc rót từ trên xuống (TNP) để đẩy các chất độc, chất “bẩn”, thậm chí cả các dị vật ra khỏi cơ thể và sau đó dùng nước thuốc để chữa bệnh. Quá trình này có sự tham gia của các thầy thuốc trong không gian và lực lượng “bác sĩ đặc công nước”.
Thầy bảo mọi người hãy tâm niệm xin được chữa bệnh, 1 bệnh cần nhất và tập trung theo dõi, cảm nhận. Tôi phân vân lắm vì tôi có hơn 1 vấn đề cần giải quyết, nhưng cuối cùng tôi vẫn tâm niệm vào vấn đề trước mắt để xin và gác lại vấn đề lâu dài. Chả là mấy tháng nay đầu gối bên trái của tôi nhiều lúc rất đau, có những khi cảm giác như bị rời ra. Đã có 1 vài lần khi đi lên cầu thang hoặc đang tập thể dục tôi bị ngã vì chân trái tự nhiên khuỵu xuống.
Tôi tâm niệm xin Thầy, xin các Cụ, các thầy thuốc trong không gian kiểm tra, làm sạch cơ thể và chữa cho đầu gối bị đau. Tôi thấy đầu gối bên trái nóng lên khá nhanh và cảm giác ở bên trong buồn buồn như có rất nhiều con gì đó bò bò. Rồi tôi cảm giác như đang ngâm mình trong bể bơi. Tôi không cảm giác được rõ dòng nước đẩy lên hay dội xuống nhưng thấy độc xả ra 2 tay, đầu ngón tay buốt như kim châm.
Cứ như thế 1 lúc, tôi thấy tay không còn thoát khí ra nữa. Vẫn tâm niệm xin chữa đầu gối nhưng tôi lại bắt đầu thấy người mình rung lắc kiểu rất lạ, phần bụng cứ giật giật, rất mạnh và rõ rệt, rồi sau đó cứ như bị vò, cuộn lại, giống như người ta nhồi bột làm bánh vậy. Cảm giác rất thật. Sau phút thoáng ngạc nhiên, tôi rất sung sướng đón nhận món quà quý trên và thầm cảm ơn các Cụ. Cũng may là tôi ngồi phía dưới, chỗ khuất sau cái cột và bộ bàn ghế chứ lúc đó ai nhìn thấy chắc phải buồn cười lắm. Thật lạ là tôi không dám tham, chỉ dám xin chữa 1 bệnh mà dường như các Cụ thấu hiểu nỗi khổ, nỗi buồn không tên luôn thường trực, ám ảnh của tôi nên đã “khuyến mại” chữa thêm cho tôi… Đúng là không thể giấu được các Cụ điều gì. Cứ hình dung nếu nhìn được thì trong nước của tôi sẽ nổi lên những gì là tôi lại cười thầm và thấy vui vui.
Kết thúc buổi chữa bệnh tôi thấy đầu gối trái đỡ đau hẳn và dường như cơ thể cũng được nhẹ nhõm hơn một chút.
Mỗi lần về Côn Sơn, chúng tôi lại được học, được chữa bệnh, được nhận tình thương bao la của Thầy và có những trải nghiệm thú vị.
Con xin cảm ơn Thầy về những điều tốt đẹp Thầy đã dành cho chúng con, cho mọi người.
/View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
Lần sửa cuối bởi Hạnh An, ngày 22-02-2017 lúc 08:35. Lý do: Format lại
Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài
-
32 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hạnh An
bần tăng (22-02-2017),haixuyentb (26-02-2017),hiepqf3 (22-02-2017),hoanlinh (26-02-2017),hoasen (22-02-2017),hoatran (07-04-2020),hoatuyet (22-02-2017),honglien (21-02-2017),Hương Nhu (22-02-2017),july (22-02-2017),Lobbyvietnam (22-02-2017),Mộc Lan (23-02-2017),Minh Toàn (21-02-2017),nangbanmai (22-02-2017),Nganpham (22-02-2017),Ngô Minh Thành (23-02-2017),Nghệ Linh (23-02-2017),Ngoạn Hiền (26-02-2017),PhongThuyGia (23-02-2017),Phương Nam (22-02-2017),tìm thầy (21-02-2017),Thanh Quang (22-02-2017),THANHTINH (23-02-2017),Thutrang (21-02-2017),Trần Kim Cương (21-02-2017),trungthanh (21-02-2017),tuluyenthantam (22-02-2017),TuMinh (24-02-2017),Vidieu (24-02-2017),youme (21-02-2017),ĐINHQUANG HIỆP (22-02-2017)