Kết quả 1 đến 3 của 3

Chủ đề: Tôi về Nhà

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2014
    Bài viết
    247
    Cảm ơn!
    5,386
    Thanked 7,531 Times in 238 Posts

    Mặc định Tôi về Nhà

    Chủ nhật vừa rồi nhóm chúng tôi mới có dịp về Nhà. Đúng là quá tam ba bận, cuối cùng thì niềm mong ước của chúng tôi là ngày được lên Nhật Nguyệt Linh Đường để lao động đã tới. Theo thứ tự, nhóm tôi sẽ là nhóm thứ hai lên Nhật Nguyệt Linh Đường để lao động. Vậy mà chẳng hiểu sao, cứ mỗi lần đến lượt nhóm thì lại có sự thay đổi, điều chỉnh. Vậy là, phải đến lần thứ ba chúng tôi mới có dịp về Nhật Nguyệt Linh Đường.
    Chúng tôi vui và háo hức lắm. Một là mình được đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình làm đẹp chốn linh thiêng. Hai là chúng tôi sẽ được gặp Thầy, Cô sau bao ngày xa nhớ. Và với tôi, mỗi lần được VỀ NHÀ là tôi thấy mình thật vui, thật hạnh phúc.
    Gần 8h sáng chúng tôi đã có mặt ở nhà. Chúng tôi ùa vào, ríu rít chào cô. Thầy không có ở nhà. Vậy là hôm nay chúng tôi không gặp được Thầy rồi! Mọi lần khi chúng tôi lên đây, Thầy luôn đón chúng tôi bằng nụ cười rất tươi. Tôi chợt thoáng buồn. Rồi tôi biết tin Thầy mệt và đang nằm ở HN, tôi lại thấy lo lắng. Tôi chỉ mong Thầy luôn mạnh khỏe để dạy dỗ chúng tôi trên con đường học đạo.
    Trời còn đang sương, nên chúng tôi bắt tay dọn dẹp Nhật Quang Điện trước rồi mới xuống dọn vườn. Mỗi người một công việc. Người lau kính, người quét và lau sàn, hành lang, chỉ một chốc đã hoàn thành xong. Ai cũng chăm chú vào công việc của mình.

    Cái nắng đầu đông đã bắt đầu tỏa xuống khu vườn. Giờ là lúc chúng tôi bắt đầu công việc dọn dẹp vườn Nguyệt Quang. Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông ở Nguyệt Quang Viên, mùa nào cũng thật đẹp. Các loài hoa đua nhau khoe sắc.




    Nhổ rau má trên đồi trúc

    Cô nhờ chúng tôi nhặt bỏ đám rau má Nhật đắng ngắt, cô chỉ cho chúng tôi phân biệt rau má ta mà cô mới trồng với rau má ngoại cần nhổ bỏ trên đồi trúc. Phải nói cô thật mát tay. Cô trồng cây thì cây mau lớn, cô trồng hoa thì hoa ngát hương, sai hoa; mà cô trồng rau thì xanh mơn mởn. Khu vườn đầy cây trái và rau quả mùanào thức ấy thật thích mắt. Chúng tôi còn được cô Hoa chiêu đãi món đu đủ ngọt lịm,mà lạ nhất là quả đu đủ này chẳng hề có lấy một cái hạt nào. Cô bảo thỉnh thoảng có quả thì có vài ba hạt, năm bảy hạt nên cô đang ươm giống.




    Chú rùa nằm im lìm dưới gốc dừa cạn

    Chúng tôi đi quanh khu vườn, quét lá cây, nhặt rác, dùng bay để nhổ những đám cỏ lạ cứng đầu. Cô chỉ cho chúng tôi chú rùa đang ẩn mình dưới vòm lá dừa cạn. Nếu không để ý cứ tưởng là tảng đá nằm im lìm dưới gốc cây. Chú rùa thật ngộ nghĩnh. Trong khi tôi đang mải nhặt cỏ, thì một chú rùa khác có cái mai vàng bò ra từ khúc quanh khiến tôi giật mình. Chúng tôi vừa làm vừa trò chuyện cùng cô. Chẳng mấy chốc mà quá trưa từ lúc nào.




    Một khúc quanh trong vườn nhà

    Tranh thủ giờ nghỉ trưa, chúng tôi cùng nhau tập trận “ NYHMTP”. Dường như mọi mệt mỏi trong tôi tan biến. Công việc cuối năm quá bận khiến hai tuần vừa rồi tôi mệt mỏi vô cùng. Tôi chìm dần trong bài luyện và cảm nhận mình đang được thanh lọc. Sau buổi tập, mọi người ai cũng rạng rỡ hơn.
    Chúng tôi lại tiếp tục công việc dọn dẹp vào buổi chiều. Rồi tranh thủ tưới nước cho đồi trúc trước khi trời xế chiều. Chúng tôi cứ mải mê với công việc mà chẳng thấy mệt tẹo nào. Mỗi lần về nhà,chúng tôi như được tiếp thêm năng lượng, được Thầy và các vị bề trên chữa bệnh,và còn được nhiều nhiều thứ khác nữa.



    Dù đi đâu tôi cũng nhớ về nơi ấy

    Một ngày nghỉ trôi qua thật nhanh. Mới gần bốn rưỡi chiều mà trời đã xâm xẩm. Mùa đông có khác, cái cảm giác bắt đầu lành lạnh thấm vào da thịt. Chúng tôi thu xếp công việc rồi chào cô để ra về.
    Một ngày nghỉ thật ý nghĩa đối với tất cả chúng tôi.
    Trở về Hà Nội, chúng tôi lại tiếp tục cuộc sống mưu sinh trần tục, nhưng nếu có dịp là chúng tôi lại trở về nhà. Bởi ngôi nhà là chốn thiêng liêng nhất đối với tất cả học trò chúng tôi. Bởi xa nhà, tôi luôn nhớ. Được về nhà, tôi luôn thấy lòng mình ấm áp vì sự chở che của Thầy và các vị bề trên.Và tôi luôn nhìn thấy Thầy ở nhà để đón chúng tôi về mỗi dịp!
    Thầy ơi! Chúng con kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe, Thầy nhé!


    Nguồn ảnh: MTN, HT

    Lần sửa cuối bởi hoatuyet, ngày 28-12-2016 lúc 07:43.
    An lạc từ tâm

    Ngửa hai tay thu khí trời vô tận
    Nhắm mắt, thẳng lưng, miệng ngậm, tâm trong
    Thả hồn vào cõi vĩnh hằng,
    An vui, hạnh phúc, san bằng khổ đau.


  2. 43 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoatuyet

    bần tăng (09-12-2016),Diệu Hồng (15-12-2016),haixuyentb (10-12-2016),Hạnh An (10-12-2016),hoanlinh (24-12-2016),honglien (20-12-2016),HUNGHOANG (10-12-2016),huongtamlinh (10-12-2016),Hương Nhu (10-12-2016),lê chí công (10-12-2016),Lê Minh (10-12-2016),Lobbyvietnam (13-12-2016),manhcao277 (09-12-2016),Mùa Xuân Đến (12-12-2016),Minh Toàn (09-12-2016),Nganpham (11-12-2016),NguyetQuangTu (11-12-2016),Nhài Ta (23-12-2016),PhongThuyGia (12-12-2016),phuongngoc (09-12-2016),Phương Nam (12-12-2016),tamminh (20-12-2016),tam_thuc (09-12-2016),Thanh Bình (11-12-2016),thanhphong (15-12-2016),THANHTINH (10-12-2016),thanhvinh (12-12-2016),theoThầy (09-12-2016),Thiền sư KM (11-12-2016),Thutrang (10-12-2016),Tieutrucxinh (11-12-2016),Trần Kim Cương (21-12-2016),trungthanh (11-12-2016),tuluyenthantam (09-12-2016),TuMinh (10-12-2016),Tuyết Mai (12-12-2016),Vidieu (10-12-2016),xuangiang14 (23-12-2016),youme (10-12-2016)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •