Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Sep 2015
    Bài viết
    45
    Cảm ơn!
    689
    Thanked 1,021 Times in 45 Posts

    Mặc định Tôi chữa chân đau cho mẹ

    Tôi chữa bệnh cho mẹ cách đây cũng khá lâu rồi, lúc đó tuy tôi đã là “nhập môn” nhưng thời gian biết đến diễn đàn của mình cũng chưa lâu và khả năng cảm nhận khi thiền chưa có gì nhiều. Thời gian đó mẹ tôi bị đau mỏi bàn chân phải mặc dù hàng ngày mẹ vẫn tập thiền nhưng tình trạng cũng không cải thiện đáng kể. Mẹ có nhờ tôi chữa chân cho mẹ nhưng lúc đó tôi có nói với mẹ “ con có biết gì đâu mà chữa ạ, để con xem sao rồi nhờ Thầy chữa cho mẹ ạ”.
    Tối hôm đó tôi gọi điện hỏi thăm Thầy và cũng có trình bày tình trạng bệnh của mẹ Thầy nói tôi chữa cho mẹ đi, Thầy sẽ giúp và hướng dẫn tôi chữa cho mẹ. Lúc đó tôi cũng hơi lo lắng vì tôi không biết chữa như thế nào cả. Thầy nói tôi chỉ cần đặt tay vào chân đau của mẹ, tập trung vào chân đau đồng thời nghĩ đến Thầy và nhẩm thành tiếng nhỏ “ xin Thầy về chữa chân cho mẹ con”; như vậy là Thầy sẽ về giúp tôi chữa bệnh.
    Ngày hôm sau, tôi thực hiện như lời Thầy dặn và khi tôi vừa xin Thầy về chữa chân cho mẹ thì thấy cơ thể mình xoay sang bên trái và cảm giác giống như bị choáng bởi năng lượng quá lớn (đấy cũng là lần cảm nhận rõ ràng nhất của tôi cho đến thời điểm đó, 6 tháng tập thiền, 2 lần nhận phát công nói thật là tôi chả có cảm nhận gì nhiều nên khi nghe các anh chị chia sẻ cảm nhận của mình tôi đã rất ngưỡng mộ. Nếu ai cũng như tôi thì cũng đừng nản lòng nhé, nếu có quyết tâm và lòng tin thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Bây giờ tôi đã có cảm nhận tốt hơn rồi đấy ^^)
    Quay lại chuyện chữa bệnh, tôi tiếp tục tâm niệm xin Thầy chữa sau khoảng 20 phút thì dừng lại, tôi chắp tay cảm ơn Thầy và các cụ bề trên đã giúp tôi chữa bệnh cho mẹ. Tôi có hỏi cảm nhận của mẹ thì mẹ nói mẹ cảm nhận có nguồn năng lượng đi vào chân đau và mẹ thấy chân đỡ hơn rồi. Những ngày sau đó mẹ tôi tiếp tục ngồi thiền và tôi không phải chữa thêm cho mẹ lần nào nữa.
    Con xin cảm ơn Thầy và các cụ bề trên đã giúp đỡ con và gia đình con ạ!

    /
    Đừng cố níu những điều xa tầm với,
    mây của trời hãy để gió cuốn đi!

  2. 22 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới phuongdet

    bần tăng (31-10-2016),Duy Vật (31-10-2016),haixuyentb (31-10-2016),Hương Nhu (31-10-2016),Lê Minh (31-10-2016),Mùa Xuân Đến (28-05-2017),Minh Toàn (31-10-2016),Nganpham (31-10-2016),nganuoc (02-11-2016),Phương Nam (31-10-2016),tam_thuc (01-11-2016),Tâmminh (01-11-2016),THANHTINH (31-10-2016),thanhvinh (01-11-2016),Thutrang (31-10-2016),trungthanh (31-10-2016),TuMinh (01-11-2016),Vidieu (31-10-2016),youme (31-10-2016),Đại Minh (31-10-2016),ĐINHQUANG HIỆP (31-10-2016)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •