Kết quả 1 đến 4 của 4
Threaded View
-
22-09-2016, 00:32 #1
KCTL & Năng lượng Làm đẹp tập thể
Là phụ nữ, thường thì ai cũng mong muốn mình có một làn da đẹp, nước da trắng mịn màng. Nhưng không phải ai cũng được trời phú như vậy. Mỗi người phụ nữ sinh ra có số phận khác nhau và cũng vì lẽ đó, trời phú cho người này có làn da đẹp thì cũng tặng cho người kia làn da không lấy gì làm đẹp cho lắm. Chẳng có điều kiện để làm đẹp tại các spa, tôi cũng như một số chị em khác đã dùng đủ mọi phương pháp mà chẳng cải thiện được làn da tối màu. Từ ngày biết đến Khí công Tâm linh, tôi mới biết thế nào là “ĐẸP”. Nhờ tập luyện các bài tập của Thầy mà đến nay, sắc tố da của tôi được cải thiện rất nhiều. Ai cũng ngạc nhiên vì so với chục năm trước đây, tôi hoàn toàn “lột xác” thành một người khác hẳn, trẻ và đẹp ra. Tuy vậy, bước sang tuổi 40, khuôn mặt bắt đầu xuất hiện nhiều vết nám khiến tôi luôn đau đầu vì nó.
Thầy luôn dành tình cảm cho học trò nữ chúng tôi
Thầy của tôi là người yêu cái đẹp. Thầy luôn mong muốn học trò của mình phải luôn “Tốt, Giỏi và Khỏe Đẹp”. Chính vì vậy mà ngày ngày, Thầy vẫn miệt mài làm những bài tập tuyệt vời cho chúng tôi. Thầy muốn chúng tôi ai cũng phải đẹp, rạng ngời, nhất là với phái nữ. Do vậy, Thầy đã làm nhiều bài tập chỉ dành riêng cho phái nữ chúng tôi như “ Tình thương của các Đức Mẫu Mẹ” hay “Nguyệt Minh Gương”. Thời gian này, Thầy còn trực tiếp làm đẹp cho một số chị em nữa chứ. Chẳng thế mà ai cũng háo hức mong muốn một ngày Thầy làm đẹp cho mình.
Đợt này về Hà Nội, Thầy đã cho chúng tôi một cơ hội hiếm có. Thầy sẽ làm đẹp tập thể cho tất cả các chị em. Tin vui như làn gió mát khiến chị em chúng tôi tíu tít gọi nhau để không ai bỏ lỡ dịp này. Thầy đã dành cho học trò nữ chúng tôi hai buổi tối để làm đẹp. Tôi gọi đó là hai liệu trình. Liệu trình thứ nhất là làm đẹp da mặt và tắm trắng toàn thân; và Liệu trình thứ hai là làm đẹp cơ thể.
Dụng cụ mát xa
(Ảnh minh họa từ internet)
Trong chuyến đi Đà Nẵng, Thầy có mua được một dụng cụ mát xa mặt trong đó có chứa sẵn một năng lượng đặc biệt. Thầy đã thử nghiệm cho cá nhân một số người và thấy có kết quả rất tốt. Lần này, Thầy sẽ làm đẹp cho cả một nhóm chúng tôi bằng pháp bảo này và chắc chắn sẽ thành công. Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia việc làm đẹp tập thể như thế này. Chúng tôi ngồi thiền và Thầy sẽ làm đẹp bằng năng lượng trên thể vía cho chúng tôi. Tuy mắt thường chúng ta không nhìn thấy nhưng chúng tôi lại được làm đẹp thật sự. Khí Công Tâm Linh thật kỳ diệu.
Liệu trình thứ nhất: Làm đẹp da mặt và tắm trắng toàn thân
Tối thứ bảy, chị em chúng tôi tập trung lên nhà Thầy để Thầy làm đẹp da mặt. Khỏi phải nói, chúng tôi vui sướng đến mức nào. Chúng tôi ngồi thiền và Thầy bắt đầu làm đẹp. Các tiên cô cũng ngay lập tức về giúp Thầy làm đẹp cho chúng tôi.
Tôi thả lỏng người và ngồi thiền trong tiếng nhạc. Trước tiên, Thầy dùng năng lượng để làm sạch da mặt cho chúng tôi, làm sạch đến cả các lỗ chân lông, làm sạch và loại bỏ các vết nám, các vết sẹo, tẩy bỏ mụn trên khuôn mặt cho chúng tôi. Sau đó, các nước da bị hỏng sẽ được thay thế bằng làn da mới trắng sáng, mịn màng, không sẹo, không mụn, không vết nám để giúp chúng tôi đẹp hơn, tươi tắn hơn. Để làm được điều này, Thầy đã dùng năng lượng tác động trực tiếp lên da và để giải quyết vấn đề tận gốc Thầy đã dùng phương pháp tác động vào hệ thống nội tiết tố nữ của mỗi người trong chúng tôi. Trước hết là Thầy dùng năng lượng tác động vào trung tâm chỉ đạo sản xuất nội tiết tố trên não bộ, tác động vào Tuyến Yên để đảm bảo nội tiết tố được sản xuất đầy đủ, có chất lượng cao phù hợp với cơ địa của mỗi người, từ đó làm cho làn da mịn màng, trắng sáng, giải quyết tận gốc các bệnh về da.
Ngồi trong vùng trận, tôi cảm thấy thật khác lạ. Cả khuôn mặt tôi bắt đầu nóng bừng lên, nóng lắm, sau đó thì chân và tay buốt và xả độc rất nhiều. Làn da mặt của tôi tưởng tượng giống như bề mặt kính đang được cọ sạch bằng xà bông vậy. Các vùng nám được cọ xát nhiều nhất và tôi cảm thấy nhức ở vùng này. Cứ cọ sạch, rồi lại được xả bằng nước, rồi lại tiếp tục cọ sạch cho đến khi bề mặt kính sáng lên.
Thỉnh thoảng, tôi nghe thấy tiếng âm thanh của công cụ mát xa cứ lắc lắc khi xa, khi gần, nghe rất vui tai. Cả khuôn mặt cứ râm ran, râm ran thật khó tả. Sau khi lớp da bì trên khuôn mặt mềm ra, tôi thấy lớp da bì của mình bắt đầu được bóc ra, được lột ra, giống như khi mình đắp mặt nạ rồi bóc ra vậy. Do khoảng giữa hai lớp bì và da non được dính với nhau như lớp keo nên khi lột da, tôi cảm nhận rất rõ sự đau rát. Cảm nhận thật rõ rệt như mình đang làm ở đời thực vậy. Rồi tôi cảm nhận khuôn mặt như được “là” phẳng. Cứ là đi là lại như ta đẩy tấm lau kính trên mặt kính vậy. Khuôn mặt không nóng như lúc đầu mà cứ âm ấm, âm ấm, mềm mại thật dễ chịu.
Sau cùng, Thầy cho chúng tôi tắm trắng toàn thân bằng dung dịch đặc biệt. Toàn cơ thể như được giũ bỏ hết bụi trần. Tôi như chìm đắm trong một không gian khác. Rồi tôi như chợt thấy những giọt nước thánh thót, thánh thót, tiếng nước chảy tong tong, tong tong theo nhịp điệu của tiếng nhạc, những giọt nước như đang nhảy múa trên khuôn mặt mình. Nó giống như khi mình ngửa mặt lên bất chợt gặp những hạt mưa tí tách rơi trên khuôn mặt mình, giống như thế nhưng không hẳn vậy, thật khó tả.
Tôi chìm đắm trong điệu nhạc của những giọt nước cho đến khi Thầy hô: Từ từ dừng lại.
Tôi chắp tay tạ ơn Thầy, các tiên cô cùng các pháp bảo đã làm đẹp cho chị em chúng tôi. Sau buổi làm đẹp, dường như khuôn mặt ai cũng rạng rỡ, sáng ngời.
Để biết thêm chi tiết về quá trình làm đẹp, Thầy bảo anh hocdao kể lại cho mọi người nghe. Chúng tôi chăm chú nghe anh hocdao kể.
Anh kể rằng: Mỗi người chúng tôi được nằm trên một chiếc giường mát xa, bên cạnh có rất nhiều trang thiết bị để làm đẹp. Mỗi một tiên cô đều có một hộp dụng cụ để làm đẹp. Đầu tiên chúng tôi được làm sạch da, làm sạch mụn bằng pháp bảo tựa như chiếc bút có ánh sáng chiếu như tia laze vậy…Rồi chúng tôi được đắp mặt nạ, được cấy da mới….và cuối cùng là được tắm trắng trong một dung dịch đặc biệt giống như màu men. Khí ấm bốc lên. Sau khi tắm, tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người mà được chiếu sáng dưới ánh đèn có màu sắc thích hợp.
Chúng tôi nhìn nhau cười vui vẻ, cảm giác sung sướng và mãn nguyện. Để có buổi làm đẹp như thế này, Thầy của tôi đã bỏ bao tâm huyết cũng như năng lượng tình thương cho chúng tôi. Chúng con xin cảm ơn Thầy thật nhiều vì những điều tốt đẹp mà Thầy luôn dành cho chúng con!
Một buổi làm đẹp mỹ mãn, thành công. Trong lòng tôi vui lắm. Chia tay ra về, chúng tôi lại háo hức cho buổi làm đẹp ngày tiếp theo.
(Còn nữa)
/View more the latest threads:
- Những điều kỳ diệu khi được biết đến KCTL và...
- Nhân tài như lá mùa xuân
- điều gì đáng quý nhất
- Những việc cần tránh để không tổn hao năng...
- Những điều kỳ diệu
- Chân dung Hoàng Đế Trần Thái Tông
- Tôi ngẫm về nhà thơ Hàn Mặc Tử
- Chân dung Hoàng Đế Quang Trung
- Hành Hương Về Yên Tử 2023 Phần II
- Những trải nghiệm thú vị khi thăm mộ Đại...
Lần sửa cuối bởi hoatuyet, ngày 22-09-2016 lúc 09:21. Lý do: Ct
An lạc từ tâm
Ngửa hai tay thu khí trời vô tận
Nhắm mắt, thẳng lưng, miệng ngậm, tâm trong
Thả hồn vào cõi vĩnh hằng,
An vui, hạnh phúc, san bằng khổ đau.
-
53 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoatuyet
bần tăng (22-09-2016),DIỆU TÂM (27-09-2016),Diệu Hồng (29-09-2016),haixuyentb (03-05-2021),Hạnh An (22-09-2016),Hoasentrang (22-09-2016),HoaThai (23-09-2016),hoatran (23-09-2016),honglien (22-09-2016),Hương Nhu (22-09-2016),lê chí công (29-09-2016),Lê Minh (24-09-2016),linhle264 (29-11-2016),LinhTâm (23-09-2016),Lobbyvietnam (23-09-2016),manhcao277 (22-09-2016),Mộc Lan (26-09-2016),Minh Toàn (23-09-2016),Nganpham (22-09-2016),nganuoc (23-09-2016),Ngọc Vân (22-09-2016),Nghệ Linh (23-09-2016),Ngoạn Hiền (23-09-2016),NguyetQuangTu (22-09-2016),Nhài Ta (22-09-2016),PhongThuyGia (22-09-2016),phuongngoc (22-09-2016),Phương Nam (26-09-2016),Tamhuongthien (28-09-2016),tamminh (24-09-2016),tanrau (22-09-2016),Tâmminh (22-09-2016),Thanh Bình (23-09-2016),thanhphong (23-09-2016),THANHTINH (24-09-2016),theoThầy (23-09-2016),Thiền sư KM (24-09-2016),Thutrang (22-09-2016),trungthanh (22-09-2016),tuluyenthantam (24-09-2016),TuMinh (23-09-2016),Tuyết Mai (23-09-2016),Vidieu (23-09-2016),youme (22-09-2016),Đại Minh (24-09-2016)