Kết quả 1 đến 4 của 4

Threaded View

  1. #2
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    350
    Cảm ơn!
    8,395
    Thanked 11,165 Times in 348 Posts

    Mặc định

    .
    Trận pháp làm đẹp
    :

    Đợt Thầy đi Đà Nẵng ra, Thầy mang một con lăn bang đá ra và nói với mọi người rằng: "Dụng cụ này Thầy mới mua được, trong nó có chứa sẵn một loại năng lượng đặc biệt, Thầy sẽ dùng để làm đẹp cho các chị em mà không cần chạm vào da, mặt!"
    Quả thật, khi một số người, trong đó có tôi, được Thầy cho thử nghiệm làm đẹp lượt đầu tiên, tôi thấy da mặt mình được làm sạch và sáng ra rõ, đặc biệt là nó đã tác động rõ đến mức sáng hôm sau, tôi xoa lên da mặt, nó bong ra rất nhiều da chết, giống như mặt mấy ngày không rửa và có rất nhiều ghét vậy.
    Nhưng dù sao, đó cũng vẫn là thử nghiệm đợt đầu. Khi Thầy cho tập chính thức với nhiều chị em trong lớp, tôi mới thực sự nhận thức được tính khoa học và hữu dụng của phương pháp làm đẹp bằng năng lượng.

    Tập lần thứ nhất:

    Công đoạn 1: Làm sạch da
    Khi Thầy gọi trận về, tôi thấy có rất nhiều bông hoa bay đến và mỗi người ngồi trong trận đều được một cô tiên bay về làm đẹp cho. Khi con lăn trên tay Thầy hoạt động thì cũng là lúc tôi thấy da mặt tách ra, bóc khỏi mặt. Con lăn giống như cái máy cày, máy xúc, cứ đẩy qua đẩy lại từng phần da mặt, cứ thế dần dần, bụi bẩn, chân mụn, chất bẩn ở chân lông được đẩy lên khỏi bề mặt da. Lúc này, con lăn trên tay Thầy lại giống như cái máy hút bụi, hút, quấn hết lớp bẩn đó đi.

    Công đoạn hai: Đắp mặt nạ
    Phải công nhận là cái mặt nạ này lạ! Hay tại mặt nạ thông thường nó thẩm thấu thế nào, tôi không để ý, nhưng tôi không nghĩ là nó sẽ giống cái mặt nạ này.
    Khi đắp lên mặt, nó hoạt động kiểu đẩy chất dưỡng da xuống và lại hút ngược những chất bẩn vẫn còn đọng sâu ở dưới da lên. Lớp da mặt trở nên xốp hơn và thông thoáng.

    Công đoạn ba: Tắm trắng
    Người Việt Nam có nước da vốn dĩ là vàng và người ta, ai cũng đều thích những điều mình không có. Thầy rất tâm lí, biết rằng đám học trò nữ của mình luôn ao ước có một làn da trắng, nên Thầy đã cho các chị em tôi đắp mặt nạ trắng da và tắm trắng.



    Một lớp bột quánh quánh được bôi lên mặt và phủ đều lên mặt thành một lớp da mới, cảm giác thật tinh khiết.
    Rồi Thầy hiệu chỉnh trung tâm chỉ huy sản xuất nội tiết tố ở trên não bộ, tác động năng lượng vào tuyến giáp, điều chỉnh việc sản xuất nội tiết tố trong người để thông qua đó tác động sâu tới từng tế bào và tác động đến da từ bên trong.
    Khi tắm trắng: mỗi người được ngồi vào một thùng tắm, da sáng lấp lánh. Lúc này, cảm giác chỉ còn sự khoan khoái và tôi cứ miên man trong sự nhẹ nhàng, thư giãn.

    Tập lần thứ hai:

    Ba ngày sau,Thầy đã cho chúng tôi tập thêm một lần nữa.
    Lần này liệu pháp có vẻ thay đổi. Thầy không còn tập trung nhiều đến da mặt mà muốn làm đẹp toàn diện cho chúng tôi. Liệu pháp lần này hướng tới một vẻ đẹp toàn diện của phụ nữ: da trắng hơn, vóc dáng thanh tú hơn, tâm trong sáng hơn...
    Bước vào trận, các Tiên cô bắt đầu công việc của mình. Tôi thấy quanh mình được bao phủ một lớp năng lượng trắng sáng, năng lượng cứ sóng sánh sóng sánh. Lớp da tay, chân, mặt đều có một lớp dưỡng da trắng như sữa bao phủ. Nói cách khác là mỗi chúng tôi được ngồi trong một môi trường năng lượng giống như một đám sương mù dày đặc.



    Thầy nói rằng: “Tùy cơ địa của từng người mà môi trường năng lượng làm đẹp là khác nhau, để thích ứng với đặc thù từng cơ thể”
    Rồi dần dần, lớp mỡ thừa trong người tôi được lọc dần.
    Bây giờ đồ ăn thức uống của chúng ta có quá nhiều tạp chất, nên con người bị nhiễm độc. Lớp mỡ thoát dần ra, tôi còn thậm chí ngửi được mùi ngai ngái, hăng hắc, nồng nồng của nó khi thoát ra khỏi cơ thể cùng với thật nhiều khí đen. Kinh thật! Da mặt tối ngưa ran đến mức tôi rất muốn giơ tay lên để gãi mặt, nhưng không thể nhấc tay lên được, vì vậy, tôi cố gắng tiếp tục ngồi, may mắn là một lúc thì cảm giác đó tan biến.
    Tôi cứ ngồi tận hưởng liệu pháp làm đẹp của Thầy với sự sung sướng và sự hi vọng về một hình thể khoẻ khoắn, sạch và đẹp. Được một lúc thì tôi thấy các nàng tiên quay lại với một loại năng lượng giống như sữa, trắng, trong và đổ nó vào đan điền của tôi.
    Khi được nhận một lượng năng lượng mới, sạch và mạnh, quả thật là tôi choáng và cứ thế, tôi chìm vào trạng thái nhập thiền và không còn cảm thấy gì nữa.

    Đúng là chẳng có sự gì là dễ dàng cả. Chỉ có mỗi việc ngồi im để Thầy làm cho mình xinh đẹp hơn, tôi cũng còn thấy mệt.
    Lúc nào mọi người gặp tôi và các chị em vừa được Thầy làm đẹp cho, hãy cho chúng tôi lời nhận xét nhé: Chúng tôi đã đủ xinh đẹp chưa và có cần Thầy cho tập trận pháp làm đẹp thêm nhiều lần nữa không!
    Những người phụ nữ chưa được tập trận này, hãy nghĩ theo chiều hướng tích cực: Có lẽ mình đã đủ xinh nên chưa đến lúc cần tập trận này! Những ai đã tập rồi, có lẽ là từ giờ sẽ xinh hơn! (Có nghĩa là trước đó chưa xinh lắm!)

    Chúng con xin tạ ơn Thầy.
    Việc trở thành học trò: "Tốt, giỏi, đẹp" - chúng con sẽ cố gắng từng ngày ạ!
    /
    Lần sửa cuối bởi theoThầy, ngày 27-09-2016 lúc 10:17.

  2. 36 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới theoThầy

    bần tăng (24-09-2016),Diệu Hồng (29-09-2016),haixuyentb (03-05-2021),Hạnh An (24-09-2016),hoanlinh (30-10-2016),Hoasentrang (24-09-2016),hoatuyet (24-09-2016),huangbruce (24-09-2016),Hương Nhu (26-09-2016),lê chí công (29-09-2016),Lê Minh (24-09-2016),LinhTâm (26-09-2016),maiha (25-09-2016),manhcao277 (24-09-2016),Minh Toàn (24-09-2016),Nganpham (24-09-2016),Nghệ Linh (24-09-2016),phuongngoc (24-09-2016),Phương Nam (26-09-2016),Tamhuongthien (28-09-2016),tamminh (28-09-2016),Tâmminh (25-09-2016),Thanh Bình (24-09-2016),Thiền sư KM (24-09-2016),tuluyenthantam (27-09-2016),TuMinh (25-09-2016),Tuyết Mai (24-09-2016),Vidieu (26-09-2016),youme (24-09-2016),Đại Minh (25-09-2016)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •