Kết quả 1 đến 3 của 3

Threaded View

  1. #3
    VoHoan Guest

    Mặc định

    Chị ơi, con đường nào cũng có những trắc trở riêng và không ai giống ai cả.
    Hãy tĩnh tâm lại, lắng nghe thật kỹ mình thì sẽ biết mình phải làm như thế nào.
    Con đường đến với Khí Công Tâm Linh dù sớm hay muộn, dù đi nhanh hay chậm một chút thì cũng đã là "Phúc đức cao dầy" rồi ạ.
    Cố gắng để sao mà "Tâm" ngày càng trong.
    "Chí" ngày càng sáng.
    "Tu luyện" càng chăm chỉ.
    Và điều gì đến sẽ đến chị nhé!
    E chúc chị mạnh khỏe, vững vàng trên đường đời vốn nhiều sóng gió ạ.

  2. 17 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới VoHoan

    bần tăng (27-04-2017),haixuyentb (27-04-2017),Hương Nhu (27-04-2017),lê chí công (27-04-2017),Lê Minh (27-04-2017),longtadinh (14-05-2017),Mùa Xuân Đến (27-04-2017),Mộc Lan (28-04-2017),Phương Nam (27-04-2017),tam_thuc (27-04-2017),tìm thầy (27-04-2017),THANHTINH (27-04-2017),theoThầy (26-04-2017),Thutrang (27-04-2017),TuMinh (27-04-2017)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •