Kết quả 11 đến 16 của 16
Chủ đề: Giải hạn 2017
Threaded View
-
13-02-2017, 11:45 #1
Lễ giải hạn đầu năm 2017 của tôi
.
Nói đến những kỷ niệm ấn tượng mà tôi có trong một năm đối với GĐ KCTL thì quả thật là rất nhiều, nhưng ấn tượng nhiều nhất có lẽ đó là dịp lễ giải hạn đầu năm mà Thầy NQT thường tổ chức. Bởi lẽ, đó là những ngày tháng mong mỏi nhất sau những ngày nghỉ Tết để được về NNLĐ chúc Tết Thầy Cô, được thăm Nhà, được gặp mọi người trong GĐ KCTL. Những tình cảm chờ đợi, mong mỏi đó như được vỡ òa bởi tình cảm thân thương nồng ấm mà Thầy Cô dành cho chúng tôi; cũng như ở đâu chúng tôi cũng gặp những lời chúc, những lời hỏi thăm cùng cái bắt tay thật chặt và ánh mắt trìu mến vui vẻ,... Ngày Tết trở nên dài hơn, chậm hơn và ý nghĩa hơn bởi những ngày được tham dự lễ giải hạn đầu năm này.
Mấy năm nay tôi đều được tham gia giải hạn. Cứ tưởng cảm xúc của mình sẽ trở nên "chai sạn" lại, nhưng hóa ra cảm xúc mỗi năm lại một khác - càng ngày lại càng vui, càng ngày càng cảm nhận rõ hơn; cảm thấy sự nhớ nhung, gắn bó và yêu thương trở lên rõ ràng hơn.
Năm ngoái tôi sao Thái Dương - sao được coi là đẹp. Nhưng sau khi tham gia giải hạn xong, tôi đã khóc vì buồn mà không hiểu tại sao. Có lẽ tôi còn nhiều lỗi lầm cần sửa, có lẽ tôi được các Vị bề trên nhắc nhở gì đó, có lẽ còn nhiều hạn lớn tôi cần phải trải qua để trở nên trưởng thành hơn... Sau 1 năm nhìn lại, tôi cũng cảm thấy năm vừa qua không thành công đối với mình. Nhiều việc tôi phải cố gắng làm, nhưng kết quả thì không như mong đợi. Tôi có buồn, nhưng nhờ tập thiền mà các nỗi buồn dường như chỉ tồn tại một thời gian ngắn thôi, tôi lại lấy lại sự tự tin và quyết tâm để cố gắng tiếp.
Năm nay tôi sao Thái Bạch - sao được coi xấu, nhưng từ lúc gửi đăng ký giải hạn, trong lòng tôi đã cảm thấy có sự bình yên, niềm tin và nhiều hi vọng....
Tôi được tham gia vào một phần công việc chuẩn bị cho buổi lễ, trong lòng tôi luôn cảm thấy hân hoan và cố gắng làm cho mọi việc được chu đáo nhất. Ấy vậy nhưng vẫn có sai sót bởi những việc không lường trước được lại xảy ra. Trong lòng tôi có chút buồn và lo lắng vì tôi không bỏ được chuyện đó ra khỏi đầu. Chỉ khi ngồi trước sân đền thờ Bà Chúa, được nghe Thầy kể chuyện ngày xưa - chuyện chẳng liên quan tới tôi, nhưng lại giống như chuyện vừa xảy ra với tôi vậy đó. Tôi nhận ra sự nhân từ và thấu hiểu của Thầy và các Cụ; chút buồn trong lòng như được trút bỏ, tôi khóc trong niềm vui. Hóa ra đi tu cũng nhiều cung bậc cảm xúc vậy đấy, mà vui nhất là khi mình cảm thấy được sự thấu hiểu và yêu thương của Thầy và các Cụ bề trên.
Nghe Thầy giải thích về giải hạn đầu năm
Rồi tới lúc giải hạn, tôi ngồi thiền để cảm nhận xem mình được giải hạn như thế nào. Lúc đầu tôi thấy người mình bị lạnh, chao đảo, rồi một lúc sau tôi thấy người tôi ấm dần, lòng bàn tay trái trở lên rất ấm. Không biết có phải do ánh nắng mặt trời làm cho người mình ấm hơn không. Rồi tôi cảm thấy xúc động, giống như đứa bé xa nhà mà được chạy xà vào lòng mẹ vậy: vừa xúc động lại vừa có chút ấm ức nữa hii. Rồi sau đó tôi cảm thấy nhẹ nhàng, vui tươi; cảm giác mình vừa trút được đi một gánh nặng nào đó rồi. Ôi, cảm giác lúc đó cứ lâng lâng thật tuyệt, không biết có phải tôi được giải một vài hạn gì đó rồi không.
Chúng tôi ngồi thiền để được giải hạn
Sau khi giải hạn xong, Thầy còn bảo chúng tôi ngồi thiền để tiếp tục được Ngọc Hoàng Thượng Đế chữa bệnh nữa. Một năm qua sức khỏe của tôi phập phù, nên món quà sức khỏe thế này thật là "hơn cả mong đợi" của mình. Sau đó chúng tôi còn được Thầy mời Thần Tài tới phát lộc cho mọi người, tôi cảm nhận một luồng năng lượng tác động vào đỉnh đầu của mình. Chà, chắc các Cụ tặng năng lượng cho tôi rồi, vì tôi "thiếu năng lượng" quá mà hiii.
Kết thúc buổi lễ, chúng tôi còn tíu tít đòi chụp ảnh chung với Thầy nữa. Tôi chỉ muốn lưu giữ mãi cái cảm giác hạnh phúc và vui tươi của buổi lễ ngày hôm nay trong lòng mình. Vì tôi biết, trở lại với cuộc sống đời thường luôn nhiều vất vả và mệt mỏi, những lúc đó tôi sẽ tìm lại các bài viết, xem lại các hình ảnh này để lấy thêm niềm tin, lấy lại niềm vui rồi tiếp tục cố gắng.
Gia đình con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn Ngọc Hoàng Thượng Đế và các Vị bề trên đã giải hạn cho các thành viên trong gia đình con. Chúng con chỉ biết cố gắng sống thật tốt để báo đáp lại công ơn to lớn này ạ.
Em cũng xin cảm ơn các anh chị em trong GĐ KCTL luôn đoàn kết một lòng cùng nhau tổ chức thành công buổi lễ giải hạn đầu năm thật ý nghĩa này ạ.
/View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
"Không sợ thấp, không mong cao
Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu!"
_ trích thơ Thầy Huệ Tâm _
-
46 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme
anbich (14-02-2017),bần tăng (14-02-2017),Diệu Hồng (17-02-2017),hagiangtptn (16-02-2017),haixuyentb (17-02-2017),Hanhthong (16-02-2017),Hạnh An (15-02-2017),hoanlinh (16-02-2017),Hoasentrang (15-02-2017),honglien (14-02-2017),huongtamlinh (14-02-2017),Hương Nhu (15-02-2017),july (14-02-2017),kiencuong304 (16-02-2017),KIM.H.GIANG (15-02-2017),lamveo (06-03-2017),lê chí công (19-02-2017),manhtuongngo (15-02-2017),Mùa Xuân Đến (15-02-2017),Mộc Lan (15-02-2017),Minh Toàn (14-02-2017),nangbanmai (15-02-2017),Nganpham (14-02-2017),nganuoc (01-03-2017),Ngô Minh Thành (15-02-2017),nguyenngochuyen205 (05-03-2017),NguyetQuangTu (19-02-2017),Phương Nam (15-02-2017),tamminh (15-02-2017),tìm thầy (16-02-2017),Thanh Quang (20-02-2017),thanhphong (14-02-2017),THANHTINH (14-02-2017),thanhvinh (15-02-2017),theoThầy (14-02-2017),Thutrang (14-02-2017),Trần Kim Cương (14-02-2017),trungthanh (14-02-2017),xuangiang14 (04-03-2017),Đại Minh (02-03-2017)