Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Thầy tôi rất "Tây"
-
29-11-2016, 17:18 #1Trái tim dũng cảm Guest
Thầy tôi rất "Tây"
Hàng năm, đến các ngày lễ tết đặc biệt là gần Tết ta, nhiều nhân viên "hì hụi" chuẩn bị quà để đến "biếu sếp", chúc sếp "đủ thứ" ..và có rất nhiều lý do để đến nhà sếp...Không biết mọi người có thấy như thế không còn trong quá trình làm việc, sống, trải nghiệm, tôi đã nhìn thấy nhiều hình ảnh như vậy...Nhưng khi tôi chuyển qua làm cho công ty nước ngoài, tôi thấy rất khác...Đến các ngày lễ tết, nhân viên "đánh tiếng" tới sếp thế là sếp mời cả phòng đi ăn
. Tôi còn nhớ những buổi tiệc cuối năm, sếp mời mọi người quây quần ăn uống và nói lời "cảm ơn nhân viên: Cảm ơn các em 1 năm qua đã nỗ lực cùng phòng để đạt chỉ tiêu, cảm ơn....năm tới sẽ nhiều vất vả....cùng cố gắng nhé..." những lời tâm sự nhìn lại 1 chặng đường...và tôi cũng thấy có nhiều công ty họ đang làm được điều này....không phải chỉ có nhân viên mới gửi lời tri ân đến sếp, mà sếp là người chủ động gửi lời tri ân ngược lại...Tôi gọi đó là khái niệm "rất Tây"
Và tôi nói "Thầy tôi rất Tây". Trước ngày 20/11, Lớp trưởng gửi thư thông báo nhân ngày 20/11, Thầy mời các học trò đi ăn liên hoan và đi dạo Bờ Hồ. Học trò chúng tôi vui lắm, lại được gặp Thầy.
Thầy đến từ sớm và chờ đón học trò. Từng khuôn mặt thân quen xuất hiện "vừa tròn 40 người" "bao trọn" tầng 2 của 1 quán ăn ngon trên phố cổ. Chúng tôi dâng lên thầy những lời chúc, những bó hoa tươi thắm, vui vẻ chia sẻ những khoảnh khắc vui tươi. Tôi vừa ăn vừa "lo" tính nhẩm lần này Thầy tốn kha khá...xót xót là 40 người chứ ít đâu
...Nhưng Thầy là vậy, những ngày vui, Thầy luôn cho đi nhiều, rất nhiều so với những gì nhận lại. Những hành động thế này hiếm người Thầy nào nghĩ và làm. Đó là sự khác biệt rất lớn của Thầy tôi. Mọi người ngẫm xem, 20/11, chúng ta thường đến tặng hoa, tặng quà cho các Thầy Cô đúng không ạ
Vậy đấy, Thầy tôi "rất Tây" là vậy.
Sau khi ăn xong, Thầy cùng cả lớp đi dạo xung quanh Hồ Gươm. Chúng tôi thích lắm vì đúng là từ khi có phố đi bộ, tôi và 1 số anh chị em khác cũng chưa trải nghiệm cảm giác "không xe cộ" như này, chỉ có người và người với không khí tươi vui. Các bạn trẻ con thích lắm, tung tăng chạy nhảy và xem múa hát. Rồi Thầy cùng cả lớp đứng lại nhìn ra Tháp Rùa, Thầy cho chúng tôi "đi chơi" dưới Hồ. Chưa đấy 2 phút cả lớp đứng nhắm mắt xuất vía thì rất nhiều người qua lại đã tưởng chúng tôi nhìn thấy Rùa
, mọi người xúm lại rất nhanh và đông nhìn theo vị trí Thầy trò chúng tôi đang nhìn. Cảnh tượng của " hội chứng đám đông" rất buồn cười làm cho Thầy trò tôi phải đi nhanh hơn, không tụ lại nữa
Và vía chúng tôi lại được đi chơi cho tới khi Thầy trò ngồi nghỉ, các vía mới về và Thầy lại tiếp tục củng cố linh khí của quốc gia, linh khí của Hồ Gươm ngay tại lúc ấy, để ai lên Hồ Gươm cũng được hưởng khí tốt và để khẳng định chủ quyền của nước Việt Nam.
Và Thầy lại làm "hướng dẫn viên du lịch" cho chúng tôi khi Thầy giải thích về Bút - Nghiên ở Đền Ngọc Sơn khiến cho chúng tôi cứ "ồ ồ...à ..à....vậy cơ ạ....hóa ra là thế...." đúng như đang đi du lịch)
1 buổi đi liên hoan tuyệt vời cùng Thầy và mọi người như tiếp thêm sức lực để vui sống, vui làm...Cảm ơn Thầy luôn cho chúng con được trải nghiệm những điều tuyệt vời.
.Lần sửa cuối bởi Trái tim dũng cảm, ngày 30-11-2016 lúc 11:07.
-
45 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Trái tim dũng cảm
bần tăng (30-11-2016),Diệu Hồng (04-12-2016),haixuyentb (01-12-2016),Hạnh An (30-11-2016),hoanlinh (30-11-2016),Hoasentrang (30-11-2016),hoatuyet (01-12-2016),honglien (30-11-2016),HUNGHOANG (30-11-2016),Hương Nhu (30-11-2016),july (30-11-2016),lê chí công (07-12-2016),Lê Minh (30-11-2016),LinhTâm (01-12-2016),longtadinh (30-11-2016),manhcao277 (30-11-2016),Mùa Xuân Đến (30-11-2016),Mộc Lan (01-12-2016),Minh Toàn (30-11-2016),Nganpham (30-11-2016),phuongngoc (30-11-2016),Phương Nam (30-11-2016),Tamhuongthien (14-12-2016),tamminh (04-12-2016),tam_thuc (30-11-2016),tanrau (30-11-2016),Thanh Quang (02-12-2016),thanhphong (05-12-2016),THANHTINH (30-11-2016),thanhvinh (02-12-2016),theoThầy (30-11-2016),thu (30-11-2016),Thutrang (30-11-2016),Trần Kim Cương (30-11-2016),tuluyenthantam (30-11-2016),Vidieu (30-11-2016),youme (30-11-2016),Đại Minh (01-12-2016),Đức Thành (26-05-2019)