Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Gia đình - hai tiếng thân thương
-
29-11-2016, 22:10 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Mar 2012
- Bài viết
- 350
- Cảm ơn!
- 8,395
- Thanked 11,165 Times in 348 Posts
Gia đình - hai tiếng thân thương
/
Hai tiếng Gia đình - quá gần gũi, thân thương. Nhưng hiểu tường tận nó, tôi e là khó.
Ai cũng đều có bố mẹ, đấy là gia đình của ta khi còn bé bỏng, mẹ là nơi để an ủi khi mình buồn, chia sẻ khi mình vui, bố là người để mình dựa dẫm khi khó khăn, khi cần lời khuyên về cuộc đời, lẽ sống.
Tôi được sống trong vòng tay chở che đầy đủ của bố mẹ, có thể nói đủ cả về vật chất và tinh thần. Nhà tôi chẳng giàu, bố mẹ đều là công chức nghèo, nhưng chị em tôi luôn được bố mẹ nuôi bằng tình thương yêu vô bờ, nhiều khi tôi còn giận bố mẹ, vì tôi muốn bố mẹ chăm sóc bọn tôi ít hơn một chút và giành nhiều thời gian cho mình hơn. Nhưng tôi lại chót quen với việc ăn sẵn của mình, nên bất cứ khi nào có hơi khó khăn một chút, thì việc đầu tiên là tôi muốn nhấc điện thoại lên và gọi ngay cho bố mẹ mình.
Có nhiều người đang đọc bài này, có thể đặt câu hỏi: "Bài này đang định viết về điều gì đây? Muốn khoe về gia đình mình???"
Đúng, tôi muốn khoe về gia đình mình. Nhưng điều tôi muốn nói thật sự, là tôi muốn một gia đình nữa của tôi, "Gia đình Khí công tâm linh" của tôi cũng sẽ như thế. Tôi muốn mọi người trong gia đình KCTL - từng người trong gia đình, có thể được hưởng những điều mà thông thường - chỉ có thể được hưởng trong gia đình, với những người ruột thịt của mình.
Tôi muốn đây sẽ là nơi mà tôi được sống thật với con người mình, tôi không cần đối phó với ai, tôi dám nói điều tôi nghĩ, được làm việc mình thích làm, sống có trách nhiệm và yêu thương tất cả các thành viên trong gia đình KCTL và ngược lại, khi cần, tôi sẽ nhận được sự hỗ trợ hết lòng của những người khác. Và đơn giản là tôi thực sự trở thành 1 thành viên trong gia đình họ và họ trở thành thành viên trong nhà tôi.
Khi có người nào ốm, tôi muốn biết và tôi muốn chăm sóc họ. Khi tôi ốm, khi tôi yếu đuối, tôi mong rằng tất cả mọi người đều thực sự muốn giúp tôi.
Ngày trước, đã có lần tôi bước hụt, tôi đã có thời gian rất chơi vơi, những lúc đó, vì sự quá nhạy cảm và chông chênh của mình, thì một cái nhìn lạnh, một cái đầu quay đi khi gặp mặt, cũng có thể làm tôi càng hoang mang thêm. Nhưng may mắn là bên cạnh tôi lúc đó có rất nhiều người bạn. Có người thì rủ tôi đi uống caphe, khi tôi nói rằng tôi không sẵn sàng để nói chuyện, họ bảo tôi rằng không cần nói chuyện cũng được. Họ muốn tôi biết rằng họ muốn ngồi cùng tôi, muốn chia sẻ với tôi mà không cần phải nói chuyện. Có những người không nói, nhưng tôi biết họ đã khóc vì tôi...Tôi đã mở lòng mình với họ, tôi đã dựa vào họ và tôi biết ơn họ. Có thể những người đó chẳng bao giờ cần tôi trả ơn họ, nhưng tôi nhủ lòng, tôi sẽ làm những điều họ đã làm với tôi - nhưng với những người khác, tôi sẽ cố gắng làm điều đó, mỗi ngày.
Có thể ai đó cho rằng, thật sáo rỗng, nhưng tôi sẽ cố làm và luôn cố gắng. Khi ai đó vui vẻ, tôi có thể không ở cạnh họ, nhưng khi ai đó buồn, đau, gặp bất trắc và cần tôi, thì tôi tin, tôi sẽ ở đó.
Tôi thích lời hát:
"Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng.
Để làm gì, em biết không?
Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi!"
Gió có thể cuốn đi mọi thứ, chỉ là tình cảm ở trong lòng mỗi người là không thể xoá nhoà!
Con cảm ơn Thầy, cảm ơn cả nhà, những người thân yêu trong gia đình KCTL luôn mở rộng vòng tay, yêu thương và che chở cho con, cho gia đình nhỏ của con và cho tất cả mọi người!
/View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
-
55 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới theoThầy
bần tăng (30-11-2016),Diệu Hồng (04-12-2016),forum (30-11-2016),Hạnh An (30-11-2016),hoanlinh (30-11-2016),hoasen (30-11-2016),Hoasentrang (30-11-2016),hoatuyet (01-12-2016),honglien (30-11-2016),HUNGHOANG (30-11-2016),huongtamlinh (03-12-2016),Hương Nhu (30-11-2016),lê chí công (06-12-2016),Lê Minh (30-11-2016),Liên Như (06-12-2016),Lobbyvietnam (30-11-2016),longtadinh (30-11-2016),manhcao277 (30-11-2016),Mùa Xuân Đến (30-11-2016),Mộc Lan (01-12-2016),Minh Toàn (30-11-2016),newebook (30-11-2016),Nganpham (30-11-2016),nganuoc (30-11-2016),nguyendinhtuan (03-12-2016),PhongThuyGia (05-12-2016),phuongngoc (30-11-2016),Phương Nam (30-11-2016),tamminh (30-11-2016),tam_thuc (30-11-2016),tanrau (30-11-2016),Thanh Bình (06-12-2016),Thanh Quang (02-12-2016),thanhphong (05-12-2016),THANHTINH (30-11-2016),thanhvinh (02-12-2016),Thiền sư KM (30-11-2016),Thutrang (30-11-2016),Trần Kim Cương (30-11-2016),tuluyenthantam (01-12-2016),TuMinh (30-11-2016),turaunt (30-11-2016),Vidieu (30-11-2016),xuangiang14 (30-11-2016),youme (30-11-2016),Đào Hương 95 (01-09-2020),Đại Minh (01-12-2016)