Kết quả 1 đến 10 của 16
Chủ đề: Giải hạn 2017
Hybrid View
-
13-02-2017, 14:52 #1Dáng Nguyệt Guest
Giải hạn 2017
Một năm mới lại đến, bao nhiêu niềm vui, suy nghĩ khởi sự cho một năm mới bắt đầu hình thành, bởi nhưng ngày tết nghỉ ngơi đã làm cho mỗi người tạm quên đi ưu phiền của cuộc sống trần tục...Tôi lại mong ngóng đến ngày được Thầy cùng các Cụ bề trên giải hạn.Năm nay là năm tuổi,sao của tôi, của chồng là sao xấu,gọi là sao hạn,nên ra đầu năm mới là tôi lại thấp thỏm mong tới ngày lễ giải hạn được Thầy Nguyệt Quang Tử tổ chức...Qua hai lễ giải hạn rồi,tôi luôn tin rằng được Thầy giải hạn thì năm đó cuộc sống của gia đình tôi hoàn toàn thoát khỏi tai kiếp,năm nay cũng vậy...
Ngày hẹn đến là vợ chồng tôi cùng các con lại xách ba lô và về Côn Sơn,năm nay,chúng tôi đã có ngôi nhà của Môn Phái,ngôi nhà tâm linh,ngôi nhà mà trong chúng tôi ai được trở về thăm ,cũng đều không nỡ rời đi,bởi ở đó có khu vườn tiên với hoa lá chim muông bốn mùa nở rộ,chim hót líu lo quanh vườn,các loài cá thi nhau tung tăng bơi lội,hưởng thụ nguồn khí linh thiêng tốt lành mà khu vườn mang lại,ở đó,có một người phụ nữ hàng ngày âm thầm chăm bón cho khu vườn thêm xanh mát,một người phụ nữ trung niên,tuy ít nói,nhưng đã dồn hết tình cảm vào từng loài cây,loài hoa để khu vườn tiên mỗi ngày càng trở nên kỳ diệu hơn,cô là người khá kín đáo,ít xuất hiện trên các bài viết,trên diễn đàn của KCTL,nhưng tới tận bây giờ tôi mới thấy cô quả thực rất quan trọng,đáng quý. Không có cô hàng ngày chăm bón,vườn cây đâu có sức sống kỳ diệu như bây giờ...Con cảm tạ ơn Cô rất nhiều,vì đã trở về đúng lúc bên người cực kỳ quan trọng trong cuộc đời của mỗi chúng con. Cảm ơn Cô đã từng ngày âm thầm chăm chút cho khu vườn,cho ngôi nhà thiêng,để mỗi ngày càng trở nên lung linh,tuyệt diệu hơn. Hoa Cô Cô, con cảm ơn cô với tấm lòng thành kính❤ !!!
Chiều thứ Bảy,chúng tôi ăn bữa tối sớm,rồi ai nấy hoan hỉ nhanh chóng sang vườn Nguyệt Quang để được Thầy chữa bệnh...Bắt đầu buổi lễ,Thầy chúc năm mới cho mọi người bằng lời chúc đặc biệt là một video clip về hình ảnh của Ngôi nhà thuộc Môn Phái KCTL thuộc thiền phái Trúc Lâm,giai điệu nhạc nhẹ nhàng,cùng tiếng chim lảnh lót đã đưa cơ thể tôi đi vào trạng thái mơ màng thanh thoát,nhẹ nhàng bay bổng,dù lúc đó chúng tôi ai nấy đều mở mắt chăm chú theo dõi từng hình ảnh đặc biệt về ngôi nhà,khu vườn,về một số buổi lễ,trong đó có ngày giỗ Thầy Chu Văn An,các cháu nhỏ được mặc đồng phục của môn phái quỳ dưới chân Cụ làm lễ,ngồi thiền để mời Cụ về hưởng hương hoa lễ quả,chứng giám lòng thành của con cháu trong thiền phái....
Cảm giác bồi hồi chợt đến,tôi xúc động khôn nguôi,thấy như nguồn linh khí dạt dào qua từng khung cảnh,tâm thế xúc động,đầu óc nhẹ bẫng đi,khuôn mặt với nụ cười hiền từ của Thầy hiện ra trước mắt,tôi tự động mỉm cười,phải chăng là nụ cười hạnh phúc!?!?!
Trong cái không khí ấy,sự cảm động đối với tấm lòng của Thầy kính yêu,với đồng môn thân thiết như được nhân lên gấp bội lần vì những món quà ý nghĩa đầu năm,đó là quỹ hỗ trợ cho sinh viên nghèo, của con cháu học trò trong Môn Phái,đó không chỉ là món tiền hỗ trợ,mà hơn thế,đó là tình yêu thương bao la rộng lớn,sự chia sẻ buồn vui đối với đồng môn của Môn phái,thể hiện những trái tim ấm nồng đang đập đang sống theo đúng nghĩa của những người đang tu hành để mỗi ngày trở thành người tốt hơn,hoàn thiện hơn...
Tiếp đó,là buổi chữa bệnh cho học trò và những vị khách tham gia tối đó.Thầy phát công chữa bệnh bằng pp TBP cho tất cả mọi người cùng một lúc,Thầy lưu ý cho mọi người rằng những ai có bệnh gì hãy luôn tâm niệm xin chữa căn bệnh mình đang mắc phải,các Cụ sẽ đọc được bệnh của mình thông qua thông tin gửi về não bộ,từ đó sẽ xác định và chữa bệnh cho từng bệnh nhân...Tôi vẫn có cảm giác hơi xay xe,cùng cơ thể mệt mỏi,dạ dày hồi này lại đau âm ỉ nên tôi tâm niệm xin Thầy cùng các Cụ chữa đau dạ dày phần não và cơ thể suy nhược cho mình,trong suốt buổi thiền,đầu tôi nhẹ dần,cảm giác khí lăn tăn từ cơ thể đi lên BH,cứ nhẹ nhàng đến khi Thầy hô điều hòa hô hấp trở lại...Tối đó về KS tôi có một giấc ngủ rất ngon,sâu giấc..
Sáng sớm hôm sau,chúng tôi tập trung về đền bà chúa Sao Sa để dự lễ giải hạn của Thầy.
Sau khi được anh chị em đồng môn và các anh chị trong ban cán sự thu xếp chỗ ngồi ổn định,hàng lối chỉnh tề theo từng sao của mỗi người,Thầy bắt đầu buổi lễ bằng câu chuyện về lễ giải hạn,nguồn gốc của sao hạn,là trong 1 năm mỗi người sẽ có 1 ngôi sao luôn ứng trên đầu của mình,có người sao tốt,có người sao vừa,có người sao xấu,người sao rất xấu,đó là 9 ngôi sao,còn được gọi là "Cửu diệu tinh quân" ,bao gồm:Sao Thái dương(MT),Thái âm(MT),Kim,Mộc,Thủy,Hỏa,Thổ,Nam Tào(LH),Bắc Đẩu(KĐ)...,Thầy được Cụ Địa Vương Mẫu Phật giao trọng trách giải hạn trong 1 lần Thầy về một ngôi chùa cách đây nhiều năm,sau đó Thầy làm rất tốt nên Cụ đã tin tưởng và giao cho Thầy hoàn toàn....Thầy nói rằng Phật không trực tiếp giải hạn cho dân,mà việc này Cụ giao cho Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng các Thánh giải hạn cho dân,vì vậy,mà năm nào chúng tôi cũng được Ngọc Hoàng Thượng Đế trực tiếp giải hạn,chữa bệnh,và được Thần tài phát lộc năm mới cho từng người...Cảm nhận về buổi thiền giải hạn năm nay của tôi không nhiều,nhưng thực sự rất yên tâm vì đã được Thầy trực tiếp giải hạn cho gia đình mình và những người may mắn có mặt trong buổi lễ hôm ấy...
Thầy vẫn luôn dặn dò rằng sao có giải được hết hay không là do cách sống,do hoàn cảnh,phúc đức của tổ tiên mang lại,có người sẽ giải được hết,người giải được 1 vài phần,có người không thể giải được do sống quá độc ác...Vì vậy,Thầy khuyên hãy sống chân thành để ngoài mình ra thì có Trời biết đất biết,các Cụ có phù hộ hay không còn tùy thuộc phúc đức,cách nghĩ,cách sống và hành thiện của mỗi người,nên ta hãy sống thật tốt,thật thà,lương thiện hơn nữa...Tôi cũng tự nhủ như vậy với bản thân của mình,rằng mỗi ngày qua đi sẽ gắng sống tốt hơn với gia đình,với đồng môn thân yêu,và với người Thầy đáng kính.. Con cảm tạ ơn Thầy thật nhiều!!!Cảm tạ anh chị em trong ban cán sự đã dốc lòng dốc sức tổ chức các buổi lễ thành công,cảm tạ các đồng môn luôn chia sẻ buồn vui trong cuộc sống trần tục,cũng như khi tu luyện cho mỗi nguời ngày một tốt hơn...!!!
/View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
Lần sửa cuối bởi forum, ngày 16-02-2017 lúc 20:40. Lý do: đăng lại ảnh
-
42 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Dáng Nguyệt
bần tăng (14-02-2017),Diệu Hồng (17-02-2017),haixuyentb (17-02-2017),Hanhthong (16-02-2017),Hạnh An (15-02-2017),hoanlinh (16-02-2017),Hoasentrang (14-02-2017),honglien (14-02-2017),Hương Nhu (15-02-2017),july (14-02-2017),KIM.H.GIANG (15-02-2017),lê chí công (02-03-2017),Lê Minh (14-02-2017),Liên Như (23-02-2017),manhcao277 (14-02-2017),manhtuongngo (15-02-2017),Mùa Xuân Đến (15-02-2017),Mộc Lan (15-02-2017),Minh Toàn (14-02-2017),nangbanmai (15-02-2017),Nganpham (14-02-2017),Ngô Minh Thành (15-02-2017),nguyenngochuyen205 (05-03-2017),NguyetQuangTu (19-02-2017),PhongThuyGia (18-02-2017),Phương Nam (17-02-2017),tamminh (15-02-2017),tìm thầy (16-02-2017),Thanh Quang (20-02-2017),thanhphong (14-02-2017),THANHTINH (15-02-2017),theoThầy (14-02-2017),Thutrang (14-02-2017),Trần Kim Cương (14-02-2017),trungthanh (14-02-2017),youme (14-02-2017)
-
14-02-2017, 07:23 #2
Học trò
- Ngày tham gia
- Jul 2012
- Đang ở
- Hà Nội
- Bài viết
- 133
- Cảm ơn!
- 5,223
- Thanked 3,767 Times in 131 Posts
Được Thầy giải hạn đầu năm tại đền Bà chúa Sao Sa
Từ lâu, việc giải hạn đầu năm đã trở thành sự kiện không thể thiếu đối với nhiều gia đình. Và đầu xuân Đinh Dậu này, chúng tôi lại vui mừng được Thầy Nguyệt Quang Tử tổ chức giải hạn tại địa điểm quen thuộc là đền Bà Chúa Sao Sa - nơi thờ danh nhân Nữ tiến sĩ Nguyễn Thị Duệ - là Đệ nhất Thánh Mẫu xuống trần, và cũng chính là Mẹ của Thầy.
Trước khi làm lễ, Thầy giảng cho mọi người hiểu về việc giải hạn, tại sao cần phải giải hạn và ai có thể giải hạn.
Hiểu theo kiểu mê tín thì mọi việc đều do thần thánh quyết định hay theo kiểu duy vật, mọi việc đều do chính mình quyết định, đều không đúng và không đầy đủ. Cuộc sống của mỗi con người chúng ta do hai yếu tố quyết định "Chính chúng ta tạo dựng nên cuộc sống của mình nhưng luôn được các Cụ bề trên định hướng và độ trì"
Về hạn của mỗi con người do 5 yếu tố tác động, đó là:
Số: ngày, giờ, tháng, năm sinh. Yếu tố này có thể thay đổi nhưng rất ít
Tướng: hình dáng, tướng mạo, dáng đi, …
Phúc đức: tổ tiên ông bà nhà mình sống như thế nào
Môi trường: sinh ra, lớn lên trong một gia đình như thế nào, sống tại vùng như thế nào, được giáo dục như thế nào, ....
Và cuối cùng là sự cố gắng của bản thân
Trên trời có 9 ngôi sao gọi là Cửu Diệu Tinh Quân, gồm:Thái Dương, Thái Âm, La Hầu,Kế Đô, Thái Bạch,Mộc Đức,Thủy Diệu,Vân Hán, Thổ Tú. Đó chính là Mặt trời, Mặt trăng, Nam Tào, Bắc Đẩu và 5 ngôi sao là Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ. Cửu Diệu Tinh Quân có nhiệm vụ quản lý trực tiếp cuộc sống của người trần tục. Những ngôi sao này sẽ bay trên đầu người được nó chiếu suốt cả năm và hiểu rõ nhất hạn của người đó như thế nào, tức nắm rõ con người đó sống như thế nào ở kiếp trước, có lỗi gì ở cuộc đời trần tục này ……
Người đứng ra giải hạn phải có đủ quyền năng tác động vào ngôi sao, thay đổi góc chiếu của ngôi sao chiếu lên mỗi người, thường dó là Thánh Mẫu, Ngọc Hoàng hoặc 1 vị thần/thánh được ủy quyền. Tuy nhiên, các vị không quyết định hoàn toàn việc giải được hạn. Có những hạn giải được hoàn toàn, có hạn giải được 1 phần và có hạn không giải được mà chính mỗi người sẽ quyết định mình được giải ở mức độ như thế nào. Do vậy, mỗi người nên sống thật tốt, thật tử tế, chính là nỗ lực của bản thân để có thể được giải hết hạn xấu.
Giải hạn không chỉ là việc giải sao xấu mà là giảm cái xấu đi, tăng cái tốt lên. Nếu sao chiếu tốt khi được giải hạn sẽ được tăng thêm phần tốt. Với sao xấu, có khi chiếu xuống cả 1 luồng khí đen, khi giải hạn sẽ được giảm bớt đen, hoặc thay đổi màu sắc; hoặc nếu có nhiều hạn thì khi giải hạn sẽ xem xét xóa bớt hạn, hoặc giảm hạn. Đó chính là ý nghĩa của việc giải hạn.
Thầy cũng giải thích về sự khác nhau giữa giải nghiệp và giải hạn.
Nghiệp là trong cả 1 quá trình rất dài mà những cái gì xấu mình tạo ra được dồn hết lại. Giải nghiệp là loại hạn phức tạp, lâu dài, tích từ lâu.Mỗi cánh cửa cần phải qua là một hoặc một số tội tạo ra nghiệp cần phải giải. Nghiệp nào đã được giải thì sẽ được xóa khỏi số mệnh của người đó. Số nghiệp được giải trong 1 lần phụ thuộc vào tính chất của nghiệp ác đã tạo ra và sự tu dưỡng tạo nghiệp lành của mỗi con người. Khi nào ta thấy rõ bản thân mình có những điều gì chưa tốt và không ngừng cố gắng hoàn thiện mình thì mới tiến bộ được.
Lễ vật không rườm rà nhưng rất trang trọng. Đó là những lẵng hoa tươi thắm được trang trí rất nghệ thuật , những mâm quả tươi được các học trò bày biện đẹp mắt, thể hiện lòng thành kính với các Cụ.
Đại diện các tỉnh theo Thầy vào đền làm lễ. Vía cùa các gia đình đã đăng ký cũng được mời về.
Thầy mời Ngọc Hoàng Thượng Đế về giải hạn giúp dân. Trong tiếng nhạc thiền du dương, tôi cảm thấy trước mắt bừng lên ánh sáng vàng rực rỡ. Một 1 làn khí mát rượi bao quanh mình thật dễ chịu, một cảm giác thư thái, yên bình. Một luồng năng lượng rất mạnh dội xuống, tôi cảm thấy căng tức ở bách hội, …
Sau khi Ngọc HoàngThượng Đế giải hạn cho dân, Thầy lại mời Người chữa bệnh giúp cho mọi người. Mỗi người đều tâm niệm xin Ngọc Hoàng chữa cho bệnh mình đang mắc phải.
Thầy không quên mời Thần Tài ban lộc cho mọi người. Tôi thấy xoáy xuống lòng bàn tay trái khá mạnh và nặng dần, rõ hơn hẳn mọi năm. Hy vọng là năm nay gia đình tôi sẽ được khỏe mạnh, thuận lợi hơn trong công việc và các cháu ngoan, học hành tấn tới.
Lễ giải hạn 2017 đã kết thúc, trên khuôn mặt mỗi người đều ánh lên niềm hân hoan, mãn nguyện, yên tâm về một năm mới tốt lành, và chắc hẳn sẽ cố gắng sống tốt như lời dạy của Thầy.
Được Thầy giải hạn đầu năm là món quà vô giá đối với chúng con. Con xin thay mặt gia đình và những người thân đã được Thầy giải hạn cảm ơn Thầy, tạ ơn Ngọc Hoàng Thượng Đế, Bà Chúa Sao Sa, Thần Tài và các vị bề trên đã tham gia giải hạn cho mọi người.
Chúc đại gia đình KCTL một năm mới an lành, hạnh phúc và thành công.
/Lần sửa cuối bởi forum, ngày 20-02-2017 lúc 13:49. Lý do: Căn giữa cho chú thích nguồn ảnh
Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài
-
48 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hạnh An
bần tăng (14-02-2017),Diệu Hồng (17-02-2017),hagiangtptn (16-02-2017),haixuyentb (17-02-2017),Hanhthong (16-02-2017),hoanlinh (16-02-2017),Hoasentrang (15-02-2017),HoaThai (20-02-2017),honglien (14-02-2017),HUNGHOANG (14-02-2017),Hương Nhu (15-02-2017),july (14-02-2017),KIM.H.GIANG (15-02-2017),lê chí công (02-03-2017),Lê Minh (14-02-2017),Liên Như (23-02-2017),manhtuongngo (20-02-2017),Mùa Xuân Đến (15-02-2017),Mộc Lan (15-02-2017),milkflower (16-02-2017),Minh Toàn (14-02-2017),namnguyenduc (14-02-2017),nangbanmai (15-02-2017),Nganpham (14-02-2017),nguyenngochuyen205 (05-03-2017),NguyetQuangTu (19-02-2017),PhongThuyGia (18-02-2017),Phương Nam (17-02-2017),tamminh (15-02-2017),tanrau (26-02-2017),tìm thầy (16-02-2017),Thanh Quang (20-02-2017),thanhngoc (14-02-2017),thanhphong (14-02-2017),thanhvinh (15-02-2017),theoThầy (14-02-2017),Thutrang (14-02-2017),Tieutrucxinh (15-02-2017),Trần Kim Cương (14-02-2017),trungthanh (14-02-2017),youme (14-02-2017)
-
14-02-2017, 19:16 #3
Khách
- Ngày tham gia
- Jan 2013
- Đang ở
- TP Ninh Bình
- Bài viết
- 60
- Cảm ơn!
- 4,750
- Thanked 1,446 Times in 60 Posts
.
Đầu năm nào cũng vậy tôi luôn háo hức tham dự lễ giải hạn do Thầy tổ chức, năm nay do sao xấu chiếu mệnh nên tôi ngóng trông hơn thường lệ. Về ngôi nhà chung, chào Thầy thật vui vì thấy Thầy đợt này trông mạnh khỏe, được ngắm Nguyệt Quang Viên với nhiều loài hoa nở rộ dưới nắng xuân rực rỡ thấy lòng mình thật thư thái. Gặp lại các bác các anh chị em trong tôi dâng lên nỗi niềm thân thương khó tả. Mỗi nụ cười mỗi lời chào hỏi của mọi người đều đong đầy tình yêu thương sự trìu mến, có những người tuy gặp nhiều nhưng chưa nói chuyện bao giờ cũng làm tôi thấy gần gũi ấm áp.
Thời tiết của buổi giải hạn năm nay thật đẹp. Nắng ấm chan hòa đền bà chúa Sao Sa khiến tôi cảm thấy các vị bề trên về ban tình thương ngập tràn cho con cháu.
Vẫn là tác phong làm việc khoa học Thầy giải thích cho chúng tôi việc giải hạn và Cửu diệu Tinh quân.. tôi đã được nghe nhiều lần nhưng vẫn rất thích thú. Có 1 điều tôi vẫn ngộ nhận theo báo đài là trong kinh Phật không nói giải hạn và Phật không giải hạn cho người dân thì bây giờ đã được Thầy làm sáng tỏ. Những điều thiện và tốt cho chúng sinh thì Phật đều làm chỉ có điều Phật không đứng ra giải hạn mà giao cho chính quyền làm đó là các vị có vị trí cao hơn các sao như Ngọc Hoàng, Thánh Mẫu. Tôi thành tâm xin Thầy giúp mời bố mẹ mình về giải hạn và các vị bề trên giúp chúng tôi giải hạn. Tôi không cảm nhận được nhiều chỉ thấy lòng mình ấm áp và nghĩ rằng nếu năm nay có gặp hạn thì mình sẽ bình tĩnh đón nhận như 1 thử thách trong cuộc sống.
Trở về với cuộc sống đời thường tôi vẫn thấy lòng mình thật vui vì mang về được món quá quý giá là bức ảnh với Thầy mà trước đây tôi chưa có dịp chụp được
Con xin chân thành cảm ơn Thầy và các vị bề trên đã giải hạn cho chúng con, xin cám ơn tất cả các anh chị em đã tổ chức buổi lễ đầy tâm huyết và chu đáo.
/Lần sửa cuối bởi Nganpham, ngày 16-02-2017 lúc 18:21. Lý do: up lại ảnh
"Kể từ nay con mãi mãi theo Người
Để được học Từ, Bi, Trí, Huệ"
-
45 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Nganpham
bần tăng (15-02-2017),Diệu Hồng (17-02-2017),haixuyentb (17-02-2017),Hạnh An (15-02-2017),hoanlinh (16-02-2017),Hoasentrang (15-02-2017),HoaThai (20-02-2017),hoatuyet (20-02-2017),honglien (14-02-2017),Hương Nhu (15-02-2017),july (15-02-2017),KIM.H.GIANG (15-02-2017),lê chí công (02-03-2017),Lê Minh (24-02-2017),Liên Như (23-02-2017),manhcao277 (15-02-2017),manhtuongngo (17-02-2017),Mùa Xuân Đến (15-02-2017),Mộc Lan (15-02-2017),Minh Toàn (14-02-2017),nangbanmai (15-02-2017),nganuoc (01-03-2017),nguyenngochuyen205 (05-03-2017),NguyetQuangTu (19-02-2017),PhongThuyGia (18-02-2017),Phương Nam (17-02-2017),tanrau (26-02-2017),tìm thầy (16-02-2017),Thanh Quang (20-02-2017),thanhphong (14-02-2017),theoThầy (14-02-2017),Thutrang (15-02-2017),tiendung23680 (28-02-2017),Tieutrucxinh (15-02-2017),Trần Kim Cương (15-02-2017),trungthanh (23-02-2017),youme (15-02-2017),Đại Minh (02-03-2017)
-
26-02-2017, 21:59 #4
Nhập môn
- Ngày tham gia
- Sep 2015
- Bài viết
- 45
- Cảm ơn!
- 689
- Thanked 1,021 Times in 45 Posts
Mỗi năm cứ vào đầu xuân năm mới thầy Nguyệt Quang Tử lại tổ chức Lễ giải hạn cho Học trò, gia đình học trò, gia đình bệnh nhân và những người có duyên với KCTL, có lẽ với mỗi người tham dự ai cũng sẽ có những cảm xúc khác nhau nhưng với tôi thì nó khá đặt biệt vì đây là năm đầu tiên tôi tham dự. Tôi đi theo đoàn NA nên đến CS khá trễ, khi xuống xe thì mọi người đã bắt đầu ăn cơm chiều, tôi nhanh chóng xem danh sách phòng rồi đi ăn cơm cùng đoàn. Tôi tranh thủ ăn cơm, về phòng tắm rửa rồi qua ngôi nhà chung vì đã hơn 1 năm tôi mới trở về CS nên tôi rất muốn chạy sang thật nhanh để xem ngôi nhà thay đổi như thế nào mặc dù tôi đã được xem rất nhiều ảnh mà Thầy và các đồng môn chia sẻ nhưng cái cảm giác được đứng tại ngôi nhà, được tận mắt thấy sự thay đổi của ngôi nhà khiến tôi rất háo hức.
Bước vào cánh cổng ngôi nhà chung tôi có cảm giác nhẹ nhàng, gần gũi nhưng mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, ngôi nhà đã được xây hoàn thiện, con suối đã hoàn thành, đồi trúc xanh tốt, trong vườn có rất nhiều loại hoa nở rất đẹp và nhiều màu sắc tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi được trực tiếp dạo quanh ngắm từng bông hoa, từng cái cây mặc dù lúc đó trời đã tối nhưng có lẽ điều đó làm nên sự kỳ diệu của ngôi nhà. Khoảng 7h30 phút chúng tôi giao lưu với Thầy cùng mọi người tại NNLĐ, Thầy đã cho chúng tôi xem 1 đoạn phim do Thầy làm “đạo diễn”, Thầy cũng cho chúng tôi ngồi chữa bệnh theo 2 phương pháp “TBP” và “TNP” mỗi người được chọn 1 bệnh và tâm niệm xin các cụ bề trên chữa bệnh đó.
Sau khi buổi giao lưu kết thúc mọi người ngồi nói chuyện, hỏi thăm nhau 1 lúc rồi về khách sạn ngủ sớm để mai đến đền Bà chúa Sao Sa giải hạn chỉ còn khoảng hơn 10 người ngồi nán lại để trò chuyện cùng Thầy. Trong buổi trò chuyện Thầy thấy có 1 anh ở Sài Gòn ra trong người có nhiều âm khí, Thầy đã gọi anh ra hỏi thì anh có kể rằng a có bệnh “ngồi gần phụ nữ là bị ngứa” , một chứng bệnh tôi thấy rất lạ và cũng là lần đầu tiên nghe thấy.Thầy gọi tôi lên ngồi gần xem a có bị ngứa không, Thầy bảo tôi tập trung tư tưởng đẩy hết âm khí ra khỏi cơ thể dùng năng lượng tình thương để chữa bệnh cho bệnh nhân, ngay lúc đó tôi thấy năng lượng từ tim tỏa ra lồng ngực, toàn lồng ngực tôi nặng trĩu, năng lượng đi ra cánh tay tới lòng bàn tay truyền đến cơ thể bệnh nhân. Sau đó một lúc tôi lại cảm nhận cơ thể tôi và anh bệnh nhân xoay tròn, ban đầu xoay chậm rồi bắt đầu xoay nhanh dần rồi rất nhanh, tôi cảm nhận thấy hơi chóng mặt khi cơ thể xoay nhanh như vậy. Cảm giác đó tiếp tục như vậy cho đến khi Thầy hô từ từ dừng lại, sau khi chữa xong tôi thấy đầu mình hơi choáng nhưng cơ thể lại thấy rất nhẹ nhàng và khỏe giống như tôi mới là người vừa được Thầy và các cụ bề trên chữa bệnh. Khí công tâm linh thật kỳ diệu!
Sáng ngày hôm sau đúng 7h30 thì xe xuất phát từ Khách sạn Lan Anh đến Đền thờ Bà chúa Sao Sa-nữ Tiến sỹ đầu tiên của Việt Nam - Nguyễn Thị Duệ, chúng tôi ổn định tổ chức và ngồi theo đúng sao hạn của mình với sự hướng dẫn của các anh chị trong Ban tổ chức và đúng 9 giờ thì buổi lễ bắt đầu. Thầy đã giải thích cho chúng tôi về việc vì sao đi giải hạn, giải hạn thế nào là đúng, Thầy còn giải thích sự khác nhau giữa giải nghiệp và giải hạn. Sau đó Thầy mời Ngọc Hoàng Thượng đế về giải hạn cho chúng tôi, sau khi giải hạn xong chúng tôi còn được Người chữa bệnh và được Thần Tài,Thần lộc về ban quà đầu năm mới, chúng tôi chắp tay cảm ơn Thầy, cảm ơn Ngọc Hoàng Thượng Đế và các cụ bề trên đã giúp gia đình chúng tôi giải hạn.
Buổi giải hạn kết thúc trong niềm hân hoan của tất cả mọi người, ai cũng hy vọng sang năm gia đình mình sẽ được Thầy và các cụ bề trên che chở,mạnh khỏe, hạnh phúc.
Con cảm ơn Thầy, con cảm ơn các cụ bề trên đã cho con một mùa xuân ý nghĩa và những trải nghiệm đáng nhớ.
Con chúc đại gia đình khí công năm mới tràn đầy năng lượng, mạnh khỏe, bình an!
/
Đừng cố níu những điều xa tầm với,
mây của trời hãy để gió cuốn đi!
-
26 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới phuongdet
bần tăng (27-02-2017),haixuyentb (27-02-2017),Hương Nhu (27-02-2017),Lam (02-03-2017),lê chí công (02-03-2017),manhcao277 (27-02-2017),manhtuongngo (03-03-2017),Mùa Xuân Đến (02-03-2017),Mộc Lan (03-03-2017),Minh Toàn (27-02-2017),nangbanmai (06-03-2017),Nganpham (27-02-2017),nganuoc (01-03-2017),Nghệ Linh (27-02-2017),NguyetQuangTu (01-03-2017),PhongThuyGia (06-02-2023),Phương Nam (03-03-2017),Thanh Quang (28-02-2017),thanhvinh (01-03-2017),Thutrang (27-02-2017),trungthanh (01-03-2017),TuMinh (27-02-2017),youme (01-03-2017)
-
22-02-2017, 21:32 #5
Buổi Lễ giải hạn vào những ngày đầu xuân năm 2017 đã qua đi trong niềm xúc động dâng trào của những người tham dự buổi lễ. Đối với mỗi gia đình Việt, Lễ Giải hạn là lễ được mong chờ nhất trong năm. Và gia đình tôi cũng không ngoại lệ.
Cứ sau Tết Nguyên đán, gia đình tôi lại háo hức mong chờ ngày đi giải hạn. Đây là năm thứ ba Thầy Nguyệt Quang Tử tổ chức Lễ giải hạn tại đền Bà chúa Sao Sa- Nguyễn Thị Duệ. Đối với mỗi gia đình học trò chúng tôi, được tham dự Lễ giải hạn là niềm hạnh phúc lớn. Bởi thế, không ai muốn bỏ lỡ dịp này để về Côn Sơn.
Côn Sơn đón chúng tôi trong tiết trời nắng thật đẹp. Đã quen với cách thức tổ chức từ những lần trước, chúng tôi nhanh chóng tìm hàng sao của mình để xếp hàng. Năm nay, cháu nhỏ nhà tôi tròn 10 tuổi. Mọi năm, cháu thường ngồi cạnh tôi, nhưng năm nay, cháu đã có ngôi sao của mình. Tôi đưa cháu vào hàng sao rồi cũng nhanh chóng về hàng sao của mình.
Đối với gia đình tôi, từ ngày đến với Khí công Tâm linh, từ ngày theo Thầy, dường như tôi không còn nỗi lo nào về cái hạn nữa. Tôi thực sự yên tâm. Tôi biết ơn Thầy vô cùng! Thầy đã giải được cái hạn lớn nhất của gia đình tôi cách đây 3 năm. Những năm tiếp theo sau đó, cuộc sống của gia đình tôi yên bình và hạnh phúc hơn rất nhiều. Cứ đến năm gặp phải sao xấu chiếu mệnh, mọi người thường rất lo lắng, có đi giải hạn vẫn nơm nớp lo âu. Ấy vậy mà theo Thầy đi giải hạn, tôi chẳng thấy lo tí nào. Trái lại, tôi thấy lòng mình thật vui, thật thanh thản. Thế mới lạ!
Như thường lệ, Thầy mời Ngọc Hoàng thượng đế về giải hạn cho dân. Tôi chìm trong tiếng nhạc thiền và thấy lòng mình thật nhẹ. Chúng tôi tiếp tục ngồi thiền để được Ngọc Hoàng chữa bệnh. Tôi tâm niệm xin cụ chữa bệnh vùng bụng và cảm nhận rõ mình đang được chữa bệnh.
Rồi món quà đầu năm mà Thầy dành cho chúng tôi và ai ai cũng mong đợi. Thầy mời Thần Tài về ban lộc cho mọi người. Tôi cảm nhận thấy lòng bàn tay phải có khí xoáy nhè nhẹ, bất giác thấy vui vui.
Buổi lễ giải hạn kết thúc, mọi người ai cũng vui vẻ và phấn khởi và hy vọng sẽ nhận được nhiều điều tốt lành trong cả năm. Nhờ có Thầy mà tất cả chúng con luôn được mạnh khỏe, an bình và hạnh phúc.
Chúng con xin tạ ơn Thầy và các vị bề trên đã đem lại nhiều điều tốt lành cho chúng con.
An lạc từ tâm
Ngửa hai tay thu khí trời vô tận
Nhắm mắt, thẳng lưng, miệng ngậm, tâm trong
Thả hồn vào cõi vĩnh hằng,
An vui, hạnh phúc, san bằng khổ đau.
-
31 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoatuyet
bần tăng (23-02-2017),haixuyentb (24-02-2017),Hạnh An (23-02-2017),hocdao (03-03-2017),Hương Nhu (23-02-2017),Lam (02-03-2017),lê chí công (02-03-2017),Lê Minh (24-02-2017),Mùa Xuân Đến (02-03-2017),Mộc Lan (23-02-2017),nangbanmai (23-02-2017),Nganpham (23-02-2017),Ngô Minh Thành (23-02-2017),Nghệ Linh (23-02-2017),NguyetQuangTu (01-03-2017),PhongThuyGia (06-02-2023),Phương Nam (03-03-2017),tanrau (26-02-2017),Thanh Quang (28-02-2017),thanhvinh (01-03-2017),theoThầy (25-02-2017),Thiền sư KM (23-02-2017),Thutrang (23-02-2017),trungthanh (01-03-2017),TuMinh (27-02-2017),Vidieu (24-02-2017),youme (23-02-2017),Đại Minh (02-03-2017)