Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Món quà vô giá
Hybrid View
-
10-12-2016, 21:16 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Feb 2014
- Bài viết
- 45
- Cảm ơn!
- 1,023
- Thanked 1,542 Times in 43 Posts
Món quà vô giá
Cuối năm 2014 tôi có dịp được theo Thầy Nguyệt Quang Tử và đoàn khí công tâm linh về thăm Yên Tử. Lần đầu tiên tôi được đến miền đất thiêng nơi núi rừng trùng điệp ngút ngàn cây xanh. Nơi cội nguồn thiền phái Trúc Lâm. Nơi có phật Trần Nhân Tông cách nay hơn 700 năm ngài đã tu thành chính quả. Tượng ngài cao 15m lồng lộng giữa trời xanh. YênTử: Nơi đó có chùa Giải oan, chùa Hoa Yên, chùa Đồng… Nơi đó có suối Giải oan, nơi trẫm mình của 50 nàng cung nữ... Nếu như không được Thầy Nguyệt Quang tử giải oan cho rồi đưa vào bệnh viện làm việc thì tiếng kêu thương ai oán của họ còn mãi đến ngàn đời sau ....
Đợt dã ngoại về Yên Tử ngày 5/11 năm nay, tôi không tham gia được vì lý do sức khỏe. Nhớ đến Yên Tử lòng tôi cảm thấy bâng khuâng một nỗi buồn khó tả. Vì năm 2014 tôi chưa có dịp lên thăm chùa Đồng. Bởi hôm ấy chiều muộn đến nhanh mây đen giăng khắp bầu trời, tôi và một số bạn phải vội vàng xuống núi. Đến Yên Tử mà chưa thăm chùa Đồng coi như chưa về Yên Tử. Tôi thầm hẹn với lòng mình sẽ có dịp về đây lần nữa, vậy mà năm nay tôi lại lỡ mất thời cơ.
Có lẽ hiện nay tôi là một trong số ít anh chị em có tuổi là “học trò già” của lớp KCTL. Tiếc rằng tôi được gặp Thầy NQT hơi muộn, tính ngày tính tháng cũng chỉ mới trên, dưới 2 năm. Nhưng rồi tôi tự nhủ lòng mình: Âu cũng là cơ duyên trời đưa tôi đến muộn. Cũng ví như quả cây kia chưa đến hồi thì chưa đủ chín. Nghĩ vậy tôi tự động viên mình hãy gắng lên, chỉ còn cách phải chạy đua với thời gian cố mà tu luyện để bù lại sự chậm trễ. Tôi như con tàu nhỏ tham chở đầy hàng…
Rồi một ngày nọ khi gió mùa Đông Bắc tràn về cũng là lúc tàu tôi bị nhuốm bệnh. Vết thương nơi tay trái tái phát đau nhức dữ dội, tay phải cũng bị tê bì vận động khó khăn, huyết áp thường xuyên tăng lên đột ngột. Con tôi (Thanh Quang) phải nhờ sự can thiệp của anh HĐ, tối nào cũng vậy cứ khoảng 21 giờ anh lại gọi điện từ Hà Nội vào yêu cầu tôi ngồi yên để anh chữa bệnh. Nhiều lần như vậy vì quá nể anh dẫu tôi có muốn chối từ cũng không được. Với tấm lòng thành anh dành cho, tôi vô cùng cảm kích. Những lần như thế hình ảnh anh chị em trong gia đình KCTL lại hiện về trong tôi, ở đó mọi người coi nhau như trong một nhà. Nỗi đau của người này cũng lay động tâm can người kia. Ôi! Hai tiếng “gia đình” sao mà thân thương thế? Nào Thầy, nào bạn người ở gần, người ở xa… tất cả như con một nhà. Thầy và bạn là niềm an ủi vỗ về tôi mỗi khi đau yếu. Thầy là niềm tin yêu mãnh liệt trong tôi. Tôi ơn Thầy, ơn bạn.
Chiều 6/11 con trai và con dâu tôi đi Yên Tử về, vừa bước chân vào nhà đã hồ hởi thông báo rằng: “Thầy hỏi thăm sức khỏe bố, mẹ và có quà gửi tặng bố đây”. Vừa nói, các con vừa trao tôi chiếc hộp còn mới nguyên, mở ra xem bên trong là chiếc điện thoại cảm ứng nhãn hiệu ARCHOS. Tôi thật bất ngờ trước tin mừng này đến nỗi xúc động không nói nên lời, đôi mắt tự dưng cay xè, tôi nghẹn ngào: Thầy ơi! Con còn biết nói gì lúc này đây. Thầy có tưởng tượng được con cảm động đến nhường nào không? Khi buồn thường người ta khóc, nhưng khi vui ta có quyền được khóc chứ? Tình thương của Thầy đã bao trùm và chan chứa cho bao kiếp người trong thế gian này, vậy mà Thầy vẫn nhớ dành riêng cho con một góc nhỏ tình cảm! Thầy đi xa về gần lần nào cũng có quà cho con, năm hết tết đến Thầy vẫn không quên dành cặp bánh chưng đến tận tay con. Tình thương của Thầy như bát nước đong đầy, con thật biết ơn Thầy nhiều lắm. Con vẫn đang là học trò của Thầy đấy chứ! Giờ đây con chỉ biết cố gắng tu dưỡng rèn luyện để khỏi phụ lòng Thầy. Chiếc điện thoại Thầy tặng con sao mà có vẻ nặng hơn những điện thoại bình thường đến thế? Phải chăng nó nặng vì tình vì nghĩa! các bài thiền mới nhất mà Thầy ghi trong đó là những bài chứa đựng tình cảm tâm huyết của Thầy đã ghi dấu ấn vào đó cho con rồi. Vậy đây là chiếc điện thoại NQT chứ không phải điện thoại nhãn hiệu ARCHOS mua ở ngoài tiệm nữa. Chính vì lẽ đó mà con nâng niu gọi là “món quà vô giá”. Từ hôm ấy mỗi ngày gia đình con lại thiền thêm một bài được ghi trong điện thoại.
Cứ mỗi lúc cầm điện thoại lên con lại nhớ đến Thầy, con lại nhớ câu Thầy nói với con hồi năm ngoái ở Côn Sơn khi con phàn nàn tiếc không được ở gần Thầy vì đường quá xa. Thầy bảo đường xa nhưng lòng không xa. Phải chăng đây là tấm lòng ở xa Thầy dành cho con?
Kính thưa Thầy! con chưa có khả năng nhìn, tuy nhiên dạo này khi thiền các bài Thầy mới tặng, cảm nhận của con khác trước nhiều, chỉ cần ngồi nhắm mắt một lát là nhập thiền ngay, dòng khí từ Bách Hội cứ lan dần, lan dần trong cơ thể. Cảm nhận rõ tình thương yêu của Thầy quện chặt trong từng lời hô nơi các bài thiền con đang thiền đây. Lời thỉnh cầu với các vị bề trên của Thầy thành kính đều đều: Nam-Mô-A-di-Đà…Phật! Nam-Mô-Bổn-Sư-Thích-Ca-mâu-ni….Phật!…cùng với tiếng chuông, tiếng mõ gõ nhịp giúp con bóc gỡ bụi trần, giúp thân - tâm con thêm trong sáng như đang dẫn dắt con vào cõi hư vô. Vâng! Tu là cội phúc. Tâm hồn con lúc này đang như từ cõi xa xăm, xa xăm vọng về theo lời hô của Thầy mà có lúc lại tưởng như thật là gần gũi… Mỗi ngày con ngồi thiền 3 lần là mỗi lần con tự răn mình: Hãy xứng đáng là học trò của thầy NQT. Gần năm mươi phút trôi qua con tự chấm điểm cho mình : Buổi thiền hôm nay tương đối kết quả.
Thầy ơi! Cứ mỗi ngày con lại tìm kiếm thêm một niềm vui mới để cuộc sống này hữu ích và có thêm ý nghĩa.
Mỗi bài thiền trong môn KCTL là một niềm vui như thế.
/
-
37 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nguyendinhtuan
bần tăng (12-12-2016),Diệu Hồng (15-12-2016),haixuyentb (11-12-2016),hoatuyet (11-12-2016),honglien (12-12-2016),HUNGHOANG (11-12-2016),Hương Nhu (12-12-2016),Lobbyvietnam (13-12-2016),Mùa Xuân Đến (12-12-2016),Minh Toàn (11-12-2016),nangbanmai (14-12-2016),Nganpham (11-12-2016),nganuoc (12-12-2016),Ngoạn Hiền (12-12-2016),NguyetQuangTu (11-12-2016),phuongngoc (11-12-2016),Phương Nam (12-12-2016),tamminh (13-12-2016),tam_thuc (12-12-2016),tanrau (11-12-2016),Thanh Bình (12-12-2016),thanhphong (15-12-2016),THANHTINH (12-12-2016),thanhvinh (12-12-2016),theoThầy (17-12-2016),Thiền sư KM (12-12-2016),thu (13-12-2016),Thutrang (12-12-2016),tranquang1510 (13-12-2016),Trần Kim Cương (15-12-2016),trungthanh (11-12-2016),TuMinh (12-12-2016),Vidieu (12-12-2016),youme (12-12-2016)