Kết quả 1 đến 10 của 16

Chủ đề: Giải hạn 2017

Threaded View

  1. #12
    Ngày tham gia
    Sep 2014
    Bài viết
    164
    Cảm ơn!
    5,151
    Thanked 3,653 Times in 160 Posts

    Mặc định

    Một năm sau ngày tham gia giải hạn tại đền thờ Bà Chúa Sao Sa hồi tháng 2/2016, mọi sinh hoạt và cuộc sống của gia đình tôi diễn ra thật bình yên. Bệnh tật dần tháo lui, ít đe dọa đến sức khỏe của bố, mẹ tôi; Dù vẫn phải chạy thận đều nhưng mẹ tôi không còn gặp những lần phải cấp cứu “giật gân” như những năm trước đó; Hồi đầu năm 2016 bố tôi có nói với các con rằng năm nay bố bị hạn rất nặng, có thể không qua khỏi. Anh em chúng tôi đều nín thở và lo lắng mỗi khi ông bị ốm; Nhưng nhờ các vị bề trên, nhờ tổ tiên phù hộ và được Thầy giúp chữa cho từ xa, rồi tất cả đều qua đi một cách nhẹ nhàng. Các con của tôi cũng ngoan hơn và biết chăm lo cho ông bà, bố mẹ. Không khí yên vui đã thế chỗ hoàn toàn cho những mảng tối đầy u ám và bi quan trong tâm trạng của mọi người trong gia đình.

    Trước đây tôi không hiểu nhiều về giải hạn và cũng không tin vào giải hạn. Nhưng những gì mà tôi được chứng kiến, được nghe Thầy giảng về ý nghĩa của việc làm này, vì sao chúng ta phải đi giải hạn?, ai sẽ là người giải hạn cho chúng ta, giải hạn như thế nào cho đúng…



    Được nghe Thầy giảng giải về giải hạn đầu năm

    Tham gia giải hạn lần này, dù không “nhìn” thấy gì nhưng tôi cảm nhận rất rõ một vùng năng lượng chan chứa tình yêu thương đang bao trùm lên toàn bộ cơ thể; Tiếng nhạc thiền thân quen đều đều êm ái đang dần đưa tôi vào trạng thái mơ mơ tỉnh tỉnh. Tôi đang nghĩ đến bố, mẹ, vợ con …, những người thân mà trước đó tôi đã đăng ký và cũng vừa tâm niệm xin Thầy cho vía cùng được về đây giải hạn, xin cho cả hồn của cô ruột tôi nữa - người không may mắn mới qua đời trước đó một ngày bởi căn bệnh ung thư - mong cô được nhẹ nhàng siêu thoát…Dòng suy nghĩ phát ra từ tâm thức, vẩn vương trong trí óc, rồi tan dần theo tiếng nhạc thiền như đang dẫn dắt tôi về một cõi xa xăm…

    Tôi hiểu được rằng không chỉ hơn 400 con người đang có mặt nơi đây cùng vía những người thân của họ, mà tất cả muôn loài, cỏ cây hoa lá ở quanh đền Bà Chúa Sao Sa ngày hôm nay cũng đang được đắm chìm trong vùng năng lượng yêu thương tràn ngập, được Ngọc Hoàng Thượng Đế giải hạn, được chữa bệnh và được Thần Tài ban lộc.

    Có lẽ do chuẩn bị tâm thế từ trước, không còn hồi hộp và bỡ ngỡ như hai lần tham gia giải hạn trước đó; Lần này tôi cảm nhận tốt hơn, hai lòng bàn tay thấy đầy và nặng khi được Thần Tài ban lộc.
    Cảm nhận tuy còn ít, song cảm xúc lại dâng trào khi được tham gia lễ giải hạn do thầy Nguyệt Quang Tử tổ chức tại đền thờ Bà Chúa Sao Sa trong buổi sáng ngày 12/02/2017 vừa qua. Một buổi lễ thật trang nghiêm, ngắn gọn nhưng ý nghĩa thật lớn lao và vô cùng quan trọng với tất cả mọi người.

    Buổi lễ vừa kết thúc, tôi vội vàng xin phép Thầy và chào các đồng môn để kịp lên xe về cùng đoàn Nghệ An. Khi những rừng cây những ngọn đồi đã lùi xa về phía sau, tôi chợt thấy bồi hồi khi một chuỗi những sự kiện của gia đình mình hiện ra trong tâm trí…
    /

  2. 31 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Thanh Quang

    bần tăng (20-02-2017),haixuyentb (24-02-2017),Hạnh An (20-02-2017),HoaThai (20-02-2017),honglien (20-02-2017),Hương Nhu (20-02-2017),lê chí công (02-03-2017),Lê Minh (24-02-2017),Liên Như (23-02-2017),Mùa Xuân Đến (20-02-2017),Mộc Lan (20-02-2017),Minh Toàn (20-02-2017),nangbanmai (23-02-2017),Nganpham (20-02-2017),nganuoc (01-03-2017),Ngô Minh Thành (21-02-2017),NguyetQuangTu (19-02-2017),PhongThuyGia (06-02-2023),tamminh (20-02-2017),tanrau (26-02-2017),tìm thầy (20-02-2017),thanhphong (20-02-2017),Trần Kim Cương (20-02-2017),trungthanh (23-02-2017),Vidieu (20-02-2017),youme (20-02-2017)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •