Kết quả 1 đến 3 của 3

Hybrid View

  1. #1
    Khánh Ly Guest

    Mặc định Khai mở Đan Điền, khai thông Nhâm Đốc và chữa bệnh về Phế

    Trước khi Thầy chữa bệnh về phế cho chị Bảo Châu thì tôi là người may mắn đầu tiên được Thầy khai thông, chữa bệnh về phế.
    Số là cũng vào hôm tôi và một số anh chị tới thăm Thầy, Thầy hỏi han tình hình tập thực công và khai mở đan điền cho chị Tâm Minh, nhằm hỗ trợ và giúp chị tập thực công tốt hơn. Trong quá trình Thầy khai mở đan điền và gọi HX của chị dậy làm việc, tôi cũng nhắm mắt lại và cảm nhận thấy đan điền nóng râm ran, lan toả, không những thế khí nóng còn tràn ngập lên vùng ngực, làm cả vùng ngực nóng rực, rất thích. Tôi reo lên: “Thầy ơi con cũng thấy nóng ở vùng ngực, nóng lắm!”. Thầy gật đầu và tiếp tục làm, bởi cùng một lúc Thầy có thể làm cho tất cả những người ngồi xung quanh Thầy chứ không chỉ người mà Thầy trực tiếp đang đặt tay vào chữa. Một lúc lâu sau tôi lại thấy khí nóng chạy lên đầu, đầu cứ ấm nóng, sáng rực, cảm tưởng như cả bộ não được tiếp năng lượng sáng trưng lên.
    Sau khi Thầy khai mở đan điền cho chị TM, tôi hỏi Thầy: “Thầy ơi, không hiểu sao tập đan điền xong con cứ bị nóng ở lưng, từ Mệnh Môn dọc sống lưng lên phía trên Thầy ạ”. Số là mỗi lần tập đan điền tôi đều thấy nóng ở sau lưng, từ Mệnh Môn dọc sống lưng đi lên 1 đoạn, còn nóng rõ ràng hơn cả đan điền. Ban đầu tôi cũng thấy lạ, bởi hiệu quả của tập luyện thực công là đan điền nóng lên, chứ không có phần “sống lưng nóng lên”. Trải qua một số lần kiểm tra luyện tập đan điền, lúc thì nén sai, lúc thì hơi thở không đều, lúc thì lưng không thẳng, rồi sửa dần, tôi cảm thấy mình tập có phần nào hiệu quả. Vậy nên tôi tự nghĩ chắc khí nóng từ đan điền ra mạch đốc làm cho sau lưng bị nóng nên cũng bẵng đi luôn.
    Trong tích tắc Thầy phát hiện ra mạch Đốc của tôi bị tắc và Thầy khai thông Nhâm Đốc, tôi thấy luồng khí mát chạy trong Nhâm Đốc thật dễ chịu. Sau đó Thầy ấn hai ngón trỏ vào hai huyện Trung Phủ của tôi và hỏi: “Con có thấy đau không?”. Tôi chưa kịp trả lời thì Thầy cũng biết vì dù cố chịu nhưng đau quá tôi vẫn hơi nhíu mày và nhăn trán: “Vâng con có thấy đau ạ, bên trái đau lắm ạ”. Thầy phát hiện ra ngay phế của tôi có vấn đề, bình thường hơi thở không tốt và Thầy đặt tay vào sau lưng ở phần phế rồi tiến hành chữa luôn. Thầy nhắc tôi chú ý đến hai đầu ngón tay cái xem có thấy khí chạy ra không.
    Tôi thường không chú ý về những vấn đề sức khoẻ nho nhỏ cho đến khi nó thực sự nghiêm trọng. Mỗi khi tôi gặp chuyện buồn, thất vọng, chán nản thì cảm thấy vô cùng ngột ngạt khó thở nhưng chẳng mảy may để ý đến. Có lần hồi mới biết diễn đàn và tập bài Thanh khí khai tâm được khoảng 1 tháng, tôi bị một trận đau thắt lồng ngực đến nỗi không đứng thẳng được, mỗi bước đi chầm chậm mà khom lưng như bà còng chứ không thể đứng thẳng nổi. Hơi thở nông đến nỗi cảm giác như chưa kịp xuống ngực lại phải thở ra rồi vì quá đau. Lúc đó tôi không làm được việc gì, cứ nằm rồi lại dậy tập, ngày 3 lần bài TKKT, chưa biết và chưa dám tập các bài khác vì mọi thứ về khí công với tôi khi đó còn quá mới mẻ. Sau 3-4 ngày đau dữ dội như thế thì cơn đau đỡ dần, hơi thở bắt đầu sâu hơn, không đau thắt ngực mỗi khi hít vào nữa. Hơn 1 tuần mới hết đau, nếu tôi đi bệnh viện thì hẳn phải nghiêm trọng lắm. Nhưng từ đó đến giờ cũng 4 năm rồi không thấy bị lại! Cho đến khi được Thầy chữa thì tôi mới thực sự hiểu và biết tôi đã bị bệnh về phế từ lâu rồi.
    Đúng lúc đó bên nhà gửi xe bấm chuông cửa nhắc xuống lấy xe nên Thầy đã hút tất cả hư khí độc, khí xấu, thậm chí hút hết cả dị vật trong phế tôi đi vào người Thầy, để tôi có thể nhanh chóng xuống lấy xe...
    Vậy đấy, rõ là chúng tôi tới thăm Thầy mà Thầy lại chữa bệnh cho chúng tôi. Mỗi một lần gặp Thầy, chúng tôi nhận được rất nhiều, rất nhiều ân huệ. Không chỉ được giải đáp các thắc mắc, được Thầy dạy bảo mà còn được chữa bệnh. Đó cũng là lí do vì sao chúng tôi rất thích đến thăm Thầy. Mà ngẫm lại, học trò chúng tôi hầu hết đều không thích bệnh viện, không sợ bệnh tật, không tin bác sỹ, có lẽ vì thế mới có phúc duyên được gặp Thầy!

    /

  2. 28 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Khánh Ly

    anbich (26-12-2016),bần tăng (20-12-2016),haile (20-12-2016),hoasen (20-12-2016),hoatran (20-03-2020),Hương Nhu (20-12-2016),lê chí công (09-10-2022),longtadinh (24-12-2016),manhcao277 (19-12-2016),Mộc Lan (20-12-2016),Một điều lành (12-03-2023),Minh Toàn (20-12-2016),Nganpham (20-12-2016),nguyendinhtuan (20-12-2016),phuongngoc (19-12-2016),tamminh (20-12-2016),Thanh Bình (21-12-2016),theoThầy (19-12-2016),Thutrang (20-12-2016),trungthanh (20-12-2016),tuluyenthantam (20-12-2016),TuMinh (20-12-2016),Vidieu (22-12-2016),youme (20-12-2016),Đại Minh (24-12-2016)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •