Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Tuyên Quang, Sđt: 0919899698
    Bài viết
    134
    Cảm ơn!
    1,161
    Thanked 1,955 Times in 121 Posts

    Mặc định Truyền thuyết giấc mơ (phần 1)

    Giấc mơ là gì? Giấc mơ có liên quan gì đến tiền kiếp hay cuộc sống hiện tại của chúng ta hay không?...........

    Những câu hỏi tương tự như thế này, không phải ai cũng có khả năng giải đáp được. Trong hàng ngàn năm qua, với đa số mọi người, giấc mơ vẫn là một điều bí ẩn mà con người chưa đưa ra được đáp án chính xác. Khoa học hiện đại cũng đã bỏ rất nhiều công sức để nghiên cứu mà chưa giải thích được trọn vẹn và thỏa mãn tất cả những thắc mắc của con người về hiện tượng “mơ” trong khi ngủ. Vì thực sự có những giấc mơ xảy đến như một điềm báo trước, nó lặp đi lặp lại nhiều lần, sau đó là xảy ra ngay trong cuộc sống. Còn có cả những giấc mơ trải dài như một cuốn phim dài tập, từ ngày này qua ngày khác....khiến cho bao nhiêu người không khỏi băn khoăn đặt một dấu chấm hỏi thật lớn đằng sau mỗi giấc mơ.

    Câu chuyện bí ẩn, liên quan đến những giấc mơ “dài tập” cũng đã và đang xảy ra ngay trong gia đình tôi. Thực ra, ban đầu tôi cũng không để ý đến câu chuyện mà em họ tôi thường kể vào buổi sáng sau khi thức dậy. Cho đến một ngày, câu chuyện em tôi kể có nhắc đến một hình ảnh mà tôi gặp khi đang ngồi thiền luyện tập cách đấy không lâu. Tôi đã thấy hình ảnh một ông già lớn tuổi, mặc bộ đồ màu đen, đứng trong bóng tối mờ ảo, khuôn mặt nhăn nhó xấu xí, chống một cái gậy có hình đầu rắn. Bên cạnh ông ta là một con chim to, có cái mỏ quắp xuống, đôi mắt sáng lên trong bóng tối. khung cảnh có vẻ ma quái. Tôi chỉ nhìn thấy phần đầu của con chim, cái đầu nó to gấp mấy lần người bình thường. Hình ảnh ấy làm tôi có cảm giác hơi sợ, xong cũng qua mau. Tôi không để ý và nghĩ rằng mình bị ảo giác trong khi thiền.

    Vào buổi sáng hôm đó, vẫn như thường lệ, em tôi thức dậy. Vừa thấy tôi nó nhanh miệng kể:

    - Tối qua em mơ em đi đánh nhau với yêu tinh chim đấy! Chị không biết đâu, con chim đó to lắm, cái mỏ quắp lại, người nó là một con sư tử chỉ có cái đầu là chim thôi. Nó có phép thuật giỏi nữa...
    - Tôi thấy hơi quen nên hỏi tiếp: Có phải con chim đó ở tron hang tối không? Nó to lắm lắm đúng không?
    - Em nói: Đúng rồi, nó to lắm.
    - Tôi hỏi tiếp: bên cạnh com chim đó còn có một ông già mặc áo đen, có cái gậy hình con rắn nữa phải không?
    - Em trả lời: đó là sư phụ của con chim đó đấy. Ông ta là một con yêu tinh rắn. Cái gậy đó thực ra là một con rắn, không phải hình đầu rắn đâu. Lúc đánh nhau, ông ta biến nó thành một con rắn có độc. Trong người con yêu tinh rắn, toàn là rắn thôi.
    - Tôi hỏi: Làm sao Sơn biết trong người ông ta toàn là rắn?
    - Em nói: thì lúc đánh nhau, ông ấy vén áo lên, em thấy trong người ông ta nhiều rắn lắm. Nó phun độc làm mờ mắt em, thế nên em mới bỏ chạy mà.


    Tôi bắt đầu có cảm giác bất an, và không còn nghĩ những gì mình nhìn thấy là ảo giác. Sự trùng hợp giữa những gì em tôi kể với hình ảnh tôi thấy không phải là ngẫu nhiên. Tôi lo lắng gọi điện thoại cho Thầy, để nhờ thầy kiểm tra giúp.

    Sau khi nghe câu chuyện của tôi:

    - Thầy nói: Con mở lòng bàn tay trái ra: Thầy sẽ cho con viên ngọc rắn. Viên ngọc này là của Thần rắn. Mỗi khi gặp rắn, con chỉ cần giơ viên ngọc ra là rắn sợ.
    - Tôi làm theo lời Thầy, một lát sau tôi cảm nhận lòng bàn tay tê đi, xoáy xuống y như có vật gì đặt lên. Tôi biết từ xa, Thầy đã cho tôi viên ngọc của Thần rắn.

    Đến chiều, em tôi đi học về, tôi nói với giọng trêu đùa em:

    - Sau này Sơn đi đánh yêu tinh rắn, nhớ rủ chị đi nhé. Chị có viên ngọc của Thần rắn nên rắn sẽ sợ đấy.
    - Em tôi hỏi lại: Chị nói dối. Tại sao chị lại có viên ngọc đó? viên ngọc ấy là do Thần rắn tu luyện hàng ngàn năm mới có mà sao chị có được?
    Nói xong, em suy nghĩ một lát rồi thốt lên:

    - Em nhớ ra rồi. Viên ngọc đó là của chị mà. Lúc chị đi, sư phụ của chị cho chị viên ngọc đó. Nó màu trắng đúng không? nhưng chị chưa khôi phục công lực lại nên không biết sử dụng.
    - Tôi nói: uh, chắc là màu trắng, chị không biết nữa. Thầy chị bảo chỉ cần đưa ra là rắn sợ rồi.
    - Em tôi nói tiếp: Tại chị chưa nhớ ra thôi. Viên ngọc đó có nhiều phép thuật lắm đấy. Chị có biết thần rắn tu luyện viên ngọc đó như thế nào không?
    - Tôi trả lời: Chị không biết. Luyện như thế nào?
    - Em nói: Ngoài làm cho rắn sợ, nó có thể biến thành thanh kiếm màu trắng, to, dài. Nhưng chị phải đọc thần chú mới được ( câu thần chú em tôi có nói luôn). Viên ngọc này lúc đầu tiên Thần rắn tu luyện 1000 năm, tạo ra một bông hoa màu trắng như hoa huệ. Tu luyện 1000 năm nữa, bỗng nhiên bông hoa nở ra một viên ngọc màu trắng sáng. Thanh kiếm từ viên ngọc biến ra, có phép để tạo ra một con báo màu trắng xông lên giết kẻ thù. Nhưng chỉ giết được tà thôi. Còn với người chính và tốt sẽ không có tác dụng.

    (còn nữa)
    Lần sửa cuối bởi Dieu Minh, ngày 31-03-2011 lúc 23:54. Lý do: lỗi chính tả
    Cuộc đời chẳng có là bao
    Cũng như giấc mộng tan vào hư không

  2. 8 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Dieu Minh

    hiepqf3 (24-05-2012),mahalkita (08-12-2012),manhcao277 (13-01-2015),manhtuongngo (20-06-2016),thanhphong (20-06-2014),TruongKhoat (02-05-2011),Đại Minh (28-05-2014)

Các Chủ đề tương tự

  1. Truyền thuyết những giấc mơ (phần 3)
    Bởi Dieu Minh trong diễn đàn Truyền thuyết những giấc mơ
    Trả lời: 1
    Bài viết cuối: 08-05-2011, 23:25
  2. Truyền thuyết những giấc mơ (phần 2)
    Bởi Dieu Minh trong diễn đàn Truyền thuyết những giấc mơ
    Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 01-04-2011, 09:26

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •