Kết quả 1 đến 1 của 1
Threaded View
-
01-04-2011, 09:26 #1
Truyền thuyết những giấc mơ (phần 2)
Em tôi say sưa kể sâu vào câu chuyện của mình, còn tôi thì chăm chú nghe như bị cuốn hút theo, vẻ mặt em lúc này tỏ ra nghiêm trọng, kèm theo câu chuyện là hành động miêu tả bằng đôi tay xinh xinh, bé xíu.
- Nghe em nói xong tôi liền hỏi: Làm thế nào để biến thành con báo trắng? Cây kiếm biến thành àh?
- Em nói: Không. Chị giơ kiếm ra đằng trước thu năng lượng giống như sét. Trong tia sáng sẽ có một con báo trắng lao ra, đâm thẳng làm nổ tung kẻ thù. Còn người chính, tốt thì con báo đang chạy sẽ biến mất ngay. Nếu chị gặp nguy hiểm thì có thể thu năng lượng từ 4 phía, hàng ngàn con báo xuất hiện thành vòng tròn để bảo vệ chị và giết kẻ thù được. Nhưng phải giơ kiếm lên đầu cơ ( em vừa nói, vừa dạy tôi cách giơ kiếm lên. Đôi bàn tay nhỏ xíu của một cậu bé chưa đầy 9 tuổi giơ lên, kèm theo vẻ mặt nghiêm túc làm tôi không nhịn được cười). Viên ngọc của chị có nhiều bí mật lắm, em sẽ nói với chị sau vì bây giờ chị chưa nhớ ra đâu (em nói với vẻ mặt nghiêm trọng).
- Em kể : Thanh kiếm của em có 3 viên ngọc màu đỏ, vàng, xanh. Ba viên ngọc của em cũng do Thần rắn tu luyện ra từ 3 bông hoa có 3 màu giống như cách tu luyện ra viên ngọc trắng của chị. Viên ngọc của chị có sức mạnh của trời và mây. Vì mây có màu trắng mà. Sau khi tu luyện xong, Thần rắn ghép 3 viên ngọc đó lại thành một viên ngọc có màu vàng. Em cần dùng màu nào, chỉ chạm tay vào viên ngọc trên kiếm.
• Chạm vào màu đỏ, kiếm biến thành màu đỏ. Nó có sức mạnh của những ngọn lửa.
• Chạm vào màu vàng, nó biến thành màu vàng. Nó có sức mạnh của mặt trời.
• Chạm vào màu xanh, nó có sức mạnh của rừng cây.
- Em nói tiếp: Hai thanh kiếm của chị em mình hợp lại thành một thanh kiếm được đâý. Nhưng sư phụ chưa dạy em. Cũng vì cách hợp lại khó lắm, chị phải có công lực khôi phục mới được.
• Nếu thanh kiếm của em màu xanh hợp với màu trắng của chị sẽ thành một thanh kiếm có tác dụng biến kẻ thù thành những cái cây mềm nhũn. Vì thanh kiếm của chị có sức mạnh của mây mà. Mềm như mây.
• Nếu thanh kiếm của em màu đỏ hợp với chị, thành một thanh kiếm lửa. Có tác dụng thiêu đốt bọn yêu quái. Chỉ cần một trong hai chị em mình giơ cây kiếm lên, nhắm mắt 10 giây, mở mắt ra rồi vung kiếm phía trước. Một lượng lửa lớn phun ra, thiếu chết địch.
• Nếu thanh kiếm của em màu vàng hợp với kiếm trắng sẽ thành một thanh kiếm bọn tà không ai đánh được. Nhưng cách ghép kiếm khó lắm, chị chưa tìm hiểu khôi phục võ công thì chưa ghép được. Làm thế nào để khôi phục cho chị bây giờ?
( một lúc sau em ấy nghĩ ra việc gì đó liền la lớn lên)
- Em nói: ah! Em nghĩ ra rồi. Phép thứ 70 sư phụ em dạy, có tác dụng quay lại quá khứ đây. Để tối nay em học, em sẽ về quá khứ hỏi mẹ chị cách dùng công lực xong em lên dạy chị nhá.
- Tôi hơi bất ngờ nên hỏi lại em: Mẹ chị là ai, sao lại hỏi mẹ chị?
- Em trả lời: Sư phụ em bảo, cha mẹ chị đều bị yêu tinh rắn giết chết. Mẹ chị giỏi lắm nhưng cha chị là một người bình thường, không có võ công và phép thuật gì cả, bị yêu tinh rắn bắt hút máu để tu luyện được cao lên. Lẽ ra mẹ chị không chết đâu. Mẹ chị sinh chị ra xong truyền hết công lực sang cho chị nên mẹ chị không còn tí công lực nào nữa. Giống như đã bị phế. Vì lúc đó đã có tà khí bên ngoài, mẹ chị sợ chị bị giết nên đã truyền hết công lực của mẹ sang người chị để bảo vệ chị. Chị lớn lên vẫn có công lực đấy.
- Tôi hỏi: Sao em biết?
- Em nói: Sư phụ em nói thế. Nhưng chị chưa nhớ ra cách sử dụng. Phải khôi phục lại cho chị thì chị mới sử dụng được. Hôm qua em thấy chị có sư phụ rồi đấy chị hỏi sư phụ chị ấy.
- Em nói tiếp: Bọn yêu tinh không giết được chị đâu.
- Tôi hỏi em: vì sao không giết được?
- Em bảo: Vì chị có công lực thâm hậu của mẹ chị bảo vệ. Yêu tinh hay tà giết chị, nó sẽ bị công lực phản lại và chết ngay.
Lại có thêm một sự trùng hợp ngẫu nhiên xảy ra. Viên ngọc rắn mà Thầy cho tôi từ xa để giúp em tôi, lại trùng hợp với viên ngọc rắn mà Sư Phụ trong giấc mơ cũng cho tôi. Tôi bắt đầu hoài nghi và miên man suy nghĩ. Không biết câu chuyện này là thực hay là ảo? Sư phụ trong giấc mơ của tôi là ai? Thầy của tôi bây giờ cũng cho tôi viên ngọc ấy. Thầy và Sư Phụ nuôi dạy tôi trong giấc mơ có phải là một người không? ........Bao nhiêu ý nghĩ trong đầu lần lượt xuất hiện...
(còn nữa)View more the latest threads:
- Giấc mơ mang theo điều gì?
- Những nhân duyên trong cuộc đời
- Tùy duyên – chìa khóa của năng lượng và niềm...
- Chữa bệnh trong mơ mà khỏi ngoài đời thực
- Sự kỳ diệu của ảnh chân dung phật bà và vũ...
- Tôi xin Chia sẻ về những giấc mơ của tôi
- Giấc mơ ngắn và sự thức tỉnh
- Giấc mơ liệu có trở thành hiện thực?
- Giấc mơ trưa
- Giấc mơ nay đã thành hiện thực
Cuộc đời chẳng có là bao
Cũng như giấc mộng tan vào hư không
-
7 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Dieu Minh
Liên Như (01-07-2015),mahalkita (08-12-2012),manhcao277 (13-01-2015),thanhphong (20-06-2014),TruongKhoat (05-08-2011),Đại Minh (28-05-2014)
Các Chủ đề tương tự
-
Truyền thuyết những giấc mơ (phần 3)
Bởi Dieu Minh trong diễn đàn Truyền thuyết những giấc mơTrả lời: 1Bài viết cuối: 08-05-2011, 23:25 -
Truyền thuyết giấc mơ (phần 1)
Bởi Dieu Minh trong diễn đàn Truyền thuyết những giấc mơTrả lời: 0Bài viết cuối: 31-03-2011, 23:16