Kết quả 1 đến 6 của 6

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Đang ở
    Nhổn, Hà Nội
    Bài viết
    401
    Cảm ơn!
    6,646
    Thanked 9,262 Times in 401 Posts

    Mặc định Ngày Tết cổ truyền của GĐ KCTL

    Tối ngày 23 Tết năm nay, trong khi người người tất bật ngược xuôi đi mua sắm Tết, thì có một số học trò chúng tôi lại lỉnh kỉnh balo túi sách về Nhà để cùng nhau gói bánh chưng đón Tết. Đối với học trò KCTL chúng tôi, được cùng nhau gói bánh chưng đón Tết ở Nhà không chỉ để lưu giữ truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình, mà chúng tôi còn được cùng nhau đón Tết sớm - được cùng Thầy, các anh chị em đồng môn quây quần bên bếp lửa hồng. Cái không khí rộn ràng đó cứ tưởng chỉ còn lại trong ký ức rất xa xưa nào đó, giờ hóa ra lại hiển hiện ngay trước mắt chúng tôi ở tại Côn Sơn này. Bởi vậy, dù cho rất bận rộn với công việc chuẩn bị Tết cho gia đình nhỏ của mình, nhưng các học trò chúng tôi đã cùng nhau có mặt tại Nhà để chuẩn bị gói bánh chưng Tết.

    Năm nay đã là năm thứ 2 chúng tôi gói bánh chưng Tết ở Nhà rồi, nên công tác chuẩn bị và làm việc chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Nhớ năm ngoái, khi Thầy bảo "gói bánh chưng Tết" thì bên cạnh tiếng reo hò của chúng tôi là ánh mắt lo lắng của các anh chị trong BTC! Vì cuộc sống hiện đại ngày nay, việc mua những chiếc bánh chưng Tết trở nên thật đơn giản. Bởi vậy nhiều người trong chúng tôi cũng chưa bao giờ tự tay gói bánh chưng cả. Qua 1 năm "tập gói" như vậy, chúng tôi đã có thêm thật nhiều kinh nghiệm, nên năm nay mọi việc diễn ra thật nhanh, nhịp nhàng và ít sai sót.




    Gạo, đỗ được ngâm từ tối hôm trước




    Gói bánh trưng vào sáng hôm sau





    Bên bếp lửa hồng...



    Rửa bánh thật vui



    Thành quả được dâng lên các Cụ...




    và Cụ lại tặng quà cho các GĐ học trò



    Trở lại Hà Nội, trên tay chúng tôi là những túi quà có bánh chưng mà Thầy gửi tặng GĐ mình đón Tết. Món quà dù nhỏ, nhưng trong lòng chúng tôi ai cũng rưng rưng. Bởi chúng tôi biết, đó là lời chúc Tết mà Thầy gửi tới cho từng GĐ học trò chúng tôi: chúc cho mỗi GĐ học trò năm mới được thêm đầy đủ và ấm no; chúc cho mọi điều đều được tốt đẹp....
    Dù cho cuộc sống trần tục ngày nay có thật bận rộn, nhưng GĐ KCTL sẽ cùng nhau giữ mãi truyền thống gói bánh chưng đón Tết như thế này ạ.
    Chúng con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn BTC đã thật vất vả và chu đáo để cùng nhau làm nên những cái Tết cổ truyền của GĐ KCTL thật vui, thật đầm ấm và ý nghĩa như vậy ạ.


    Nguồn ảnh: TVA_KCTL
    /
    Lần sửa cuối bởi youme, ngày 25-01-2017 lúc 07:56. Lý do: sửa ảnh
    "Không sợ thấp, không mong cao
    Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu!"


    _ trích thơ Thầy Huệ Tâm _

  2. 46 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme

    bần tăng (24-01-2017),hagiangtptn (24-01-2017),haixuyentb (23-01-2017),Hạnh An (24-01-2017),hoanlinh (23-01-2017),hoatran (14-05-2020),hoatuyet (23-01-2017),hocdao (26-01-2017),honglien (23-01-2017),huongtamlinh (24-01-2017),lê chí công (25-01-2017),Lê Minh (24-01-2017),Lobbyvietnam (24-01-2017),manhcao277 (24-01-2017),manhtuongngo (26-01-2017),Mùa Xuân Đến (24-01-2017),namnguyenduc (23-01-2017),newebook (24-01-2017),Nganpham (24-01-2017),nganuoc (24-01-2017),Ngô Minh Thành (24-01-2017),Ngoạn Hiền (24-01-2017),nguyendinhtuan (25-01-2017),NguyetQuangTu (23-01-2017),phongha (25-01-2017),Phucthinh (25-01-2017),Phương Nam (24-01-2017),tamminh (25-01-2017),tìm thầy (24-01-2017),thanhphong (23-01-2017),THANHTINH (25-01-2017),thanhvinh (24-01-2017),theoThầy (24-01-2017),thu (24-01-2017),Thutrang (24-01-2017),tiendung23680 (24-01-2017),Trần Kim Cương (24-01-2017),trungthanh (23-01-2017),tuluyenthantam (23-01-2017),TuMinh (24-01-2017),Đại Minh (24-01-2017)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •