Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Y Xuan Guest

    Mặc định Đồi trúc trong Nguyệt Quang Viên

    Đọc bài thơ “Ngồi thiền trên đồi trúc” của Thầy và ngắm nhìn bức ảnh các bạn đồng môn ngồi thiền dưới đồi Trúc, tôi thật sự xúc động, sống mũi cay cay, ngân ngấn nước mắt. Vậy là cuối cùng điều Thầy mong muốn sau này mọi người sẽ được ngồi thiền ở đồi trúc ngay ở Nguyệt Quang Viên đã trở thành sự thật. Ngày đó đến nhanh hơn tôi nghĩ rất nhiều.

    Tôi nhớ mãi đó là một chuyến đi tháng 12/2014, tôi và một vài người bạn đồng môn được đi theo Thầy sang Thái Lan thăm một bạn đồng môn đang công tác bên đó. Ngồi trên chiếc thuyền du lịch từ bờ để ra thăm hòn đảo du lịch rất nổi tiếng của Thái Lan, Thầy gọi tôi lại gần và lấy giấy bút vẽ những khóm trúc dự kiến trồng trên đồi trúc sau này. Thầy nói với tôi “sau này đồi trúc tốt mọi người ngồi thiền ở đây sẽ rất tốt…”, nghe Thầy nói vậy lúc đó tôi cảm thấy hạnh phúc và hào hứng vô cùng. Rồi tôi chững lại chợt nghĩ, còn chưa biết có xin được cây để trồng hay không? rồi xin được thì trồng có sống hay không? có phù hợp với thổ nhưỡng hay không? chứ nói gì đến ngồi thiền ở đồi trúc. Giây phút phân vân, lo lắng của tôi trôi qua nhanh, vì tôi nghĩ Thầy đã nói như vậy thì có nghĩa là nó sẽ diễn ra như vậy. Tôi tin rằng sẽ có người dẫn đường, giúp đỡ để mọi việc được thuận lợi, thành công.

    Mỗi một khóm trúc được trồng lên đồi trúc trong Nguyệt Quang Viên mang theo nhiều hy vọng của Thầy và trò chúng tôi là cây sẽ sống và phát triển xanh tốt, hứa hẹn một đồi trúc đẹp trong tương lai.


    Trúc đã bám rễ sâu trong lòng đất, hấp thụ linh khí của địa linh nên chẳng mấy chốc rất nhiều măng trúc đã tua tủa nhô lên khỏi mặt đất, lớn nhanh như thổi, hiên ngang, thẳng tắp bắt đầu một cuộc hành trình tạo thành đồi trúc xanh mướt sau này.


    Chẳng mấy chốc đã là đồi trúc:


    Giờ đây:


    "Đồi trúc xanh đã chín quả ân tình
    Để cháu con hái tình thương Tam Tổ”
    .

    (thơ Thầy NNTT - Thu 2016)

    Để rồi mỗi lần đứng cạnh đồi trúc trong Nguyệt Quang Viên, tôi thầm mong mình luôn có được sức sống mạnh liệt, dẻo dai như trúc nhỏ để : "Giông bão có ầm ầm, trúc vẫn xanh".

    /

  2. 34 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Y Xuan

    bần tăng (27-10-2016),haixuyentb (28-10-2016),Hạnh An (28-10-2016),hoanlinh (30-10-2016),hoatuyet (28-10-2016),Hương Nhu (28-10-2016),july (28-10-2016),lê chí công (28-10-2016),manhcao277 (27-10-2016),manhtuongngo (28-10-2016),Minh Toàn (28-10-2016),nangbanmai (28-10-2016),Nganpham (28-10-2016),nguyendinhtuan (28-10-2016),NguyetQuangTu (28-10-2016),phuongngoc (29-10-2016),tanrau (28-10-2016),Tâmminh (27-10-2016),thanhphong (28-10-2016),THANHTINH (28-10-2016),thanhvinh (29-10-2016),thu (27-10-2016),Thutrang (28-10-2016),Trần Kim Cương (27-10-2016),trungthanh (28-10-2016),tuluyenthantam (27-10-2016),TuMinh (28-10-2016),Vidieu (28-10-2016),youme (28-10-2016),ĐINHQUANG HIỆP (28-10-2016)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •