Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Nơi quy tụ những oan hồn.
Hybrid View
-
26-01-2017, 09:25 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Feb 2011
- Đang ở
- Hà Nội
- Bài viết
- 442
- Cảm ơn!
- 2,929
- Thanked 13,623 Times in 446 Posts
Nơi quy tụ những oan hồn.
.
Ngày thứ 2 trong chuyến đi Nghệ An, Thầy trò chúng tôi về Diễn Châu, giải quyết công việc ở một đơn vị thuộc Diễn Châu . Cách đây 5 năm, lần đầu tiên THANHTINH được gặp Thầy, trên đường ra Quỳnh Lưu, mấy thầy trò dừng lại Diễn Châu nghỉ chân. Ở đây, THANHTINH giới thiệu cậu em “cọc chèo” tên là G. với Thầy. Lần đó, Thầy cũng đã kiểm tra khu đất này từ xa, sau khi nghe G. trình bày các hiện tượng lạ thường thấy ở cơ quan. Khi đó, Thầy có nói: "Anh sẽ chỉ ở đó một thời gian ngắn rồi đi, chậm nhưng mà chắc".
Sau 5 năm, Thầy lại về đây để giúp chú G. giải quyết những vướng mắc trên mảnh đất này vì bây giờ G đã trở về đây làm Giám đốc.
Lúc trên đường đi còn cách địa điểm này khoảng 20 km Thầy đã thấy người chòng chành như đang bị say xe vậy, tôi cũng thấy khó chịu. Sau 1 giờ chạy xe, chúng tôi đã đến nơi. Là ngày Chủ nhật, nên cơ quan cũng không đông người. Vừa bước xuống tôi đã thấy như muốn ngã, đầu óc quay cuồng. Đúng là cảm giác như say sóng. Thì ra khu đất này có chuyện lớn, vía của Thầy đã đến đây từ trước, nên mới có cảm giác chòng chành khi còn đi trên đường. Qua kiểm tra sơ bộ, thì thấy trên mặt đất có một lớp như bùn nhão, mầu đen. Giống như bùn đen dưới đáy các con kênh nước thải. Khí độc bốc nhè nhẹ, nhè nhẹ lên, kèm theo mùi xác chết với rất nhiều mùi tử khí. Bước vào đến chân cầu thang, tôi phải ọe đến mấy lần, vào trong nhà rồi, lại bị nôn nữa. Ôi thôi, nếu thế này thì còn làm việc gì được… Nhưng may quá, Thầy bắt đầu phong tỏa năng lượng toàn khu vực, một lúc sau tôi thấy đã nhẹ hơn chút ít.
Ngồi một lúc, không thể đợi hơn được, trong lúc mọi người đang chuẩn bị, Thầy gọi chúng tôi ra để làm phong thủy, giải quyết khí xấu trên khu đất. Khi Thầy quét khí xấu, thì nguyên nhân cũng lộ dần ra. Phía sau mảnh đất này có một cái hố rất sâu, rất to, chứa đầy tử khí của các oan hồn. Cái hố này nối thông với dòng sông gần đó. Các xác chết từ trên sông trôi dạt về tụ vào đây. Các oan hồn trong vùng cũng tụ về đây để sinh song, những vong "đầu gấu - tù tội" cũng dồn về đây để hoạt động ...
Âm khí, tử khí ở nơi đây rất nặng, lan rộng ra cả khu đất của đơn vị và ra cả xung quanh nữa.
Thầy đã dùng Giải Oan Thần Kiếm để giải oan cho tất cả các oan hồn ở dưới hố. Trên miệng hố có những khí vong, những oan khí bay lên với hình hài của một người hoặc một con vật gì đó..., rồi một lát sau thì bị tan biến đi. Tôi thấy nhiều con vật được sống lại. Có những vong được cứu sống, bám vào thành hố để leo lên bờ, ngồi nhìn xuống hố chẳng khác gì vừa thoát nạn chết đuối vậy. Tất cả các vong được giải thoát, đưa lên bờ và phân loại. Rất nhiều các vong tốt, bị oan ở một bên, nhiều các vong xấu ở một bên, lại có những vong đang đeo gông như tù nhân vậy. Tôi còn thấy một con gì đó rất to, nó định chạy ra khỏi hố, nhưng chưa kịp thoát thân thì nó bị tan biến ngay lập tức. Hỏi Thầy thì được biết đó là con thuồng luồng, nó sống ở đáy hố này. Thầy còn nói: “Từ trên thượng nguồn có một cái bè, chở nhiều người tù nhân, bị chìm, mọi người trên bè chết cả. Tất cả những người chết đó trôi dạt cả về đây”.
Thầy ra lệnh: “Chữa bệnh cho các vong tốt, chuẩn bị bữa ăn, quần áo cho các vong. Các vong xấu thì đưa đi và có hình thức xử phạt tương ứng!”.
Các vong sau khi được chữa bệnh, ăn uống và phát quần áo. Tôi thấy các vong đứng xếp hàng dọc, mỗi vong trên tay một cái túi như túi quà hay túi đồ, rồi được người của Thầy đưa đi theo nguyện vọng của các vong. Số vong còn đeo gông cũng được dẫn đi để tiếp tục thực thi nốt các hình phạt.
Thầy tiếp tục cho bọc hết các khí xấu, khí độc trong hố, nhấn sâu vào lòng đất. Cái hố này được lấp lại. Cuối cùng là hoàn thiện lại tất cả các mạch khí trong vùng. Để làm sạch khu đất này, Thầy không thể dùng LQNN mà làm sạch được. Thầy phải dùng một trận khí với năng lượng rất mạnh với sự tham gia của HT Đăng và LQK. Tôi thấy những luồng năng lượng cực mạnh như những luồng ánh sáng từ trên cao phát xuống như những vòng tròn, càng gần mặt đất càng mở rộng ra. Dưới mặt đất, năng lượng như những đợt sóng, cứ tỏa dần ra xung quanh. Khí xấu, khí độc và những lớp đất bẩn, đất đen cứ bị tan dần đi, rồi mặt đất sáng trở lại. Khí đất tốt bắt đầu bốc lên nhè nhẹ. Vậy là khu đất đã làm xong, giờ thì năng lượng của khu vực đã trở nên tốt hơn, chúng tôi không còn thấy khó chịu nữa.
Sau khi được nghe thuật lại những gì vừa xảy ra, mọi người ở đây (trong đó có một anh tên là Nguyễn Văn S. ở đây từ những ngày đầu tới giờ) mới kể cho Thầy nghe về những chuyện lạ, bất thường thường xuất hiện ở đây. Mà ngay phía sau khu đất này của đơn vị, ngày xưa cũng là một khu rừng hoang, cây cối um tùm, u ám. Cứ khoảng 4-5 giờ chiều là không ai dám đi ra đó nữa...
Đến khi Thầy trấn đất xong, tôi thấy xuất hiện một vùng hoa thật đẹp. Không phải vườn hoa to, mà là những bông hoa như hoa dại, li ti đủ màu sắc, rực rỡ đang nở rộ khắp cả dải đất mà mới khoảng nửa giờ trước đó còn là một vùng tràn đầy tử khí!...
Giờ đây mảnh đất này năng lượng rất tốt, những người trên mảnh đất này sẽ được hưởng những năng lượng tốt đó, sức khỏe và công việc rồi cũng sẽ tốt lên. Thầy đã bằng năng lượng và tình thương của mình để đem lại những điều tốt đẹp, sức khỏe và niềm vui đến cho mọi người, và cả mọi miền đất nước.
./.View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
Muốn thiền, thiền phải có duyên,
Muốn tu, muốn luyện, phải chuyên tâm này.
-
54 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hocdao
bần tăng (26-01-2017),Diệu Hồng (26-01-2017),Dieu Minh (26-01-2017),doquyen (16-02-2017),Dungnph (27-01-2017),hagiangtptn (26-01-2017),haixuyentb (27-01-2017),Hạnh An (27-01-2017),Hoa Cát Tường (10-04-2020),hoanlinh (26-01-2017),hoatran (26-01-2017),hoatuyet (27-01-2017),huangbruce (27-01-2017),HUNGHOANG (26-01-2017),huongtamlinh (26-01-2017),lê chí công (27-01-2017),Lê Minh (26-01-2017),Lobbyvietnam (26-01-2017),longtadinh (27-01-2017),manhcao277 (26-01-2017),Mùa Xuân Đến (26-01-2017),Minh Toàn (26-01-2017),Nam Thảo Chi (04-07-2017),Nganpham (26-01-2017),nganuoc (28-01-2017),Ngoạn Hiền (27-01-2017),Nguyễn Thành Công (27-01-2017),nguyenbinh82cm (03-09-2017),NguyetQuangTu (26-01-2017),phuongngoc (27-01-2017),Phương Nam (28-01-2017),sau_rungsau (29-01-2017),Tamhuongthien (27-01-2017),tamminh (27-01-2017),tanrau (26-01-2017),Tâmminh (29-01-2017),tìm thầy (26-01-2017),Thanh Bình (28-01-2017),Thanh Quang (27-01-2017),thanhphong (27-01-2017),THANHTINH (27-01-2017),thanhvinh (28-01-2017),theoThầy (26-01-2017),tiendung23680 (26-01-2017),tinhtamtuluyen (26-01-2017),tranquang1510 (26-01-2017),trungthanh (27-01-2017),TuMinh (27-01-2017),youme (05-02-2017),Đại Minh (26-01-2017)