Kết quả 1 đến 7 của 7

Chủ đề: Về Yên Tử 2016

Threaded View

  1. #6
    Ngày tham gia
    May 2012
    Đang ở
    32 Ngõ 31, Nguyễn Cao, HBT, HN
    Bài viết
    102
    Cảm ơn!
    2,651
    Thanked 1,736 Times in 4,294,967,295 Posts

    Mặc định

    Xem lại những bức hình đi Yên Tử với lớp năm ngoái tôi thấy háo hức quá.

    Chỉ còn vài ngày nữa thôi là chúng tôi sẽ được cùng Thầy lên đỉnh thiêng Yên Tử rồi, không giống như mọi người thường đi lễ vào dịp đầu năm, Thầy trò chúng tôi thì chỉ đi cuối năm thôi, đó mới là lúc chúng ta cảm nhận được cái đẹp và sự thanh bình của thiên nhiên núi rừng Yên Tử và...
    Về đất Phật không chỉ bởi chữ duyên
    Mà còn nặng ân tình với Tam Tổ.
    (Thơ: Về Yên Tử - Khánh Ly)



    Ảnh: Hanh Thông

    Năm nào chúng tôi cũng về nơi đây nhưng mỗi lần lại là một cảm giác bâng khuâng, mong chờ đến lạ. Thêm nữa vào lúc này tôi đang chán nản đủ thứ chuyện, mọi việc cứ rối tinh rối mù trong đầu tôi mà chưa biết phải gỡ làm sao cả, tôi lại nghĩ đến Thầy, lại mong được về Côn Sơn hay Yên Tử để… đi trốn. Nghe có vẻ hơi tiêu cực nhưng quả là vậy, tôi muốn tìm đến nơi cho tôi cảm giác bình yên trong tâm hồn. Ở đó tôi sẽ được gặp lại mọi người trong gia đình khí công từ khắp ba miền Bắc Trung Nam cùng nhau hội tụ, những người có cùng mục đích sống với chúng tôi, luôn yêu thương giúp đỡ để cùng nhau tiến bộ. Đó chính là điểm khác biệt mà khó thấy ở tập thể nào khác ngoài KCTL.



    Ảnh: Hanh Thông

    Tôi đang hình dung một bức tranh thật đẹp và sinh động mà ở đó có những thanh niên của Khí Công đang dìu những người già trong đoàn trên từng bậc đá lên núi, thấy những bác trai, bác gái chân đau tập tễnh mà gương mặt mặt vẫn luôn nở nụ cười tươi rói không chút mệt mỏi, hình dung thấy cảnh cả đoàn chúng tôi ngồi thiền ở lưng chừng núi cùng Thầy trong tiếng nhạc thiền du dương hòa quện với mây với núi với nắng gió và tiếng chuông lúc xa lúc gần thật mê hoặc lòng người. Rồi sẽ có những câu chuyện kể lại đầy hấp dẫn: Tôi là chim én nhỏ bay đi tìm cây thuốc để chữa bệnh, tôi thấy mình hóa thành cây trúc nhỏ ven bờ suối,… ồ tôi được gặp một ông cụ trông như ông Bụt đang chữa bệnh cho tôi… Nghe có vẻ hoang đường mà lai chẳng hoang đường chút nào cả. Ấm cúng nhất là khi chúng tôi ngồi quây quần bên Thầy để nghe Thầy kể chuyện thời chống tà vất vả ra sao, chuyện các cụ tốt thế nào,… nhiều lắm, nếu Thầy không bắt chúng tôi đi ngủ thì chắc chúng tôi có thể thức đến sáng để nghe chuyện của Thầy mất.



    Ảnh: Hanh Thông

    Được tận hưởng những điều tuyệt vời ấy là duyên may lớn của tôi, tôi ước sẽ có dịp nào đó được đồng hành cùng người bạn đời của mình lên Yên Tử , để anh ấy cảm nhận mọi góc cạnh cuộc sống của tôi và hiểu được cuộc sống ấy ý nghĩa thế nào khi có khí công tâm linh!

  2. 26 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới LinhTâm

    bần tăng (05-11-2016),haixuyentb (03-11-2016),hoanlinh (06-11-2016),hoatuyet (03-11-2016),Hương Nhu (16-11-2016),Lê Minh (03-11-2016),longtadinh (04-11-2016),manhcao277 (03-11-2016),manhtuongngo (03-11-2016),Nganpham (03-11-2016),nganuoc (08-11-2016),Phương Nam (06-11-2016),tanrau (04-11-2016),thanhphong (06-11-2016),THANHTINH (03-11-2016),thanhvinh (04-11-2016),theoThầy (03-11-2016),Thiền sư KM (05-11-2016),Thutrang (03-11-2016),TuMinh (03-11-2016),Tuyết Mai (11-11-2016),youme (03-11-2016),Đại Minh (08-11-2016)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •