Kết quả 1 đến 5 của 5

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    442
    Cảm ơn!
    2,929
    Thanked 13,623 Times in 446 Posts

    Mặc định Thầy dạy phương pháp chữa bệnh mới.

    .
    Trong buổi học hôm vừa rồi ở Nhật Nguyệt Linh Đường, các học trò được Thầy Nguyệt Quang Tử giới thiệu một phương pháp chữa bệnh mới, gọi là TBP & TNP. Đây là phương pháp dùng áp lực nước đẩy từ dưới lên (hoặc dội từ trên xuống) để làm tan và cuốn trôi những chất độc, chất bẩn, thậm chí cả những dị vật trong cơ thể ra ngoài.

    Chúng ta hình dung như đang ngồi trong một cái bồn sục. Nước trong bồn từ từ dâng lên thật chậm, nhưng lại có áp lực theo chiều đẩy lên dọc cơ thể khá cao. Đây là nước “đặc biệt”, kết hợp với áp lực của nước để có thể làm tan các chất bẩn, chất độc kết dính trong cơ thể, sau đó chúng sẽ bị cuốn, bị đẩy ra ngoài cơ thể. Nước dâng đến đâu thì chất độc, chất bẩn trong cơ thể bị tan ra, cuốn ra khỏi cơ thể đến đó. Khi đó, nước trong bồn sẽ bị bẩn, bị đen dần đi. Trên mặt nước cũng có những váng đen, mức độ tùy theo cơ thể của người bệnh. Các dị vật cũng tùy theo mức độ, có thể bị cuốn trôi ra ngoài, nhưng có thể bị mắc lại trong cơ thể. Cũng có những chất độc, chất bẩn dạng keo bám chặt trong các cơ quan bộ phận của người bệnh. Sẽ có lực lượng đặc biệt (bác sĩ đặc công nước) đi vào để giải quyết tình trạng này. Nhờ đó các chất bẩn, chất độc bám dính, các dị vật mắc kẹt đều có thể được đưa ra khỏi cơ thể.


    Bồn sục trong massage (Nguồn Internet)

    Khi nước trong bồn dâng lên đến ngang cổ, sẽ có một lực lượng thầy thuốc, bác sỹ ở phía trên đầu người bệnh vớt bỏ những dị vật, những chất bẩn, váng bẩn trên bề mặt nước. Những chất lơ lửng trong nước (là những chất huyền phù) thì được hút bằng những thiết bị phù hợp. Khi nước trong bồn quá bẩn thì sẽ được thay thế bằng nước mới, để tiếp tục làm sạch cơ thể bệnh nhân. Quá trình làm sạch này cũng như quá trình thanh lọc cơ thể cho bệnh nhân, nhưng mạnh hơn, sạch hơn rất nhiều vì làm sạch cơ thể bang nước chứ không phải làm sạch cơ thể bằng khí như trước đây.
    Sau khi làm sạch cơ thể xong, bệnh nhân sẽ được sục lần cuối bằng nước thuốc. Nước thuốc, khí thuốc cũng được đưa vào tùy theo cơ địa, bệnh lý của bệnh nhân. Thuốc được đưa vào đến tận vùng bệnh, vùng bị tổn thương và đến từng tế bào trong cơ thể người bệnh.
    Đây là phương pháp chữa bệnh rất hiệu quả của KCTL. Có thể thấy rất giống như chúng ta đi tắm ở bồn sục, ngâm thuốc. Tuy nhiên, đi tắm bồn sục, ngâm thuốc ở trần tục thì chỉ giải quyết ở phía bên ngoài cơ thể, ở đây Thầy đã tiến hành rửa sạch đến từng tế bào bên trong cơ thể. Bằng TBP, có những bệnh nặng cũng chỉ một lần là khỏi. Tất nhiên, để thi triển được TBP thì phải tùy thuộc vào quyền năng, nội lực của người thực hiện, chứ không phải ai cũng có thể làm được. Tôi đã được chứng kiến mấy lần Thầy dùng phương pháp này để chữa bệnh, trong đó có hai lần điển hình mà tôi xin dẫn ra dưới đây:
    * Thầy chữa bệnh cho Q.A: Khi đó cháu bị sốt mấy ngày rồi, bố cháu chữa mãi không hạ được sốt. Bằng tất cả những gì đã học được để chữa cho cháu, nhưng cứ như là "muối bỏ bể", cơn sốt không hạ được. Biết là không bình thường, nên quyết định phải chuyển lên tuyến trên – đến nhờ Thầy giải quyết. Hôm đó Thầy đã dùng TBP để chữa cho cháu. Tôi thấy mực nước cứ dâng lên chậm chạp, nhưng nó như có một sức mạnh, các chất độc trong người Q.A cứ tan ra, mặc dù rất đậm đặc. Nước trong bồn nhanh chóng bị sánh đen lại. Rất lâu sau thì nước mới dâng lên đến ngang cổ, quá trình làm sạch cơ thể mới kết thúc. Sau khi được cho thuốc, cơ thể của cháu Q.A mát dần, khoảng hơn 1 tiếng sau thì cháu đã trở về bình thường như chưa hề bị sốt.
    * Thầy dùng TBP chữa bệnh cho các học trò: Trong dịp lễ kỷ niệm ngày Thầy Chu Văn An về trời và lễ Noel năm 2016, các học trò đã được Thầy dùng TBP để chữa bệnh. Buổi sáng hôm đó, thấy có một số học trò bị bệnh cần phải chữa ngay. Thầy đã quyết định lập “bệnh viện dã chiến” để điều trị tại chỗ. Thầy cho các học trò bị bệnh ngồi tập trung vào một chỗ, các học trò bình thường thì ngồi bên cạnh. Sau khi giảng cho các học trò nghe về TBP và TNP, Thầy đã lập trận TBP để chữa bệnh.


    Thầy dùng TBP để chữa bệnh cho các học trò (Ảnh theoThầy)

    Tôi không thấy rõ các “bồn sục”, mà chỉ thấy nước cứ dâng lên (chắc là bồn trong suốt). Hình như có những học trò ngồi phía bên cạnh thì ở trong bồn sục tập thể. Còn những học trò bị bệnh nặng được điều trị bằng những chiếc bồn riêng biệt cho từng người. Nước trong bồn cứ dâng dần lên. Nước dâng lên đến đâu thì chất độc, chất bẩn trong người tan ra đến đó. Có những người, nước trong bồn bị đen sánh lại rất nhanh, có người nước sủi bọt ùng ục. Cũng có những người các chất độc trong người như những chất keo, thậm chí là có cả những mảng đóng cứng, bám chặt lấy những bộ phận trong cơ thể, không tan ra được. Thầy phải cử những “thầy thuốc đặc công nước" đi vào và sử dụng tất cả những giải pháp phù hợp để lấy dị vật và chất độc ra. Có người phải thay nước đến vài lần mà nước trong bồn vẫn sánh bẩn, váng bẩn trên bề mặt. Phải đến gần 30 phút sau, quá trình làm sạch cơ thể mới cơ bản hoàn thành, cơ thể mọi người mới trong ra, các nguyên nhân gây bệnh cũng bộc lộ. Căn cứ vào cơ địa, bệnh lý, nguyên nhân gây bệnh, HTDS đã có những đơn thuốc đặt trước mặt mỗi người, thuốc cũng được lấy theo đơn và đưa vào bồn ngâm. Từ đây thuốc được đưa vào cơ thể, đưa đến các cơ quan bị bệnh, ngấm đến từng tế bào, khắc phục các tổn thương do bệnh để lại. Những làn hơi thuốc nhè nhẹ bốc lên khỏi mặt nước trông thật đẹp.
    Quá trình chữa bệnh bằng TBP kết thúc, tôi chắc chắn là mỗi người có những cảm nhận khác nhau và mức độ khỏi bệnh khác nhau. Nhưng nhìn thấy ai cũng có gương mặt sáng hơn, khí sắc tốt hơn. Đúng là với Khí Công Tâm Linh, và khi đã có tâm pháp thì không gì là không có thể được.
    Hy vọng rằng trong tương lai các học trò KCTL cũng làm được như vậy và có thể đây là tương lai của nên y học hiện đại.

    .
    /
    Muốn thiền, thiền phải có duyên,
    Muốn tu, muốn luyện, phải chuyên tâm này.

  2. 55 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hocdao

    bần tăng (29-12-2016),Dungnph (29-12-2016),haixuyentb (29-12-2016),Hanhthong (30-12-2016),Hùng Hiên (01-01-2017),Hạnh An (29-12-2016),hoanlinh (31-12-2016),hoasen (30-12-2016),hoatuyet (01-01-2017),huangbruce (29-12-2016),HUNGHOANG (29-12-2016),Hương Nhu (29-12-2016),kiencuong304 (30-12-2016),lê chí công (31-12-2016),Lê Minh (29-12-2016),LinhTâm (31-12-2016),Lobbyvietnam (30-12-2016),manhcao277 (29-12-2016),manhtuongngo (29-12-2016),Mùa Xuân Đến (30-12-2016),Minh Toàn (29-12-2016),nangbanmai (05-01-2017),newebook (30-12-2016),nganuoc (31-12-2016),Ngô Minh Thành (29-12-2016),NguyetQuangTu (02-01-2017),phongha (29-12-2016),PhongThuyGia (29-12-2016),Phương Nam (30-12-2016),Tamhuongthien (29-12-2016),tamminh (29-12-2016),tam_thuc (02-01-2017),tanrau (29-12-2016),tìm thầy (29-12-2016),Thanh Bình (29-12-2016),thanhngoc (30-12-2016),thanhphong (29-12-2016),THANHTINH (29-12-2016),thanhvinh (30-12-2016),theoThầy (29-12-2016),Thutrang (29-12-2016),tiendung23680 (15-01-2017),Tieutrucxinh (31-12-2016),Trần Kim Cương (29-12-2016),trungthanh (01-01-2017),TuMinh (30-12-2016),turaunt (30-12-2016),Vidieu (29-12-2016),xuangiang14 (03-01-2017),youme (29-12-2016),Đại Minh (29-12-2016),ĐINHQUANG HIỆP (01-01-2017)

  3. #2
    Ngày tham gia
    May 2012
    Đang ở
    Hoang Hoa tham, Hanoi
    Bài viết
    133
    Cảm ơn!
    2,272
    Thanked 4,297 Times in 132 Posts

    Mặc định

    Cảm nhận khi tập trong trận Thủy Bồn Pháp.

    Đọc lại bài viết của anh hocdao, tôi mới vỡ lẽ ra được nhiều điều trong đó. Hôm ấy, tôi cũng được tham gia buổi học, được nghe Thầy chia sẻ về mong muốn có lớp học trò giỏi hơn, chữa bệnh hiệu quả hơn, giúp được nhiều người hơn. Rồi Thầy cho chúng tôi tập trận khí chữa bệnh mới, sử dụng sức mạnh của nước trong trận Thủy Bồn Pháp.

    Trước đây, tôi đã được chứng kiến Thầy chữa bệnh bằng rất nhiều phương pháp, bằng lửa, bằng que hương, bằng chén rượu, bằng cái chuông, bằng viên đá...và bằng cả trận pháp TÌNH THƯƠNG chữa được rất nhiều bệnh nan y. Nhưng đến khi được ngồi trong trận pháp về nước TBP và TNP tôi thực sự có nhiều cảm nhận rất mạnh.

    Đầu tiên tôi có cảm giác mình được ngồi trong 1 thùng gỗ, phần dưới của cơ thể sẫm mầu và phần trên thì có vẻ trong hơn. Tôi thấy nước từ từ dâng lên cao, bọt khí xuất hiện và đi vào cơ thể và đẩy khí độc, năng lượng xấu đi ra khỏi cơ thể theo tay và chân. Sau đó, tôi có cảm giác như nước ra những váng bẩn, váng ra rất nhiều, lúc đầu mầu xám, sau đó màu sáng dần lên. Đầu tiên người tôi thấy đau nhẹ, sau đó buốt khắp các đầu ngón tay chân, sau khoảng 1 lúc thì hết.

    Sau đó tôi thấy trên đầu hơi nặng, vướng vướng 1 lúc thì hết, sau đó tôi lại cảm giác nước xung quanh tôi nổi bọt, lại có những làn nước dội vào cơ thể, tôi cảm giác nhẹ nhõm hơn lúc trước rất nhiều, và tôi cảm giác có mùi thơm của thuốc thảo dược đâu đó. Tôi thấy cơ thể ấm áp dễ chịu thì đúng lúc Thầy cho kết thúc bài tập.

    Xung quanh tôi, các đồng môn cũng chia sẻ cảm nhận được chữa bệnh, nhiều người cũng có cảm nhận nước dâng lên và cơ thể cũng trong suốt theo. Vợ tôi thì cảm nhận ít hơn, chủ yếu chỉ thấy nước dâng cao dần, dâng đến đâu lạnh đến đó và 1 lúc sau thì cơ thể ấm áp. Có điều lạ là hoasentrang có cảm giác thấy có một cái que có hình tròn tròn phía trên đầu, giống như cái sào lấy hoa quả trên các cành cây cao vậy, khều khều lấy cái gì đó trong cơ thể. Sau này tôi được biết là khều lấy dị vật ra khỏi cơ thể.Và sau khi tập trận khí này, làn da của cô ấy không bị khô, không bị vẩy rắn như trước, làn da mượt mà hơn, cảm giác ẩm hơn.

    Con xin cảm ơn Thầy đã chữa bệnh cho con cùng với các đồng môn, môn sinh của môn phái Khí Công Tâm linh bằng phương pháp mới. Thầy đã luôn bên cạnh, dạy dỗ, dìu dắt, giúp đỡ chúng con từng bước chậm chạp để đi theo con đường KCTL.
    "Tương lai chẳng phải tại Trời
    Tương lai , phụ thuộc vào người trần gian "

  4. 29 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hanhthong

    bần tăng (31-12-2016),haixuyentb (01-01-2017),Hùng Hiên (01-01-2017),Hạnh An (02-01-2017),hoanlinh (31-12-2016),Hoasentrang (31-12-2016),hoatuyet (01-01-2017),LinhTâm (31-12-2016),manhcao277 (31-12-2016),manhtuongngo (31-12-2016),Mùa Xuân Đến (03-01-2017),Minh Toàn (31-12-2016),nganuoc (31-12-2016),NguyetQuangTu (02-01-2017),Phương Nam (31-12-2016),Tamhuongthien (31-12-2016),tamminh (02-01-2017),Tieutrucxinh (31-12-2016),Trần Kim Cương (04-01-2017),trungthanh (01-01-2017),tuluyenthantam (02-01-2017),TuMinh (31-12-2016),Vidieu (01-01-2017),youme (02-01-2017),Đào Hương 95 (10-07-2020),Đại Minh (31-12-2016),ĐINHQUANG HIỆP (01-01-2017)

  5. #3
    Ngày tham gia
    Feb 2013
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    164
    Cảm ơn!
    5,977
    Thanked 4,966 Times in 163 Posts

    Mặc định

    Trong dịp về Côn Sơn lần này, không những Thầy ‎đã tổ chức cho chúng tôi một buổi tối đầm ấm bên gia đình, mà còn tặng cho chúng tôi một món quà Noel bất ngờ vào ngày hôm sau.

    Thuỷ Bồn Pháp của Thầy là một trận pháp rất mạnh, đến nỗi một người cảm nhận kém như tôi cũng cảm nhận được rõ dệt sự tác động của trận pháp vào người.‎

    Khi Thầy bắt đầu hô trận, tôi đã bắt đầu thấy tê chân, đầu ngón chân tê buốt, cảm giác tê lan dần từ bàn chân lên đến tận đùi. Cảm giác lăn tăn lăn tăn chạy khắp chân trong khoảng thời gian đầu sau đó hết hẳn. Chân tôi không còn tê nữa.

    Vùng bụng tôi ấm lên cảm giác nhẹ nhàng dễ chịu, có lẽ đến khi nước dâng lên đến vùng ngực thì ngực tôi tức, cảm giác bị ép giống như khi ngồi vào một bồn nước, rất khó thở. Sau đó hai bàn tay bắt đầu xả độc, lạnh toát và các đầu ngón tay tê như kim châm. 

    Khi nước bắt đầu lên đến cổ, tôi cảm nhận di vật hình cầu chèn ép rất đau,( dị vật này tôi đã cảm nhận được từ trước mỗi khi tập đan điền công) , dị vật di chuyển dọc theo yết hầu lên sát cằm chầm chậm sau đó tôi không cảm nhận thấy dị vật nữa. Tôi thấy bách hội rất vướng, như có gì đó mắc ở Bách Hội được lôi lên từ từ. ( Sau khi tập TBP xong, khi tập ĐĐC trở lại tôi không cảm nhận thấy mắc nghẹn ở cổ nữa)

    Đến lượt nước thuốc, lúc này cơ thể tôi đã tương đối sạch nên cơ thể cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái. Đặc biệt phần đầu cảm thấy rất thoáng đãng, giống cảm giác như lần Thầy chữa bệnh đau đầu cho tôi.‎

    Đúng như anh Hocdao nói, kết thúc trận pháp mỗi người đều có một cảm nhận khác nhau, nhưng ai cũng đều vui vẻ khoan khoái. Chúng con xin cảm ơn Thầy vì những điều vô cùng tốt đẹp Thầy dành cho chúng con!‎
    "Còn phải học nhiều! " - "Tâm vô ngã hay ngã vô tâm"

  6. 20 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Đại Minh

    haixuyentb (01-01-2017),Hùng Hiên (01-01-2017),hoanlinh (23-01-2017),hoatuyet (01-01-2017),Hương Nhu (03-01-2017),LinhTâm (01-01-2017),manhcao277 (01-01-2017),Mùa Xuân Đến (03-01-2017),nganuoc (04-01-2017),NguyetQuangTu (02-01-2017),phongha (03-01-2017),PhongThuyGia (03-01-2017),tamminh (02-01-2017),tam_thuc (02-01-2017),Trần Kim Cương (04-01-2017),trungthanh (01-01-2017),tuluyenthantam (02-01-2017),youme (02-01-2017)

  7. #4
    Ngày tham gia
    May 2012
    Đang ở
    32 Ngõ 31, Nguyễn Cao, HBT, HN
    Bài viết
    102
    Cảm ơn!
    2,651
    Thanked 1,736 Times in 4,294,967,295 Posts

    Mặc định

    Cảm nhận khi Thầy chữa bệnh bằng phương pháp Thủy Bồn Pháp

    Hôm đó tôi là một trong số học trò ngồi vào khu vực bệnh nhân nặng để Thầy chữa bệnh. Thực ra tôi cũng không rõ bệnh của tôi đang ở mức nào nhưng các triệu chứng đau ở các vùng bệnh làm tôi thực sự lo lắng. Tôi cũng đã khám tầm soát ung thư ở các bộ phận đó và có kết quả âm tính tuy nhiên với cách làm việc của các y bác sỹ ở nước mình hiện nay chuyện nhầm lẫn là rất có thể xảy ra. Chính vì vậy mà khi Thầy bảo chữa bệnh cho học trò theo phương pháp mới làm tôi mừng húm.

    Sau khi giảng giải cho chúng tôi nghe về 2 phương pháp chữa bệnh mới là TBP và TNP, Thầy yêu cầu chúng tôi ngồi thiền để Thầy chữa bằng phương pháp TBP. Tôi cảm nhận rõ rệt như có nước dâng lên từng đợt từng đợt rồi thoát ra khỏi đỉnh đầu bách hội. Chắc người tôi “bẩn” lắm nên phải rửa nhiều lần. Bên cạnh tôi có tiếng sôi ùng ục phát ra từ bụng TTX, tiếng kêu liên hồi cứ vừa dứt rồi lại phát lên. TTX bị bệnh khá nặng phải đưa vào danh sách bệnh nhân đặc biệt để theo dõi sát sao nên khi Thầy chữa đã xảy ra các hiện tượng như vậy cũng là điều dễ hiểu. Nếu không phải TTX thì tôi sẽ nghĩ ai đó đang bị… đói nhưng không phải vì đến lượt tôi cũng bị sôi ọc ọc ở bụng trái, mà tôi thì đã ăn sáng rồi lạ thật! Lúc Thầy hô “Đội thầy thuốc đặc công nước” lấy bằng được các dị vật ra khỏi cơ thể thì bụng tôi òng ọc lên 1 hồi rồi dừng hẳn. Xung quanh yên ả, có lẽ cơ thể các bệnh nhân đã được làm sạch nhờ sự hỗ trợ đắc lực các bác sỹ trong không gian và đang được Thầy cho tắm thuốc. Cơ thể chúng tôi thấy nhẹ nhàng và dễ chịu dần lên.

    Kết thúc buổi chữa bệnh, mọi người thi nhau kể về cảm nhận của mình. Riêng tôi thấy thật tâm đắc với phương pháp chữa bệnh mới này của Thầy. Chúng tôi luôn yên tâm vì có Thầy ở bên để nhờ cậy. Chỉ có Thầy mới nghĩ ra nhiều phương pháp chữa bệnh hay ho và hiệu quả để cứu chữa cho các bệnh nhận. Còn chúng tôi thì vẫn mãi dậm chân tại chỗ, Thầy ốm cũng không biết làm thế nào để giúp Thầy, chỉ có tình thương yêu với Thầy với lớp là luôn đong đầy thôi ạ.

    Một năm nữa lại qua, đã có nhiều biến cố và thật nhiều niềm vui và hạnh phúc đến với gia đình KCTL của chúng ta. Điều tuyệt vời là trong số học trò KCTL đã có 2 anh chị biết chữa bệnh và được Thầy tin tưởng, đó là 2 tấm gương sáng để chúng con học tập và noi theo. Hi vọng rằng mỗi năm Thầy sẽ có thêm nhiều học trò giỏi như vậy để gánh bớt vất vả cho Thầy nữa. Con kính chúc Thầy một năm mới thật khỏe mạnh, không bị độc hành nữa là chúng con hạnh phúc lắm ạ!

  8. 24 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới LinhTâm

    haixuyentb (01-01-2017),Hùng Hiên (01-01-2017),Hạnh An (02-01-2017),hoanlinh (23-01-2017),Hoasentrang (01-01-2017),hoatuyet (01-01-2017),Hương Nhu (03-01-2017),manhcao277 (01-01-2017),Mùa Xuân Đến (03-01-2017),Mộc Lan (04-01-2017),nganuoc (04-01-2017),NguyetQuangTu (02-01-2017),phongha (03-01-2017),PhongThuyGia (03-01-2017),tamminh (02-01-2017),tam_thuc (02-01-2017),Trần Kim Cương (04-01-2017),trungthanh (01-01-2017),tuluyenthantam (02-01-2017),TuMinh (25-12-2018),youme (02-01-2017),ĐINHQUANG HIỆP (01-01-2017)

  9. #5
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    197
    Cảm ơn!
    5,473
    Thanked 5,967 Times in 197 Posts

    Mặc định

    Cảm nhận khi tập bài TBP

    Trong dịp về Côn Sơn vừa rồi, tôi là một trong những học trò – siêu bệnh nhân – được Thầy tập trung chữa bệnh.

    Thầy chia sẻ về 2 phương pháp chữa bệnh mới bằng “nước”, đó là TBP và TNP (Đã được chị Hạnh An chia sẻ).

    Từ góc độ bệnh nhân được Thầy trực tiếp chữa bệnh bằng phương pháp TBP ngày hôm đó, tôi xin chia sẻ lại cảm nhận về quá trình ngồi thiền và được Thầy chữa bệnh như sau:

    Ngay từ khi Thầy cho thanh lọc cơ thể bằng biện pháp TBP, người tôi bắt đầu cảm thấy “chòng chành”, cơ thể lắc qua lắc lại, bụng bắt đầu “sôi” phát ra thành tiếng khá rõ. Tôi hình dung nước đang đẩy từ dưới lên, nhưng chỉ lên đến ngang bụng thì cứ “dập dềnh” liên tục và tình trạng đó diễn ra khá lâu. Thế rồi tôi thấy rất “buồn nôn”, cảm giác miệng cứ phải mở ra để phả khí độc, khí xấu ra ngoài. Cảm giác nôn nao muốn ói thường trực khi nước ngang vùng bụng. Tôi đồ rằng chắc cơ thể mình bẩn quá, nước thanh lọc đến bụng mà đã bẩn quá rồi, và cái “mùi” của sự bẩn đó nó làm tôi buồn nôn ghê gớm như là đang ngồi trên nắp “cống” vậy. Thầy tiếp tục cho làm sạch, cho thay nước, cho xử lý chất bẩn dâng lên bề mặt. Đặc biệt có đội “đặc công nước” đang nhiệt tình làm nhiệm vụ. Việc thanh lọc cứ thế diễn ra, cảm giác buồn nôn giảm dần, cảm thấy cơ thể thông thoáng và nhẹ dần.

    Tôi thực sự phải rất cố gắng “chịu đựng” vì biết cơ thể mình đang quá “bẩn” và quá yếu. Cơ thể ấy chắc cần phải thanh lọc nhiều lần nữa may ra mới cải thiện được. Sau khi thanh lọc, cơ thể hết rung lắc và tôi bắt đầu thấy đau toàn bộ vùng vai trái và ngực trái (vùng tôi có bệnh). Cảm nhận vai trái như bị “xẻ”, trĩu nặng và đau nhức. Vùng bệnh thì nóng như có nguồn năng lượng mạnh tập trung tác động. Tôi thở ra bằng miệng khó nhọc.

    Trong lúc ngồi thiền và cảm nhận mình được chữa bệnh như vậy, tôi còn có một cảm giác xúc động dâng trào rất lạ, dù biết mình đang có “bệnh trọng” nhưng sao mình lại thấy được yêu thương rất nhiều và trái ngược với tình trạng cơ thể đau đớn, rệu rã lại là một tinh thần tích cực, một niềm tin mạnh mẽ rằng giai đoạn mới của tôi thực sự bắt đầu, tôi sẽ đổi khác từ chính ngày hôm nay. Chắc hẳn rồi, tôi đang ngồi trong 1 trường năng lượng chữa bệnh được tạo ra bởi tình thương vô bờ bến của Thầy,…, của các anh chị em đồng môn xung quanh tôi, cơ thể, tâm trí, tinh thần, tình cảm… đều được “chữa lành”. Dù việc chiến đấu với bệnh tật sẽ còn gian nan, vất vả nhưng tôi cảm nhận được mình đang rất vui và hạnh phúc.

    Sau buổi chữa bệnh, Thầy cũng đã kết luận tôi là bệnh nhân đưa vào diện “đặc biệt”. Tôi hiểu mình cần phải nỗ lực và cố gắng rất nhiều. Nhưng tôi tin, tôi đang thay đổi và đang tốt lên chính từ dấu mốc này.

    Những ngày sau trở về cuộc sống thường ngày, tôi thấy mình khỏe hơn, ăn, ngủ tốt hơn và ý thức hơn trong việc giữ gìn sức khỏe và tập luyện, chữa bệnh. Tôi còn nhận được rất nhiều sự động viên, quan tâm của các anh chị em đồng môn. Điều đó thực sự trùng khớp với cảm giác của tôi về buổi chữa bệnh ngày hôm ấy.

    Tôi vẫn đang rất tích cực và lạc quan, tin tưởng vào những gì mình đã cảm nhận.

    Con xin cúi đầu tạ ơn Thầy.

    Cảm ơn các anh chị em đồng môn thương yêu của tôi.

    Năm mới 2017 đến gần rồi, đó thực sự giống như cánh cửa của niềm tin, hy vọng mở ra đối với cá nhân tôi. Xin được sẻ chia niềm vui này. Con xin kính chúc Thầy và đại gia đình KCTL một năm tràn đầy yêu thương, năng lượng lạc quan, tích cực, mở ra tương lai mới của MP KCTL – TP TLYT một năm ngày một phát triển!

    TTX.
    /
    Trọn Đời, trọn Đạo, vị chúng sinh!

  10. 34 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Tieutrucxinh

    bần tăng (01-01-2017),haixuyentb (01-01-2017),Hùng Hiên (01-01-2017),Hạnh An (02-01-2017),hoanlinh (23-01-2017),hoasen (05-01-2017),Hoasentrang (01-01-2017),hoatuyet (01-01-2017),Hương Nhu (03-01-2017),LinhTâm (01-01-2017),Lobbyvietnam (01-01-2017),manhcao277 (01-01-2017),manhtuongngo (01-01-2017),Mùa Xuân Đến (03-01-2017),Mộc Lan (04-01-2017),Nam Thảo Chi (04-07-2017),Nganpham (01-01-2017),nganuoc (04-01-2017),NguyetQuangTu (02-01-2017),phongha (03-01-2017),PhongThuyGia (03-01-2017),tamminh (02-01-2017),tiendung23680 (15-01-2017),Trần Kim Cương (04-01-2017),trungthanh (01-01-2017),tuluyenthantam (02-01-2017),TuMinh (25-12-2018),youme (02-01-2017),Đào Hương 95 (10-07-2020),Đại Minh (01-01-2017),ĐINHQUANG HIỆP (01-01-2017)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •