Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2014
    Đang ở
    TP Vinh, Nghệ An
    Bài viết
    31
    Cảm ơn!
    2,725
    Thanked 975 Times in 31 Posts

    Mặc định Lòng biết ơn của loài vật

    Lòng biết ơn của loài vật


    Trong những ngày bận rộn của tháng Chạp năm Bính Thân ( 2016) , Thầy vẫn dành thời gian giúp đỡ mọi người và vạn vật muôn loài tại Nghệ An. Trong chuyến hành đạo này, Thanhvinh may mắn được cùng một số học trò tham gia.


    Thể theo nguyện vọng của Hiệu trưởng và giáo viên một trường dạy nghề QĐ, Thầy đã giúp trường tôn lập bát hương thờ thần . Bước vào khuôn viên trường, phần lớn chúng tôi đã cảm thấy khí xấu bao bọc, một cảm giác tròng trành như đang ở trên tàu thuyền vậy. Quả thực đây là khu đất khá bẩn, các mạch khí gần như đều bị tắc. Kể cả hòn non bộ nhìn thì khá đẹp nhưng thiếu sức sống do các mạch khí không thông, không có nước cũng như cá.


    Mọi công việc chuẩn bị lập bàn thờ được các học trò phụ giúp nhanh chóng hoàn thành. Bước vào phần chính, Thầy dùng LQNN kết hợp LQC và địa linh đèn chiếu quét sạch khí xấu, năng lượng xấu, làm sạch khu đất và khôi phục, hoàn thiện lại các mạch khí . Đến đây thì sự lạ xuất hiện, một con rắn rất lớn ngóc cao đầu qua cả bức tường cao gần 2m, từ bên ngoài nhìn vào. Đó là một con rắn cái đang ấp một ổ trứng lớn. Khi Thầy gọi Rắn cái đến hỏi chuyện thì nó khóc và cho biết nó không có ý định hại người nhưng lại chỉ bị người hại thôi! Do không có chỗ ở nên phải sinh sống tại vùng đất xấu, có nhiều hiểm nguy. Thầy hỏi: "Rắn chồng đâu mà con phải ấp trứng một mình?"
    Rắn nói: Chồng con đi mà không thấy trở về!
    Khi Thầy gọi rắn chồng về đoàn tụ gia đình thì nhìn thấy từ xa , cả thân mình nó đầy thương tích, phần thân dưới bị dập nát gần hết. Thầy đã dùng ngọc rắn để chữa lành vết thương cho rắn chồng và tìm hiểu thì biết có một hòn đá rất lớn lăn qua người rắn! Nó bị thương nặng nên không thể trở về được!.
    Vợ chồng Rắn gặp nhau mừng mừng, tủi tủi thế nào chắc mọi người đã rõ. Khi hỏi nguyện vọng, cả gia đình nhà rắn đều mong muốn được theo Thầy. Do chưa đủ năng lượng cũng như sự tu luyện nên học trò của Thầy đã đưa nhà rắn về một khu rừng phù hợp, đảm bảo điều kiện sinh sống an toàn. Cả nhà rắn bùi ngùi ngoái nhìn từ biệt Thầy; Thầy ân cần căn dặn hãy dùng sọt tre đựng trứng kéo đi cho khỏi vỡ.


    Khi khu đất đã sạch, Thầy đã nối lại, hoàn thiện các mạch khí. Thầy dùng án trấn đất bay về bốn góc khu đất để bảo vệ.
    Đến đây lại có sự lạ xuất hiện: Một con Bạch Long bay lượn trên cao. Khi Thầy gọi đến hỏi nó cho biết đến để chào mừng Thầy và có ý định tặng một viên ngọc rồng cho vị hiệu trưởng. Thầy bảo: "Hiệu trưởng xòe tay ra mà nhận quà!"
    Vị HT này thấy bàn tay mình nặng nặng, khi Thầy nói : Thôi cất quà đi" thì vị này tròn mắt mà nói khẽ như reo: "Thầy ơi! nó chạy vào người con!...". Thầy: Cười!...


    Thì ra trước đây chính nhờ nhân duyên của vị HT này mà Bạch long đã
    được Thầy cứu giúp và nay nó muốn trả ân người đó. Bạch long còn giúp dẫn mạch khí tốt ở gần đó thông với hòn non bộ. Thật cảm động và đáng quý biết bao tình cảm, ân nghĩa của loài vật phải không mọi người.

    Chiều hôm sau Thầy dẫn anh em chúng tôi đến thăm Bạch Long, Thầy nói: "Bạch Long con giỏi lắm, sống có nghĩa tình như thế là rất tốt. Viên ngọc con tặng ân nhân có tác dụng gì ?"
    - Viên ngọc đó do con tự luyện được, ngọc có sức mạnh của Rồng!
    Thầy cười rồi "À...à!...À..."

    Chợt nghĩ đến con người bây giờ, biết bao kẻ quên ngay sự giúp đỡ của người khác khi gặp khó khăn, thậm chí còn nói xấu, làm hại ân nhân vì quyền, lợi ích kỷ của bản thân; Thật là còn phải học theo ứng xử, ân nghĩa phân minh của con vật nhiều lắm!


    Vậy đó mỗi lần được theo Thầy hành đạo lại có bao điều lý thú, bất ngờ; được học hỏi thêm bao điều hay, lẽ phải để mình lớn khôn thêm một ít. Mong rằng một ngày không xa, học trò của Thầy trưởng thành nhiều hơn, gánh đỡ Thầy được nhiều hơn, để Ông Cụ đa mang này đỡ khổ; Mong lắm thay!

    /
    Lần sửa cuối bởi thanhvinh, ngày 10-01-2017 lúc 13:27. Lý do: lỗi chính tả

  2. 52 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới thanhvinh

    bần tăng (10-01-2017),Diệu Hồng (13-01-2017),Hạnh An (11-01-2017),hoanlinh (15-01-2017),Hoasentrang (11-01-2017),hoatran (10-01-2017),honglien (10-01-2017),HUNGHOANG (10-01-2017),huongtamlinh (10-01-2017),Hương Nhu (10-01-2017),Lê Minh (10-01-2017),Lobbyvietnam (10-01-2017),manhcao277 (10-01-2017),manhtuongngo (10-01-2017),Mùa Xuân Đến (10-01-2017),Minh Toàn (10-01-2017),namnguyenduc (10-01-2017),newebook (11-01-2017),Nganpham (11-01-2017),nganuoc (10-01-2017),Nghệ Linh (16-01-2017),Ngoạn Hiền (18-01-2017),Nguyễn Thành Công (14-01-2017),nguyendinhtuan (13-01-2017),NguyetQuangTu (10-01-2017),NhuMai (10-01-2017),Phucthinh (11-01-2017),phuongdet (10-01-2017),phuongngoc (11-01-2017),Phương Nam (10-01-2017),tamminh (10-01-2017),tam_thuc (12-01-2017),tìm thầy (11-01-2017),Thanh Bình (12-01-2017),Thanh Quang (10-01-2017),thanhngoc (11-01-2017),thanhphong (10-01-2017),THANHTINH (12-01-2017),theoThầy (10-01-2017),Thiền sư KM (11-01-2017),thu (10-01-2017),Thutrang (10-01-2017),Trần Kim Cương (10-01-2017),trungthanh (11-01-2017),tuluyenthantam (12-01-2017),TuMinh (15-01-2017),Vidieu (10-01-2017),youme (10-01-2017),Đức Tin (14-03-2024)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •