Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Đang ở
    Nhổn, Hà Nội
    Bài viết
    401
    Cảm ơn!
    6,646
    Thanked 9,262 Times in 401 Posts

    Mặc định Tôi tập các bài Hộ

    .
    Thú thật với các bạn là tôi rất lười tập các bài Hộ (Hộ Tâm, Hộ Não, Hộ Phế,... ), thường chỉ tập khi biết vùng tạng đó có bệnh hoặc bị nhiễm khí xấu. Ngẫm nghĩ lại thì quả là mình “vô trách nhiệm” ghê gớm. Cho nên giai đoạn vừa qua khi Thầy thông báo lịch học cho 3 lớp học mới (lớp A, B, C), cộng thêm một số đồng môn hướng dẫn tôi tập thở cho đúng đã nhắc tôi tập lại bài TKKT, các bài Hộ; nên tôi đã hạ quyết tâm phải tập lại bằng được các bài Hộ này – không có lý do lý trấu gì sất!

    Nhớ lại tầm hơn 1 năm trước, tôi cũng được một anh đồng môn hướng dẫn 1 tháng liền chỉ tập bài TKKT! Quả thật là một thử thách lớn lao với tôi – tính tôi vô cùng lăng xăng, nay tập bài này thì mai phải tập bài khác thì mới … “vui”! Mặc dù tôi cũng biết luyện tập một bài thì phải luyện nhiều ngày cho thật tốt xong mới được chuyển sang bài khác. Nhưng luyện cả tháng 1 bài duy nhất như vậy quả thật với tôi là… không thể tưởng tượng nổi! Nếu như Thầy chỉ có 5, 6 bài luyện thì sẽ khác, giờ Thầy có tới gần 50 bài luyện mà nhiều bài cực kỳ cao cấp nữa chứ? Vậy nhưng ì ạch mãi thì tôi cũng hoàn thành “nhiệm vụ” (thực ra cũng có 2, 3 lần tôi “lén” tập bài khác cho đỡ chán)! Ấy tôi nói là “nhiệm vụ” - Ý là tôi nghĩ mình tập không phải “cho tôi” đâu, mà tôi tập vì “bị yêu cầu” đấy! Nghĩa là trong lòng vẫn còn ấm ức ghê lắm đó ạ Nhưng vượt qua cả tháng chỉ tập 1 bài duy nhất rồi, tôi bỗng thấy mình thay đổi suy nghĩ: từ việc lúc trước luôn lăng xăng thích tập bài “mới”, bài “mạnh”, bài “nhiều cảm nhận”, … thì nay tôi cảm thấy bình thản hơn, tập bài nào cũng … tốt. Nhiều lần đang ngồi tập ở đoạn nhạc không lời, tôi còn không nhớ nổi mình đang tập bài gì nữa! Mới đầu tôi nghĩ mình thật ngốc khi chẳng nhớ nổi bài đang tập là gì sao? Nhưng sau tôi nghĩ không nhớ được đang tập bài gì cũng tốt, ít ra tôi sẽ không có cái tư duy trần tục là phân biệt bài cao với bài thấp, bài mình thích với bài ít thích,…

    Và rồi hơn 1 năm sau, tôi lại được “giao” một “nhiệm vụ” khác: tập 1,5 tháng chỉ bài TKKT và các bài Hộ! (Nghĩa là tôi vẫn cảm thấy việc tập luyện đó vẫn là “nhiệm vụ” đó ạ ahiii) Tuy nhiên lần này vì tự tin có chút “kinh nghiệm” rồi nên tôi vui vẻ thực hiện liền, nghĩ là “dễ mà” sao phải xoắn? Thế nhưng nói thật tập các bài Hộ tuy chỉ có 37’ thôi mà nhiều khi thấy dài ơi là dài, cảm thấy dài hơn cả bài TKKT trước kia rất nhiều!!! Thế nên để có thể duy trì việc tập luyện như đã hứa, tâm trạng tôi trở nên ù ì và không vui vẻ gì! Không biết có phải Thầy hay Vị bề trên nào hiểu được cảm giác chán nản đó của tôi không, mà rồi tôi có một giấc mơ lạ.
    Tôi mơ thấy mình bước chân vào một lớp học, có một cái nền xi măng rất cao. Lớp học không tưng bừng đầy ánh sáng, mà hơi kiểu giống nhà cấp 4 xưa kia. Trong lớp có một vị thầy giáo già đang ngồi lặng lẽ ở đó. Lớp vắng hoe, chỉ có 1 bạn đã ngồi ở một góc đang cắm cúi đọc cuốn sách của mình một cách rất say sưa. Tôi cũng tìm cho mình một góc và …lặng lẽ ngồi xuống! Vậy là lớp học chỉ có 1 thầy và 2 trò! Giấc mơ kết thúc với cảm giác thật lạ lùng!!! Tôi cảm thấy bứt rứt không yên với giấc mơ đó, tôi quyết tâm phải “giải mã” cho bằng được giấc mơ này. Giờ tôi cũng lười “giải mã” giấc mơ lắm, vì nhiều khi nghĩ mơ cho vui thôi, giải mã làm gì cho mất thời gian hì hì. Nhưng riêng với giấc mơ này, tôi biết đó là một “bài học cho mình” nên tôi suy ngẫm mấy ngày trời, và cuối cùng tôi đã hiểu được giấc mơ đó nói về điều gì!
    Tôi hiểu giấc mơ đó nói về các bài Hộ mà tôi đang tập. Đúng là tập các bài Hộ này sẽ tạo được nền tảng năng lượng vững vàng (nền xi măng rất cao) cho mỗi người chúng tôi. Thế nhưng có một số học trò chúng tôi lại không coi trọng việc tập luyện đó – biểu hiện là lớp học chỉ có 2 học trò tới học! À, chuyện ngồi tập luyện cũng là đi học thì chắc nhiều bạn biết rồi đúng không ạ? Đã như vậy, có học trò chúng tôi khi ngồi tập còn mải mê theo đuổi những suy nghĩ, những công việc riêng của mình – biểu hiện bằng việc mình cắm cúi đọc cuốn sách riêng của mình mà không nghe thầy giảng bài!!! Và nhất là hình ảnh người thầy giáo già vẫn lặng lẽ giảng bài dù lớp chỉ có 2 học trò: 1 học trò thì mải mê đọc sách riêng của mình, 1 học trò như tôi thì cũng lặng lẽ tìm 1 góc riêng cho mình!!! Mà hình ảnh người học trò cắm cúi đọc cuốn sách riêng kia – cũng là tôi ở rất nhiều buổi tập trước, bởi vì đầu tôi luôn có rất nhiều tạp niệm nên cũng ít khi tập trung khi luyện tập!

    Những giấc mơ mang tính “bài học” như thế luôn thật ngắn gọn, xúc tích, đầy đủ mà vô cùng uyên thâm!!! Bảo sao tỉnh dậy tôi cứ bứt rứt không yên! Giờ giải mã được rồi thì tôi phải nghiêm túc chấn chỉnh ngay từ việc kiên trì luyện tập các bài Hộ, luyện tập việc gạt bỏ tạp niệm để tập trung trong khi ngồi thiền, rèn luyện thái độ học tập trong khi ngồi thiền,…. Mà giờ không được “lý thuyết suông” nữa; phải thể hiện bằng hành động cụ thể, bằng thái độ và tinh thần nghiêm túc thật sự! Thế đấy, có rất nhiều bài học trong học & tập luyện cứ nghĩ là mình hiểu rồi – hóa ra mình thật sự vẫn chưa hiểu gì cả!!! “Việc nhỏ chưa làm được tốt thì sao làm được những việc khác” – lời nhắc của Thầy thật là đúng quá ạ! Và có bạn nào muốn tham gia lớp học có một thầy & 2 trò với tôi không ạ?

    Con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn các Vị bề trên vẫn luôn yêu thương và nhẫn nại để độ trì, dậy bảo và dẫn dắt con trên con đường học tập & tu luyện thật dài này ạ.
    Lần sửa cuối bởi youme, ngày 27-07-2021 lúc 14:29. Lý do: sửa chính tả
    "Không sợ thấp, không mong cao
    Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu!"


    _ trích thơ Thầy Huệ Tâm _

  2. 36 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme

    bần tăng (27-07-2021),Dungnph (26-07-2021),haixuyentb (26-07-2021),hiepqf3 (28-07-2021),HoangSyHiep (28-07-2021),hoatran (27-07-2021),hoatuyet (27-07-2021),Hương Nhu (27-07-2021),kiencuong304 (28-07-2021),lê chí công (02-08-2021),Lê Minh (27-07-2021),Mùa Xuân Đến (27-07-2021),Minh Toàn (28-07-2021),nganuoc (30-07-2021),Ngộ Không (26-07-2021),Ngoạn Hiền (30-07-2021),Nguyễn Thành Công (28-07-2021),nhsamth (27-07-2021),PhongThuyGia (27-07-2021),phuonganhhp (27-07-2021),Thanh Bình (28-07-2021),thanhngoc (01-08-2021),THANHTINH (27-07-2021),thanhvinh (29-07-2021),theoThầy (27-07-2021),thiện tai (27-07-2021),Tieutrucxinh (30-07-2021),trangpham (27-07-2021),trungthanh (29-07-2021),tuluyenthantam (02-09-2021),TuMinh (29-07-2021),Vidieu (27-07-2021),Đào Hương 95 (26-07-2021),Đại Minh (28-07-2021),Đậu Đậu (16-03-2023)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •