Kết quả 1 đến 3 của 3

Threaded View

  1. #3
    hoavothuong Guest

    Mặc định

    Tôi đã đọc đi đọc lại bài viết của anh hocdao không biết bao nhiêu lần mà vẫn chưa thể gọi tên được cảm xúc của mình, tôi không biết diễn tả sự xúc động của mình như thế nào vì ân đức mà Thầy, các anh chị đã dành cho gia đình tôi. Cảm ơn anh hocdao đã viết lại những điều kì diệu ấy.

    Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ, quá nhanh mà ngay sau ngày Thầy rời Vinh, tôi đã định viết ngay bài để nói lời cảm ơn tận đáy lòng và chia sẻ với diễn đàn niềm vui lớn khi được Thầy chữa bệnh cho con trai, cho bố chồng tôi. Nhưng rồi tôi chợt nhớ lời Thầy dặn đợi 1 tuần nữa, theo dõi sức khỏe của Ông thế nào rồi báo Thầy biết.

    Bây giờ đã tròn 2 tuần từ khi Thầy đi, sáng nay hai vợ chồng tôi cùng Bố chồng đi sang Hà Tĩnh, về quê ngoại giỗ Bà Ngoại chồng tôi. Về quê, ai cũng bất ngờ khi thấy bố chồng tôi nghe nói đang nằm viện mà giờ lại đứng trước họ với thần thái, da dẻ hồng hào, sức khỏe ổn định như vậy.
    Bố chồng tôi bị đau tim bẩm sinh nhưng tuổi càng cao thì bệnh càng trở nên nghiêm trọng, có những hôm bưng bát cơm lên mời bố ăn mà cơn đau đến, bát cơm phải bỏ lại giữa chừng vì bố không thể ăn được,…

    Thương bố nhưng chúng tôi cũng đành nhìn bố mà xót thôi chứ không có cách nào khác bởi gia đình đã đưa bố tôi đi khám ở Hà Nội, mới đây nhất là mổ chụp động mạch vành DSA ngày 1/9/2016. Kết luận của bệnh viện là Hẹp khít động mạch Diag1 và không có ống stent nào có thể đặt ở nhánh nhỏ này. Đồng thời hẹp 60% động mạch mũ LCX II, muốn đặt được ống stent cũng phải chờ vài năm nữa đến khi độ hẹp trên 70-80%


    KẾT QUẢ CHỤP ĐỘNG MẠCH VÀNH DSA

    Mọi người cũng không có cách nào khác,nhìn bố càng ngày càng yếu, lại phải đối chọi một mình với những cơn đau, tôi chỉ ước có một phép màu nào đó cho bố đỡ đau …
    Và thật phúc đức biết bao cho gia đình chúng tôi khi Thầy bớt chút thời gian bận rộn đến chơi nhà tôi, bao nhiêu điều tôi chưa kịp làm: tôi chưa kịp mời Thầy uống cốc nước, chưa kịp nói lời cảm ơn Thầy vì con trai tôi đã được chữa bệnh “ quai bị”, chưa kịp khoe với Thầy vườn hoa trên sân thượng,… thì Thầy và các anh chị đã kịp xử lý đất đai cho căn nhà mới hoàn thiện của gia đình tôi, Thầy đã kịp chữa bệnh hiểm nghèo cho Bố, …Và một lời cảm ơn tôi cũng chưa kịp nói thì Thầy đã vội lên xe và đi…

    Con không biết con phải làm sao để báo đáp ân đức mà Thầy và các anh chị trong gia đình KCTL đã dành cho gia đình con, Thầy ơi! Con chưa làm được gì cả, bản thân con cũng thấy mình chưa xứng đáng với tình thương Thầy đã dành cho con và gia đình , nhưng trong thâm tâm con luôn nghe lời Thầy căn dặn nhẹ nhàng mà lại sâu sắc trước khi Thầy về Hà Nội : “ Hãy sống tốt, việc gì đến thì sẽ đến!”. Con biết rằng một lời nói là chưa đủ để thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của gia đình con tới các vị Bề Trên, tới Thầy, tới anh hocdao, chị theoThay , các bác, các anh chị em trong gia đình KCTL đã dành nhiều yêu thương và giúp đỡ gia đình con . Con sẽ cố gắng chia sẻ để ngày càng có nhiều người bệnh biết đến KCTL để được chữa bệnh theo phương pháp kì diệu này ạ.
    /
    Lần sửa cuối bởi hoavothuong, ngày 18-09-2016 lúc 11:25. Lý do: Chèn ảnh

  2. 27 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoavothuong

    bần tăng (18-09-2016),Diệu Hồng (19-09-2016),Hùng Hiên (22-11-2016),Hạnh An (19-09-2016),Hương Nhu (19-09-2016),lê chí công (18-09-2016),Lê Minh (18-09-2016),Lobbyvietnam (19-09-2016),longtadinh (18-09-2016),maiha (26-09-2016),manhcao277 (18-09-2016),Minh Toàn (18-09-2016),Nganpham (18-09-2016),Nghệ Linh (19-09-2016),NguyetQuangTu (23-09-2016),Phương Nam (19-09-2016),Thanh Quang (19-09-2016),THANHTINH (18-09-2016),thànhtâm (18-09-2016),Thiền sư KM (18-09-2016),Thutrang (19-09-2016),tuluyenthantam (18-09-2016),TuMinh (18-09-2016),youme (18-09-2016),ĐINHQUANG HIỆP (19-09-2016)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •