Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    363
    Cảm ơn!
    7,058
    Thanked 9,114 Times in 360 Posts

    Mặc định Điều ước năm mới

    Cảm ơn bạn tìm thầy đã cho Vidieu đọc lại được những bài viết “tôi đã được nhập môn như thế nào” của các ace từ nhiều năm trước đặc biệt là bài viết của chị Vũ Hiên. Những kỷ niệm cũ lại tràn về….

    Đó là những ngày đầu tháng 2/2012 khi chưa được gặp Thầy, Vi Diệu đã mang nhật ký của mình về KCTL đến cả chục trang nhờ chị Vũ Hiên đọc. Là được tham gia tết Trung thu lần đầu tiên với lớp KCTL ở Hoa lâm động, lần đầu tiên được gặp Thầy NQT, lần đầu tiên được Thầy đưa lên cung trăng mà vui cho tới tận nhiều tháng sau; là kỷ niệm lần đầu tiên được lên Yên Tử cùng Thầy, được đi sát Thầy nghe Thầy kể truyện trần tục, chuyện tâm linh; là lần đầu tiên được khóc trước các Cụ tại vườn Tháp; là đêm ngủ chung với các ace tại Chùa Hoa Yên, nghe chị TieuTrucXinh và Phục Long nói chuyện gì liên quan tới yêu tinh nhện đến tấn công hay gì gì đó…như lạc vào thế giới truyện cổ tích; là ngày đầu tiên được đi học mang theo quả mít 13kg và bị anh Nhuhainguyen nhắc nhở vì mang ra giữa giờ học, những ngày đóng gói đồ từ thiện tại nhà chị Vũ Hiên, Hùng, Quyết, Mai…VUI BIẾT BAO.

    Niềm vui rồi cũng xen những nỗi buồn khi những đứa con thơ thường xuyên mắc lỗi và bị Thầy phạt. Có những đứa con thơ dại và bướng bỉnh rồi cũng bỏ nhà đi chơi một thời gian. Đến lúc nào đó chúng thấy rất nhờ nhà, nhớ Thầy-người cha đặc biệt rồi lại muốn quay về. Nhưng chúng vẫn chỉ là những đứa trẻ thơ dại, chưa đủ can đảm để đối diện với Thầy, để nói lời xin lỗi mặc dù rất muốn. Khi con thơ dại quá, người Cha không khỏi đau lòng, chúng cũng hiểu điều đó nhưng không biết phải làm thế nào, trần tục quá khắc nghiệt. Nếu không có người Cha tiếp tục dẫn dắt dậy bảo rồi chúng sẽ ra sao? Tương lai sẽ đi về đâu?...

    Năm mới sắp đến rồi, Ngôi nhà chung càng ngày càng đẹp, hoa đua nhau nở đón mừng xuân đến, đàn chim ríu rít từ khắp nơi bay về. Mong cho tất cả những đứa con thơ dại lạc bước quay về nhận lỗi với người Cha và chắc chắn rằng người Cha ấy sẽ rất bao dung, dang tay đón nhận để chúng có một nơi để đi về, để sửa lỗi…để nồi bánh chưng xanh sắp tới thêm ấm áp yêu thương. Khí công Tâm linh - Thầy mang tới cho chúng ta để “giúp đỡ mọi người gạn đục khơi trong” thì lẽ tất yếu những người tốt lạc bước luôn có nơi để quay về.

    Năm 2016, Vidieu chưa đóng góp được gì cho Môn phải, giúp đỡ Thầy, đóng góp cho KCTL. Chỉ có niềm vui nho nhỏ chia sẻ với mọi người đó là có thêm bạn thân từ cấp 2, bạn thân đại học của Vidieu bắt đầu tham gia luyện tập, có thêm bạn bè đối tác quan tâm tới KCTL. Hy vọng năm 2017 Vidieu sẽ mang KCTL được đến với nhiều người hơn anh, em, bạn bè, đối tác, khách hàng…tất cả những nơi Vidieu được đi qua, những người Vidieu được gặp để KCTL trồng thêm những cánh rừng người tốt thật tươi xanh.

    Năm mới, con chúc Thầy cô thật mạnh khỏe. Chúc tất cả các cô dì chú bác anh chị em tham gia diễn đàn KCTL thật mạnh khỏe, an vui, Tu luyện tốt để cùng Thầy:

    “Góp một phần tạo thêm màu xanh
    Xanh trời, xanh biển, xanh Vũ trụ
    Xanh cả đường Tu, xanh ước mơ”



    ,
    Lần sửa cuối bởi Vidieu, ngày 06-01-2017 lúc 09:06.

  2. 34 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Vidieu

    bần tăng (06-01-2017),Diệu Hồng (07-01-2017),haixuyentb (07-01-2017),Hạnh An (06-01-2017),hoanlinh (08-01-2017),hoasen (06-01-2017),honglien (06-01-2017),huongtamlinh (06-01-2017),Hương Nhu (06-01-2017),july (06-01-2017),LinhTâm (06-01-2017),manhcao277 (06-01-2017),Mùa Xuân Đến (06-01-2017),Nganpham (07-01-2017),nganuoc (06-01-2017),Nghệ Linh (06-01-2017),PhongThuyGia (07-01-2017),phuongdet (06-01-2017),Phương Nam (06-01-2017),tamminh (09-01-2017),tanrau (07-01-2017),tìm thầy (06-01-2017),THANHTINH (09-01-2017),thanhvinh (06-01-2017),theoThầy (06-01-2017),tiendung23680 (07-01-2017),Tieutrucxinh (06-01-2017),Trần Kim Cương (06-01-2017),tuluyenthantam (02-03-2017),youme (06-01-2017)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •