Kết quả 1 đến 8 của 8

Chủ đề: Đăng ký gấp!!!!!

  1. #1
    FirePhoenix Guest

    Mặc định Đăng ký gấp!!!!!

    .
    Sau khi đọc bài của chị Y Xuân, chúng tôi nhận thấy đây là con người rất là thật thà, trung thực, cầu tiến bộ.
    Nay lớp quyết định thành lập Hội những người thích vào túi dành cho những người phụ nữ có chồng đủ 2 tiêu chuẩn sau đây:
    1/ Lười tập luyện
    2/ Không nghe lời chồng


    Những người đó sẽ được Ông cụ cho vào túi và buộc như chị Y Xuân lúc cần thiết. Việc này tôi đã báo cáo lên Ông cụ cầm dây buộc túi, nhưng hiện tại ông chỉ ra hiệu bằng tay, không gật, không lắc.

    Những người khác chưa chồng nếu có đam mê vào túi thì cũng chỉ có thể là hội viên dự khuyết.
    Nếu ai có mong muốn như vậy yêu cầu đăng ký gấp!!!!!

    /

  2. 43 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới FirePhoenix

    bần tăng (02-12-2016),Dungnph (02-12-2016),haixuyentb (03-12-2016),Hùng Hiên (06-12-2016),Hạnh An (05-12-2016),Hoasentrang (02-12-2016),hocdao (02-12-2016),huongtamlinh (03-12-2016),Hương Nhu (03-12-2016),lê chí công (02-12-2016),Lê Minh (03-12-2016),longtadinh (03-12-2016),manhcao277 (02-12-2016),manhtuongngo (03-12-2016),Mùa Xuân Đến (05-12-2016),Minh Toàn (03-12-2016),nangbanmai (02-12-2016),Nganpham (02-12-2016),nganuoc (02-12-2016),Phương Nam (05-12-2016),tamminh (02-12-2016),tam_thuc (02-12-2016),tanrau (09-02-2018),tìm thầy (03-12-2016),Thanh Bình (05-12-2016),Thanh Quang (05-12-2016),thanhphong (05-12-2016),THANHTINH (03-12-2016),thanhvinh (05-12-2016),theoThầy (04-12-2016),Thiền sư KM (04-12-2016),Thutrang (02-12-2016),trungthanh (03-12-2016),tuluyenthantam (02-12-2016),TuMinh (03-12-2016),Vidieu (03-12-2016),xuangiang14 (04-12-2016),youme (02-12-2016),Đại Minh (02-12-2016)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2014
    Bài viết
    153
    Cảm ơn!
    2,588
    Thanked 3,591 Times in 145 Posts

    Mặc định

    Em xin đăng ký ạ.
    Khác nhau chỉ một cách nhìn
    Đời vui hay khổ , Tâm mình sáng soi...

  4. 14 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Dungnph

    haixuyentb (15-12-2016),Hùng Hiên (06-12-2016),lê chí công (05-12-2016),Mùa Xuân Đến (05-12-2016),Minh Toàn (04-12-2016),nangbanmai (05-12-2016),tamminh (07-12-2016),tìm thầy (04-12-2016),Thanh Quang (05-12-2016),tuluyenthantam (05-12-2016),TuMinh (06-12-2016),Đại Minh (06-12-2016)

  5. #3
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Tuyên Quang, Sđt: 0919899698
    Bài viết
    134
    Cảm ơn!
    1,161
    Thanked 1,955 Times in 121 Posts

    Mặc định

    Chết dở! Dạo này em cũng bị đau người, cứ tập thì đỡ, đỡ xong lại lười nên lại đau. Chắc là xin Ông Cụ cho vào túi để đau hơn thì sẽ chịu khó tập được
    Cuộc đời chẳng có là bao
    Cũng như giấc mộng tan vào hư không

  6. 20 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Dieu Minh

    Dungnph (04-12-2016),haixuyentb (15-12-2016),Hùng Hiên (06-12-2016),honglien (04-12-2016),lê chí công (05-12-2016),manhcao277 (04-12-2016),Mùa Xuân Đến (05-12-2016),Minh Toàn (04-12-2016),nangbanmai (05-12-2016),Nganpham (04-12-2016),Phương Nam (05-12-2016),tamminh (07-12-2016),tanrau (09-02-2018),tìm thầy (04-12-2016),Thanh Quang (05-12-2016),tuluyenthantam (05-12-2016),youme (05-12-2016),Đại Minh (06-12-2016)

  7. #4
    FirePhoenix Guest

    Mặc định

    .
    Đã 2 ngày trôi qua kể từ thông báo của tôi, số lượng các chị em đăng ký là một con số không thể tưởng tượng được: 2 người.

    Căn cứ vào tình hình thực tế đó, tôi xin thông báo thành lập gấp 2 hội khác:

    1. Hội những người phụ nữ thật thà, trung thực
    Thành viên bao gồm tất cả những người nào không đăng ký vào Hội những người thích vào túi. Hẳn là các chị em ở hội này rất chăm chỉ luyện tập và/hoặc rất nghe lời chồng.

    2. Hội những người đàn ông may mắn
    Thành viên bao gồm tất cả những đức ông chồng có những người vợ ở Hội những người phụ nữ thật thà, trung thực.

    Chúc các Hội của chúng ta hoạt động tốt!

    /

  8. 27 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới FirePhoenix

    Dungnph (04-12-2016),haixuyentb (15-12-2016),Hùng Hiên (06-12-2016),Hương Nhu (05-12-2016),lê chí công (05-12-2016),manhcao277 (05-12-2016),Minh Toàn (04-12-2016),nangbanmai (05-12-2016),newebook (06-12-2016),nganuoc (05-12-2016),Ngô Minh Thành (05-12-2016),Phương Nam (05-12-2016),tamminh (07-12-2016),tam_thuc (05-12-2016),tanrau (09-02-2018),Thanh Quang (05-12-2016),thanhphong (05-12-2016),theoThầy (04-12-2016),Thiền sư KM (04-12-2016),Thutrang (05-12-2016),tuluyenthantam (05-12-2016),TuMinh (06-12-2016),youme (05-12-2016),Đại Minh (06-12-2016)

  9. #5
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    442
    Cảm ơn!
    2,929
    Thanked 13,623 Times in 446 Posts

    Mặc định

    Ồ, thế mình chẳng ở hội nào à?! May hay không may nhỉ? (Tự hỏi)
    Muốn thiền, thiền phải có duyên,
    Muốn tu, muốn luyện, phải chuyên tâm này.

  10. 15 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hocdao

    haixuyentb (15-12-2016),Hùng Hiên (06-12-2016),lê chí công (05-12-2016),Minh Toàn (07-12-2016),newebook (06-12-2016),nguyendinhtuan (06-12-2016),tam_thuc (05-12-2016),tanrau (09-02-2018),thanhphong (05-12-2016),theoThầy (05-12-2016),TuMinh (06-12-2016),Vidieu (06-12-2016)

  11. #6
    FirePhoenix Guest

    Mặc định

    Anh có khi làm Trợ lý của Ông cụ cầm dây buộc túi cũng nên

  12. 11 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới FirePhoenix

    Dungnph (07-12-2016),haixuyentb (15-12-2016),Minh Toàn (07-12-2016),nganuoc (07-12-2016),tamminh (07-12-2016),tam_thuc (09-12-2016),tanrau (08-03-2017),thanhphong (07-12-2016),theoThầy (08-12-2016)

  13. #7
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    363
    Cảm ơn!
    7,058
    Thanked 9,114 Times in 360 Posts

    Mặc định

    Kính gửi Ông Cụ có cái túi thần kỳ!
    Kính gửi ban chủ nhiệm HỘI…

    Từ nhỏ, con đã lớn lên khi xung quanh là rất nhiều phụ nữ VN – KHỔ. Vừa phải nuôi chồng, nuôi con mà vẫn bị đánh đập về thể xác và bạo hành về mặt tinh thần. Khi đi học, các tác phẩm văn học vẫn còn để lại sâu sắc trong con hình ảnh những người phụ nữ VN vừa đáng thương vừa đáng giận như chị Dậu…cho tới bao nhiêu năm mới gặp được người phụ nữ mạnh mẽ như nữ thi sĩ Hồ Xuân Hương dám đứng lên mà vẫn phải nói ra “Thân em vừa trắng lại vừa tròn/Bảy nổi ba chìm với nước non/Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn”.

    Thời gian gần đây con có cơ hội tiếp xúc với nhiều phụ nữ ở nhiều tầng lớp khác nhau nhưng vẫn KHỔ. Một bên nặng ghánh con, một bên nặng ghánh chồng và còn bên nào nữa để nặng gánh Giang Sơn?. Phải chăng tạo hóa đã quá ưu ái cho những người gọi là đàn ông ở VN?

    Tình thương dành cho phụ nữ VN trong con là rất lớn. Nếu có thể con muốn mang lại nhiều điều tốt đẹp và công bằng hơn cho phụ nữ VN!

    Chúng con-Những phụ nữ KCTL và đặc biệt là những học trò có may mắn lấy được chồng là học trò của Thầy NQT – đó là một niềm vinh hạnh to lớn. Họ không chỉ là những người tốt đối với gia đình mà còn tốt với tất cả mọi người. Nhưng TỐT thôi chưa đủ, lòng tốt phải biến thành sức mạnh đem lại hạnh phúc cho những người xung quanh đặc biệt là đối với người bạn đời-bạn đạo. Và một sự thật không thể chối bỏ là chúng con tính trần tục còn rất lớn và sẽ còn cho tới khi “thoát tục hướng về trên”. Vậy điều gì sẽ đảm bảo rằng 100% các ông chồng luôn đúng?

    Khi đọc được thông báo “Đăng ký gấp” của Firephoenix con rất mừng, với tính bộp chộp con định đăng ký ngay vì có ông bụt nhắc nhở thì sợ gì đi nhầm đường, cứ thế mà tiến lên thôi. Nhưng trấn tĩnh lại một chút, đọc từng câu từng chữ con tự hỏi:

    1. Những người lười tập luyện: Con ước - Nếu mà thêm cả nội dung “những người tự thấy mình chăm mà kết quả vẫn không tốt” cũng được ông cụ cho vào túi thì tốt biết mấy, khi ấy sẽ biết được nên thay đổi phương pháp tập luyện để đạt hiệu quả hơn.

    2. Không nghe lời chồng.
    Đọc điều này con tủi thân muốn khóc khi nghĩ tới bản thân và các chị em trong lớp. Chị em nào con cũng thấy tốt với chồng, cũng chăm chỉ, cũng hiếu nghĩa đủ đường nhưng đa phần cũng là rất KHỔ. Nay thêm “không nghe lời chồng” sẽ được cho vào túi thì liệu 9 vía của chúng con có đủ? Như thế có thực sự là tốt với các ông chồng? Và có thực sự công bằng với các ông chồng khi mà không được nằm trong HỘI nào cả?

    Con vẫn đang suy nghĩ nên như thế nào thì tốt? Kính mong Ông Tiên có chiếc túi thần kỳ “giúp con đưa ra được quyết định đúng ạ”.

    Con định nói nhiều hơn nữa vì cứ nghĩ tới phụ nữ VN là con lại không dừng được nhưng con đang tập lắng nghe nhiều hơn nên con chỉ xin nói một nửa. Kính mong ông rộng lượng dậy bảo con ạ!

    Kính thư
    Con
    Vidieu!
    /

  14. 18 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Vidieu

    haixuyentb (15-12-2016),Hạnh An (10-12-2016),Hoasentrang (06-12-2016),Hương Nhu (07-12-2016),Minh Toàn (07-12-2016),nganuoc (07-12-2016),NguyetQuangTu (11-12-2016),tamminh (07-12-2016),tam_thuc (09-12-2016),tanrau (08-03-2017),thanhphong (07-12-2016),theoThầy (08-12-2016),thu (08-12-2016),Thutrang (07-12-2016),Thuy tuyen (03-02-2019)

  15. #8
    FirePhoenix Guest

    Mặc định

    Cảm ơn chị Vidieu vì những suy nghĩ rất phụ nữ, cũng rất nhân văn. Trước hết cho tôi xin lỗi vì bài xả stress của tôi lại khiến chị Vidieu hoặc một vài chị em khác có thể có đôi chút "chạnh lòng". Thực ra tôi chỉ viết bài này với những suy nghĩ hài hước, bông đùa. Nhưng đã là phụ nữ, thì ai cũng nhạy cảm và hay suy nghĩ phải không các chị em?!

    Nhân đây bàn về chủ đề phụ nữ và mối quan hệ vợ chồng, cho phép tôi được bày tỏ đôi lời từ lòng mình. Đầu tiên phải nói rằng, tôi cũng là một người phụ nữ, không còn trẻ nhưng cũng chưa già, 30 tuổi, chưa quá dày dặn kinh nghiệm sống nhưng cũng không còn non dại. Khái niệm về người phụ nữ và mối quan hệ vợ chồng trong tâm trí tôi có lẽ cũng tương đối đặc biệt vì những gì tôi đã trải qua trong cuộc sống. Nhưng một ngày, một ngày khá đẹp, tôi cảm thấy biết ơn tất cả những gì đã từng xảy đến, những điều đó cho tôi những thứ giá trị sống tuyệt vời.

    Tôi hiểu ra rằng, làm người đàn ông chân chính vô cùng khó. Thật ra ở Việt Nam hay ở nước ngoài đều như nhau, ở nông thôn hay ở thành thị đều như vậy, làm người đàn ông thực thụ đồng nghĩa với việc bản lĩnh và trách nhiệm luôn phải ở mức rất cao. Trong lễ cưới của người phương Tây, người ta dùng cụm từ "man and wife" (dịch: người đàn ông và vợ) để chỉ về việc hai người kết hôn với nhau. Cụm từ này ý chỉ người đàn ông đó đã đứng vững một mình, nay anh ta lấy vợ, cô ấy theo anh ta, thậm chí nhiều nơi phụ nữ còn đổi họ sang họ chồng... Còn các con thì đương nhiên theo họ bố. Vậy thì rõ ràng, người đàn ông mới là người đầu tiên tạo nên và gánh vác gia đình. Bản chất của đàn ông là sống vì mục tiêu, mà hẳn là bất cứ người chồng tử tế nào cũng đều đặt ra một trong những mục tiêu của đời mình là làm cho vợ con mình hạnh phúc. Thế nên tôi đã từng chứng kiến nhiều người đàn ông rơi vào những hoàn cảnh hết sức khó khăn, nhưng luôn nỗ lực, mệt không kêu, đau không thán, bởi vì họ vốn là phái mạnh, là người đi che chở cho người khác. Và cũng vì khó nên có người thì thất bại thảm hại. Cuộc sống càng có khăn, càng nhiều cám dỗ thì làm người đàn ông chân chính càng nhiều thử thách.

    Làm người phụ nữ, người vợ trong gia đình, chỉ nên mạnh mẽ vừa đủ. Tôi đã từng sống rất mạnh mẽ, mọi thứ rất rõ ràng, rành rẽ... và vô tình tôi nhận ra, hình như đó không phải cách để giữ gìn hạnh phúc. Quy luật âm dương cân bằng cần phải được bàn tới và phát huy trong mỗi gia đình. Làm người vợ không nên quá yếu đuối, phụ thuộc vào chồng nhưng cũng không nên tranh hết phần giải quyết vấn đề, tiếng nói và quyết định trong gia đình. Bản chất giới tính, đàn ông vốn mạnh mẽ, sống mục tiêu, đàn bà vốn yếu mềm, sống thiên về cảm xúc. Đàn ông luôn đi đường thẳng, đàn bà lại hay đi đường vòng. Đàn ông đến từ sao Hỏa, đàn bà đến từ sao Kim (tên một cuốn sách nói về bản chất khác nhau giữa hai giới). Nếu ta nhất định không chịu hiểu đối phương và nhất định phải áp đặt cái tôi của mình, thì âm - dương tự dưng sẽ mất cân bằng.

    Tất cả sẽ qua đi, chỉ tình người ở lại. Đúng là chỉ mất 3 giây để nói Anh yêu Em/Em yêu Anh, nhưng phải mất cả đời để chứng minh điều đó. Người ta có những câu nói vui kiểu như: "Hôn nhân là cuộc chiến tranh duy nhất mà chúng ta ngủ với kẻ thù", “Không người đàn ông nào biết hạnh phúc thực sự là gì cho tới khi anh ta lập gia đình. Vào lúc đó, dĩ nhiên, đã quá muộn”, “Khi một người đàn ông trộm mất vợ của anh, không có sự trả thù nào thâm độc hơn là cứ để hắn giữ lấy nàng”. Tôi thì hoàn toàn không theo trường phái này. Có lẽ do tính cách của tôi nên từ xưa tôi đã quan niệm, hôn nhân là điều thiêng liêng, nếu cần phải đấu tranh thì đấu tranh để có được hạnh phúc thực sự chứ không phải đấu tranh với nhau. Mà trong cái sự đấu tranh để có được hạnh phúc ấy, thì cuộc đấu tranh gay gắt nhất lại chính là đấu tranh với chính bản thân mình. Muốn cãi nhau lắm rồi mà cố kiềm chế, muốn lười lắm rồi mà cố gắng làm nốt việc nhà, muốn nói lắm rồi mà cố gắng lắng nghe, muốn có một mối quan hệ mới mới bên ngoài cho cuộc sống thú vị mà lại sợ vợ/chồng mình suy nghĩ... Tất cả những điều đó trong cuộc sống mấy chục năm bên nhau, là những điều tưởng nhỏ mà lại rất lớn, tưởng dễ mà lại rất khó. Mọi thứ tùy thuộc vào bản lĩnh con người và tình yêu dành cho nhau, và... sự may mắn . Nhưng cuối cùng, tất cả sẽ qua đi, chỉ tình người ở lại...

    Tôi tâm sự những điều trên dưới góc nhìn cá nhân tôi, không phải để bênh đàn ông, mà tôi muốn nhìn đàn ông dưới góc độ công bằng hơn. Đó chính là một phần của "bình đẳng giới" theo quan niệm của tôi. Xây dựng gia đình là việc lớn, phải bỏ rất nhiều công sức và tâm huyết, không riêng gì đàn ông hay đàn bà. Để làm một người chồng hoặc một người vợ tốt, ai cũng phải nỗ lực, và mỗi người có một thiên chức và chức phận khác nhau. Ta không thể vỗ tay chỉ với một bàn tay, hoặc với hai bàn tay trái.

    Tôi xin được kết lại bài viết này bằng câu nói “Chẳng có gì làm người đàn ông tự hào hơn sự hạnh phúc của vợ anh ta, anh ta luôn kiêu hãnh cho rằng chính mình tạo ra điều đó.” Nói thành lập hội này hội kia chỉ để xả stress thôi, quan trọng hơn là, những người phụ nữ xung quanh tôi, hãy sống thật hạnh phúc vì mình và vì người đàn ông của mình nhé!

    /

  16. 14 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới FirePhoenix

    Bạch Vi (18-01-2017),Dieu Minh (14-12-2016),haixuyentb (15-12-2016),Hạnh An (10-12-2016),HUNGHOANG (10-12-2016),Hương Nhu (10-12-2016),NguyetQuangTu (11-12-2016),tam_thuc (09-12-2016),tanrau (08-03-2017),theoThầy (09-12-2016),Thutrang (10-12-2016),Vidieu (10-12-2016)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •