Kết quả 1 đến 2 của 2

Threaded View

  1. #2
    FirePhoenix Guest

    Mặc định

    Cảm ơn Bạch Vi vì bài viết rất chân thật, câu từ gãy gọn, nhiều ý nghĩa. Chị đã đọc bài viết này của em từ lâu, cũng muốn bày tỏ cùng em những suy nghĩ của mình.

    Chị cũng là người con đã từng băn khoăn rất nhiều về chữ hiếu. Vẫn biết rằng hiếu thảo là gốc rễ của đạo làm người, hiểu được là một nhẽ, làm được ít hay nhiều lại là một lẽ khác. Nhưng cuối cùng, sau một quãng thời gian khá dài, chị nhận ra rằng, bản thân mình sống tốt và hạnh phúc là một trong những điều báo hiếu mà cha mẹ mình mong muốn nhất.

    Bố chồng chị, một người đàn ông chân quê, chất phác, sống rất tình nghĩa mà chị thực lòng vô cùng yêu quý, đã từng nói với chị rằng :"Con à, bố chưa bao giờ đòi hỏi gì, cũng sẽ không bao giờ đòi hỏi gì, điều bố mong nhất là các con sống với nhau cho trọn vẹn". Thật vậy, vì túng thiếu, bệnh tật, cha mẹ chưa chắc đã gục ngã, nhưng nhìn con cái rơi vào hoàn cảnh khổ đau mà cha mẹ có khi bạc đầu. Em đã có con, chị cũng vậy, chúng ta đều hiểu những tình cảm mình dành cho con cái, và từ đó có thể suy ra những gì cha mẹ dành cho chúng ta.

    Cha mẹ sinh ra ta, nuôi nấng dạy dỗ từ khi ta không thể tự đứng vững, đến lúc ta vững vàng, rồi ta lại sinh ra và nuôi nấng những đứa con của mình, vòng tuần hoàn ấy dù vô cùng khăng khít nhưng xét đến tận cùng, mỗi người đều có số phận của riêng mình. Có những bậc cha mẹ học cao, địa vị cao nhưng con cái hư hỏng; có bậc sinh thành lại chỉ là bác nông dân nghèo nhưng con cái đỗ đạt thành tài. Nếu xét riêng trên bình diện làm cha mẹ, thì hẳn bác nông dân nghèo kia lại hạnh phúc hơn và con của họ chắc chắn là những người con hiếu thảo.

    Thế nên, trong lúc chị loay hoay với rất nhiều băn khoăn trên con đường đời, mỗi bước đi, mỗi khó khăn chị lại tự dặn lòng mình, nhất định phải cố gắng sống tốt, nhất định hạnh phúc để cha mẹ yên lòng. Mình có thể không sống đúng với ý muốn của cha mẹ, nhưng chắc chắn hơn tất thảy, hạnh phúc của mình là điều mà cha mẹ mong mỏi nhất. Và nhờ ý nghĩ ấy, chị cũng học cách truyền tải thông điệp đó cho con cái, mỗi ngày đều cùng con học và tập cách sống bình yên, thanh thản. Bớt dần đi sự bực bội vì con cái không theo ý mình, bản thân mình thể hiện sự hài lòng, hạnh phúc, dù nhỏ thôi, bằng cử chỉ, bằng gương mặt, bằng mối quan hệ vợ chồng đầm ấm, bằng sự sum họp gia đình để con cái thấy được. Nhiều lúc khó vô cùng, nhiều lúc cái tôi lấn át tất cả, nhưng phải thực lòng cảm ơn tứ thân phụ mẫu, vì chữ hiếu đối với cha mẹ chính là cái neo để neo giữ, bình ổn lại những sự gàn dở, cố chấp, nóng nảy, là nguồn nước mát cho chính tâm hồn chúng ta.
    /

  2. 21 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới FirePhoenix

    bần tăng (28-02-2017),Hạnh An (28-02-2017),honglien (28-02-2017),manhcao277 (28-02-2017),Minh Toàn (01-03-2017),Nam Thảo Chi (01-08-2017),Nganpham (28-02-2017),nganuoc (01-03-2017),phuongdet (28-02-2017),tamminh (28-02-2017),tanrau (08-05-2017),tìm thầy (28-02-2017),Thanh Quang (28-02-2017),thanhphong (01-03-2017),theoThầy (28-02-2017),Thutrang (28-02-2017),Tieutrucxinh (28-02-2017),trungthanh (01-03-2017),youme (28-02-2017),Đức Thành (26-05-2019)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •