Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2014
    Bài viết
    153
    Cảm ơn!
    2,588
    Thanked 3,591 Times in 145 Posts

    Mặc định Giữ vững chữ " Đạo"

    Từ nhỏ, gần như ai cũng lớn lên với các bộ phim trưởng của Trung Quốc. Ngày nhỏ xem những bộ phim đó chỉ bởi vì nội dung hay, ly kỳ hấp dẫn, những pha võ thuật đẹp mắt …Lớn lên , dần dần hiểu rõ nội dung, ý nghĩa sâu sắc, những thông điệp mà bộ phim muốn hướng đến, giá trị tinh thần trong đó … Một trong những điều quan trọng mà tất cả các bộ phim võ thuật đều có điểm chung đó là tinh thần “ tử vì Đạo, tử vì Môn Phái, tử vì Trưởng Môn “.
    Vậy Đạo là gì ?
    Hiểu theo nghĩa chiết tự, Đạo ( ) là một chữ ghép gồm bộ Thủ ( ) là cái Đầu và bộ Xước ( ) là bước chân – Chân bước theo đầu, đầu hướng dẫn chân – Đó là những hành động có định hướng tốt đẹp và đúng đắn hợp tình hợp lý hợp lòng người .
    Đạo không mang một ý nghĩa hẹp là tôn giáo mà mang một ý nghĩa rộng lớn hơn là “con đường tốt đẹp “ mà mỗi người chúng ta phải noi theo.
    Vậy thì tất cả những điều tốt đẹp là đạo, không tốt đẹp là sai đạo, lạc đường, với những môn quy của từng trường phái, nhưng dù ở môn phái nào, có môn quy ra sao thì trọng tâm của môn quy ấy cũng phải dựa trên nền tảng đạo lý và cuộc sống của con người, không thể xa với con người .
    Lại có quan điểm : “Đạo“ của người phương Đông – nơi nhu cầu và tài nghệ con người được nghệ thuật hóa và triết học hóa tới cao độ. Quả thật, chưa có một từ ngữ tương đương nào của người phương Tây có thể dịch thoát, vì đạo ngoài ý nghĩa là “con đường“, là “thông lộ” còn bao hàm cả ý nghĩa về tôn giáo, luân lý và nghệ thuật.
    Ví dụ :
    - Uống trà là nhu cầu thông thường, nhưng biết cách thưởng thức trà và những ý nghĩa thanh cao của việc uống trà kết bạn, giúp ích xã hội thì đó là Trà Đạo.
    - Ngắm nghía và thưởng ngoạn hoa là thú vui thông thường trong cuộc sống, nhưng biết cách thưởng ngoạn như 1 nghệ thuật và nâng cao nữa về đạo lý giúp ích cho cuộc sống thì là Hoa đạo… vv…..
    Đạo trong phim, Môn phái trong phim là toàn bộ cuộc sống của người theo đạo.
    Còn trong cuộc sống thường ngày, giữa bộn bề lo toan cơm áo gạo tiền, để giữ chữ “Đạo “ , để theo chữ “Đạo” còn khó khăn vạn phần. Không thể bỏ tất cả để “lên chùa đi tu”, cũng không thể không lo cho gia đình con cái … Vậy làm sao để giữ vững được Chữ “ Đạo” ?
    Những người theo “Đạo” ngoài trừ lòng tin còn phải có nhiều quyết tâm, nhiều hành động để vượt qua được những cám dỗ trong cuộc sống. Đã theo “Đạo”. đã theo Thầy thì phải bước qua những khó khăn và thử thách. Vất vả đến mấy cũng không từ bỏ ! Bởi con đường mình đi , mình đã xác định là đúng đắn nhất. Không có thành công , vinh quang nào mà không bước qua chông gai.
    Vượt qua chính mình mới là điều khó khăn nhất !
    Giống như những người học võ “Khi mới học võ, tôi chỉ có mong muốn là nắm được đòn thế cao siêu. Lên được đai đen, đai đỏ, tôi lại muốn mình phải thật giỏi để đánh thắng người khác. Nhưng bây giờ, mục đích lớn nhất của tôi chính là phải chiến thắng chính bản thân mình”. Có một truyện kể rằng: Có một đại cung thủ đã đạt đến mức độ thượng thừa có thể “bách bộ xuyên dương”, đi trăm bước ngoảnh đầu lại bắn trúng lá liễu. Cả đời cung thủ này chỉ có một tâm nguyện duy nhất là tìm người để được thua. Ngày kia, theo lời chỉ dẫn của giới võ lâm, anh quyết lên ngọn Hoa sơn thi thố tài năng với một đại sư lừng danh đã ẩn tu. Vị đại sư đồng ý cùng anh leo lên một mỏm đá cheo leo cao nhất. Giữa cuồng phong gào rít, cung thủ chỉ đứng không đã muốn té, nói gì giương cung, lắp tên thi bắn đại bàng. Cuối cùng anh chịu thua và chuyển cung cho vị đại sư trổ tài. Thật bất ngờ, đại sư lại vứt cung xuống vực rồi bình thản nói: “Tôi đã bỏ tiền ra mua được một con đại bàng thật đẹp, thì khổ chi phải leo lên tận đây chịu nguy hiểm để bắn nữa…”. Như tuyết rơi giữa mùa hè. Như tia chớp lóe sáng ngay buổi bình minh. Đầu óc cuồng mê bất bại của cung thủ ngỡ ngàng đại ngộ! Anh lặng lẽ xuống núi, bẻ cung, ngồi thiền và viết ra dòng chữ “Dụng ý bất dụng lực”.
    Ai theo Thầy ban đầu vì muốn khỏi bệnh, vì muốn có khả năng chữa được bệnh , vì muốn làm nhiều việc Thiện … tất cả các ý nghĩa đấy đều đáng quý, đáng trân trọng và sau đó ta làm gì tiếp theo ? Theo Thầy nữa không ? Theo Thầy là làm những gì ? Khi Thầy không còn ta theo ai ?
    Có thể chưa mất đến 10 giây để đưa ra câu trả lời nhưng có lẽ phải mất cả đời, thậm chí hơn để chứng minh câu trả lời ấy. Vậy điều quan trọng của người theo Đạo là gì ? Giữ vững đức tin và làm theo “Đạo”, không thay đổi trước khó khăn, không khuất phục trước cám dỗ. Tâm ý tương thông, dụng ý để dẫn dắt hành động , dung hành động để chứng minh tâm ý.
    Cứ vững bước đi, con đường của mỗi người có thể rất dài và cũng có thể rất ngắn . Sắp sang năm mới, khởi đầu mới, chúc cho con đường của mỗi người đều rực rỡ, vững tâm !
    Khác nhau chỉ một cách nhìn
    Đời vui hay khổ , Tâm mình sáng soi...

  2. 21 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Dungnph

    haixuyentb (28-01-2017),Hùng Hiên (01-01-2017),hoanlinh (08-01-2017),hoatuyet (01-01-2017),Lobbyvietnam (01-01-2017),manhcao277 (01-01-2017),Mùa Xuân Đến (03-01-2017),NguyetQuangTu (02-01-2017),Phương Nam (03-01-2017),tamminh (09-01-2017),tanrau (07-01-2017),tìm thầy (04-01-2017),theoThầy (02-01-2017),Thiền sư KM (06-01-2017),tiendung23680 (07-01-2017),trungthanh (01-01-2017),tuluyenthantam (02-01-2017),TuMinh (02-01-2017),Vidieu (02-01-2017)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •