Kết quả 1 đến 10 của 16

Chủ đề: Giải hạn 2017

Threaded View

  1. #8
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    171
    Cảm ơn!
    2,765
    Thanked 5,015 Times in 170 Posts

    Mặc định

    Vậy là lại thêm một buổi lễ giải hạn thành công tiếp theo được diễn ra nhờ có Thầy tôi và các anh chị em trong gia đình Khí Công Tâm Linh. Sáng 16/1 (ÂL) Mọi người từ 20 tỉnh thành trong khắp cả nước có mặt tại đền thờ Bà Chúa Sao Sa tỉnh Hải Dương tham gia buổi lễ. Trước khi buổi lễ bắt đầu, Thầy NNTT giảng giải cho mọi người hiểu rõ hơn về việc giải hạn và ai có thể giải hạn. Số phận của mỗi người do 5 yếu tố quyết định đó là Số (ngày, giờ sinh), Tướng, Phúc Đức, Môi Trường và Sự cố gắng của bản thân. Tôi vẫn nhớ Thầy đã nói rằng, mỗi người sẽ có một ngôi sao chiếu mệnh luôn luôn chiếu thẳng xuống đầu mỗi người, tham gia vào việc theo dõi điều chỉnh số mệnh của người đó trong một năm .Người được giải hạn phải là người có lòng thành tâm hướng thiện và đã tích đủ phúc đức để xứng đáng được hưởng việc thay đổi số mệnh trong năm theo chiều hướng tốt. Chùm sao Cửu diệu tinh quân gồm 9 ngôi sao . Cửu Diệu Tinh Quân có nhiệm vụ quản lý trực tiếp cuộc sống của người trần tục. Và không phải ai cũng có thể giải hạn được mà người đó phải là người có đủ quyền năng xoay ngôi sao đó chiếu lệch đi càng xa càng tốt nếu là sao xấu, nếu là sao tốt thì phải có cách để làm cho hiệu quả của cái tốt tăng thêm. Vì vậy mỗi người phải sống sao cho tốt thì việc giải hạn mới có ý nghĩa.
    Khi buổi lễ bắt đầu, đại diện các tỉnh thành cùng Thầy vào đền làm lễ. Thầy mời Ngọc Hoàng Thượng Đế về giải hạn giúp tất cả mọi người có mặt và những người đã đăng kí có trong danh sách giải hạn năm nay. Nhạc thiền vang lên, mọi người im lặng ngồi thiền và cảm nhận. Giải hạn xong, Thầy còn mời Ngọc Hoàng chữa bệnh giúp mọi người, tiếp đến là mời Thần Tài về ban tài lộc. Được nhận quá nhiều ân huệ, mọi người đều thành kính chắp tay cảm tạ Ngọc Hoàng Thượng Đế, Thần Tài và cả Thầy tôi nữa chứ. Nhờ có Thầy, chúng tôi và gia đình chúng tôi luôn may mắn được hưởng nhiều ân huệ từ các vị bề trên. Con và gia đình xin cảm ơn Thầy và các anh chị em trong gia đình KCTL thật nhiều, thật nhiều.
    Sau buổi lễ giải hạn, chồng tôi nói rằng vậy là đã làm xong một việc lớn, 2 vợ chồng cùng yên tâm thực hiện những kế hoạch đã định sẵn trong năm. Tôi thầm nghĩ, đúng vậy, mình và gia đình mình đã được giải hạn, mọi thứ sẽ tươi sáng tốt đẹp hơn với chúng tôi. Rồi sẽ còn nhiều điều tốt đẹp hơn nữa... Mong rằng toàn thể dân tộc mình, đất nước mình cùng chuyển mình mạnh mẽ hơn nữa, vươn lên để đón ánh nắng mai. Tôi lại lẩm nhẩm đọc bài thơ Thầy tôi đã viết:

    Gà đã gáy, một ngày mới đến.
    Bóng tối lùi, đón nắng ban mai.
    Hãy chờ xem, khoảng thập niên lai.
    Xuất kỳ tài – Việt Nam vạn đại.

    Và tôi đã mỉm cười..vì chắc chắn ngày ấy sẽ đến.
    /

  2. 48 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới huongtamlinh

    anbich (17-02-2017),bần tăng (15-02-2017),Diệu Hồng (15-02-2017),haixuyentb (17-02-2017),Hanhthong (16-02-2017),Hạnh An (15-02-2017),hoanlinh (16-02-2017),Hoasentrang (15-02-2017),HoaThai (20-02-2017),Hương Nhu (15-02-2017),july (15-02-2017),KIM.H.GIANG (15-02-2017),lê chí công (02-03-2017),Lê Minh (24-02-2017),Liên Như (23-02-2017),manhcao277 (15-02-2017),manhtuongngo (17-02-2017),Mùa Xuân Đến (15-02-2017),Mộc Lan (15-02-2017),milkflower (16-02-2017),nangbanmai (15-02-2017),Nganpham (15-02-2017),nganuoc (01-03-2017),Ngô Minh Thành (15-02-2017),nguyenngochuyen205 (05-03-2017),NguyetQuangTu (19-02-2017),PhongThuyGia (18-02-2017),Phương Nam (17-02-2017),tanrau (26-02-2017),tìm thầy (16-02-2017),Thanh Quang (20-02-2017),thanhphong (16-02-2017),thanhvinh (15-02-2017),theoThầy (15-02-2017),Tieutrucxinh (15-02-2017),Trần Kim Cương (15-02-2017),trungthanh (23-02-2017),TuMinh (15-02-2017),Vidieu (16-02-2017),youme (15-02-2017),Đại Minh (02-03-2017)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •