Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    trannam792003 Guest

    Mặc định Thuốc của người Dao

    Tả Phìn là một xã nằm trong khu du lịch Sa Pa, Du khách có thể đến các bản trong xã và tham gia tìm hiểu, sinh hoạt cùng với các gia đình trong bản làng của các dân tộc người thiểu số.

    Vượt qua cái rét 8 độ C của vùng núi SA Pa, chúng tôi đến Tả Phìn vào buổi sáng cuối năm 2016. Đón chúng tôi là một cô gái người Dao còn trẻ, xinh xắn và nói tiếng phổ thông rất thạo. Cô ấy giới thiệu tên là Mán Mẩy. Mẩy là tên chung của tất cả các cô gái người Dao, còn Mán có nghĩa là thứ năm. Lấy họ của Bố + thứ tự + Mẩy sẽ thành tên của con gái người Dao. Tên đấy đủ của Mẩy là Lý Mán Mẩy. Đầu tiên, Mẩy mời chúng tôi vào nhà, đốt lửa sưởi ấm, và câu chuyện bên bếp lửa về cuộc sống của bản làng với nhiều điều thú vị.

    Nhà của người Dao thường làm bằng gỗ, và thường có 3 bếp. Một bếp ở phòng khách dành cho khách và bố, các bác, các chú, nói cách khác là chỉ dành cho đàn ông trong nhà sưởi ấm cũng như chuyện trò, một bếp trong bếp dành để nấu thức ăn và phái nữ sưởi ấm, một bếp khác dành để nấu rượu, đun thuốc tắm và thức ăn cho gia súc.
    Nghe thấy hai từ “ thuốc tắm” tôi tò mò hỏi:
    - Người Dao tắm thuốc chữa bệnh gì?
    Mẩy giải thích:
    + Khi sinh nở, phụ nữ người Dao tắm lá thuốc 3 lần là có thể địu con đi rừng sau 7 ngày.
    + Khi mệt , ốm cũng tắm lá thuốc cho khỏe.

    Tôi ngỏ ý muốn tắm lá thuốc , Mán Mẩy nhiệt tình mời chúng tôi đi hái lá thuốc tươi về dùng nhưng do thời gian không cho phép nên chúng tôi quyết định tắm thuốc tại một nhà người Dao khác trong bản có dịch vụ sẵn sàng.

    Hai vợ chồng tôi, mỗi người một bồn thuốc thơm lừng. Tôi không quên xin thuốc và phương pháp trị liệu thích hợp của Ông Cụ Thầy mà tôi đã quen biết từ lâu. Vợ tôi thấy có một người mặc quần áo dân tộc rót thuốc vào bồn của chúng tôi. Chúng tôi cùng tập trung tâm niệm : “ Xả toàn bộ hư trược khí, độc khí, bệnh khí, hàn khí, năng lượng xấu ra khỏi cơ thể ”. Tôi bắt đầu cảm nhận các đầu ngón tay tê bì, căng mọng, rồi cả 2 bàn tay tôi cùng tê cứng không có cảm giác gì nữa. Mồ hôi chảy từ trên đầu xuống thành dòng khiến tôi phải lấy tay vuốt mấy lần.

    Tôi cứ ngẳn ngơ không hiểu điều gì khiến khí độc, chất độc bị ép ra khỏi cơ thể với áp lực lớn như vậy vì tôi chưa gặp cảm giác này bao giờ mặc dù tôi đã đi tắm, ngâm thuốc nhiều lần rồi. Phải chăng là do thuốc của người Dao có tác dụng tốt ? Hay tôi được áp dụng liệu pháp TBP kết hợp với nước thuốc của khoa học Tâm Linh?
    ………………………………….
    Sau khoảng 30 phút, cơ thể chúng tôi trở lên nhẹ nhàng, khoan khoái. Chúng tôi chắp tay cảm ơn các vị bề trên đã giúp chúng tôi chữa bệnh và phục hồi sức khỏe. Tôi cảm thấy mình thật may mắn vì luôn nhận được sự giúp đỡ của các vị bề trên cho dù ở bất cứ nơi đâu.

  2. 28 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới trannam792003

    bần tăng (31-12-2016),haixuyentb (03-05-2021),hoanlinh (31-12-2016),Hương Nhu (31-12-2016),manhcao277 (31-12-2016),manhtuongngo (31-12-2016),Mùa Xuân Đến (03-01-2017),Minh Toàn (31-12-2016),namnguyenduc (31-12-2016),Nganpham (31-12-2016),nganuoc (31-12-2016),Ngô Minh Thành (27-04-2017),Nghệ Linh (01-01-2017),Phương Nam (31-12-2016),tam_thuc (02-01-2017),tanrau (08-03-2017),Tâmminh (03-01-2017),tìm thầy (31-12-2016),thanhvinh (02-01-2017),theoThầy (02-01-2017),ThienTruong (01-01-2017),tuluyenthantam (02-01-2017),TuMinh (31-12-2016),Vidieu (01-01-2017),ĐINHQUANG HIỆP (31-12-2016)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •