Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    200
    Cảm ơn!
    6,806
    Thanked 4,693 Times in 194 Posts

    Mặc định Chữa bệnh đau răng.

    Vừa qua ĐQH về quê bên nhà vợ ăn giỗ, khi về quê ĐQH cảm nhận thấy khí đất rất xấu, nên ĐQH đã tiến hành thực hành quét khi xấu cho khu đất. Đồng thời thấy mẹ vợ và em vợ bị cảm cúm ĐQH đã chữa trộm cho mọi người. Sau đó ĐQH đã bị khí xấu xâm nhập vào cơ thể làm cho khu vực đầu bên phải khó chịu. Đến tối khi mà ĐQH trở về Hà Nội cũng là lúc khí xấu tác động vào vùng răng hàm bên phải làm cho ĐQH thỉnh thoảng có cảm giác buốt ở vùng răng hàm. Sang ngày hôm sau ĐQH có cảm giác mệt và bị gai sốt mỗi khi bị buốt ở vùng răng. Nhất là sáng ra khi vừa ngồi lên xe máy để đi làm cũng như chiều đi làm về trong tình trạng đang ngồi trên xe máy mà răng thì buốt mà người thì lại bị rét run. ĐQH có cảm giác bị buốt ở vùng răng hàm chạy lên phía sau đầu bên phải làm cho vùng đầu bị đau tức.Tuy nhiên thì 2 ngày đầu bị như thế nhưng ĐQH vẫn ăn uống bình thường mà chưa có cảm khó chịu khi ăn. Sau đó vùng răng hàm bắt đầu thấy đau và có cảm giác lung lay răng hàm, gõ vào răng thì thấy buốt. Sang đến ngày thứ 4 thì răng hàm bắt đầu giảm đau, hết ngày thứ 6 thì răng hàm không còn đau nữa nhưng lại có hiện tượng hết sức bất ngờ là khi ĐQH ăn hoa quả tự nhiên thấy một góc răng bị vỡ ra. Sau khi ĐQH kiểm tra thì miếng răng vỡ đó chính là của chiếc răng hàm mà mình vừa bị đau.
    Thực sự đợt đau răng vừa qua ĐQH giường như cũng đã lúng túng chưa biết nên làm như nào để mình khỏi nhanh nhất. Hôm đầu bị thì ĐQH ngồi thiền niệm Phật và lần tràng hạt, sang hôm sau là ngày đầu tuần ĐQH đi làm về cảm thấy mình bị nặng hơn, đến tối ĐQH tập bài VPTTKKT. Sang ngày thứ ba thì cơ thể ĐQH cũng rất mệt nhưng vẫn phải cố đi làm, đến tối về cơ thể vừa mệt vừa buốt răng, vừa đau đầu đồng thời cơ thể có hiện tượng sốt lúc nóng lúc rét, đêm hôm đó ĐQH tập bài VPTTKKT và nằm nghe thơ Thầy cả đêm. Sang ngày thứ 4 thì răng hàm bắt đầu đau và có hiện tượng lung lay, đến tối đi làm về ĐQH tiến hành tập bài VPTCLCB kết hợp tập Đan điền công cơ thể ĐQH đã dần hồi phục và phải hết ngày thứ 6 cơ thể ĐQH mới hồi phục trở lại bình thường.
    Tuy nhiên sáng thứ Chủ nhật ĐQH có hứa cho 2 bé đi công viên gần nhà chơi trò chơi. Sau khi đi chơi về ĐQH lại bị đau đầu trở lại đồng thời buổi chiều hôm đó ĐQH lại phải đi làm gấp, đến tối đi làm về cơ thể rất mệt. Vì vậy khi về đến nhà ĐQH đã tranh thủ ngồi luyện ĐĐC ngay và sau 30 phút thì dừng lại. Kết quả là ĐQH đã ép được một phần khí xấu ra khỏi cơ thể đến nửa đêm thì ĐQH cảm nhận thấy sức khỏe của mình đã dần hồi phục trở lại.
    Qua trận ốm vữa qua ĐQH nhận thấy mình còn phải cố gắng hơn nữa trong việc luyện tập thực công để cơ thể có được sức khỏe cũng như đủ năng lượng để làm việc.

  2. 19 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới ĐINHQUANG HIỆP

    bần tăng (27-10-2016),hoatuyet (28-10-2016),Hương Nhu (28-10-2016),lê chí công (28-10-2016),Lê Minh (29-10-2016),Minh Toàn (28-10-2016),newebook (28-10-2016),Nganpham (28-10-2016),nguyendinhtuan (28-10-2016),Tâmminh (27-10-2016),thanhvinh (29-10-2016),Thiền sư KM (28-10-2016),Thutrang (28-10-2016),Trần Kim Cương (27-10-2016),trungthanh (28-10-2016),TuMinh (28-10-2016),Vidieu (28-10-2016),youme (28-10-2016)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •