Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Noel và những đứa trẻ
-
31-12-2016, 21:47 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Jul 2013
- Bài viết
- 122
- Cảm ơn!
- 3,799
- Thanked 3,079 Times in 122 Posts
Noel và những đứa trẻ
Trong cùng một ngày mà tôi được tham gia, được chứng kiến hai buổi lễ Noel. Điều đặc biệt là hai buổi lễ này đều giành cho những đứa trẻ rất đặc biệt. Sáng thì dự buổi lễ Noel tại nơi làm việc – nơi giành cho những đứa trẻ tự kỷ và tối thì dự lễ Noel tại Nhật Nguyệt Linh Đường – nơi giành cho những đứa trẻ là con của Học trò Khí công - Tâm linh.
Với tôi, Noel đọng lại trong ký ức là những hình ảnh tuyết phủ trắng trời, là cây thông được trang trí rất đẹp, là Ông già Noel mặc áo choàng đỏ mũ đỏ cưỡi trên chiếc xe kéo của những chú tuần lộc và mang theo rất nhiều hộp quà để tặng cho lũ trẻ, là những bản nhạc đi cùng năm tháng như jingle bell, we wish you a Merry christmas, silent night, last christmas…mà chỉ nghe thôi đã cảm nhận một không khí rất rộn ràng, ấm cúng. Không chỉ có vậy Noel với tôi giống như là dấu mốc thời gian báo hiệu một năm mới đang đến rất gần. Mặc dù vậy, tôi hoàn toàn không biết nhiều về nguồn gốc của ngày Lễ này vì dù sao mình cũng là người ngoại đạo.
Giờ phải làm việc với các cháu có hoàn cảnh đặc biệt này tôi như bị roi thúc sau lưng nên dù muốn hay không thì có khi cũng vẫn phải tham gia. Bản thân tôi, được tiếp xúc với các cháu một thời gian nên tôi cũng hiểu được phần nào về các cháu. Nên tôi không hào hứng trang trí Giáng sinh cho lớp học lắm vì thực tế là khi các cô vừa dán cây thông rất đẹp trên bảng xong thì chưa đầy 1 giờ sau các cháu phá tan tành không còn dấu hiệu gì của cây thông nữa. Nói chung, hành vi của các cháu là rất khó kiểm soát. Thật đúng là không làm thì thiếu mà làm thì không để làm gì vì như vậy chỉ tốn thời gian công sức của các cô. Tuy nhiên thì các cô vẫn kiên trì và trang trí lại để cổ vũ tinh thần cho các cháu...Còn về tiết mục văn nghệ để biểu diễn cho buổi lễ thì các cháu chỉ tập được những bài rất đơn giản và quan trọng là luôn có cô đứng cầm tay hỗ trợ chứ một mình thì các cháu không thể thực hiện được. Khi được Ông già Noel tặng quà các cháu cũng chưa hiểu và không biết cách để đón nhận…
Ngược lại, các cháu là con của học trò KCTL thì “hàn lâm” quá. Các cháu tự mình tham gia trang trí cây thông Noel cùng các cô chú, tự mình tập luyện các bài hát, bài nhảy, đánh đàn và hỗ trợ nhau biểu diễn để tạo nên một chương trình văn nghệ đặc sắc. Khi các cháu mặc đồng phục để dự Lễ giỗ Thầy Chu Văn An trông các cháu thật chững chạc, nghiêm túc, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn, rất trật tự và biết vâng lời. Khi nhận quà từ Ông già Noel các cháu rất thích thú.
Phải nói rằng, có những đứa trẻ gánh trên vai mình cả một sứ mạng lớn nhưng cũng có những đứa trẻ không biết đến ngay tên của mình và hoàn toàn không biết mình đang tồn tại. Dù thế nào cũng luôn cầu chúc mọi điều tốt lành sẽ đến với tất cả các cháu!
/View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
-
23 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoatran
Hùng Hiên (01-01-2017),Hạnh An (02-01-2017),Hoasentrang (01-01-2017),hoatuyet (01-01-2017),Hương Nhu (03-01-2017),LinhTâm (04-01-2017),Lobbyvietnam (01-01-2017),Mộc Lan (04-01-2017),Nganpham (01-01-2017),nganuoc (02-01-2017),NguyetQuangTu (02-01-2017),Phương Nam (03-01-2017),tamminh (03-01-2017),THANHTINH (01-01-2017),theoThầy (02-01-2017),Trần Kim Cương (02-01-2017),trungthanh (01-01-2017),tuluyenthantam (02-01-2017),TuMinh (03-01-2017),youme (01-01-2017)