Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Hạ Vi Guest

    Mặc định Chữa bệnh Sốt xuất huyết với pháp bảo BTAS

    Chiều thứ 6 vừa qua, tôi nhận được điện thoại của cô giáo gọi đến từ trường: “ Con gái sốt cao, mẹ đến đón con về nhé! ”. Giọng cô giáo lanh lảnh. Thôi rồi, đó là những cuộc điện thoại chắc chắn là luôn có gì đó bất thường mà tôi ko bao giờ muốn nghe.

    Hóa ra bé sốt thật. Ở nhà có cô cháu gái cũng vừa mới bị sốt xuất huyết đang nằm li bì ở nhà, Tôi hy vọng là không phải vậy. Vốn đã có kinh nghiệm cho những lần bé sốt nên tôi không lo lắng lắm.

    Ngày thứ 1: Vì bé sốt cao nên tôi cho bé uống hạ sốt, sau khi ăn cháo giải cảm và kết hợp với bài thiền TKKT và chờ đợi. Kết quả khá tốt, bé hạ sốt ngay và bình thường cho đến sáng hôm sau. Tuy nhiên, lần này tôi cảm nhận bé sốt không giống như mọi lần: khi bật bài TKKT lên, tôi ngồi cạnh và đặt tay lên đầu để cảm nhận, tôi ko cảm thấy khí thoát ra từ con gái, chỉ cảm nhận được vòng thanh khí, bàn tay chạm và ấn vào phần vai của bé: thế thôi. Nó khác hẳn với những lần ốm trước của bé. Vì thế, tôi tin rằng ngày mai sẽ khỏi!

    Ngày thứ 2: Buổi sáng dậy, đo nhiệt độ con gái: 38 độ, không cao , cũng không thấp, nhưng phải nghỉ học. Nhiệt độ cả ngày cứ phập phù lúc dao động đến 38 độ 5. Tôi đặt câu hỏi bé làm sao nhỉ? Nếu biết rõ được nguyên nhân gây bệnh thì mới có phương pháp điều trị nhanh được. Buổi chiều, tôi đặt bé ngồi trước và thiền Bài CLCB, hy vọng trong lúc thiền sẽ cảm nhận được gì đó. Tuy nhiên, tôi ko cảm nhận gì được nhiều, bàn tay chỉ xoa khắp lưng bé theo các huyệt đạo trên lưng và cảm nhận được cơ thể của bé và mẹ được thanh lọc triệt để. Bé khá hơn khi thiền xong. Tuy nhiên, lúc này việc kiêng nước kiêng gió và tránh cho bé tiếp xúc với người đang bị sốt xuất huyết thật khó. Và việc của tôi lúc này là áp dụng thêm các biện pháp hạ sốt truyền thống: lau nước ấm, uống nhiều nước cam, nhọ nồi,cũng không quên lúc nào cao quá thì cho uống thuốc hạ sốt.

    Ngày thứ 3: Buổi sáng bé vẫn sốt ở mức 38.5, qua ngày thứ 3 mà bé vẫn ko hạ sốt được khiến tôi lo lắng. Lúc này, tôi quyết định cầu cứu đến A. Sơn, tuy nhiên anh tắt máy. Đợi 1 lúc gọi lại nhưng vẫn thấy anh tắt máy. Tôi quyết định gọi cho Thầy, Thầy cũng tắt máy. Ui thui thế chờ thôi! Thế rồi, A.Sơn gọi và bé được anh ấy kiểm tra và chữa từ xa. Chiều Thầy gọi lại hỏi thăm. Tôi báo cáo tình hình con gái và được Thầy dặn nếu bé có gì bất thường thì gọi lại cho Thầy. Ui, được Thầy nói thế thì còn gì bằng, tôi chỉ biết dạ vâng và thấy yên tâm. Đến 9h tối, bé sốt cao đến 39.7, tôi gọi cho Thầy. Thầy bắt máy và chữa cho bé ngay lập tức. Khoảng 2 tiếng sau, bé bắt đầu hạ sốt, 1 tiếng sau nữa thì mồ hôi bé thực sự thoát ra hết, tôi thay quần áo cho con và đi ngủ. Trong suốt khoảng thời gian Thầy chữa cho bé, tôi theo dõi và muốn được cảm nhận gì đó nhưng ko thể. Tôi chỉ biết bật bài thiền lên và ngồi chờ đợi thôi.

    Ngày thứ 4: Đến sáng, sờ con gái thấy nóng và bé lại sốt cao trở lại. Ui thôi, lúc này thì tôi lo lắng thực sự: có điều, bé chỉ sốt chứ ko có biểu hiện gì khác. Tôi gọi lại cho Thầy báo cáo tình hình. Thầy bảo để Thầy chữa tiếp. Nghe Thầy nói vậy thương Thầy quá, Thầy đang bị đau mà vẫn nhiệt huyết như chả có chuyện gì xảy ra với bản thân. Tôi bật bài thiền lên, ngồi chờ và theo dõi, ko dám đi đâu. Tiếng sau, bé bắt đầu hạ sốt, tiếng nữa thì nhiệt độ giảm 2 độ. Mình thở phảo nhẹ nhõm. Tuy nhiên, cảm giác ko cảm nhận gì được khi con gái ốm khiến tôi khó chịu vô cùng. Tôi yên tâm đi lo công việc riêng để lại con gái ở nhà.

    Đến chiều tối về, tính toán nếu sốt lại thì sau 10 tiếng. Sờ kiểm tra thấy con gái ko sốt cao lắm, tuy nhiên, người nổi nốt đỏ. Đúng 10 tiếng sau thì bé sốt cao trở lại. Lúc này, bệnh của bé mới bộc phát ra rõ. Tôi miên man, suy nghĩ nên làm thế nào: lại gọi cho Thầy ư? hoặc gọi anh S xin cứu trợ? Gọi hay không? Tôi băn khoăn mãi! Không nên! Đó là lý trí tôi nói. Phải tự tìm cách mà chữa vì trong diễn đàn các ACE cũng đã đăng nhiều bài chữa sốt xuất huyết thành công. Bệnh của bé đã rõ. Nên tự tìm hiểu đi. Nghĩ là vậy, nên tôi đọc lại 1 số các bài viết chữa về sốt xuất huyết của các ACE, tôi hiểu rằng khi hiều được nguyên nhân gây bệnh, khi nhìn được sẽ chữa bệnh có hiệu quả hơn. Nếu không nhìn được hoặc không biết được nguyên nhân gây bệnh thì các bước áp dụng vẫn phải tuân thủ theo các bước sau:
    - Khai thông toàn bộ các hệ thống kinh mạch, lạc mạch, mạch máu, thần kinh, hệ thống ống dẫn dịch, cân bằng hiệu chỉnh hệ thống luân xa, thanh hóa trục sinh lực.
    -Bắt hết tất cả virus gây bệnh, loại bỏ mọi độc tố do virus tạo ra.
    -Xin thuốc hỗ trợ phù hợp với bệnh.

    Tuy nhiên, việc sử dụng pháp bảo nào cũng rất quan trọng và đủ năng lượng để gọi các pháp bảo về. Nếu tôi vẫn áp dụng cách thiền như đã làm sẽ không có hiệu quả. Tôi hiểu rõ các bước để chữa bệnh cho bé: dùng pháp bảo nào và dùng như thế nào. Năng lượng của bản thân chưa đủ để gọi, nhưng sẽ được các vị bề trên hỗ trợ. Dùng mật lệnh và tác dụng bằng thực công không có hỗ trợ bài thiền của Thầy thì chắc là không thể. Còn dùng bài thiền và mời Thầy về theo phương pháp Bạch Lưỡng Nhập Thể thì chắc sẽ hiệu quả nhưng nên có tác động thực công là tốt nhất …nghĩ tới đây tôi chợt nghĩ tới BTAS: đây là pháp bảo chưa bao giờ sử dụng nhưng có cái gì đấy mà tôi đang cần tìm và đã tìm ra được nên tôi tin chắc đây là pháp bảo đang cần và chắc chắn sẽ có hiệu quả.

    Với niềm tin mãnh liệt, nên nghĩ tới liền rồi làm ngay. Tôi bảo cháu chịu khó ngổi thẳng lưng với mẹ một lúc. Cháu vui vẻ đồng ý. Tôi bật bài TKKT, xin HVLB và xin được sử dụng BTAS. Ngay tức thì cơ thể tôi trở nên nặng nề và căng cứng, cơ thể tôi lúc ấy như bỗng trở thành một con vật gì đó,quằn quại và đau đớn, rên rỉ… rồi khạc khạc…thổi phù phù…. ui lúc đấy tôi trông giống như 1 con rồng đang phun vòi lửa…. tôi hiểu do cơ thể năng lượng của tôi còn quá yếu nên dòng năng lượng từ Thầy tràn vào người tôi không thể chống đỡ được. Biết vậy, nên tôi gồng mình nên cố gắng chống chọi. Bàn tay tôi xoa khắp lưng cháu, theo các huyệt đạo thuộc sống lưng, giống như ngày đầu tiên tôi thiền cho cháu nhưng lần này năng lượng cực mạnh đã tác động trực tiếp vào cháu. Cứ thế,cứ thế….. cháu bé liên tục hỏi: Mẹ làm sao đấy??? Tôi nói: Con đừng sợ, Thầy đang giúp mẹ chữa bệnh cho con! Đôi bàn tay tôi massage đến chỗ nào của cháu thì cơ thể tôi cảm nhận căng cứng tương ứng vùng bệnh của cháu. Virus đã tấn công tràn ngập đến khắp cơ thể của cháu. Tôi gọi thêm 3 pháp bảo nữa là: OTTQ,HLHĐ và LCĐCS. Lúc này đây, tôi cảm nhận 1 rừng virus tấn công cháu. Đó là những con bệnh đang tấn công cháu. Đã có lần Thầy nhắc tới con bệnh và bảo là con bệnh có thật và lúc này đây, tôi cảm nhận sự tồn tại của nó. Giọng tôi lạc đi và lúc đó cũng không phải là của mình nữa, suy nghĩ cũng không phải là của mình nữa, tôi cảm nhận được sự xót xa, thương yêu tột cùng đối với con gái của “ai đó” khi giọng tôi gằn lên khi phát ra các mật lệnh yêu cầu pháp bảo làm việc. “Tại sao, lại để 1 đứa bé chịu đựng nhiều virus đến thế này?” Cứ thế cho đến hết bài, bàn tay tôi massage toàn bộ cơ thể cháu với đầy sự yêu thương, chìu mến, Tôi tiếp tục xin thuốc cho bé. Gần đến cuối bài, tôi thấy cháu bớt nóng hơn: Tôi sung sướng quá, vậy là mình đã thành công.

    Thiền xong, tôi hơi mệt tuy nhiên kết quả khá mỹ mãn nên tôi không cảm giác gì nữa. Trong 45 phút ấy, nhiệt độ của bé đã giảm 0.5 độ và 1 tiếng sau thì giảm tiếp 0.5 độ. Đêm hôm qua, tôi háo hức mãi không ngủ. Sáng ra, tôi gọi điện thoại báo tin cho Thầy: Con đã thành công khi hạ sốt bằng BTAS. Tôi bảo với Thầy: kết quả thật là tuyệt vời, Thầy ạ! Con sẽ viết bài. Thầy chỉ cười và yêu cầu viết bài ngay! Tôi tin chắc rằng cháu sẽ không sốt lại nữa, việc tiếp theo là duy trì phương pháp này khi bé hết bệnh. Sáng nay, tôi tiếp tục sử dụng bảo bối này và cảm nhận không khác gì hôm qua, cả mẹ và bé đều tốt hơn: tôi không mệt và cơ thể bé không còn nóng nữa,các nốt đã mọc khắp cơ thể. Như vậy, tín hiệu tốt để bé sẽ khỏi bệnh sớm!

    (Còn tiếp)





    -

  2. 25 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hạ Vi

    Bạch Vi (17-01-2017),bần tăng (17-01-2017),hiepqf3 (20-01-2017),hoanlinh (21-01-2017),hoasen (18-01-2017),hoatran (20-03-2020),hoatuyet (21-01-2017),honglien (18-01-2017),Hương Nhu (18-01-2017),lê chí công (15-08-2017),manhcao277 (18-01-2017),Mùa Xuân Đến (18-01-2017),Minh Toàn (17-01-2017),Nganpham (19-01-2017),Ngoạn Hiền (18-01-2017),NguyetQuangTu (17-01-2017),phan thanh mai (11-05-2018),phuongdet (17-01-2017),phuongngoc (18-01-2017),Thien Nghia (09-11-2017),Thutrang (18-01-2017),Trần Kim Cương (18-01-2017),youme (18-01-2017)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •