Kết quả 1 đến 2 của 2
Chủ đề: Mùa noel ấm áp!
-
27-12-2016, 08:37 #1Phù Vân Guest
Mùa noel ấm áp!
Trong năm có nhiều ngày lễ dành riêng cho trẻ con như Tết thiếu nhi, Trung thu. Là trẻ con thật thích, háo hức đón chờ ngày lễ, để được chơi đùa với các bạn, chờ xem mình sẽ nhận được những món quà gì từ gia đình. Thật may là ngày lễ noel dù của phương Tây nhưng du nhập vào Việt Nam đã lâu, là dịp để tổ chức vui chơi tiệc tùng cho cả người lớn và trẻ con. Năm nay Gia đình Khí công Tâm linh lần đầu tiên mở tiệc noel ở Nguyệt Quang viên, ai nấy đều háo hức chuẩn bị, không khí rộn ràng từ trong nhà ra đến ngoài vườn. Làm cho tôi có cảm giác như ở đây noel ấm áp hơn bất cứ nơi nào và mùa xuân như đã ùa đến cửa!
Thầy luôn dành tình cảm đặc biệt yêu thương quan tâm đến lũ trẻ vì thế như một lẽ tự nhiên chúng luôn tin và yêu Thầy. Chắc Thầy cũng mong một ngày nhìn thấy chúng lớn khôn, trở thành người con ngoan hiếu thảo với ông bà cha mẹ, trở thành con người có ích cho xã hội.
(Nguồn ảnh: hanhthong)
Háo hức chờ đợi mãi thì ông già noel cũng đến, các bạn lớn thì quen rồi chứ các bạn bé thì ôi chao ánh mặt ngỡ ngàng khi nhận quà của ông già noel. Tôi thì thấy ông ấy thật gần gũi thân thương!
(Nguồn ảnh: hanhthong)
Sau khi nhận quà thì các bạn nhỏ được đi thả đèn hoa đăng, đây mới là trò chơi bất ngờ mà các bạn nhỏ thích thú lắm lắm. Cảm giác như cả thế giới thu nhỏ trong Nguyệt Quang Viên. Không tin bạn cứ thử trải nghiệm và cảm nhận mà xem!
(Nguồn ảnh: hanhthong)
Con cảm ơn Thầy đã dành hết những điều tốt đẹp cho con cháu! Cảm ơn Gia đình Khí công Tâm linh!
/View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
Lần sửa cuối bởi Phù Vân, ngày 27-12-2016 lúc 21:24. Lý do: sửa ảnh
-
39 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Phù Vân
bần tăng (27-12-2016),Dungnph (29-12-2016),haixuyentb (27-12-2016),Hạnh An (27-12-2016),hoasen (28-12-2016),Hoasentrang (27-12-2016),hoatuyet (28-12-2016),hocdao (30-12-2016),honglien (28-12-2016),HUNGHOANG (28-12-2016),Hương Nhu (28-12-2016),july (28-12-2016),Lê Minh (27-12-2016),LinhTâm (27-12-2016),Lobbyvietnam (28-12-2016),Mùa Xuân Đến (28-12-2016),Mộc Lan (28-12-2016),Minh Toàn (27-12-2016),nganuoc (27-12-2016),NguyetQuangTu (27-12-2016),phongha (28-12-2016),Phương Nam (29-12-2016),quangkhai_gialai (28-12-2016),tamminh (28-12-2016),tanrau (30-12-2016),Tâmminh (27-12-2016),tìm thầy (28-12-2016),Thanh Bình (29-12-2016),thanhphong (27-12-2016),THANHTINH (28-12-2016),theoThầy (27-12-2016),Thutrang (28-12-2016),Trần Kim Cương (28-12-2016),TuMinh (28-12-2016),Vidieu (28-12-2016),youme (28-12-2016)
-
27-12-2016, 21:58 #2
Cứ hằng năm, vào ngày 26-11 (âm lịch) là thầy trò chúng tôi lại tổ chức lễ tưởng nhớ ngày Thầy Chu Văn An về trời. Năm nay là một năm đặc biệt vì ngày lễ đó lại rơi vào ngày 24-12 dương lịch- lễ Giáng Sinh .
Học trò chúng tôi gồm 84 người tập trung tại Hà Nội xuất phát lúc 12 giờ trưa để về tụ hội tai linh địa Nhật Nguyệt Linh Đường, nơi có Thầy, Cô và mọi người. Xe đến đúng giờ như đã dự tính, chúng tôi chạy ào vào nhà. Người đầu tiên chúng tôi gặp là Cô, Cô đang chăm sóc vườn hoa và những luống rau xanh mướt. Khoảng 15 phút sau thì mọi người có mặt tập trung đầy đủ, chúng tôi ai đó mỗi người một việc.Tất cả mọi người đã được giao nhiệm vụ từ hôm trước đó, đến giờ thực hiên việc ai người đó làm; người thì dọn dẹp nhà cửa sân vườn, người thì lau dọn phòng thờ, người thì nấu những món ăn của mình được giao… Mỗi người mỗi việc,đến đúng 5 giờ chiều thì mọi việc đã xong tươm tất như đã dự định.
Thầy trò chúng tôi bắt đầu làm lễ, buổi lễ thật trang nghiêm và ấm cúng.
Kết thúc buổi lễ cũng là lúc đến giờ ăn tối để chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh. Lần đầu trong đời tôi được dự lễ Giáng Sinh, mà lại là buổi lễ được tổ chức tại NNLĐ. Buổi lễ được mở đầu bằng tiết mục nhạc của 2 cháu X.Yến và Q.Anh, sau đó MC giới thiệu Thầy NQT lên có lời dạy bảo học trò.
Thầy dạy chúng tôi rằng Phật với Chúa đều tốt như nhau. Các cụ rất thân với nhau, chỉ khác mỗi cách tu khác nhau nhưng đều hướng chung tới một mục đích là đều muốn chúng sinh vạn vật muôn loài được tốt đẹp. Thầy hỏi chúng tôi theo Đạo nào, chúng tôi trả lời người thì theo đạo Phật, người thì theo đạo Thiên Chúa vì trong số chúng tôi có những người theo đạo Thiên chúa và giờ thì theo cả 2 đạo. Thầy nói các con phải nói là cả 2 đạo đều tốt, những gì tốt thì chúng con theo để học tập vì tất cả các cụ đều là người tốt. Không giống như những gì mọi người vẫn nghĩ, và thường nói rằng: “người theo đạo Phật thì nói đạo Thiên Chúa không tốt hoặc ngược lại”. Tất cả các Cụ đều tốt như nhau, Thầy giảng và giải thích cho chúng tôi như vậy.
Sau đó Thầy tặng quà cho các cháu nhỏ, các cháu mỗi người được một món quà thì vui lắm. Tiếp theo là các tiết mục văn nghệ của các cháu nhỏ, rồi khi MC hỏi các cháu rằng các con thích gì, thì tất cả đều đồng loạt nói chúng con thích ông già Noel tặng quà. Vừa dứt lời thì ông già Noel xuất hiện và tặng quà cho các cháu. Có những cháu được tặng những món quà theo ý muốn và mơ ước bấy lâu thì không kìm nổi nước mắt mà ôm mẹ khóc nức nở. NƯ nhìn thấy cảnh đó mà cảm thấy sung sướng và hạnh phúc lây.
Sau đó lớp trưởng cùng MC cho các cháu ra suối và hồ để thả đèn hoa đăng, mỗi cháu được 1 chiếc đèn được thắp sáng lên và ước những điều ước của mình. NƯ theo cùng mọi người ra góp vui thì được 1 bạn nói “Em ưu tiên cho chị NƯ và Hoa Tuyết mỗi người một cái.” Chúng tôi vui sướng nhận đèn, đúng lúc đó Thầy cũng ra thả đèn, Thầy hỏi chúng tôi ước điều gì thì chúng tôi trả lời “Chúng con chỉ ước Thầy được mạnh khỏe sống lâu để tiếp tục dìu dắt chúng con trên cả đường đời và đường đạo, và mong Thâỳ giải hết được độc tố trong người.”
Sau đó chúng tôi túm tụm lại chụp ảnh cùng nhau để đợi đến giờ Thâỳ đưa về nước Chúa như lúc trước Thầy nói. Đến gần 12 giờ đêm chúng tôi được theo Thầy lên NQĐ ngồi. Thầy hô mọi người tập trung và tâm niệm theo Thầy về nước Chúa.
Buổi lễ kết thúc, chúng tôi ngồi nghe Thầy kể lại những gì xảy ra khi vía chúng tôi theo Thầy về nước Chúa.
Chúng con cảm ơn Thầy đã dạy cho chúng con hiểu thêm về đạo Phật và đạo Thiên Chúa- 2 tôn giáo lớn nhất trên thế giới và giúp chúng con học thêm nhiều điều hay lẽ phải.
/Lần sửa cuối bởi nganuoc, ngày 28-12-2016 lúc 09:50. Lý do: Sửa lỗi đánh máy
-
35 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nganuoc
bần tăng (28-12-2016),Diệu Hồng (29-12-2016),Hạnh An (28-12-2016),hoasen (28-12-2016),hoatuyet (28-12-2016),hocdao (30-12-2016),honglien (28-12-2016),HUNGHOANG (28-12-2016),huongtamlinh (28-12-2016),Lobbyvietnam (28-12-2016),Mùa Xuân Đến (28-12-2016),Mộc Lan (28-12-2016),Minh Toàn (27-12-2016),Nganpham (28-12-2016),NguyetQuangTu (28-12-2016),phongha (28-12-2016),Phương Nam (29-12-2016),tamminh (28-12-2016),tanrau (29-12-2016),tìm thầy (28-12-2016),Thanh Bình (29-12-2016),thanhphong (27-12-2016),THANHTINH (28-12-2016),thanhvinh (28-12-2016),theoThầy (28-12-2016),Thutrang (28-12-2016),Trần Kim Cương (28-12-2016),tuluyenthantam (02-01-2017),TuMinh (28-12-2016),Vidieu (28-12-2016),youme (28-12-2016)