Kết quả 1 đến 2 của 2

Threaded View

  1. #2
    Ngày tham gia
    Jun 2016
    Bài viết
    15
    Cảm ơn!
    1,830
    Thanked 479 Times in 14 Posts

    Mặc định

    Đọc bài của trungthanh, Mùa Xuân Đến lại nhớ lần viếng thăm và dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị năm 2011 với bao xúc động nghẹn ngào được gửi vào bài thơ. Mùa Xuân Đến xin ghi lại ra đây để mọi người cùng chia sẻ một khúc bi tráng của đất nước và con người VN:

    Khúc tráng ca thành cổ

    Vẫn đâu đây tiếng đạn bom

    Pháo cày vào đá nát b­­ươm cổ thành

    Khói đen phủ kín trời xanh

    Lửa rừng rực cháy, n­ước thành cạn khô
    Bài ca bi tráng đến giờ

    Đeo băng kín ngực viết thơ gửi về

    Những chàng lính trẻ chưa hề
    Một lần dám nói câu thề: “yêu em”

    Chờ pháo sáng giặc, viết thêm

    Nhờ anh bưu tá nửa đêm chuyển giùm
    Ngày mai có thể không cùng

    “Đừng khóc nhé, bạn anh từng vậy thôi!”
    Lửa loang cháy cả thơ rồi

    Quân phục lính cũng ướt tươi máu hồng

    Bùng lên một vệt rạng đông

    Không viết nổi nữa, cũng không nói gì...


    Tôi đi...đi mãi...tôi đi,

    Lục khắp thành cổ những gì của anh
    Màu xanh quân phục, màu xanh

    Trái tim ngừng đập đã thành trường ca…

    Cho tôi từ thuở lên ba,
    Cho tôi hết cả sâu, xa, tháng, ngày,

    Anh cho tôi trái tim này

    Hôm nay tim gọi những ngày không anh…

    Khói h­ương xin gửi cao xanh
    Vong hồn anh hoá đất lành, trời Nam.


    Ghi chú
    : Thành cổ Quảng Trị chu vi 2 km, chân đế rộng 12 m, cao 9,4 m và Thị xã Quảng Trị diện tích 2 km2 trong mùa hè đỏ lửa 1972 đã hứng chịu các đợt oanh kích với tổng số hàng trăm ngàn quả bom, đạn, pháo các loại của Quân lực VNCH, được mệnh danh là “Cối xay thịt” với thương vong không kể xiết cho cả hai bên. Đặc biệt trong tương quan lực lượng quá mất cân bằng, kết quả là nhiều đơn vị tác chiến QĐVN đã bị xoá sổ gần như hoàn toàn. Quân lực VNCH sau 81 ngày đêm phản công mới tái chiếm lại được thành Quảng Trị với sự hỗ trợ của hoả lực mạnh khủng khiếp: có sức công phá bằng 7 quả bom nguyên tử.

    Bài thơ đã được sử dụng trên Tiền phong chủ nhật (vào ngày 10 tháng 7 năm 2011) do Nhà báo Hoàng Hà giới thiệu chân dung MXĐ cùng với bài “Nói với con ngày bão”. Tác giả chân thành biết ơn anh Hoàng Hà và Báo Tiền Phong.
    Mùa Xuân Đến xin kính tặng bài thơ này tới các vong linh, hương linh các liệt sỹ; các thương, bệnh binh, các anh hùng, chiến sỹ đã chiến đấu, hy sinh quên mình trong mặt trận Quảng Trị và khắp các chiến trường xưa; Kính tặng các mẹ, các chị đã gửi con, gửi chồng, chờ đợi người thân yêu trong khúc bi tráng của các cuộc kháng chiến cực kỳ ác liệt bảo vệ Tổ quốc Việt Nam để cho thế hệ chúng ta hôm nay và con cháu mai sau…
    Trân trọng mọi người đã đọc bài thơ này của MXĐ.
    Một lần nữa MXĐ vô cùng biết ơn Thầy Nguyệt Quang Tử và tất cả mọi người!
    Lần sửa cuối bởi Mùa Xuân Đến, ngày 06-01-2017 lúc 13:27. Lý do: Lỗi cách dòng và chính tả

  2. 35 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Mùa Xuân Đến

    anbich (10-01-2017),haixuyentb (07-01-2017),hoanlinh (08-01-2017),Hoasentrang (06-01-2017),hoatuyet (08-01-2017),hocdao (07-01-2017),HUNGHOANG (06-01-2017),huongtamlinh (11-01-2017),Hương Nhu (06-01-2017),lê chí công (11-01-2017),Lê Minh (06-01-2017),manhcao277 (06-01-2017),manhtuongngo (09-01-2017),Minh Toàn (06-01-2017),namnguyenduc (06-01-2017),Nganpham (06-01-2017),Nghệ Linh (06-01-2017),NguyetQuangTu (10-01-2017),phuongngoc (07-01-2017),Tamhuongthien (14-01-2017),tamminh (09-01-2017),tanrau (07-01-2017),Thanh Bình (08-01-2017),Thanh Quang (06-01-2017),thanhphong (06-01-2017),theoThầy (06-01-2017),Thiền sư KM (06-01-2017),tiendung23680 (07-01-2017),Trần Kim Cương (06-01-2017),trungthanh (06-01-2017),TuMinh (15-01-2017),Vidieu (08-01-2017),Đại Minh (10-01-2017)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •