Kết quả 1 đến 4 của 4

Threaded View

  1. #3
    Ngày tham gia
    Sep 2014
    Bài viết
    170
    Cảm ơn!
    5,320
    Thanked 3,746 Times in 166 Posts

    Mặc định

    Năm nay tôi thật may mắn được tham gia lễ kỷ niệm ngày thầy Chu Văn An về trời do thầy Nguyệt Quang Tử tổ chức tại Nhật Quang Điện. Đây là một dịp để học trò chúng tôi có cơ hội thể hiện tấm lòng thành với các Thầy, với các vị bề trên.
    Được đi theo Thầy, được tham gia những sự kiện như thế này đã giúp tôi nhận ra rất nhiều điều mà bấy lâu còn chưa thấu hết được ý nghĩa lớn lao của những việc làm đó.
    Từ hồi còn bé - khi ông nội còn sống, mỗi lần giúp ông lau dọn ban thờ trong những ngày giỗ tết, anh em chúng tôi đều được ông dạy dỗ những bài học về sự hiếu thảo, lòng biết ơn đối với tổ tiên. Ý thức về lòng thành kính đối với gia tiên dần hình thành từ đó.
    Buổi lễ kỷ niệm thầy Chu Văn An về trời hôm 24/12/2016 cũng vậy,
    Trong không khí vô cùng trang nghiêm và thành kính, thầy Nguyệt Quang Tử kính dâng lễ vật, khấn mời các đấng sinh thành đã nuôi dưỡng Thầy, khấn mời thầy Chu Văn An và tất cả các Thầy đã độ trì, dạy bảo thầy Nguyệt Quang Tử từ những kiếp đầu tiên, khấn mời thầy Lương và thầy Du (là hai thầy giáo dạy Thầy môn Vật Lý và môn Toán những năm học cấp 3 mà anh Hocdao đã viết trong bài: Thầy của Thầy tôi
    http://www.tukhicongdentamlinh.net/d...y-cua-Thay-toi) cùng về dự lễ.



    Thầy tự tay rót rượu kính dâng các vị bề trên

    Mỗi lần làm giỗ, tết ở nhà mình tôi đâu có được biết trong gia tiên đã có bao nhiêu người về dự lễ trong ngày giỗ. Nhưng buổi lễ hôm nay Thầy cho chúng tôi biết thầy Chu Văn An và hơn 100 người đã cùng về. Khi về thầy Chu Văn An đã nói với Thầy rằng hôm nay ở núi Phượng Hoàng có sự kiện đặc biệt, không phải là con mời ta về mà ta sẽ mời con và một số người nữa về núi Phượng Hoàng. Thầy Chu Văn An còn cho các cháu ở lớp linh tâm hội tụ đi theo và sẽ ở lại đó một thời gian.
    Khấn lễ xong, Thầy cho tất cả chúng tôi ngồi thiền, lòng thành hướng tới thầy Chu Văn An, tâm niệm xin phép Thầy cho chúng con được đi về núi Phượng Hoàng. Không biết tôi có được đi về đó hay không nhưng tôi thấy vô cùng xúc động.
    Tình cảm của thầy Nguyệt Quang Tử đối với Thầy Chu Văn An như một người con hiếu thảo với cha mẹ, ngược lại tình cảm của Thầy Chu Văn An đối với Thầy Nguyệt Quang Tử cũng vô vàn chan chứa yêu thương. Giờ đây tâm hồn chúng tôi đang được nuôi dưỡng trong tình thương yêu vô bờ bến đó.
    Con thật biết ơn Thầy khi Thầy cho chúng con học những bài học đơn sơ như thế nhưng vô cùng thấm thía. Con càng hiểu sâu sắc lời Thầy thường dạy chúng con: “Không có cha mẹ thì không có mình” là một điều chân lý thứ nhất và “không có thầy thì mình không giỏi được” là điều chân lý thứ hai, ngoài ra tất cả mọi việc khác chỉ là tương đối.

    /

  2. 29 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Thanh Quang

    bần tăng (31-12-2016),Dungnph (31-12-2016),haixuyentb (01-01-2017),Hùng Hiên (01-01-2017),hoanlinh (31-12-2016),hoatran (07-04-2020),hoatuyet (01-01-2017),HUNGHOANG (01-01-2017),Hương Nhu (31-12-2016),LinhTâm (31-12-2016),Lobbyvietnam (02-01-2017),manhtuongngo (04-01-2017),Mùa Xuân Đến (03-01-2017),Mộc Lan (04-01-2017),Minh Toàn (31-12-2016),Nganpham (31-12-2016),nganuoc (31-12-2016),NguyetQuangTu (02-01-2017),Phương Nam (31-12-2016),theoThầy (02-01-2017),tiendung23680 (31-12-2016),Trần Kim Cương (01-01-2017),TuMinh (31-12-2016),Vidieu (01-01-2017),youme (02-01-2017),ĐINHQUANG HIỆP (01-01-2017)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •