Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 11 đến 16 của 16

Chủ đề: Giải hạn 2017

  1. #11
    Ngày tham gia
    Feb 2014
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    161
    Cảm ơn!
    3,577
    Thanked 3,504 Times in 155 Posts

    Mặc định

    Lại một mùa xuân nữa đến với dân tộc Việt Nam, đồng nghĩa với đó là chúng tôi lại chuẩn bị đăng ký lễ giải hạn đầu năm 2017 do Thầy NNTT tổ chức. Đây là năm thứ 4 gia đình tôi tham gia lễ giải hạn cùng với các gia đình anh chị đồng môn, các vị khách ở các tỉnh thành trong nước.
    Về tới nơi, cảm giác thân thương ấm cùng lại ùa về. Chúng tôi dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất của đầu năm mới, một năm mới sức khỏe, hạnh phúc và có nhiều kết quả tốt trong cuộc sống trần tục cũng như trên con đường tu luyện.
    Theo lịch trình của chuyến đi lần này, tối ngày thứ 7 chúng tôi được giao lưu cùng Thầy và mọi người tại ngôi nhà chung tràn đầy năng lượng. Thầy đã kể cho chúng tôi nghe rất nhiều câu chuyện và đặc biệt là Thầy trao hai phần quà cho hai em sinh viên là con của học trò trong lớp. Phần quà tuy không nhiều nhưng giá trị về mặt tinh thần thì rất lớn. Sau đó chúng tôi được Thầy chữa bệnh. Thầy đã sử dụng hai phương pháp chữa bệnh là “TBP” và “TNP”, mỗi phương pháp sẽ tự thích ứng với cơ thể mỗi người tùy theo cơ địa và tính chất bệnh lý của cơ thể. Tôi liên tục tâm niệm xin được Thầy, các vị bề trên giúp tôi chữa bệnh thận. Tôi cảm nhận được tôi đang ngồi trong một bồn nước rất lớn, từng dòng nước sục liên tục đẩy vào người tôi, đánh tan và cuốn đi nhưng chất bẩn của cơ thể ra bên ngoài. Làm sạch toàn bộ cơ thể và đặc biệt là vùng thận. Mồ hôi tôi vã ra, sau đó tôi đã thấy vùng thắt lưng nhẹ nhàng, thoải mái hơn.
    Sáng chủ nhật thời tiết thật đẹp, nắng nhẹ nhàng. Những cơn gió hiu hiu thổi làm cho chúng tôi đều cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Sau khi mọi công việc chuẩn bị đã hoàn tất, mọi người ngồi thành những hàng ngay ngắn, thẳng tắp và đúng với hàng sao đã được ban tổ chức quy định. Trước khi làm lễ, Thầy giải thích cho chúng tôi ý nghĩa của việc giải hạn, ý nghĩa các sao, ai có thể thực hiện công việc này,… Việc giải hạn ngoài việc giảm bớt phần xấu của sao xấu mà còn làm tăng phần tốt của sao tốt lên, điều này cũng còn phụ thuộc và khả năng tu dưỡng của mỗi người trong năm đó. Sau đó thầy cử đại diện các tỉnh thành vào trong để dâng hương. Chúng tôi ở ngoài cùng một lòng thành kính, chắp tay trước các vị bề trên, cầu cho đất nước được thái bình, mọi người được mạnh khỏe, hạnh phúc, tôi nghe giọng Thầy từ phía trong vang lên “ Chúng con xin dâng …”.


    Thầy và đại diện các tỉnh làm lễ dâng hương
    (Nguồn: TVA-KCTL)


    Toàn cảnh buổi lễ giải hạn 2017
    (Nguồn: TVA-KCTL)

    Sau đó, Thầy mời Ngọc Hoàng Thượng Đế giải hạn giúp dân. Tôi chìm trong tiếng nhạc thiền và cảm nhận. Tuy tôi không cảm nhận được nhiều nhưng tôi thấy cơ thể rất thoải mái, dễ chịu. Tôi biết rằng xung quanh tôi và mọi người đều đang được bao trùm bằng năng lượng tình yêu thương vô bờ bến của Thầy và các vị bề trên. Tôi thấy hai lòng bàn tay mát mát, nặng trĩu khi được Thầy mời Thần Lộc ban Lộc đầu năm. Tôi chắp tay tạ ơn Thầy, các vị bề trên với một long thành kính.
    Con xin cảm ơn Thầy, các anh chị ban cán sự lớp đã tổ chức buổi lễ đầy ý nghĩa, trang trọng và tình thương yêu.
    /
    Lần sửa cuối bởi Ngô Minh Thành, ngày 21-02-2017 lúc 21:32. Lý do: Thêm nguồn ảnh

  2. 31 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Ngô Minh Thành

    bần tăng (23-02-2017),haixuyentb (24-02-2017),Hạnh An (23-02-2017),hoatuyet (22-02-2017),Hương Nhu (22-02-2017),Lam (02-03-2017),lê chí công (02-03-2017),Lê Minh (24-02-2017),Liên Như (23-02-2017),Mùa Xuân Đến (22-02-2017),Mộc Lan (23-02-2017),nangbanmai (23-02-2017),Nganpham (22-02-2017),NguyetQuangTu (01-03-2017),PhongThuyGia (06-02-2023),Phương Nam (03-03-2017),tanrau (26-02-2017),tìm thầy (21-02-2017),Thanh Quang (22-02-2017),theoThầy (25-02-2017),Thiền sư KM (23-02-2017),tiendung23680 (08-03-2017),trungthanh (23-02-2017),tuluyenthantam (22-02-2017),TuMinh (27-02-2017),Vidieu (24-02-2017),youme (22-02-2017),Đại Minh (02-03-2017)

  3. #12
    Ngày tham gia
    May 2014
    Bài viết
    247
    Cảm ơn!
    5,386
    Thanked 7,531 Times in 238 Posts

    Mặc định

    Buổi Lễ giải hạn vào những ngày đầu xuân năm 2017 đã qua đi trong niềm xúc động dâng trào của những người tham dự buổi lễ. Đối với mỗi gia đình Việt, Lễ Giải hạn là lễ được mong chờ nhất trong năm. Và gia đình tôi cũng không ngoại lệ.
    Cứ sau Tết Nguyên đán, gia đình tôi lại háo hức mong chờ ngày đi giải hạn. Đây là năm thứ ba Thầy Nguyệt Quang Tử tổ chức Lễ giải hạn tại đền Bà chúa Sao Sa- Nguyễn Thị Duệ. Đối với mỗi gia đình học trò chúng tôi, được tham dự Lễ giải hạn là niềm hạnh phúc lớn. Bởi thế, không ai muốn bỏ lỡ dịp này để về Côn Sơn.
    Côn Sơn đón chúng tôi trong tiết trời nắng thật đẹp. Đã quen với cách thức tổ chức từ những lần trước, chúng tôi nhanh chóng tìm hàng sao của mình để xếp hàng. Năm nay, cháu nhỏ nhà tôi tròn 10 tuổi. Mọi năm, cháu thường ngồi cạnh tôi, nhưng năm nay, cháu đã có ngôi sao của mình. Tôi đưa cháu vào hàng sao rồi cũng nhanh chóng về hàng sao của mình.



    Đối với gia đình tôi, từ ngày đến với Khí công Tâm linh, từ ngày theo Thầy, dường như tôi không còn nỗi lo nào về cái hạn nữa. Tôi thực sự yên tâm. Tôi biết ơn Thầy vô cùng! Thầy đã giải được cái hạn lớn nhất của gia đình tôi cách đây 3 năm. Những năm tiếp theo sau đó, cuộc sống của gia đình tôi yên bình và hạnh phúc hơn rất nhiều. Cứ đến năm gặp phải sao xấu chiếu mệnh, mọi người thường rất lo lắng, có đi giải hạn vẫn nơm nớp lo âu. Ấy vậy mà theo Thầy đi giải hạn, tôi chẳng thấy lo tí nào. Trái lại, tôi thấy lòng mình thật vui, thật thanh thản. Thế mới lạ!



    Như thường lệ, Thầy mời Ngọc Hoàng thượng đế về giải hạn cho dân. Tôi chìm trong tiếng nhạc thiền và thấy lòng mình thật nhẹ. Chúng tôi tiếp tục ngồi thiền để được Ngọc Hoàng chữa bệnh. Tôi tâm niệm xin cụ chữa bệnh vùng bụng và cảm nhận rõ mình đang được chữa bệnh.
    Rồi món quà đầu năm mà Thầy dành cho chúng tôi và ai ai cũng mong đợi. Thầy mời Thần Tài về ban lộc cho mọi người. Tôi cảm nhận thấy lòng bàn tay phải có khí xoáy nhè nhẹ, bất giác thấy vui vui.
    Buổi lễ giải hạn kết thúc, mọi người ai cũng vui vẻ và phấn khởi và hy vọng sẽ nhận được nhiều điều tốt lành trong cả năm. Nhờ có Thầy mà tất cả chúng con luôn được mạnh khỏe, an bình và hạnh phúc.
    Chúng con xin tạ ơn Thầy và các vị bề trên đã đem lại nhiều điều tốt lành cho chúng con.

    An lạc từ tâm

    Ngửa hai tay thu khí trời vô tận
    Nhắm mắt, thẳng lưng, miệng ngậm, tâm trong
    Thả hồn vào cõi vĩnh hằng,
    An vui, hạnh phúc, san bằng khổ đau.


  4. 31 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoatuyet

    bần tăng (23-02-2017),haixuyentb (24-02-2017),Hạnh An (23-02-2017),hocdao (03-03-2017),Hương Nhu (23-02-2017),Lam (02-03-2017),lê chí công (02-03-2017),Lê Minh (24-02-2017),Mùa Xuân Đến (02-03-2017),Mộc Lan (23-02-2017),nangbanmai (23-02-2017),Nganpham (23-02-2017),Ngô Minh Thành (23-02-2017),Nghệ Linh (23-02-2017),NguyetQuangTu (01-03-2017),PhongThuyGia (06-02-2023),Phương Nam (03-03-2017),tanrau (26-02-2017),Thanh Quang (28-02-2017),thanhvinh (01-03-2017),theoThầy (25-02-2017),Thiền sư KM (23-02-2017),Thutrang (23-02-2017),trungthanh (01-03-2017),TuMinh (27-02-2017),Vidieu (24-02-2017),youme (23-02-2017),Đại Minh (02-03-2017)

  5. #13
    Ngày tham gia
    Sep 2015
    Bài viết
    45
    Cảm ơn!
    689
    Thanked 1,021 Times in 45 Posts

    Mặc định

    Mỗi năm cứ vào đầu xuân năm mới thầy Nguyệt Quang Tử lại tổ chức Lễ giải hạn cho Học trò, gia đình học trò, gia đình bệnh nhân và những người có duyên với KCTL, có lẽ với mỗi người tham dự ai cũng sẽ có những cảm xúc khác nhau nhưng với tôi thì nó khá đặt biệt vì đây là năm đầu tiên tôi tham dự. Tôi đi theo đoàn NA nên đến CS khá trễ, khi xuống xe thì mọi người đã bắt đầu ăn cơm chiều, tôi nhanh chóng xem danh sách phòng rồi đi ăn cơm cùng đoàn. Tôi tranh thủ ăn cơm, về phòng tắm rửa rồi qua ngôi nhà chung vì đã hơn 1 năm tôi mới trở về CS nên tôi rất muốn chạy sang thật nhanh để xem ngôi nhà thay đổi như thế nào mặc dù tôi đã được xem rất nhiều ảnh mà Thầy và các đồng môn chia sẻ nhưng cái cảm giác được đứng tại ngôi nhà, được tận mắt thấy sự thay đổi của ngôi nhà khiến tôi rất háo hức.
    Bước vào cánh cổng ngôi nhà chung tôi có cảm giác nhẹ nhàng, gần gũi nhưng mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, ngôi nhà đã được xây hoàn thiện, con suối đã hoàn thành, đồi trúc xanh tốt, trong vườn có rất nhiều loại hoa nở rất đẹp và nhiều màu sắc tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi được trực tiếp dạo quanh ngắm từng bông hoa, từng cái cây mặc dù lúc đó trời đã tối nhưng có lẽ điều đó làm nên sự kỳ diệu của ngôi nhà. Khoảng 7h30 phút chúng tôi giao lưu với Thầy cùng mọi người tại NNLĐ, Thầy đã cho chúng tôi xem 1 đoạn phim do Thầy làm “đạo diễn”, Thầy cũng cho chúng tôi ngồi chữa bệnh theo 2 phương pháp “TBP” và “TNP” mỗi người được chọn 1 bệnh và tâm niệm xin các cụ bề trên chữa bệnh đó.
    Sau khi buổi giao lưu kết thúc mọi người ngồi nói chuyện, hỏi thăm nhau 1 lúc rồi về khách sạn ngủ sớm để mai đến đền Bà chúa Sao Sa giải hạn chỉ còn khoảng hơn 10 người ngồi nán lại để trò chuyện cùng Thầy. Trong buổi trò chuyện Thầy thấy có 1 anh ở Sài Gòn ra trong người có nhiều âm khí, Thầy đã gọi anh ra hỏi thì anh có kể rằng a có bệnh “ngồi gần phụ nữ là bị ngứa” , một chứng bệnh tôi thấy rất lạ và cũng là lần đầu tiên nghe thấy.Thầy gọi tôi lên ngồi gần xem a có bị ngứa không, Thầy bảo tôi tập trung tư tưởng đẩy hết âm khí ra khỏi cơ thể dùng năng lượng tình thương để chữa bệnh cho bệnh nhân, ngay lúc đó tôi thấy năng lượng từ tim tỏa ra lồng ngực, toàn lồng ngực tôi nặng trĩu, năng lượng đi ra cánh tay tới lòng bàn tay truyền đến cơ thể bệnh nhân. Sau đó một lúc tôi lại cảm nhận cơ thể tôi và anh bệnh nhân xoay tròn, ban đầu xoay chậm rồi bắt đầu xoay nhanh dần rồi rất nhanh, tôi cảm nhận thấy hơi chóng mặt khi cơ thể xoay nhanh như vậy. Cảm giác đó tiếp tục như vậy cho đến khi Thầy hô từ từ dừng lại, sau khi chữa xong tôi thấy đầu mình hơi choáng nhưng cơ thể lại thấy rất nhẹ nhàng và khỏe giống như tôi mới là người vừa được Thầy và các cụ bề trên chữa bệnh. Khí công tâm linh thật kỳ diệu!
    Sáng ngày hôm sau đúng 7h30 thì xe xuất phát từ Khách sạn Lan Anh đến Đền thờ Bà chúa Sao Sa-nữ Tiến sỹ đầu tiên của Việt Nam - Nguyễn Thị Duệ, chúng tôi ổn định tổ chức và ngồi theo đúng sao hạn của mình với sự hướng dẫn của các anh chị trong Ban tổ chức và đúng 9 giờ thì buổi lễ bắt đầu. Thầy đã giải thích cho chúng tôi về việc vì sao đi giải hạn, giải hạn thế nào là đúng, Thầy còn giải thích sự khác nhau giữa giải nghiệp và giải hạn. Sau đó Thầy mời Ngọc Hoàng Thượng đế về giải hạn cho chúng tôi, sau khi giải hạn xong chúng tôi còn được Người chữa bệnh và được Thần Tài,Thần lộc về ban quà đầu năm mới, chúng tôi chắp tay cảm ơn Thầy, cảm ơn Ngọc Hoàng Thượng Đế và các cụ bề trên đã giúp gia đình chúng tôi giải hạn.

    Buổi giải hạn kết thúc trong niềm hân hoan của tất cả mọi người, ai cũng hy vọng sang năm gia đình mình sẽ được Thầy và các cụ bề trên che chở,mạnh khỏe, hạnh phúc.
    Con cảm ơn Thầy, con cảm ơn các cụ bề trên đã cho con một mùa xuân ý nghĩa và những trải nghiệm đáng nhớ.
    Con chúc đại gia đình khí công năm mới tràn đầy năng lượng, mạnh khỏe, bình an!
    /


    Đừng cố níu những điều xa tầm với,
    mây của trời hãy để gió cuốn đi!

  6. 26 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới phuongdet

    bần tăng (27-02-2017),haixuyentb (27-02-2017),Hương Nhu (27-02-2017),Lam (02-03-2017),lê chí công (02-03-2017),manhcao277 (27-02-2017),manhtuongngo (03-03-2017),Mùa Xuân Đến (02-03-2017),Mộc Lan (03-03-2017),Minh Toàn (27-02-2017),nangbanmai (06-03-2017),Nganpham (27-02-2017),nganuoc (01-03-2017),Nghệ Linh (27-02-2017),NguyetQuangTu (01-03-2017),PhongThuyGia (06-02-2023),Phương Nam (03-03-2017),Thanh Quang (28-02-2017),thanhvinh (01-03-2017),Thutrang (27-02-2017),trungthanh (01-03-2017),TuMinh (27-02-2017),youme (01-03-2017)

  7. #14
    Ngày tham gia
    Nov 2012
    Bài viết
    67
    Cảm ơn!
    2,941
    Thanked 1,439 Times in 67 Posts

    Mặc định

    Cứ mỗi dịp đầu năm mới đến, gia đình chúng tôi lại được tham gia lễ giải hạn do Thầy Nguyệt Quang Tử tổ chức. Năm nay, năm Đinh dậu 2017, Thầy tổ chức tại đền thờ Bà Chúa Sao Sa, thuộc linh địa Côn Sơn, Tỉnh Hải Dương. Buổi lễ có sự tham gia rất đông của các Học trò, gia đình người thân và những người luyện tập Khí công tâm linh.

    Trải qua một năm vừa qua, năm 2016 có thể nói là một năm rất nhiều những cái hạn đã đến với gia đình chúng tôi. Năm 2016 tôi bị sao La hầu chiếu mệnh, đầu năm thì đứa bé nhà tôi ốm một trận làm hai Vợ Chồng tôi mất cả tuần lo lắng, tiếp đến Bố tôi thì bị xe máy va phải, may không sao chỉ bị đau xây sát bên ngoài, gần cuối năm đến lượt Vợ tôi bị ngã xe máy mất khoảng nửa tháng mới đi làm được. Nhờ có được Thầy giải hạn đầu năm và các Cụ bề trên phù hộ, độ trì nên mọi người trong gia đình đều qua khỏi nhẹ nhàng và bình an.

    Buổi lễ giải hạn năm nay diễn ra trong không khí thật Trang trọng, với tiết trời mùa xuân nắng ấm. Trước khi bước vào buổi lễ giải hạn chính thức, Thầy đã giải thích chi tiết về bản chất của việc giải hạn đầu năm, ai là người giải hạn và những ai thì được giải hạn. Những việc xấu trong một năm được giảm đi, những việc tốt lại được tăng lên tốt hơn. Việc giải hạn có kết quả nhiều hay ít còn phục thuộc vào sự cố gắng rèn luyện của chính bản thân mỗi người đó.

    Khi bước vào buổi lễ trong tiếng nhạc thiền, tôi tâm niệm mời tất cả các vía của những người thân trong gia đình mình về để được Thầy Nguyệt Quang Tử và các Vị bề trên giải hạn. Sau lễ giải hạn chúng tôi lại được Thầy mời Thần tài về ban lộc cho tất cả mọi người, năm nay tôi không biết được quà gì nhưng thấy trong lòng bàn tay có khí chạy rất mát. Buổi lễ giải hạn kết thúc trên gương mặt mọi người ai cũng vui vẻ hân hoan, và tin vào một năm mới 2017 thật nhiều may mắn và thành công, những việc không tốt rồi cũng sẽ qua đi.

    Chúng con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn các Vị bề trên đã giải hạn cho gia đình chúng con, đem lại nhiều điều tốt đẹp cho mọi người trong một năm mới.

    /

  8. 21 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tiendung23680

    bần tăng (01-03-2017),haixuyentb (03-03-2017),Hạnh An (01-03-2017),Hương Nhu (02-03-2017),lê chí công (02-03-2017),Lungnhi (01-03-2024),manhtuongngo (03-03-2017),Mùa Xuân Đến (02-03-2017),nangbanmai (06-03-2017),Nganpham (01-03-2017),NguyetQuangTu (01-03-2017),phuongdet (02-03-2017),Phương Nam (03-03-2017),Thutrang (01-03-2017),trungthanh (01-03-2017),TuMinh (03-03-2017),Vidieu (02-03-2017),Đại Minh (02-03-2017)

  9. #15
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    tp.HCM
    Bài viết
    146
    Cảm ơn!
    10,390
    Thanked 3,253 Times in 144 Posts

    Mặc định

    Cứ đến độ rằm tháng riêng, thì chúng tôi những người tập luyện khí công tâm linh lại nô nức được trở về nhà ở Côn Sơn để được Thầy Nguyệt Quang Tử giải hạn, năm nay cũng vậy tôi lại ra Côn Sơn để giải hạn.
    Tối thứ bảy trước ngày giải hạn, chúng tôi được tụ họp ở NQĐ được Thầy NQT cho xem 1 phim về NNLĐ do chính Thầy làm đạo diễn, đoạn phim nhẹ nhàng giới thiệu NQLĐ tuy được xem lần thứ 2 nhưng tôi cảm thấy rất xúc động và thích nhất là cảnh các bé học trò nhí mặc đồng phục môn phái chơi đùa trong NQV, các bé ngồi thiền trong NQĐ thật là dễ thương và nghiêm túc, đôi khi nhớ lại trong lòng tôi vẫn cảm thấy xúc động.
    Tiếp đó mọi người được Thầy cho ngồi thiền tập bài TBP để chữa bệnh, Thầy nhắc mọi người có bệnh gì thì tâm niệm xin các cụ chữa bệnh cho, do lâu lâu mới có cơ hội được chữa bệnh nên tôi tham lam xin Thầy và các cụ chữa cho tôi 2 bệnh đó là nhân xơ tử cung và đau chân. Mặc dù trong suốt bài tập tôi hầu như không biết gì không cảm nhận gì nhưng đến hôm nay chân tôi hình như đã bớt được khoảng 70%, con xin cảm ơn Thầy và các cụ. Sau đấy là Thầy và các học trò chữa bệnh cho mọi người. Thầy cho học trò chữa bệnh, hút độc cho người bệnh rồi chính Thầy lại hút độc từ học trò sang mình.
    Sáng hôm sau, chúng tôi đến đền Bà Chúa Sao Sa nơi mà Thầy xin phép các cụ bề trên giải hạn cho mọi người. Khi mọi người đã ngồi theo đúng các vị trí sao của mình thì Thầy giải thích nguyên nhân tại sao phải giải hạn. Nói đến giải hạn, đa số mọi người đều đến chùa để được giải bớt hạn của mình, nhưng ít ai biết được Phật không trực tiếp giải hạn cho chúng ta mà giao cho chính quyền làm. Trong các lần giải hạn của Thầy NQT thì Thầy mời Ngọc Hoàng Thượng Đế đến giải hạn trực tiếp cho chúng tôi.
    Giải hạn là để làm gì? Thầy giải thích hạn kết hợp nhiều yếu tố như : số , tướng, môi trường, phúc đức, cách sống… tạo nên. Quản lý về hạn của con người là Cửu Diệu Tinh Quần gồm 9 ngôi sao:Thái Dương (mặt trời), Thái Âm (mặt trăng), La Hầu, Kế Đô, Thái Bạch,Mộc Đức,Thủy Diệu,Vân Hán, Thổ Tú (Nam tào, Bắc đẩu và 5 ngôi sao là Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ). Những ngôi sao này sẽ bay trên đầu người được nó chiếu suốt cả năm và hiểu rõ nhất hạn của người đó như thế nào, tức nắm rõ con người đó sống như thế nào ở kiếp trước, có lỗi gì ở cuộc đời trần tục này ……giải hạn chính là những người có quyền năng các tác động vào góc chiếu của các ngôi sao làm giảm bớt hạn nhưng có giải hạn được hoàn toàn, hoặc 1 phần và có khi không giải được phần lớn là do cách sống của mỗi người, người sống tốt và tử tế sẽ được giải nhiều.
    Sau khi giải thích xong Thầy bắt đầu tiến hành làm lễ, đầu tiên Thầy mời mỗi tỉnh một đại diện lên cùng Thầy dâng hương làm lễ, Thầy nhắc mọi người tâm niệm mời vía của người nhà mình đến và Thầy mời Ngọc Hoàng Thượng Đế về giải hạn giúp mọi người theo các hàng sao đã sắp,trong nhạc thiền tôi thấy khí quang nhiều màu sắc và một lúc sau thì không biết gì, sau đấy Thầy mời Ngọc Hoàng chữa bệnh cho mọi người.
    Giải hạn và chữa bệnh xong Thầy lại mời Thần tài phát lộc cho mọi người, cảm nhận của tôi khi nhận quà khí xoáy nhè nhẹ và lòng bàn tay hơi nặng nặng.
    Lễ giải hạn kết thúc trong niềm tin về một năm mới bình an và mạnh khỏe, đó là điều mà tôi được trải nghiệm từ khi được biết Thầy NQT.
    Con xin cám ơn Thầy, các Cụ bề trên đã giải hạn cho con và gia đình con giúp cho con và gia đình con một năm nhiều may mắn và bình yên!
    Em cảm ơn các anh chị em trong ban tổ chức đã hỗ trợ Thầy tổ chức buổi lễ diễn ra tốt đẹp, đầy đủ, bình yên và thành công!

  10. 20 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Phương Nam

    bần tăng (03-03-2017),haixuyentb (03-03-2017),Hương Nhu (03-03-2017),Lam (02-03-2017),Lungnhi (01-03-2024),manhtuongngo (03-03-2017),Minh Toàn (03-03-2017),nangbanmai (06-03-2017),nganuoc (05-03-2017),Nhài Ta (03-03-2017),PhongThuyGia (06-02-2023),tìm thầy (04-03-2017),tiendung23680 (03-03-2017),Tieutrucxinh (04-02-2023),trungthanh (06-03-2017),TuMinh (03-03-2017),youme (05-03-2017)

  11. #16
    Ngày tham gia
    Dec 2016
    Đang ở
    bến cát, bình dương
    Bài viết
    26
    Cảm ơn!
    460
    Thanked 634 Times in 26 Posts

    Mặc định

    Người nhận được nhiều nhất trong dịp lễ giải hạn năm nay có lẽ là tôi. Lần đầu tiên đi giải hạn nên tôi cứ lơ ngơ như con gà ngủ mơ. Bao nhiêu lần đứng trước mặt Thầy mà không dám mở lời. Tối về ks. Tôi cứ lo lắng không biết làm sao để được diện kiến Thầy đây? Không biết thầy có rảnh chút thời gian nào không để mà xin gặp, bao nhiêu gia đình học trò của Thầy thế kia thì sao tới lượt mình. Sự lo lắng khiến tôi bồn chồn đến thất thần. May mắn gặp được một em gái dễ thương hỏi chuyện, khi biết nick của tôi đã liền bảo tối qua Thầy có hỏi chị đấy...
    Giàng ơi tôi như không tin vào tai mình. Mọi cảm xúc cứ dâng trào lên hai khóe mắt làm tôi cứ phải cố tỏ ra tự nhiên nói cười. Sau đó tôi lại được một em trai rất nhiệt tình giúp đỡ và động viên tôi cứ mạnh dạn lên tìm cách gặp Thầy... Ngồi trên xe đi đến đền Bà Chúa, tôi cứ dưng dưng trên mắt...
    Cái nắm tay thật chặt của Thầy khiến lòng tin của tôi trở nên hoàn hảo, khiến hy vọng của tôi được thêm bồi đắp. Lời Thăm hỏi của Hoa Cô Cô sao mà thân thương và gần gũi thế.
    Cuối cùng Thầy đã cho tôi cơ hội gặp Thầy tại Hà Nội.Thầy và cộng sự đã xem bệnh cho tôi, thấy tôi tất cả lục phủ ngũ tạng đều bị bế. Thầy đã giải và khai thông tất cả cho tôi. Khi tôi nghe Thầy mời Đức Chúa xuống giải và chữa lành cho tôi, tôi còn được Đức Chúa ban cho tôi cây Thánh giá đeo vào cổ nữa. Rồi cả khi Thầy mời Bà nội và Bố tôi về, tôi rất xúc động đã không cầm được nước mắt. Thầy còn cho vía của mẹ tôi đươc đi chữa bệnh, chữa bệnh cho bố và cho bố thuốc bổ...

    Tất cả những gì tôi nhận được là quá nhiều, nhưng tôi lại chẳng biết làm gì để tỏ lòng biết ơn đối với Thầy.
    Thầy ơi. Suốt những ngày qua, con đã áy náy trong lòng và tự trách mình sao lại cứ đần người ra như thế. Có lẽ vì con đã không có tin tức của chị gái. Người mà con suốt hơn 20 năm mất ăn mất ngủ mong mỏi tìm kiếm nên con buồn mặc dù con biết mọi sự đều được sắp đặt và việc gì cũng có lí do cúa nó, con cũng buồn vì Thầy đã cho gia đình con cơ hội nhưng con lại không thể làm được gì cho gia đình. Con xin lỗi Thầy thật nhiều, con cũng gửi lời xin lỗi tới cộng sự của Thầy và bạn LCC vì sự vô tâm của con. Nhân đây con cũng gửi lời cám ơn tới ban tổ chức đã tổ chức buổi lễ đầy ý nghĩa mang lại niềm vui cho bao nhiêu người trong đó có con, con cũng xin gửi lời cảm ơn tới các bạn đã ân cần giúp đỡ chia sẻ cho người mới như con. Con sẽ luôn ghi nhớ trong lòng và cố gắng siêng năng tập luyện hơn, con mong có ngày lại được gặp Thầy gặp Cô cùng gia đình KCTL.
    Con kính chúc Thầy cô nhiều sức khỏe.
    Chúc GĐKCTL luôn luôn bền vững.

    Con tìm thầy.

    /

  12. 18 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tìm thầy

    Bạch Vi (06-03-2017),bần tăng (05-03-2017),hoasen (06-03-2017),honglien (05-03-2017),Hương Nhu (06-03-2017),Lungnhi (01-03-2024),manhcao277 (05-03-2017),Mùa Xuân Đến (05-03-2017),Minh Toàn (05-03-2017),Nganpham (06-03-2017),nganuoc (05-03-2017),nguyenngochuyen205 (05-03-2017),Phương Nam (06-03-2017),Thutrang (06-03-2017),tiendung23680 (08-03-2017),trungthanh (06-03-2017),tuluyenthantam (05-03-2017),youme (05-03-2017)

Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •