Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2016
    Bài viết
    15
    Cảm ơn!
    1,830
    Thanked 479 Times in 14 Posts

    Mặc định Được Thầy lập bàn thờ

    /
    NHIỀU NIỀM VUI KHI ĐƯỢC THẦY LẬP BÀN THỜ GIA TIÊN


    Vì nhân duyên tốt lành nên gia đình tôi đã được Thầy đồng ý nhận lời về Nam Định để lập lại bàn thờ gia tiên. Gần trưa ngày 01/10/2016 (tức mùng 1 tháng 9 âm lịch) Thầy cùng anh Hocdao, chị Fire Phoenix, anh Tamhuongthien, hai bác Haixuyentb, bác Tuyết, bác Nhiên đã có mặt tại gia đình tôi. Ngay khi đến nhà, sau ít phút trao đổi, Thầy cùng mọi người đã lên phòng thờ để thực hiện công việc ngay. Sau khi quan sát, Thầy yêu cầu kê sát ban thờ tựa vào tường, theo Thầy nói là để nơi thờ phụng được chắc chắn. Anh Hocdao sắp đặt lại các khí cụ thờ trên ban. Tiếp đến, Thầy dùng LQNN và LQC quét sạch khí độc, khí xấu, năng lượng xấu ra khỏi khu đất, khai thông, hoàn thiện các mạch đất, quét sạch bụi trần ra khỏi bát hương và chậu tro.Trong quá trình làm việc một cách cẩn thận, tỷ mỷ, chi tiết của Thầy và các học trò từ việc viết Dị hiệu, gói Thất bảo, múc tro vào bát hương... Thầy vừa ân cần nói ý nghĩa của đạo hiếu, ý nghĩa việc thờ phụng tổ tiên và cách thức thờ phụng cho mọi người nghe.




    Một niềm xúc động trào dâng cho mẹ và tất cả chị em gia đình tôi là ngoài các vong linh bên nội, Thầy đã gọi được tất cả vong linh của bên họmẹcủa tôi về ngự ở bàn thờ ngày hôm đó khi chúng tôi bàng hoàng được Thầy cho biết rằng trước đó không có vong linh nào bên ngoại về được mặc dù từ hàng chục năm nay gia đình tôi đã lập một ban thờ riêng cho bên ngoại họ mẹ tôi ngoài bàn thờ gia tiên bên nội, lý do năm Ất Dậu 1945 cả ông bà ngoại và các cậu các dì tôi đều bị ly tán rồi chết đói hết mà mẹ tôi không biết được ngày chết và phần mộ của họ đặt ở đâu nữa. Lúc đó, trong gia đình chỉ duy nhất mẹ tôi sống sót được khi tuổi còn quá nhỏ và mẹ cũng phải lang thang phiêu bạt xa quê hương Thái Bình xin ăn kiếm sống qua ngày. Lần này, Thầy đã cho phép và lập cho gia đình tôi 3 bát hương để thờ phụng cả gia tiên bên nội và bên ngoại cùng với thờ thần vào chung một ban thờ, vừa gọn, vừa đẹp, vừa ấm cúng và hợp lý trong không gian phòng thờ mà có lẽ các vong linh nội ngoại ở thế giới bên kia chắc rằng cũng sẽ mãn nguyện lắm vì được thêm phần thân thiện, gắn bó với nhau. Điều ngạc nhiên là mặc dù gia đình tôi không nói cho Thầy biết về việc bố đẻ tôi trước khi chết cụ đã bị ngã gẫy cổ xương đùi phải nằm trên giường bệnh hơn 1 năm không đi lại được nhưng lúc đó Thầy và anh Hocdao lại cho biết có vong phải nằm trên cáng khiêng về. Cả gia đình tôi như vỡ òa biết rằng đó chính xác là bố đẻ chúng tôi. Chắc bố tôi vẫn còn đau đớn lắm! Tuy nhiên, đó chưa phải là hết. Thầy còn khẳng định bố đẻ tôi trước khi chết bị 2 bệnh chứ không riêng gì bệnh gãy cổ xương đùi vì cụ còn chắp tay, khóc lạy Thày mà không nói được gì. Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau giây lát và lại vỡ òa vì hơn 1 năm nằm trên giường bệnh như thế bố có nói được gì đâu! Vậy là Thầy đã biết được tất cả! Không dừng lại, Thầy đã chữa luôn 2 bệnh cho bố tôi, chữa bệnh cho các vong nội ngoại nhà tôi, giải bỏ oan khiên cho tất cả các vong này. Thầy nói lại là bố tôi vui lắm, cứ chắp tay vái lạy Thầy mãi. Vậy là gia đình tôi thêm yên tâm vì từ nay bố đã hết đau đớn do bệnh tật! Thầy còn cho biết là bố tôi đã dặn con cháu phải sống tốt, hòa thuận, thương yêu nhau rồi việc gì đến sẽ đến. Tình thương yêu của các bậc sinh thành thật bao la mà phận làm con cháu chẳng biết bao giờ mới báo hiếu nổi cho các cụ! Theo mong muốn của tôi, Thầy còn gọi về chữa bệnh ung thư gan gây bao đau đớn cho bố vợ tôi trước khi cụ chết. Thầy đã cho chị Fire Phoenix dùng tình thương để chữa bệnh cho cụ. Tôi thấy Fire Phoenix mặt tái đi, kêu đau bên sườn phải rồi bớt dần, bớt dần. Thầy giải thích đó là do năng lượng của người bệnh đã phản ánh vào người chị Fire Phoenix. Mọi người có mặt đều ngỡ ngàng vì cách chữa bệnh cho vong bằng “tình thương” của môn phái KCTL của Thầy!

    Điều đặc biệt nữa trong ngày tôn lập bát hương là tôi lại được Thầy gọi các pháp bảo về chữa bệnh nan y cho mình. Trong tiếng nhạc thiền, đầu tôi lắc lư nhè nhẹ, mơ màng nhận thấy trước mắt mình xuất hiện hình ảnh một chấm nhỏ màu đỏ trong khoảng 1, 2 phút, một chiếc nón trắng xoay xoay trên đầu ngay khi tiếng Thầy gọi Linh quang nón và những ánh hào quang màu vàng chiếu rọi lên mặt và cơ thể tôi khi tiếng Thầy gọi Rồng vàng về. Tôi còn thấy da đầu mình căng căng và có những luồng khí giống như hai bàn tay mềm mại mát xa lên bộ não và chạy tê tê 2 từ hai cánh tay xuống đến các ngón tay mình cho đến khi Thầy hô dừng lại. Thầy giải thích lý do tôi bị bệnh vùng não bộ là vào một kiếp trước tôi vốn là một viên tướng nhỏ của đạo quân nhà Trần bị giặc chém đầu? Tôi thật vui sướng, xúc động khi Thầy khẳng định sẽ chữa bệnh rối loạn lưỡng cực cho tôi dứt điểm và khỏi hẳn. Thầy còn chính thức nhận tôi là học trò của môn phái KCTL nữa! Điều làm mẹ tôi hôm đó rất vui là Thầy hứa sẽ giúp đỡ gia đình tôi làm lễ chiêu hồn nhập mộ cho các vong linh ông bà và các cậu các dì bên ngoại của tôi sau khi gia đình tôi đã xây mộ gió cho các cụ, nếu gia đình hoàn thành sớm thì có thể tiến hành luôn trong tháng 11 này! Như vậy, chỉ 4 tháng kể từ khi gặp được Thầy và gia đình KCTL, ngoài việc được chữa bệnh cho bản thân, lập bàn thờ gia tiên nội ngoại, gia đình tôi còn được Thầy vào tận Bệnh viện lão khoa chữa bệnh cho mẹ vợ tôi, chữa bệnh từ xa cho bố chồng của cháu vợ tôi, giúp các cụ bớt phần đau đớn trước khi qua đời. Vi diệu nhất có lẽ là khi tôi chứng kiến thấy Thầy chữa bệnh từ xa. Chỉ với 1, 2 phút Thầy trao đổi với người nhà bệnh nhân qua điện thoại mà sau này theo cháu tôi kể lại là ngay chiều hôm đó cụ đã không còn đau đớn, không phải tiêm mocfine nữa! Thật lạ quá, linh nghiệm vô cùng! Nói lời cảm ơn với Thầy chẳng bao giờ là đủ cả. Chỉ biết thầm nghĩ mình phải chăm chỉ luyện tập nhiều hơn nữa để trước hết chữa dứt điểm được bệnh nan y của bản thân, sau đó có thể giúp được cho người nhà và nhiều người khác cũng là một cách trả ơn công lao dạy dỗ của Thầy tốt nhất như Thầy đã từng mong ước! Qua đây, tôi và gia đình cũng được gửi lời cảm ơn chân thành tới anh Hocdao, chị Fire Phoenix, anh Tamhuongthien, hai bác Haixuyentb, bác Tuyết, bác Nhiên là những người học trò của gia đình KCTL đã có mặt, nhiệt tình phụ giúp Thầy, trợ duyên cho buổi lễ của gia đình tôi thêm phần tốt đẹp! Chúc cho môn phái KCTL đầy nhân văn, đặc sắc và độc đáo của Thầy Nguyệt Quang Tử ngày càng được duy trì và phát triển bền vững cùng thời gian và dòng chảy phát triển của dân tộc ta!

    /
    Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 04-11-2016 lúc 21:20.

  2. 32 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Mùa Xuân Đến

    bần tăng (05-11-2016),Dungnph (09-11-2016),Hạnh An (11-11-2016),Hoasentrang (07-11-2016),HUNGHOANG (11-12-2016),Hương Nhu (07-11-2016),july (05-11-2016),KIM.H.GIANG (15-11-2016),Lê Minh (06-11-2016),manhcao277 (05-11-2016),manhtuongngo (07-11-2016),Minh Toàn (04-11-2016),Nganpham (05-11-2016),nganuoc (08-11-2016),Ngoạn Hiền (06-11-2016),Phương Nam (06-11-2016),tam_thuc (05-11-2016),tanrau (06-11-2016),Tâmminh (05-11-2016),Thanh Bình (08-11-2016),Thanh Quang (07-11-2016),thanhphong (06-11-2016),THANHTINH (06-11-2016),thanhvinh (07-11-2016),theoThầy (07-11-2016),ThienTruong (07-11-2016),Thutrang (07-11-2016),Trần Kim Cương (06-11-2016),trungthanh (07-11-2016),Tuyết Mai (11-11-2016),youme (07-11-2016)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •