Kết quả 1 đến 2 của 2
Threaded View
-
05-01-2017, 21:23 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Oct 2014
- Đang ở
- Hà Nội
- Bài viết
- 69
- Cảm ơn!
- 5,082
- Thanked 2,064 Times in 69 Posts
Thầy với vong linh các liệt sĩ ở Giao Thủy - Nam Định.
.
Trong chuyến đi Nam Định cùng Thầy những ngày đầu năm 2017, tôi đã được chứng kiến nhiều câu chuyện, trong đó có một câu chuyện mà tôi không thể nào quên. Câu chuyện đó đã in dấu ấn trong tôi và thực sự làm tôi xúc động.
Theo lịch trình làm việc của Thầy không có chương trình làm việc tại nghĩa trang liệt sỹ thị trấn N.Đ, huyện Giao Thủy. Tuy nhiên, trước khi kết thúc công việc xác lập danh tính các cụ của gia đình chú C, thì người nhà gia chủ là anh P đã đề xuất và mời Thầy sang nghĩa trang liệt sỹ để xin được gặp bố anh đang nằm yên nghỉ tại đó. Mặc dù, đề xuất này nằm ngoài chương trình làm việc và trong những ngày qua, Thầy đã làm việc rất mệt, nhưng với tình cảm đặc biệt với các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì đất nước, Thầy đã vui vẻ nhận lời ngay.
Khác hẳn với các ngôi mộ trong khu nghĩa trang của khu dân cư thị trấn về kích thước các ngôi mộ, cách trang trí, kiểu cách, hình dáng, chất liệu xây mộ, nghĩa trang của các Anh hùng liệt sỹ nằm ngay trên đường quốc lộ với những ngôi mộ thẳng hàng, cùng một kích thước, một vật liệu, một kiểu dáng nhưng lại thể hiện tính trang nghiêm và sự tôn vinh khi bước vào nghĩa trang liệt sỹ. Nơi đây là nơi yên nghỉ của các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh trên khắp các vùng miền của Tổ quốc và nước bạn trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ; chiến tranh phía tây nam và phía bắc, đã được nhân dân và gia đình đưa về quê nhà. Nơi đây cũng là nơi yên nghỉ của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng của thị trấn.
Được Thầy đồng ý, anh P đã nhanh chóng chuẩn bị đồ lễ tại mộ của bố mình. Khi Thầy vào tới nghĩa trang, Thầy đã không ra ngay mộ của gia chủ, mà Thầy đã bảo anh HĐ thắp hương chung cho tất cả các liệt sỹ trong nghĩa trang này trên Đài tượng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang. Khi anh HĐ thắp hương xong Thầy đã bước lên chắp tay trước các vong linh ở Đài tưởng niệm.
Thầy đã nói với chúng tôi rằng:
- Khi vào nghĩa trang liệt sĩ là phải thắp hương trên Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trước, rồi mới thắp hương ở mộ gia đình nhà mình. Vì các Anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh thì mọi người chúng ta mới được sống trong hòa bình ngày hôm nay. Chúng ta phải biết ơn các chiến sỹ đã hy sinh quên mình vì dân vì nước.
Sau khi anh HĐ thắp hương xong, Thầy bắt đầu cuộc giao lưu với các Anh hùng liệt sỹ.
Hôm nay, Thầy đã không dùng mệnh lệnh mà nói chuyện với các chiến sỹ một cách thân mật, gần gũi như người Cha lâu ngày gặp lại các con.
Trước tiên, Thầy đã gửi lời thăm tới tất cả các chiến sỹ. Tất cả các chiến sỹ đều đã được các bác sỹ chữa bệnh. Thầy còn dành cho các chiến sỹ một bữa tiệc chiêu đãi nữa chứ. Tôi không nhìn thấy nhưng khi được nghe kể lại rằng: Khi Thầy mở tiệc chiêu đãi, các chiến sỹ đã vui mừng, phấn khởi, hô vang và nhẩy lên hò reo như vừa chiến thắng một trận đánh.
Để động viên tinh thần của các chiến sỹ và để cho buổi tiệc vui vẻ đầm ấm trong ngày đầu của năm mới, Thầy đã uống với các chiến sỹ một chén rượu. Mặc dù buổi tiệc được diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi, chào mừng năm mới nhưng vẫn rất kỷ cương nghiêm túc.
Để động viên các chiến sỹ trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc, Thầy đã nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với chiến sỹ : “ Trung với nước, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Đã từng là chiến sỹ nên tôi thực sự thấu hiểu được lời tâm sự, động viên và tấm lòng của Thầy đối với vong linh các chiến sỹ ở đây.
Trước khi chia tay, Thầy đã chúc các chiến sỹ ở lại vui vẻ, mạnh khỏe và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Sau buổi giao lưu với các Anh hùng liệt sỹ, tôi thực sự cảm động. Trong thời chiến, các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh thân mình để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc; nay thời bình, các chiến sỹ vẫn làm nhiệm vụ để bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Điều đó, khiến tôi càng trân trọng và biết ơn các Anh hùng liệt sỹ và tự nhủ mình cần phải sống có trách nhiệm hơn.
Kết thúc buổi tiệc chiêu đãi các Anh hùng liệt sỹ, Thầy đã mời bố anh P giao lưu với gia đình. Do bố anh P đã hy sinh trong những năm kháng chiến chống Mỹ, nên anh P rất lo lắng, sợ vết thương bao nhiêu năm qua vẫn hành hạ ông.
Nhưng khi được biết bố mình đã được chữa bệnh và đã khỏe mạnh, và được uống rượu Thầy chiêu đãi, gia đình anh rất phấn khởi vì bao nhiêu băn khoăn, lo nghĩ về bố mình nay đã được giải tỏa. Ông cũng không quên căn dặn con trai của mình rằng: Nhớ đi theo Thầy để trả nghĩa.
Được theo học Thầy trong các chuyến đi thực tế, tôi ngày càng thêm hiểu và trân quý những điều Thầy đã làm cho nhân thế.
Con cảm ơn Thầy về những chuyến đi như thế, để học trò chúng con được học nhiều điều bổ ích, để biết trân trọng và biết ơn những lớp người đi trước, biết ơn các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh xương máu vì hòa bình của dân tộc Việt hôm nay.
/View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
Lần sửa cuối bởi trungthanh, ngày 06-01-2017 lúc 19:53. Lý do: Ct
Thiền tông Yên Tử truyền lan khắp
Chính phái Trúc Lâm trụ đất trời.
-
55 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới trungthanh
anbich (10-01-2017),bần tăng (06-01-2017),haixuyentb (07-01-2017),Hạnh An (06-01-2017),hoanlinh (08-01-2017),hoasen (06-01-2017),Hoasentrang (06-01-2017),hoatran (07-04-2020),hoatuyet (08-01-2017),hocdao (07-01-2017),honglien (06-01-2017),HUNGHOANG (06-01-2017),huongtamlinh (11-01-2017),Hương Nhu (06-01-2017),july (06-01-2017),lamveo (06-01-2017),lê chí công (11-01-2017),Lê Minh (06-01-2017),LinhTâm (06-01-2017),Lobbyvietnam (06-01-2017),manhcao277 (06-01-2017),manhtuongngo (09-01-2017),Mùa Xuân Đến (06-01-2017),Minh Toàn (06-01-2017),newebook (06-01-2017),Nganpham (07-01-2017),nganuoc (06-01-2017),Nghệ Linh (06-01-2017),NguyetQuangTu (10-01-2017),PhongThuyGia (07-01-2017),phuongdet (06-01-2017),phuongngoc (07-01-2017),Phương Nam (06-01-2017),Tamhuongthien (14-01-2017),tamminh (09-01-2017),tam_thuc (05-01-2017),tanrau (07-01-2017),tìm thầy (06-01-2017),Thanh Bình (08-01-2017),Thanh Quang (06-01-2017),thanhphong (06-01-2017),thanhvinh (06-01-2017),theoThầy (06-01-2017),Thutrang (09-01-2017),tiendung23680 (07-01-2017),Tieutrucxinh (06-01-2017),Trần Kim Cương (06-01-2017),tuluyenthantam (06-01-2017),TuMinh (15-01-2017),Vidieu (06-01-2017),youme (06-01-2017),Đại Minh (10-01-2017)