Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    166
    Cảm ơn!
    4,389
    Thanked 4,578 Times in 165 Posts

    Mặc định Chữa bệnh dạ dày bằng KCTL

    Bệnh dạ dày đã đeo bám tôi hơn chục năm nay, nó làm tôi khốn đốn không biết bao lần. Vì là bệnh nghiệp kiếp, do tôi chưa có đủ năng lượng để chữa nó, nên nó thường xuyên “ hỏi thăm” tôi mỗi khi ăn uống không điều độ hoặc ăn những món lạ là nó lại xuất hiện. Bình thường mỗi lần có hiện tượng đau là tôi ngồi ngay tại chỗ, tay phải đặt vào vùng đau, tay trái thả lỏng tôi xin xả toàn bộ khí độc, khí bệnh, hư trược khí, kết tụ khí xấu năng lượng xấu dồn mạnh xuống tay trái, dồn thật mạnh xuống hai chân thoát thật hết ra khỏi cơ thể. Sau đó tôi tâm niệm xin Thầy và các cụ chữa cho tôi, xin thuốc cân bằng axit dạ dày, xin LDTT trận khí thuốc đi vào dạ dày, giúp con chữa trị bệnh dạ dày, xin thuốc đặc trị chữa bệnh dạ dày. Chỉ khoảng 10 phút sau là hiện tượng đau và khó chịu giảm dần rồi khỏi. Hôm qua tôi lại bị nó “ hỏi thăm”, tôi cũng làm như mọi lần, nhưng bệnh không giảm mà lại tăng, cơn đau mỗi lúc một tăng dần, tôi vẫn cố gắng kiên trì không đi mua thuốc, mỗi lần đau quá lại lấy tay đặt lên chỗ đau thì thấy dịu dịu hơn chút. Đến tối khi mọi việc nhà xong xuôi tôi lên bật bài Hộ tỳ để tập. Bắt đầu vào trận bách hội tê râm ran, toàn thân nhẹ bẫng. Tôi tâm niệm xin Thầy và các cụ chữa bệnh dạ dày cho tôi, tôi xin LDTT trận khí thuốc xoáy thật mạnh vào dạ dày, sau đó tôi chìm dần vào trận khí, cơ thể thanh thoát, nhẹ nhàng, thật dễ chịu. Sau khi ngồi tập xong, tôi đặt tay vào vùng bệnh xin chuyển hóa năng lượng vào dạ dày, một lúc sau, cảm giác đau và khó chịu dịu dần, đến khi lên giường đi ngủ tôi nằm thẳng người, thò 2 bàn tay và 2 bàn chân ra khỏi chăn vẫn tâm niệm xin xả khí độc, khí bệnh hư trược khí kết tụ khí xấu…. ra khỏi cơ thể. Tôi đã chìm dần vào giấc ngủ, đến sáng nay cơ thể tôi trở lại bình thường. Thật là diệu kỳ.
    Nếu như trước đây, hồi chưa biết đến KCTL, mỗi lần như thế là cả đêm tôi phải vật vã với nó, lăn lộn các tư thế để làm sao cho cơn đau thuyên giảm . Và đến ngày hôm sau là người tôi mệt lử.
    Con xin cảm ơn Thầy và các Cụ bề trên luôn bên con, che trở và dìu dắt con trên bước đường tu luyện. Con xin kính chúc Thầy sức khỏe!
    /
    Vô minh che mờ trí tuệ, giác ngộ khai sáng nhãn tâm!

  2. 23 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Thanh Bình

    Diệu Hồng (14-11-2016),haile (20-12-2016),Hạnh An (15-11-2016),hoatuyet (13-11-2016),Hương Nhu (14-11-2016),manhcao277 (13-11-2016),Mùa Xuân Đến (17-11-2016),Mộc Lan (14-11-2016),Minh Toàn (13-11-2016),newebook (14-11-2016),Nghệ Linh (16-11-2016),Phương Nam (13-11-2016),tam_thuc (13-11-2016),tanrau (14-11-2016),Tâmminh (12-11-2016),tìm thầy (18-12-2016),THANHTINH (14-11-2016),theoThầy (12-11-2016),Thiền sư KM (14-11-2016),Thutrang (14-11-2016),tuluyenthantam (02-01-2017),youme (13-11-2016)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •