Kết quả 1 đến 10 của 16
Chủ đề: Giải hạn 2017
Threaded View
-
14-02-2017, 16:28 #7
Khách
- Ngày tham gia
- May 2015
- Bài viết
- 48
- Cảm ơn!
- 1,331
- Thanked 1,505 Times in 48 Posts
.
Đọc bài của chị Youme, mình chợt nhận ra: năm 2016 mình tham gia giải hạn và cuộc sống của mình trôi qua thật bình yên. Chính xác là từ ngày gặp Thầy, mình tiếp nhận cuộc sống với tâm thái rất nhẹ nhàng.
Mình rất thích những giây phút được ở bên Thầy và gia đình KCTL, thật ấm áp và hạnh phúc làm sao.
Tết này, Được Thầy mừng tuổi, đó chính là đồng tiền lộc may mắn cả năm của mình.
Hôm giải hạn, khi Thầy hô "mời Ngọc Hoàng về", tự nhiên cả cơ thể mình cúi gập xuống, đầu chạm đất (dù chân vẫn ở trạng thái bán già). Mình nhìn thấy ánh sáng chói lòa trước mặt, ánh sáng rực rỡ. Quả cầu ánh sáng đó ở rất gần. Lúc đầu mình tưởng do nắng mặt trời chiếu vào, nhưng mình quay về phía ngược sáng mặt trời thì quả cầu ánh sáng đó vẫn ở trước mặt mình. Mình nhắm mắt thật chặt nhưng quả cầu ánh sáng khổng lồ và không gian rực rỡ vẫn hiện ra. Cơ thể mình rất nhẹ nhàng, lâng lâng. Mình say sưa cảm nhận không gian kỳ lạ ấy.
Sau khi giải hạn xong, Thầy mời Thần Tài về. Mình không cầu xin gì hết, buông bỏ mọi cảm xúc. Mình thấy lòng bàn tay phải có khí xoáy vào, hơi nặng, các ngón tay tự nhiên co lại như muốn nắm vật gì đó, khi chạm vào "vật gì đó" ngón tay lại duỗi ra, sau đó lại co lại để nắm. Ôi, mình không dám nghĩ là được nhận lộc to đâu, mình chỉ cần một ly một lai là được rồi, mình không tham vàng bạc đâu, chỉ mong cái "to to" đó là bảo bối giúp đỡ người khác thì tốt quá.
Được gặp Thầy và các bạn, đó chính là may mắn lớn nhất đời của Con.
Tết này con rất vui vì đêm nào con cũng thấy mình đi chúc Tết các cụ. Sau giao thừa, trong không khí chào đón năm mới, con thấy mình ở cạnh Thầy và các bạn, xung quanh có nhiều Cụ bề trên, con được Thầy giới thiệu "đây là học trò...", cảm giác lúc đó tuyệt lắm ạ, tỉnh dậy con thấy mình cười toe toét. Con cũng được biết MTN có 1 kiếp là em trai của con.
Năm 2017 sẽ là một năm rất tuyệt vời của con, vì bên con đã có Thầy và các bạn.
Con yêu mọi người rất nhiều.
/
-
42 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới honglien
bần tăng (15-02-2017),Diệu Hồng (17-02-2017),haixuyentb (17-02-2017),Hạnh An (15-02-2017),hoanlinh (16-02-2017),Hoasentrang (15-02-2017),HoaThai (20-02-2017),hoatuyet (20-02-2017),Hương Nhu (15-02-2017),july (15-02-2017),KIM.H.GIANG (15-02-2017),lê chí công (02-03-2017),Liên Như (23-02-2017),manhcao277 (15-02-2017),manhtuongngo (20-02-2017),Mùa Xuân Đến (15-02-2017),Mộc Lan (15-02-2017),Minh Toàn (14-02-2017),nangbanmai (15-02-2017),nganuoc (01-03-2017),nguyenngochuyen205 (05-03-2017),PhongThuyGia (18-02-2017),Phương Nam (17-02-2017),tamminh (15-02-2017),tanrau (26-02-2017),tìm thầy (16-02-2017),Thanh Quang (20-02-2017),thanhphong (14-02-2017),theoThầy (17-02-2017),Tieutrucxinh (15-02-2017),Trần Kim Cương (15-02-2017),trungthanh (23-02-2017),youme (15-02-2017)