Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Người tu hành học nói – P2
Hybrid View
-
02-10-2016, 04:04 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Sep 2015
- Bài viết
- 17
- Cảm ơn!
- 17
- Thanked 793 Times in 17 Posts
Người tu hành học nói – P2
Tôi còn nhớ Thầy dạy: “đang có nhà ở, có xe và 1 tỷ gửi ngân hàng. Nhưng muốn mua cái nhà mới sang hơn nên có thể bán nhà cũ, rút tiết kiệm, vay thêm 2 tỷ mua nhà to. Mua xong vướng cảnh nợ nần thành ra khổ sở. Vậy là cứ tự làm khổ mình”. Hay một câu chuyện khá c tôi từng đọc nói về một đôi vợ chồng, sau khi sửa nhà, họ quyết định mua tấm thảm rất đẹp. Từ ngày có thảm trải phòng khách, vợ rất hãnh diện, nhưng ngược lại anh chồng luôn bị la rầy vì quên nên dẫm giày lên thảm, rồi để chó cưng của anh ta tè ra thảm… và cuối cùng họ cãi vã, họ chia tay vì không ai chịu nổi nữa. Vậy đấy, trước khi sửa nhà và mua thảm đẹp thì cuộc sống đang yên ấm, vì tấm thảm, vì cái sĩ diện mà tan nát!
Khi ta quá lo lắng, áp lực với cuộc sống, quá nhiều mục tiêu hoặc quay vần với những thứ đã qua, ta sẽ trong tâm trạng không tốt, bực tức, buồn rầu mà đôi khi là vô cớ. Trong hoàn cảnh đó, chắc chắn rằng đi đâu cũng không thể ái ngữ với mọi người, hễ nói là trợn nạt… cáu giận, lời nói gây đau buồn cho người khác… cứ như thế cuộc sống của ta sẽ vô tình khó khăn hơn, bế tắc hơn, con người chúng ta trở thành xấu hơn, thất vọng hơn. Ta nói lời khó thì trước hết chính ta cảm thấy tâm trạng mình không tốt, sau đến mất cảm tình người nghe.
Lo toan cuộc sống là đương nhiên, bươn chải lo cho gia đình và bản thân là đương nhiên phải làm vì đó là yêu thương, là trách nhiệm, là cái tôi, là tấm lòng của từng người nhưng đừng vì thế mà đặt mình trong áp lực dẫn tới đánh mất chính cuộc sống của mình, đánh mất sự dịu dàng trong tâm thế, đánh mất sự ân cần thấu hiểu trong lời nói hàng ngày khi hành xử với nhau.
Ví như: một đứa con cứng đầu có lỗi – khi ấy nếu ta đang vui, lỗi đó có thể chỉ cần nhắc nhở và bỏ qua. Nhưng cũng đứa con ấy, cũng lỗi ấy – khi ta đang gặp áp lực và bực bội thì có thể nó sẽ bị quát hoặc bạt tai. Nên chăng, chúng ta coi cuộc sống khổ sở, vất vả là đương nhiên để điềm tĩnh trong mọi hoàn cảnh, chứ đừng “lo về hạnh phúc xa vời, tâm thì cứ bận về quá khứ, hoặc lo rong ruổi tương lai, quanh quẩn trong vòng buồn giận, xem thường bảo vật trong tay”.
Lại một sự thật là: đôi khi trong cuộc sống gia đình, bạn bè, vì chính sự gần gũi, thân quen quá mà giảm đi “ái ngữ” dành cho nhau. Tỉ như 2 người bạn thân, hàng ngày quá quen với việc xưng hô mày tao, cười đùa bỗ bã hoặc có đôi khi “hôm nay nhìn mày như con điên”… tưởng rằng chẳng sao cả nhưng thực tế nó đang làm cạn dần tình thân giữa hai người ấy. Trong cuộc sống vợ chồng cũng vậy, khi còn hẹn hò, vì chinh phục mà ta luôn tán dương nhau, rồi khi về sống bên nhau, một mặt vì cơm áo gạo tiền, mặt khác vì chính sự thân thuộc mà ta vô tình cộc cằn, thiếu sự động viên, thiếu lời ái ngữ cho nhau thành ra cuộc sống vốn đã nặng nề thì càng nặng nề hơn. Lúc giận nhau tránh nói lời khiếm nhã vì sau cơn giận có anh/em trở lại cũng tự thấy kỳ kỳ. Giống như cái đinh kia nếu lỡ đóng vào cột, dù có được nhổ ra sau đó vẫn để lại vết hằn. Hơn nữa nếu ta cộc cằn, nếu ta thô lỗ thì con cái ta có xu hướng học theo điều đó.
Một lời khen và lời động viên có sức mạnh gấp ngàn lần lời chê trách, nhưng hãy khen cho đúng, đừng thớ lợ thành ra mị ngữ. Mới có chuyện rằng: một người thợ máy quên không bắt chiếc đinh vít khi sửa ghế , thủ trưởng của anh ta khi ngồi lên chiếc ghế bị té ngã đau. Thấy thế anh ta sợ hãi quá, run rẩy nhìn thủ trưởng như van xin. Thật ngạc nhiên, vị thủ trưởng đã không mắng mà bắt tay anh ta, vỗ vai anh ta mà nói rằng “lần sau cậu hãy cẩn thận hơn, hôm nay tôi và cậu đều may mắn, nếu không tôi đã có thể gãy xương sống”. Từ đó trở đi, anh thợ thay đổi, làm việc chăm chỉ, chau chuốt và tỉ mỉ, cống hiến cho công ty rất nhiều, sau một thời gian trở thành thợ cả trong nhóm cơ khí. Nếu hôm đó, thủ trưởng mắng anh ta, anh ta đã có thể không tốt lên được như thế và công ty của vị thủ trưởng đã có thể mất đi một thợ cả tận tâm với công ty.
Cuộc sống chúng ta cũng vậy, là học trò tu hành, tu sao cho được mỗi lời nói ra mang lại động lực cho người nghe, ẩn chứa lòng bao dung thân ái hoặc có thể kích động vào động lực của người nghe để họ vì thế mà tích cực hơn, tốt hơn và thân tình hơn với ta.
Còn tiếp ...View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
-
38 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Long Huyền
anbich (04-10-2016),bần tăng (02-10-2016),Diệu Hồng (07-10-2016),Hạnh An (03-10-2016),hoatuyet (02-10-2016),huangbruce (03-10-2016),huongtamlinh (02-10-2016),kiencuong304 (02-10-2016),KIM.H.GIANG (03-10-2016),Lê Minh (02-10-2016),Lobbyvietnam (04-10-2016),manhcao277 (24-10-2016),manhtuongngo (03-10-2016),Mùa Xuân Đến (03-10-2016),Mộc Lan (06-10-2016),Minh Toàn (02-10-2016),nangbanmai (03-10-2016),Nganpham (02-10-2016),nguyendinhtuan (08-10-2016),Nhài Ta (02-10-2016),Phương Nam (02-10-2016),tamminh (05-10-2016),tam_thuc (02-10-2016),tanrau (02-10-2016),Tâmminh (02-10-2016),Thanh Bình (11-10-2016),Tieutrucxinh (03-10-2016),Trần Kim Cương (02-10-2016),tuluyenthantam (03-10-2016),Tuyết Mai (03-10-2016),Vidieu (02-10-2016),xuangiang14 (07-10-2016),youme (02-10-2016)