Kết quả 1 đến 10 của 16
Chủ đề: Giải hạn 2017
Threaded View
-
15-02-2017, 22:55 #10Y Xuan Guest
Năm nay gia đình tôi tham gia Lễ giải hạn sao hàng năm do Thầy tổ chức tại Đền thờ Bà chúa Sao Sa. Lễ giải hạn của Thầy chính là việc làm xê dịch được vị trí tương đối giữa sao chiếu mệnh và người được sao chiếu mệnh trong năm. Việc làm này sẽ thay đổi được sự tác động của Sao chiếu mệnh tới người được chiếu mệnh và từ đó sẽ làm thay đổi được một phần số mệnh của con người.
Thầy cũng giải thích cho chúng ta hiểu rằng: có những hạn giải được hoàn toàn, có hạn giải được một phần và có hạn không giải được mà chính mỗi người sẽ quyết định mình được giải ở mức độ như thế nào.Giải hạn không chỉ là việc giải sao xấu mà là giảm cái xấu đi, tăng cái tốt lên; nếu là sao tốt khi được giải hạn để tăng cái tốt lên. Chính vì hiểu được tính chất quan trọng của giải hạn như vậy, nên số lượng người tham gia Lễ giải hạn năm nay cũng khá đông, kín cả sân Đền thờ bà Chúa Sao Sa. Ai cũng mong muốn mình được giải hạn để có được sự bình an, mọi việc hanh thông trong năm mới.
Có thể nói rằng đối với bản thân mỗi người thì đây là một buổi lễ quan trọng trong năm. Vì, những người tham gia buổi lễ cũng như người thân của họ vắng mặt đều được Ngọc Hoàng Thượng Đế về trực tiếp giải hạn, mà người mời Ngọc Hoàng Thượng Đế hiển linh giải hạn giúp dân chính là Thầy Nguyệt Quang Tử. Đối với học trò chúng tôi thì Lễ giải hạn cũng là dịp các học trò KCTL khắp mọi miền đất nước gặp gỡ, thăm hỏi dịp đầu năm trong niềm vui. Những đồng môn ở xa, mỗi năm chỉ gặp nhau có một lần, gặp nhau ôm nhau tý, bắt tay nhau một chút rồi tỏa ra đi làm việc. Cái ôm nhau, cái bắt tay, câu hỏi “anh/chị/em khỏe không”? dạo này công việc, luyện tập thế nào chỉ diễn ra chóng váng thôi nhưng cũng đủ cho chúng tôi yên tâm về đồng môn của mình. Không những chúng tôi, các con của chúng tôi chúng cũng tự tìm đến nhau để được gặp gỡ, chúng tự tổ chức trò chơi với nhau, quản lý nhau, đến lúc làm lễ giải hạn chúng tự tìm về hàng sao của mình để được giải hạn.
Lễ giải hạn, cũng là một dịp gặp gỡ nhau của những người luyện tập KCTL, đặt trọn lòng tin vào KCTL. Tôi thấy, các bác cao tuổi, gặp nhau cũng ôm nhau thân thiết và hỏi thăm sức khỏe của nhau. Tôi cũng biết có người sinh sống ở tận Bình Dương, lần đầu tiên tham gia giải hạn trước đó chị đã có kế hoạch “giảm bớt chi phí mua sắm cá nhân để mua vé tàu ra Hà Nội tham dự lễ giải hạn”. Có những người khách ở rất xa, một năm chỉ gặp nhau một lần vào dịp giải hạn, vậy mà khi gặp nhau dường như thật gần gũi, thân mật.
Cũng không ở đâu có được Lễ giải hạn mà trước lễ giải hạn, những người tham gia được giao lưu với nhau, tâm tình trò chuyện, được ngồi với nhau dưới một mái nhà để nghe Thầy nói chuyện và được chữa bệnh. Những buổi nói chuyện của Thầy giúp cho chúng ta những kiến thức về thế giới tâm linh, về giá trị đạo đức, lối sống để mong sao mình sống cuộc đời trần tục đàng hoàng, lương thiện, đối xử với nhau tốt đẹp hơn, khỏe mạnh hơn.
Cũng không ở đâu có được Lễ giải hạn mà người tham dự buổi lễ cũng như người thân vắng mặt đều được các Vị bề trên giải hạn. Những người có mặt còn được các Vị bề trên chữa bệnh, được Thần Tài ban lộc đầu năm. Người đi lễ thong dong, thanh thản không cần kệ nệ bưng bê đồ lễ, lầm rầm khấn vái nhỏ to, không có cảnh chen lấn xô đẩy nhau. Những lẵng hoa tươi thắm được trang trí rất đẹp, mâm ngũ quả đã được BTC chuẩn bị cẩn thận, chu đáo cho buổi lễ. Mặc dù, số người tham gia Lễ giải hạn lên đến con số hàng trăm người, ngồi kín sân Đền...ấy vậy mà mọi người ngồi ngay ngắn, trang nghiêm suốt buổi lễ.
Lễ giải hạn đã kết thúc, đối với mỗi học trò hay là khách tham dự buổi Lễ đều có những cảm nhận, suy nghĩ khác nhau nhưng tựu chung lại là sự yên tâm, tin tưởng những điều tốt đẹp sẽ đến với mình trong năm.
Một một chặng đường mới lại bắt đầu, bản thân tôi nhận thấy mình cần cố gắng nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa, sống nhân ái, bao dung, vị tha để thực hiện được một điều tưởng là đơn giản, nhưng không giản đơn chút nào đó là: “chính mỗi người sẽ quyết định mình được giải hạn ở mức độ như thế nào”./.
/
-
49 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Y Xuan
anbich (17-02-2017),bần tăng (17-02-2017),Diệu Hồng (17-02-2017),haixuyentb (17-02-2017),Hạnh An (17-02-2017),hoanlinh (16-02-2017),Hoasentrang (16-02-2017),HoaThai (20-02-2017),hoatuyet (20-02-2017),honglien (17-02-2017),Hương Nhu (17-02-2017),july (17-02-2017),KIM.H.GIANG (17-02-2017),lê chí công (02-03-2017),Liên Như (23-02-2017),Lobbyvietnam (18-02-2017),manhcao277 (17-02-2017),manhtuongngo (20-02-2017),Mùa Xuân Đến (17-02-2017),Mộc Lan (20-02-2017),Minh Toàn (16-02-2017),nangbanmai (17-02-2017),Nganpham (17-02-2017),nganuoc (01-03-2017),nguoihoc (12-01-2023),NguyetQuangTu (19-02-2017),PhongThuyGia (18-02-2017),Phương Nam (17-02-2017),Tamhuongthien (18-02-2017),tamminh (19-02-2017),tanrau (26-02-2017),tìm thầy (16-02-2017),Thanh Bình (17-02-2017),Thanh Quang (20-02-2017),thanhphong (18-02-2017),theoThầy (17-02-2017),Thiền sư KM (23-02-2017),Trần Kim Cương (17-02-2017),trungthanh (23-02-2017),tuluyenthantam (16-02-2017),TuMinh (17-02-2017),Vidieu (17-02-2017),youme (17-02-2017),Đại Minh (02-03-2017)